PDA

View Full Version : Tri ân cùng thầy thiều ngọc sơn & võ phái thiều gia



fangzi
19-11-2012, 02:52 PM
Tối qua (18.11.2012), lớp võ thuật Thiều gia đã tổ chức một cuộc liên hoan nhỏ tại nhà riêng của thầy Thiều (227/37 Nguyễn Văn Công F3, quận Gò Vấp, Tp. HCM) để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các học viên đối với thầy Thiều Ngọc Sơn cùng các HLV, Hướng dẫn viên của võ phái. Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số bài viết, cảm nhận, lời cảm ơn của các võ sinh đối với Võ sư Thiều Ngọc Sơn và võ phái Thái cực Thiều Gia.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/img_1001.jpg
Thầy Thiều đang song ca cùng cô Lệ bài hát: Mùa Xuân bên cửa sổ




Kính thưa thầy !
Cầm cuốn sổ này trên tay mà con không biết viết gì cả (cái này là do ngày xưa con học lệch bên ban Tự Nhiên). Mặc dù trong lòng có nhiều điều muốn nói, chỉ là không biết dùng ngôn từ và hành văn như thế nào cho hay.




http://www.youtube.com/watch?v=D4iZDn3n_zI&feature=player_detailpage#t=25s
Clip về thầy Võ sư Thiều Ngọc Sơn

Khác với mọi người trong võ đường, con đến với Thái cực quyền không phải để trị bệnh hay duy trì sức khỏe mà là vì chân, tay, cơ thể con “cứng như đá” nên sư thầy trên chùa khuyên con đi luyện Thái cực quyền cho cơ thể mềm dẻo tí chút ^^.
Thưa thầy !
Đối với con và các huynh đệ mà nói, võ đường này không chỉ là nơi để tập võ, luyện Thái cực quyền mà là nơi anh em ngồi bên nhau, quây quần bên thầy chia sẻ chuyện đời, chuyện người, chuyện cuộc sống, nơi đó thầy không chỉ dạy võ, Thái cực quyền cho chúng con mà còn chỉ ra đạo lý và giá trị cuộc sống. Mỗi lần ra sân nhiều khi chỉ để gặp thầy, gặp anh em, tập vài bài Thái cực quyền, tán gẫu đôi câu chuyện cũng đủ làm cho tâm hồn mệt mỏi bỗng trở nên vui vẻ, bao muộn phiền cũng tan biến theo.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/dsc03614.jpg
Stephany Nguyễn Tuyết đang tập TCQ theo lời khuyên của các sư trên chùa...
Nhớ những hôm trời mưa, thầy trò một chiếc dù, một chiếc áo mưa chen nhau trú dưới mái cây, chẳng nhớ đã nói những gì mà cả nhóm cười rộ lên, tiếng cười tan dòn theo tiếng mưa. Rồi có cả hôm trời mưa to, anh em không ra lớp, bóng thầy vẫn đứng dưới tán cây dường như đợi ai đó, rồi cũng có những hôm như thế, thầy trò rủ nhau “thịt chó”, lê la đôi ba câu chuyện rồi đi về.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/dsc00701.jpg
Thầy trò cùng... một chiếc áo mưa chen nhau trú dưới tán cây (Tuyết, áo vàng đang cười toe toét bên cạnh thầy).

Rồi có những buổi sáng Chủ Nhật thầy rủ anh em về nhà. Thầy tự tay nấu bát phở “rất chi là chất lượng” cho chúng con. Cới chúng con, thầy không chỉ là người thầy mà còn người cha, chú của chúng con. Có người thầy nào chỉ dạy võ thuật, Thái cực quyền rồi về nhà còn chỉ con cách nấu phở cho ngon, nên bỏ hành tây vào nước lèo cho nước được trong, nướng miếng gừng rồi đập đập bỏ vào cho thơm…
Lúc đó, nghe anh Hùng gọi thầy là “Ba”, con đã thắc mắc, giờ thì con hiểu rồi ạ !
Thầy ạ !
Dẫu sau này có thể chúng con vì cuộc sống bươn chải, vì kiếm miếng cơm nên mỗi đứa một nơi, đi xa thầy nhưng vẫn còn đó lời chỉ dạy, dìu dắt của thầy đi theo chúng con trong cuộc sống này.
20 - 11 sắp tớp rồi, con kính chúc thầy, người cha của chúng con luôn dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, và tất cả những lời chúc trốt đẹp nhất tới thầy ạ !

