PDA

View Full Version : Khóc Khi Gặp Thần Tượng - Buồn Vui Với Thế Hệ Trẻ Vn



huyen_vu
27-11-2012, 02:31 PM
Fan nam khóc khi đón T-Ara, có đáng bị "ném đá"?

Vào khoảng 10 giờ ngày (25/11), sau hơn 5 tiếng đồng hồ bay từ Seoul, nhóm nhạc T-Ara đã chính thức có mặt tại sân bay Nội Bài trong sự chào đón nồng nhiệt của các Queen's Việt (FC T-Ara). T-Ara là nhóm nhạc đầu tiên trong số hơn 80 ngôi sao Kpop sẽ có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị tham gia biểu diễn trong K-pop Festival 2012 - Concert in Vietnam vào ngày 29/11 sắp tới. Được biết, có thể vào chiều ngày mai, T-Ara sẽ có mặt và biểu diễn trong một chương trình từ thiện nằm trong khuôn khổ 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội.


http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/05/26/8/46/13379968091686134472_574_0.jpg
nhóm nhạc T- Ara


VÀ fan cuồng Việt Nam khóc như BÀ CỤ NỘI TỤI NÓ sống lại

Ngay sau khi báo chí đưa hình ảnh fan nam của nhóm nhạc thần tượng T-Ara ôm nhau khóc, trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội đăng lại những ảnh chụp cảnh tượng này và sục sôi bàn tán.

Hầu hết các ý kiến cho rằng hình ảnh các fan nam ôm nhau khóc nức nở trước một nhạc nữ Hàn Quốc là hình ảnh... không đẹp mắt, nhiều bình luận nặng nề hơn còn cho rằng các fan nam là nực cười, là yêu đuối, “rỗi hơi”, thậm chí có comment cho rằng: “Thật khó phân biệt giới tính khi nhìn vào ảnh này”, "Đúng là các thím". Kết luận chung là mọi người là “xứng đáng bị ném đá”.


http://k14.vcmedia.vn/NMt3bGAXSvcyU8qzccccccccccccc/Image/2012/11/1-bd9f9.jpg

http://k14.vcmedia.vn/NMt3bGAXSvcyU8qzccccccccccccc/Image/2012/11/2-bd9f9.jpg
Ko Biết Tụi Nó Có Phải Là Đàn Ông , Con Trai Ko Nữa??????

huyen_vu
27-11-2012, 02:39 PM
http://k14.vcmedia.vn/NMt3bGAXSvcyU8qzccccccccccccc/Image/2012/11/IMG_3517-bd9f9.JPG

http://k14.vcmedia.vn/NMt3bGAXSvcyU8qzccccccccccccc/Image/2012/11/IMG_3533-bd9f9.JPG

VÀ Ý KIẾN CỦA CỘNG ĐỒNG

“Tại sao phải khóc vì những con người xa lạ mà họ chẳng biết bạn là ai. Trong cuộc sống có nhiều điều đáng để bạn dành cảm xúc hơn là khóc vì một nhóm nhạc thần tượng đến từ một nơi xa xôi”. - FBer Quang Huy comment

Thậm chí, nhiều người là nam giới cho rằng các fan nam này khóc khiến họ cảm thấy xấu hổ: “Mình thật sự không nghĩ có những anh bạn lại có thể khóc chỉ vì một nhóm nhạc thần tượng – nhóm nhạc mang tính giải trí đơn thuần với những cô gái xinh đẹp cùng những giai điệu bắt tai nhưng vô nghĩa. Thật sự thấy xấu hổ khi nhìn vào các bạn. Nếu mình là người quen với những anh chàng này chắc mình phải “cắt đứt quan hệ” mất!” - Cư dân mạng có tên ĐứcKin nói

"Ôi thật miễn bình luận với các nam này! Mất mặt quá!" - Một cư dân mạng khác nói

Nhưng đằng sau nhiều ý kiến lại cho rằng việc “ném đá” các fan nam này phải chăng cư dân mạng quá áp đặt và phiến diện:

“Khóc vì một nhóm nhạc mình yêu thích có gì là xấu? Bất ngờ, hạnh phúc sẽ khiến bạn khóc, đó là phản ứng bình thường ở bất kì ai. Họ không xô lấn, không tranh cãi, không giật tóc giật đồ, không làm bất cứ điều gì thiếu văn minh, chỉ là khóc khi thấy nhóm nhạc nữ mình yêu quý, vậy tại sao chỉ trích họ?” - FBer Huy Linh Nguyen comment.

