PDA

View Full Version : Mèo !!!



Shaolaojia
14-09-2012, 01:04 PM
Tặng con trai Thiều Anh Kiệt và những người hâm mộ "mèo".
Ở đời, thường thì “Họa phúc vô môn”, phúc đấy mà họa cũng đấy. Thấy lũ chúng nó vô tư bông lơn đùa giỡn, nhiều khi tôi muốn nói “họa sắp đến rồi”, nhưng...




Mèo nhà sanh hạ tam huynh
Vằn khoang đủ cả, gái xinh đen xì
Sún hô chẳng nói làm chi
Chỉ e mệnh bạc trách gì nhau đây ?!


https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcTuDtdXVIb8dFgHFD_JSCLHmkK23G2YN vkeiNxs-gz2rtVINzws




Mèo nhà đẻ 4 con, tuyệt đẹp, nhìn rất bắt mắt, rất dễ thương. Con nào con nấy lông rất mượt, bóng, do thường xuyên được thằng út vuốt ve và sức nước nên khi đứng bên chúng, ai cũng cảm được mùi nước hoa thơm lừng, thế nhưng chỉ riêng cái đám lấy “hai mơ” làm chủ nghĩa lại cứ khăng khăng khẳng định, cái mùi thơm quyến rũ ấy xuất phát tự chính da thịt của lũ mèo.


http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/267330_197510477047417_2050126023_n.jpg
Tất cả nghe đây:


Nhìn vào cặp mắt vô tư trong sáng của chúng, tôi cảm nhận được sự hàm ơn của chúng đối với gia đình tôi, chắc chúng tự hào vì đã được sinh ra, lớn lên trong gia đình có ông chủ hành nghề "Phiêu sư" * chăng ? Nhìn chúng, tôi biết chúng đang rất hạnh phúc bên mẹ, chúng đang rất đỗi tự hào về gia đình bé nhỏ của mình. Và tuy chẳng bao giờ thấy bóng dáng của cha, chẳng bao giờ nhận được sự quan tâm của “ông ấy” nhưng tôi có cảm nhận rằng, ngay trong con mắt của mẹ nó, kể cả những khi không có đèn vẫn sáng trong, xanh biếc như những viên ngọc trong đêm và nhìn thật lâu vào đấy, tôi không thấy có chỗ cho sự hoài nghi, đố kỵ và lòng hận thù…


http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/395227_197510483714083_150181006_n.jpg
Ngẩng hết cái mặt lên xem nào?

Ở đời, thường thì “Họa phúc vô môn”, phúc đấy mà họa cũng đấy. Thấy lũ chúng nó vô tư bông lơn đùa giỡn, nhiều khi tôi muốn nói “họa sắp đến rồi”, nhưng nhìn vào cặp mắt quá vô tư trong sáng của chúng, phần sợ chúng không tin và rồi lại sợ chúng nghe, chúng buồn, chúng nghĩ quẩn mà ị bậy lung tung thì họa lại càng mau đến… do vậy mà lời không nỡ thoát ra !?.


http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/399730_197510463714085_1555561065_n.jpg
Nhìn phải ... Chào ! Tất cả đánh mặt sang bên phải nào !

Nhưng tui đồ rằng, chẳng sớm thì chầy, chúng càng mau lớn thì cái “họa” ấy cũng ngày càng đến gần, thậm chí gần lắm rồi. Số phận chúng chắc cũng chẳng khá hơn hai thế hệ anh chị chúng trước kia, sắp bị “mèo già” nhà tôi vin cớ kinh tế khó khăn, "khẩu đông nhà chật" tống cổ hoặc đem chúng quẳng ra khỏi nhà... Thế chẳng phải trong phúc có họa là gì? Rõ là “Họa vô đơn chí”, đang là đám con nhà lành và tuy chúng chưa có điểu kiện học hỏi nhiều nhưng cũng được coi là con nhà tử tế. Ấy thế mà, chỉ trong chốc lát bỗng biến thành cái lũ “mèo hoang”, lũ không cha không mẹ, không nơi nương tựa, sống dật dzờ, nằm bờ nằm bụi, Chúng, mang tiếng là bỏ nhà đi hoang đi bụi hoặc giả sẽ lang thang ngoài công viên Gia Định, hoặc giả sẽ lang thang, sống chui sống lủi, sống bụi bặm ngoài đường…
Tiếng là “Phiêu sư”, ngay đến bây giờ tôi vẫn còn hành nghề "Phiêu sư", trong thành phố cũng có không ít "Phiêu sư" do tôi đào tạo đang ngày đêm hành hiệp khắp giang hồ. Nhìn cái mã bề ngoài, tôi bao la rộng lớn như Nam Hải, Tôi uy nghi như dãy Hoành Sơn. Cao là thế, dày là vậy thế mà tôi, không che chở nổi mấy... con mèo.
Tội nghiệp chúng thay ! Có ai giúp chúng không?

Tp. HCM, ngày 14/9/2012
Shaojia Zhuangzhu


P/s : Ai có lòng thành, hảo tâm thì lên tiếng, liên hệ với tôi rồi rước chúng về… phụng dưỡng. Nhanh tay lên, giờ G theo tôi biết đã sắp điểm rồi !
-----------------------
* “Phiêu sư” hay còn gọi là “Bảo tiêu”. Xưa chỉ những người thân mang “đầy tuyệt kỹ” thường đi lại và kết giao với hào kiệt trên giang hồ, chuyên dùng võ nghệ hành nghề áp tải, bảo vệ hàng hóa, tài vật quí hiếm đến nơi an toàn tránh bị phỉ, cướp bóc dọc đường. Shaolaojia cũng làm “Phiêu sư” nhưng là phiêu sư thời @, phiêu sư “dởm”.

Stephany Nguyen
14-09-2012, 09:08 PM
để con hỏi nha chủ xem có cho nuôi mèo hem. được thì cho con xin rước 1 con về ạ

CafeBMT
16-09-2012, 08:08 AM
Thiện tai thiện tai, nuôi mèo đực thì chúng hay đi hoang...nuôi mèo cái thì hay đẻ hoang..."mèo đẻ" thật là sinh ra cũng đã là rổ cái khổ trong bể khổ. Khổ mèo mẹ, khổ mèo con, khổ người cho, khổ lây sang người nhận....^^.

thuat
17-09-2012, 10:00 AM
chào cafeBMT cậu cho mình sdt được ko,mình cũng ở daklak,mình muốn hỏi cậu vài điều.thanks

Shaolaojia
17-09-2012, 11:09 AM
Có một người "Nhân", sau khi đọc được bài đăng đã đến rước một chú mèo về nhà để "phụng dưỡng". Hiện nay, chú ta đang rất ấm áp và hạnh phúc bên cô chủ mới của mình.


http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/538821_484850618201472_1866004977_n.jpg

Bella (tên vừa được cô chủ đặt), đang rất hạnh phúc...

Stephany Nguyen
17-09-2012, 09:30 PM
Có một người "Nhân", sau khi đọc được bài đăng đã đến rước một chú mèo về nhà để "phụng dưỡng". Hiện nay, chú ta đang rất ấm áp và hạnh phúc bên cô chủ mới của mình.


http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/538821_484850618201472_1866004977_n.jpg

Bella (tên vừa được cô chủ đặt), đang rất hạnh phúc...

Tên đầy đủ là Isabella ạ ^^

taothao
18-09-2012, 08:01 AM
Tên đầy đủ là Isabella ạ ^^

Isabella là cái tên đẹp. Stephany đặt tên cho Mèo cưng cũng hay đó chứ.