Tp. HCM, ngày 11/11/2012
Học trò
Nguyễn Tuyết.

fangzi
19-11-2012, 04:01 PM
Tri ân cùng thầy thiều ngọc sơn & võ phái thiều gia


Thời gian trôi đi nhanh quá, vậy là con đã tham gia lớp thái cực quyền của thầy Ngọc Sơn được gần tám tháng. Với nhiều người, đó là khoảng thời gian ngắn nhưng đối với con đó là quãng thời gian sống có ý nghĩa nhất trong cuộc đời con.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/dsc05727.jpg
Trần Hà Sơn (người đeo kính cận) và những ngày đầu mới nhập học

Nhớ lại hồi đầu con đến với thầy, lúc đó con gần như mất hết nghị lực sống: trãi qua bốn lần phẫu thuật, sức khỏe, thể chất và tâm lý suy giảm trầm trọng, lúc đó con có cảm giác là mình đã mất tất cả. Và thật may mắn, đúng lúc tuyệt vọng nhất, con đã gặp được thầy.
Nếu ai đó hỏi con buổi học nào với con là khó nhất mà con đã từng học, thì con sẽ không ngần ngại trả lời ngay rằng buổi học thái cực quyền đầu tiên với con là khó nhất. Nhớ mãi buổi học đầu tiên ấy, thầy chỉ con đi “miêu bộ”,lúc đó, sức khỏe của con rất yếu, đi cứ xiêu vẹo, có cảm giác lúc đó gió thổi thêm chút nữa là té luôn…
Thưa thầy !
Trong thâm tâm con, thầy vừa là thầy, là cha. Thầy không những chỉ cho chúng con võ thuật, thầy còn chỉ cho chúng con cách sống, cư xử với mọi người cho phải đạo, cách đối diện với khó khăn và vượt qua nó.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/van_nghesy/dsc06129.jpg
Trần Hà Sơn đang tập côn thuật

Con không biết nói rì hơn nữa, con cảm ơn thầy rất, rất nhiều về những gì thầy đã làm cho con cùng các bác, cô, chú, huynh đệ trong võ đường. Xin chúc thầy cùng gia đình mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc./.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/dsc05928.jpg
Trần Hà Sơn và

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/dsc05929.jpg
... những dòng tâm sự.

Tp. HCM, ngày 09.11.2012
Học trò của thầy
Trần Hà Sơn

fangzi
19-11-2012, 04:21 PM
TỰ BẠCH


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/dsc05836.jpg
Trần Trung Đông và thầy




TRẦN TRUNG ĐÔNG
Quê quán : xã Bình Hòa, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Hiện nay (11.2012) đang là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Kinh Tế TPHCM.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/dsc05789.jpg

Trần Trung Đông đang tập taiji
Thầy kính mến !
Con mới vào võ đường mình được hơn hai tháng nên con cũng không biết nói gì nhiều ^^. Lần đầu đến võ đường, gặp thầy, con chỉ nghĩ rằng đến đây để học võ sao cho mình ra ngoài có thể đánh được người ta, từ nhỏ con vốn yếu ớt, gầy còm, bị bắt nạt nhiều, đi đường không dám nhìn ngang liếc dọc, sợ bọn nó cho là mình “nhìn đểu” là táng mình liền. nhờ được gặp thầy, con thấy mình mở mang ra nhiều điều. Con không chỉ được thầy dạy bảo về võ thuật, mà con còn học được nhiều điều về cuộc sống từ thầy. Đến võ đường, gặp mọi người, chia sẻ kinh nghiệm, chuyện buồn vui, cuộc sống, đùa giỡn, con cảm thấy thực sự gần gũi, yêu thương. Con không biết viết gì nữa, lời văn của con lủng củng quá ! ^^


http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/230133_304502322997292_1553700788_n.jpg

Gì chứ: Văn của con thì lủng củng...