“Mỗi người đều có một quan điểm sống, một sở thích văn hóa và thẩm mỹ. Bạn không thích nhạc Hàn nhưng không có nghĩa là người khác cũng như bạn, ngược lại có tìm kiếm được nhiều giá trị cho chính mình đấy. Mỗi cộng đồng có một giá trị riêng mà bạn là người ngoài cuộc, bạn khó có thể thấy được? Đừng ngồi đó mà kêu ca rằng Kpop, fan Kpop nhảm nhí trong khi bạn chẳng hiểu được một chút gì về nhạc Hàn. Hàng triệu người trên khắp thế giới chứ không phải riêng gì Việt Nam mới có cảm xúc này trước Kpop. Phải có những giá trị nhất định thì Kpop, cộng đồng fan Kpop lại tồn tại lâu dài và mạnh mẽ như vậy.” - Hạnh Nguyên (19 tuổi)

“Mình không phải là một Queen, cũng không phải là một fan Kpop, nhưng mình thấy rất bất bình trước việc “ném đá” này của mọi người. Cũng giống như bạn hâm mộ Westlife, Linkin Park hay một đội bóng Ngoại hạng anh, thì những fan nam này lại chọn Kpop. Mỗi người có một sở thích riêng miễn là sở thích ấy đem lại cho họ nhiều niềm vui. Kpop đem lại cho họ nhiều niềm vui, giá trị khiến họ yêu thích thì mới có được những cảm xúc như vậy? Bạn nghĩ vì sao họ có thể khóc được như thế nếu như họ không có những tình cảm đặc biệt. Hãy tôn trọng sở thích của người khác, đó cũng là cách để người khác tôn trọng bạn” - Hoàng Anh (SV ĐH Luật)

“Nếu bạn phàn nàn âm nhạc của Kpop chẳng có gì hấp dẫn, thậm chí là ít giá trị đối với bạn, bạn không hiểu tại sao có những người lại hâm mộ các nhóm nhạc thần tượng Hàn như vậy? Điều đó là bởi chúng tôi không chỉ nghe họ hát mà nền giải trí Hàn quốc còn cho chúng tôi cơ hội được tìm hiểu về họ thông qua các chương trình văn hóa, gameshow, ở khi xem chúng tôi học được rất nhiều.

Bạn có biết là hằng năm, ở Hàn thường vinh danh các nghệ sĩ, nhóm nhạc của nước bằng giải thưởng “Đại sứ Văn hóa” không? Đó không phải là giải thưởng trao cho tài năng và giải thưởng trao tặng cho những cống hiến về văn hóa. Chúng tôi học tập rất nhiều từ họ chứ không phải chỉ đơn thuần là từ ngoại hình, khuôn mặt, quần áo của họ như bạn nghĩ!” - Hoàng Linh (THPT Kim Liên)

Chuyện các fan nam khóc khi gặp được T-Ara khiến nhiều cuộc tranh cãi nãy ra và cũng lúc này khiến nhiều người nhìn nhận sâu hơn về Kpop. Lâu nay, chúng ta vẫn nghe về cái gọi là “Làn sóng Kpop” bởi âm nhạc Hàn đã vượt qua biên giới châu lục mà phổ biến trên khắp thế giới, được cả thế giới yêu thích và công nhận. Cộng đồng fan Kpop ở Việt Nam cũng rất phát triển nhưng vẫn chưa lớn được như các nước trong khu vực, châu lục và cả Bắc Mỹ.