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/417091_304509626329895_2077583395_n.jpg

nhưng karaoke thì toẹt vời !?

Nhân ngày 20 – 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, con chúc thầy mạnh khỏe, “trẻ trung” làm mọi việc đều được như ý !
Con mong lớp võ Thiều gia ngày càng phát triển, mong các sư huynh sẽ trở lại võ đường cùng chia sẻ gánh nặng của võ đường cùng với thầy.
Kí tên
陈中东
(bạn con nó dạy đấy ^^)

fangzi
19-11-2012, 04:49 PM
THẦY TÔI
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/ba_son.jpg
Con bỗng thấy tóc thầy đã bạc




THẦY TÔI


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/thay_son.jpg
Thầy Thiều cùng cô Trâm, cô Oanh


Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy đã bạc
Cứ tự nhủ rằng: đó bụi công viên
Mà sao thấy lòng sao xuyến mãi
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi ? Thầy hỡi…
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại…



http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/dsc05745.jpg
Bùi Thanh Liêm, tác giả của bài thơ
*
* *

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/img_0837.jpg
Bùi Thanh Liêm đang tập "phi dao găm"...


Mái chèo đò không phải là viên phấn
Mà là những “tiếng quát, tiếng la”…
Là tiếng đao, tiếng kiếm, tiếng hô
Là tiếng nhạc Ta – Tàu sớm tối…
Là tếu táo, là chuyện “phiếm” trong những buổi chiều tà…
Thầy như thế và mai này vẫn thế
Thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con nhìn cuộc sống tương lai.
Thời gian trôi, công viên ngày càng đẹp ?!
Còn chúng con trong bước mưu sinh
Rồi mỗi người sẽ đi về một ngả
Nhưng bóng thầy sẽ còn lưu mãi mãi
Và tiếng thầy vẫn văng vẳng tin yêu./.


Tp. HCM, ngày 17.11.2012
Kính thầy
Học trò : Bùi Thanh Liêm

fangzi
20-11-2012, 10:11 AM
Tp. HCM ngày 14.11.2012

Người tôi kính trọng

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/hp%20lp%20shaijia.jpg
Võ sư Thiều Ngọc sơn đang nhắc nhở các võ sinh

Thầy kính mến !
Dù nhập học chỉ hơn một năm, nhưng sự quan tâm của thầy đối với hai đứa con không hề ít. Nay nhân dịp tri ân thầy, riêng con cũng có vài lời để tỏ lòng biết ơn của đứa học trò mới đối với thầy.

[COLOR="Red"]
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/img_0548.jpg
Sau một thời gian lao tâm tổn khí: Quốc, Hương cùng nhắm mắt... "dưỡng thần" !?.

Những ngày đầu nhập học, điều con ấn tượng chính là sự vui vẻ, hòa đồng và hết sức giúp đỡ lẫn nhau của các sư huynh đồng môn. Sự dìu dắt, chỉ dạy của thầy. Dần dần, con mới hiểu được phần nào về thầy, mọi người. Thầy không chỉ dạy bảo trên danh nghĩa người thầy mà hết sức thân thuộc, đôi khi như người “bạn” học chung, nói dzóc chung, nhậu chung… nó làm con dần xóa bỏ khoảng cách giữa thầy, giữa mọi người lại gần hơn, con rất vui vì điều đó. Nhưng dần các sư huynh lại ít ra hơn, mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, phải ra ngoài kiếm những thứ mình cần. tình cảm chỉ mới bắt đầu mà đã chia xa, những người ở lại như con cũng không thể không tiếc nuối. mong là 20.11năm nay, mọi người sẽ xum họp trong ngôi nhà nhỏ nhưng rộng bao la của người thầy mà ai cũng kính trọng.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/moitinh/img_0866.jpg
Mai Minh Quốc và Huongbuj trong một lần liên hoa cùng lớp.

Cuối cùng, con thay mặt hai đứa xin một lần nữa cảm ơn thầy, vì những bài học trên lớp hay bên ngoài. Cảm cách sống không mang danh lợi của thầy. mong là hai đứa con sẽ được học thầy trong những năm tháng sinh viên.
Chúc thầy luôn có nhiều sức khỏe, gia đình luôn hạnh phúc, cún anh và cún em đều khỏe mạnh và học giỏi và vợ thầy luôn “mới” nha.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/dsc05931.jpg
Bút pháp của Mai minh Quốc...


Kí tên
Học trò của thầy: Mai Minh Quốc
Quê quán: Bến Lức, tỉnh Long

fangzi
20-11-2012, 12:33 PM
TRI ÂN CÙNG THẦY


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Shaolin_nguhinhquyen/dsc00776.jpg
Trần Chí Hoàng Anh tức Longqua69, chững chạc trong loạt bài "Thiếu Lâm Ngũ Hình Quyền" (Shaolin wuxingquan)




Họ và tên: TRẦN CHÍ HOÀNG ANH (LONG)
Sinh ngày: 1996
Nguyên quán: Tp. HCM
Ngày nhập học: 25/8/2011
Thần tượng: bản thân

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/dsc05833.jpg
"Long Điên" đang chia sẻ niềm vui nhân ngày sinh nhật lần thứ 16 vừa qua (06.09.2012).

Kính thưa thầy !
Vì yêu thích thái cực quyền nên con đã tìm đến lớp mình vì địa điểm thuận lợi và đặc biệt theo như anh Nghĩa quảng cáo thì thầy có dạy Trần thức. Nhưng con đã yêu thích võ “tự vệ” ngay từ những ngày đầu vì trước đây con có đi xem nhiều võ đường khác nhưng không thấy ích lợi gì và không đúng mục đích võ thuật. Sau một thời gian được thầy và các anh dạy bảo thì con đã đi đúng đường mặc dù vẫn còn kém nhiều mặt.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/dsc05924.jpg
Nét chấm phá, nghệch ngoặc của Long Điên

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/khng%20thuc%20li%201.jpg
Tam ca: Tình - Long - Đông với ca khúc "Người thầy"... Tuy là hát tặng thầy nhưng không thuộc lời

Nhân dịp ngày tri ân 20.11, con chúc thầy sống lâu như Trương Tam Phong, thật nhiều sức khỏe.
Tp. HCM, ngày 17.11.2102
Trần Chí Hoàng Anh

bach_ho
20-11-2012, 09:46 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/khng%20thuc%20li%201.jpg
Nhân dịp ngày tri ân 20.11, con chúc thầy sống lâu như Trương Tam Phong, thật nhiều sức khỏe.

Hổng biết Longqua69 chúc thầy sống lâu như "Trương Tam Phong"... cụ Trương Tam Phong mà sống đến bây giờ thì không biết thầy Thiều ở đâu? Và Longqua69 ở chỗ nào nhỉ?

longqua69
20-11-2012, 10:40 PM
Trương Tam Phong tập TCQ sống khoàng 126 tuổi. Thầy còn tập thêm khí công ít ra cũng được trăm tuổi khỏe re.

Stephany Nguyen
21-11-2012, 02:55 PM
TRI ÂN CÙNG THẦY


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Shaolin_nguhinhquyen/dsc00776.jpg
Trần Chí Hoàng Anh tức Longqua69, chững chạc trong loạt bài "Thiếu Lâm Ngũ Hình Quyền" (Shaolin wuxingquan)

cậu bé này rất chi là dễ thương :))

bach_djen
21-11-2012, 03:48 PM
Hổng biết Longqua69 chúc thầy sống lâu như "Trương Tam Phong"... cụ Trương Tam Phong mà sống đến bây giờ thì không biết thầy Thiều ở đâu? Và Longqua69 ở chỗ nào nhỉ?