Dường như lâu này trong suy nghĩ nhiều người, Kpop gắn liền với dàn trai xinh gái đẹp, xuất hiện lộng lẫy, hát hò chỉ là thứ yếu nhưng rõ ràng các nghệ sĩ, nhóm nhạc Hàn Quốc phải lao động rất nghiêm túc và vất vả mới có được những thành công và lòng hâm mộ từ công chúng. Những sản phẩm âm nhạc của họ là nghệ thuật đích thực, thậm chí tạo ra nhiều trào lưu mà cả thế giới phải công nhận. Phải là người trong cuộc, bạn mới hiểu hết giá trị của lòng yêu mến của fan Kpop, là fan của T-Ara bạn mới hiểu được vì sao các fan nam kia lại khóc. Khóc vì vui mừng là hình ảnh đẹp, vậy tại sao chúng ta lại lên án, ném đá?

Còn với suy nghĩ "Nên dành thời gian để làm nhiều có ích hơn là đứng khóc lóc vì chỉ một nhóm nhạc nữ đến từ Hàn Quốc?" đang nhận được nhiều tán thành trên mạng xã hội thì một cư dân mạng có tên H.Linh (18 tuổi) nói rằng: "Có lẽ bạn đang quá nghiêm trọng cảnh một người khóc khi chào đón nhóm nhạc mình hâm mộ thành một cái gì đó quá nặng nề rồi. Việc làm có ích của fan T-Ara là cùng nhau gặp gỡ, kết bạn và chia sẻ cùng nhau nhiều điều trong cuộc sống. Đến khi T-Ara sang thăm Việt Nam fan tập hợp nhau lại và ra sân bay chào thần tượng của mình, chúng tôi vui mừng và chia sẻ niềm vui bên nhau giống như các bạn nam khác reo hò cùng nhau khi xem một trận bóng đá hay vậy. 1 năm thần tượng sang 1 lần, chúng tôi chỉ có với nhau 1 dịp như vậy và hiển nhiên vẫn có nhiều thời gian khác để làm những điều có ích, đừng đánh đồng việc này với việc khác."

huyen_vu
27-11-2012, 02:53 PM
Cách đây không lâu xã hội cũng đã lên án thế hệ trẻ Việt Nam phát cuồng vì thần tượng để rồi xảy ra những sự việc đáng buồn như bỏ thi đại học vì cho rằng đề thi đả kích thần tượng , dọa giết cha mẹ nếu không cho đi xem thần tượng hát và ........... , tuy không phải hầu hết thế hệ trẻ Việt Nam mình đều như thế nhưng những sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua cũng đã cho thấy hiện trạng của thế hệ trẻ bây giờ phải làm cho nhiều người phải suy nghĩ , nếu không có biện pháp hay cách giải quyết thì không biết thế hệ trẻ VN sẽ đi về đâu ????

we00037890
28-11-2012, 01:08 AM
kẻ chột - thằng mù cãi nhau vui thật ;;)

Stephany Nguyen
28-11-2012, 08:46 AM
nếu mình đc gặp BigBang thì mình cũng như tụi nó thui :)

taothao
28-11-2012, 01:36 PM
Chuyện một vài người khóc lóc trong trường hợp này chỉ là thiểu số trong các Fan mà thôi. Mà tất cả các Fan hôm đó có khóc đi chăng nữa cũng chỉ là thiểu số của Thế Hệ Trẻ Việt mà thôi. Báo chí cứ "giật tít" bậy bạ.

Bản chất trường hợp này phải gọi là: Buồn Vui Với Báo Lá Cải Việt Nam. Chất lượng Báo Chí (nhất là báo Mạng) thấp "lè tè", người đọc càng ngày càng bị cuốn theo xu hướng này - vả chăng họ cũng "lè tè" theo xu hướng này. Đương nhiên, chúng ta nhìn nhận ở góc độ Giải Trí.

huyen_vu
28-11-2012, 11:40 PM
‎*Tôi ko cuồng, cũng ko anti K-pop. Có điều tôi nghĩ nó xấu đi vì cách các bạn tiếp cận và đánh bóng nó, fan ạ. Đây là bài thơ Đỗ Trung Quân, nhà thơ của Quê hương, viết rất đau, dành tặng đàn ông trong ảnh. Cuộc chiến tranh nào chúng ta cũng đã qua, nhưng chiến tranh văn hóa có lẽ họ đang thắng!*
Có bao giờ chúng ta khóc vì đồng bào , vì tổ quốc , vì những người đã hi sinh cho cuộc đời này chưa ??