Trương Tam Phong mà còn sống đến bây giờ thì ông thầy Thiều của Longqua69 chắc bây giờ chỉ có nước đi nhặt banh ở sân tenis, hoặc đang đi lau nhà rửa chén, làm osin cho người ta chứ làm gì có chuyện ngồi ở ghế đá công viên giảng đạo... hehe. Còn riêng Longqua69 thì bỉ nhân không biết bây giờ đang ở chỗ nào ;).

bach_djen
21-11-2012, 03:49 PM
Hổng biết Longqua69 chúc thầy sống lâu như "Trương Tam Phong"... cụ Trương Tam Phong mà sống đến bây giờ thì không biết thầy Thiều ở đâu? Và Longqua69 ở chỗ nào nhỉ?

Trương Tam Phong mà còn sống đến bây giờ thì ông thầy Thiều của Longqua69 chắc bây giờ chỉ có nước đi nhặt banh ở sân tenis, hoặc đang đi lau nhà rửa chén, làm osin cho người ta chứ làm gì có chuyện ngồi ở ghế đá công viên giảng đạo... hehe. Còn riêng Longqua69 thì bỉ nhân không biết bây giờ đang ở chỗ nào ;).

backieuphong
21-11-2012, 05:03 PM
Trương Tam Phong mà còn sống đến bây giờ thì ông thầy Thiều của Longqua69 chắc bây giờ chỉ có nước đi nhặt banh ở sân tenis, hoặc đang đi lau nhà rửa chén, làm osin cho người ta chứ làm gì có chuyện ngồi ở ghế đá công viên giảng đạo... hehe. Còn riêng Longqua69 thì bỉ nhân không biết bây giờ đang ở chỗ nào ;).

Trên trang chủ có bài viết trong mục Chuyện xư tích cũ như thế này:



BẤT NHÂN

Sách Liệt Tử, trong phần nói về “sinh tử và số mệnh” có ghi lại một chuyện như sau:

Vua Tề Cảnh Công đi chơi núi Ngưu Sơn, khi tới phía bắc quốc đô thì ứa lệ, than thở:

- Đẹp thay nước ta! Cây cỏ tươi tốt, sum sê, dầm dề sương mai kìa! Rồi đây ta phải chết mà bỏ nước này ư? Nếu tự cổ không ai chết thì ta cũng quyết không bỏ nước này mà đi nơi khác.

Sử quan họ Khổng và Lương Khâu Cứ theo sau hầu nghe vậy đều nhỏ lệ, tâu:

- Bọn hạ thần đội ơn Đại Vương mà ăn rau và thịt, thường vẫn được ngồi xe xấu ngựa còm mà còn không muốn chết, huống hồ Đại Vương.

Duy có Án Tử đứng bên là cười. Cảnh Công chùi nước mắt, quay lại hỏi Án Tử:

- Hôm nay quả nhân đi chơi mà xúc cảm sinh buồn, Khổng và cứ đều khóc theo quả nhân, riêng ông lại cười là ý làm sao?

Án Tử đáp:

- Nếu các bậc hiền tài cứ sống hoài thì các đức của Thái Công và Hoàn Công còn sống đến ngày nay. Nếu những người dũng cảm mà còn sống hoài thì các đức Trang Công, Linh Công [1] còn sống đến ngày nay. Nếu tất cả các vị đó còn sống đến ngày nay thì nhà vua tất bận áo tơi, đội nón lá mà đứng ở giữa đồng, lo việc ruông nương chứ đâu được nhàn hạ mà nghĩ tới chết như vậy? Nhà vua đâu được lên ngôi như vậy? Nhờ cái lẽ thay phiên nhau kẻ ở người đi, nên ngôi vua đó mới tới Đại Vương. Đại Vương chỉ vì vậy mà khóc thì quả là bất nhân quá! Thần nhân thấy một ông vua bất nhân, lại thêm những kẻ bề tôi nịnh hót, nên mới cười vậy.

Bach_djen cũng cần chú ý là Longqua69 chỉ nói là Trương Tam phong sống có 126 tuổi chứ không có nói sống đến bây giờ.. ;). Mà mấy ông đó sống đến bây giờ thì quả là chúng ta chỉ có nước đi làm mướn thật. Chết chắc chả có chỗ chôn nhỉ...

longqua69
21-11-2012, 08:30 PM
Tại sao phải đi làm mướn????? Ổng đâu có cấm mình học võ của ổng đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!

we00037890
22-11-2012, 09:29 PM
ổng còn sống thì đâu có Dương gia, Trần gia, Ngô gia và ... Thiều gia :D

longqua69
23-11-2012, 10:40 PM
Nhưng mà lúc đó sẽ có Trương Gia!!!!!

we00037890
24-11-2012, 12:05 AM
Trương gia lúc ấy lại đặt trụ sở ở núi Wudang, mỗi lần học lại phải leo núi, nhà nghèo như mình làm sao học đc ;))

thanh_long
24-11-2012, 08:38 AM
ổng còn sống thì đâu có Dương gia, Trần gia, Ngô gia và ... Thiều gia :D

Quả đúng là như rứa đấy we0037080;4979 ạ. Không những ông cụ Trương mà ngay cả cụ Bồ Đề Đạt Ma cũng thế. Hậu thế chúng ta yêu các cụ thì nhất định là cứ yêu rồi; thờ các cụ là nhất định không chểnh mãng nhày nào rồi. Nhưng việc tôn sùng vẫn cứ tôn sùng còn chuyện mong các cụ sống đến ngày nay là rứt khoát không có ai mong à nha:). Giản đơn có thể hiểu không phải chúng ta tâm địa hẹp hòi, ích kỷ mà chẳng qua các vị ấy mà sống đến bây giờ thì chúng ta không có chỗ trú chân, không có không khí để thở... do vậy tốt nhất là cứ để các cụ thăng thiên sau đó chúng ta cứ nhớ là đến giỗ lại sắm nải chuối, con gà nhưng phải là gà "khỏa thân" nhá... rồi sau đó "thỉnh" các cụ, "cung nghinh" các cụ về xơi... hehe.
CÁc bạn thấy ý kiến của tui thế nào??? Cũng không tệ phải không ?

taothao
24-11-2012, 11:54 AM
Quả đúng là như rứa đấy we0037080;4979 ạ. Không những ông cụ Trương mà ngay cả cụ Bồ Đề Đạt Ma cũng thế. Hậu thế chúng ta yêu các cụ thì nhất định là cứ yêu rồi; thờ các cụ là nhất định không chểnh mãng nhày nào rồi. Nhưng việc tôn sùng vẫn cứ tôn sùng còn chuyện mong các cụ sống đến ngày nay là rứt khoát không có ai mong à nha:). Giản đơn có thể hiểu không phải chúng ta tâm địa hẹp hòi, ích kỷ mà chẳng qua các vị ấy mà sống đến bây giờ thì chúng ta không có chỗ trú chân, không có không khí để thở... do vậy tốt nhất là cứ để các cụ thăng thiên sau đó chúng ta cứ nhớ là đến giỗ lại sắm nải chuối, con gà nhưng phải là gà "khỏa thân" nhá... rồi sau đó "thỉnh" các cụ, "cung nghinh" các cụ về xơi... hehe.
CÁc bạn thấy ý kiến của tui thế nào??? Cũng không tệ phải không ?

Quá chuẩn. Tới tuổi thì về với Giời, về với Tổ Tiên Ông Bà, về đoàn tụ với Sư Tổ. Sau đó hàng năm, tới ngày Giỗ thì đi mây về gió bay khắp nơi để "nhắm Rượu" với Gà Khỏa Thân thì nhất rồi còn gì. Chỉ sợ lúc đó không đủ sức "bay" đi dự Lễ ở khắp nơi mà thôi.

backieuphong
26-12-2012, 05:35 PM
Tối qua (18.11.2012), lớp võ thuật Thiều gia đã tổ chức một cuộc liên hoan nhỏ tại nhà riêng của thầy Thiều (227/37 Nguyễn Văn Công F3, quận Gò Vấp, Tp. HCM) để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các học viên đối với thầy Thiều Ngọc Sơn cùng các HLV, Hướng dẫn viên của võ phái. Chúng tôi trân trọng giới thiệu một số bài viết, cảm nhận, lời cảm ơn của các võ sinh đối với Võ sư Thiều Ngọc Sơn và võ phái Thái cực Thiều Gia.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/thieu_gia/img_1001.jpg
Thầy Thiều đang song ca cùng cô Lệ bài hát: Mùa Xuân bên cửa sổ