http://s2.haivl.com/data/photos2/20121128/4dcacf438d124407a357c10f1aa00d04/medium-5cf84c9a334d4ca898c0b8e31eea3d21-650.jpg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/395072_494536923919470_1248352505_n.jpg

huyen_vu
28-11-2012, 11:59 PM
Bác nói chẳng một chỗ nào sai
Đỗ đạt công danh kiếm sinh nhai
Trung nhân báo quốc nào có khóc
Quân thù trước cửa vẫn khoan thai

Nói lời thề bồi với nước non
Chuẩn bị rèn đúc dạ sắt son
Quá là thân thuộc quê hương ấy
À ơi những tối mẹ ru con

thieugia
29-11-2012, 10:26 AM
Hay quá đi thôi !
Không biết bài thơ này bác Đỗ Trung Quân làm khi nào thế nhể? Và ai làm bài thơ sau nữa... cũng hay quá đi thôi :::: :)

huyen_vu
29-11-2012, 10:43 AM
Dĩ nhiên là phải hay mới post lên chớ , nhưng không phải của tại hạ đâu , copy lượm lặt đấy:D:D:D

tranhason1705
29-11-2012, 11:12 AM
Em nghĩ mấy thằng FAN "hâm" này nên mặc váy đi,chứ làm nam nhi thế này xấu hổ qúa,cho chúng nó ăn học phí tiền, để tiền nuôi trâu bò còn có giá rị thơn

thieugia
29-11-2012, 12:05 PM
Úi chao ôi ! Sao mọi người nặng nời thế nhể ;).
To Huyen_vu, bài đăng của bạn đã được biên tập và post lên trang chủ.
Thay mặt trang chủ xin cảm ơn bạn.

huyen_vu
29-11-2012, 01:52 PM
Em nghĩ mấy thằng FAN "hâm" này nên mặc váy đi,chứ làm nam nhi thế này xấu hổ qúa,cho chúng nó ăn học phí tiền, để tiền nuôi trâu bò còn có giá rị thơn
tại hạ cũng nghĩ vậy

huyen_vu
29-11-2012, 09:39 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TrP-lwzXpZI#!

cái này là của Bác CaFeBMT

huyen_vu
30-11-2012, 09:20 AM
Thư của Fan Kpop gửi nhà thơ Đỗ Trung Quân

Thời đại mới, chúng tôi cũng đang sống trong cái thời 20 tuổi
Ba mẹ nuôi
Lo cho ăn học bằng người
Cũng biết học, biết chơi, biết chuyện nước ta, nước bạn
Tuổi trẻ thời bình, thích truyện ngắn, phim tình cảm
Nghe nhạc Hàn, thích các ngôi sao
Được phong danh hiệu "Fan cuồng Kpop"
Thôi thì cứ sống là chính mình, đứa thích Suju, đứa mê UKiss, đứa yêu Dong Bang, đứa cả ngày xem Beast, coi như sở thích cho những lúc nhàn rỗi của thời bình...

Chẳng có chiến tranh, chúng tôi vẫn yêu sử nước mình
Chống pháp thực dân, đánh tan đế quốc
Yêu Bác Hồ hơn cả yêu đất nước
Trách nhiệm học hành đôi lúc cũng nặng vai
Internet tràn sang, sự học vẫn miệt mài
Học là chơi, chơi là học
Lên từng Forum, quen toàn "dân vô học", cách gọi anti hay nói đến Fan Hàn ...
Chẳng biết đến đứa nào vứt sách vở để hò hét tràn lan
Có đứa bạn tôi, cả chục năm vẫn là Fan Kpop
Vẫn thành người qua từng trang sách, lịch sử nước nhà cũng đâu dám rẻ khinh
Tôi chẳng nhận mình là cô gái thông minh
NHưng vẫn nhớ những chiến công của cha ông đi trước
Vẫn yêu nhạc Hàn, và đôi khi đã từng mơ ước, một lần đặt chân đến đất nước xa xôi ...