Kính thưa thầy !
Cầm cuốn sổ này trên tay mà con không biết viết gì cả (cái này là do ngày xưa con học lệch bên ban Tự Nhiên). Mặc dù trong lòng có nhiều điều muốn nói, chỉ là không biết dùng ngôn từ và hành văn như thế nào cho hay.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/Vo_lan_TK/dsc04289.jpg
Thiều sư phụ chụp hình cùng sư thúc, Võ sư Phan Văn Trung (ảnh chụp vào ngày 14.11.2012 tại nhà thầy Trung số 57 Nguyễn Khoái Q4)

Khác với mọi người trong võ đường, con đến với Thái cực quyền không phải để trị bệnh hay duy trì sức khỏe mà là vì chân, tay, cơ thể con “cứng như đá” nên sư thầy trên chùa khuyên con đi luyện Thái cực quyền cho cơ thể mềm dẻo tí chút ^^.
Thưa thầy !
Đối với con và các huynh đệ mà nói, võ đường này không chỉ là nơi để tập võ, luyện Thái cực quyền mà là nơi anh em ngồi bên nhau, quây quần bên thầy chia sẻ chuyện đời, chuyện người, chuyện cuộc sống, nơi đó thầy không chỉ dạy võ, Thái cực quyền cho chúng con mà còn chỉ ra đạo lý và giá trị cuộc sống. Mỗi lần ra sân nhiều khi chỉ để gặp thầy, gặp anh em, tập vài bài Thái cực quyền, tán gẫu đôi câu chuyện cũng đủ làm cho tâm hồn mệt mỏi bỗng trở nên vui vẻ, bao muộn phiền cũng tan biến theo.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/minhhoa2/dsc03614.jpg
Stephany Nguyễn Tuyết đang tập TCQ theo lời khuyên của các sư trên chùa...

Nhớ những hôm trời mưa, thầy trò một chiếc dù, một chiếc áo mưa chen nhau trú dưới mái cây, chẳng nhớ đã nói những gì mà cả nhóm cười rộ lên, tiếng cười tan dòn theo tiếng mưa. Rồi có cả hôm trời mưa to, anh em không ra lớp, bóng thầy vẫn đứng dưới tán cây dường như đợi ai đó, rồi cũng có những hôm như thế, thầy trò rủ nhau “thịt chó”, lê la đôi ba câu chuyện rồi đi về.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/dsc00701.jpg
Thầy trò cùng... một chiếc áo mưa chen nhau trú dưới tán cây (Tuyết, áo vàng đang cười toe toét bên cạnh thầy).

Rồi có những buổi sáng Chủ Nhật thầy rủ anh em về nhà. Thầy tự tay nấu bát phở “rất chi là chất lượng” cho chúng con. Cới chúng con, thầy không chỉ là người thầy mà còn người cha, chú của chúng con. Có người thầy nào chỉ dạy võ thuật, Thái cực quyền rồi về nhà còn chỉ con cách nấu phở cho ngon, nên bỏ hành tây vào nước lèo cho nước được trong, nướng miếng gừng rồi đập đập bỏ vào cho thơm…
Lúc đó, nghe anh Hùng gọi thầy là “Ba”, con đã thắc mắc, giờ thì con hiểu rồi ạ !
Thầy ạ !
Dẫu sau này có thể chúng con vì cuộc sống bươn chải, vì kiếm miếng cơm nên mỗi đứa một nơi, đi xa thầy nhưng vẫn còn đó lời chỉ dạy, dìu dắt của thầy đi theo chúng con trong cuộc sống này.
20 - 11 sắp tớp rồi, con kính chúc thầy, người cha của chúng con luôn dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, và tất cả những lời chúc trốt đẹp nhất tới thầy ạ !

Tp. HCM, ngày 11/11/2012
Học trò
Nguyễn Tuyết.

Thật là tuyệt vời... Xin chúc mưng thầy Thiều.