Thời đại ngày nay cũng đã khác xưa rồi
Nước mắt rơi đi, biết đâu là khóc thật
Nước mắt chúng tôi
Đôi khi rơi vì số phận, vì những hy sinh xưa cũ đã qua rồi

Nước mắt chúng tôi
Đôi lúc cũng rơi
Chỉ vì một trang sách hay, một thước phim hay, hoặc vì hạnh phúc

Đừng lấy chiến tranh để đo lòng nước mắt
Khi tôi cũng từng khóc vì một kiếp lầm than, nhưng cũng từng rơi vì các sao Hàn...
Đã là yêu thương, có gì là ko thể?

Nước mắt ngày càng qúy
Chỉ là vì con người sống giả với nhau
Chẳng có nghĩa khi vui, ko ai khóc lấy 1 lần, nước mắt chưa rơi đã sống đời giả dối?

Chẳng ai nói chúng tôi sẽ ko khóc vì đất nước
Ko rưng rưng cho nỗi nhục bị cưỡi cổ đè đầu
Làm nô lệ!

Tôi cũng chỉ nói 1 lần này thôi nhé!
Không phải cứ Fan Hàn là nỗi nhục của Việt Nam
Không phải cứ đam mê, là bị nói cuồng Hàn
Là làm nhục quê hương, đất nước

Chúng tôi biết ơn những người đi trước
Nhưng những người 20 tuổi bây giờ - còn cha mẹ nuôi, ham chơi điện tử, còn chém gió diễn đàn, share film sex
... đừng có nghĩ mình đang đi trước chúng tôi!
Làm nhục quê hương, tôi thấy cũng nhiều rồi
Đâu fải mới có từ khi Fan Hàn có?

Ở ngoài kia còn có nhiều gian khó, các bạn đã làm gì mà lên án chúng tôi?
Gặp cảnh lầm than, các bạn đã khóc rồi?
Hay chưa khóc?

-A Dở Người-

huyen_vu
30-11-2012, 09:22 AM
Thời đại mới, đất nước tự do
Chưa cao sang nhưng cũng tạm gọi là no ấm
Không hiểu sao lại sinh ra lũ quái thai
Vẫn “được” gọi là fan cuồng Kpop
Người già dạy bảo
Chúng nhái thơ bật lại kiêu căng
Rằng đó là lý tưởng sống của chúng ông
Yêu ghét ai thằng nào được quyền bình luận?
Chúng ngụy biện rằng tao vẫn giỏi, tao vẫn thông
Sử sách nước nhà
Chúng thông đến đâu?
Về 300.000 lính Pak Chung Hy
Với súng, với đạn, với dao
Tàn sát đồng bào chúng nó
Chém chết mẹ ngay trước mắt con thơ
Ờ thì 36 năm đã qua
Gác lại quá khứ bắt tay làm bạn
Nhưng không phải đội chúng nó lên đầu

Đồng bào máu mủ
Chúng yêu quý đến đâu
Khi công nhân
Vẫn rên xiết dưới bàn tay đốc công Hàn Quốc
Và cô dâu
Không đánh chết cũng phải ôm hai con tự tử
Nực cười
Một show truyền hình
Đòi xóa sạch hêt sao?

Những đứa chúng coi như thánh thần
Đứng trên tầng cao
Vạch rèm cười khinh bỉ
Rồi đóng lại
Mặc chúng ngoài kia
Bò lết
Dưới mưa
Đuổi theo ô tô
Như những con zombie không não
Hay nằm la liệt
Trong đêm
Tại sân bay
Dưới con mắt hàng nghìn bạn bè quốc tế
Quốc thể
Còn đâu
Khi đập vào mắt họ
Là lớp trẻ Việt Nam bạc nhược

Bố mẹ chúng nuôi ăn học hai mươi năm
Nhưng nào cần quan tâm
Lăn lóc bon chen
Giành giật
Xâu xé
Bán thân
Ngất lịm
Bị khênh đi như lợn
Chỉ để nhìn
Những khuôn mặt
Vô hồn
Chứa đầy Silicon
Chưa dành tới một giây để quan tâm đến chúng.

Người già dạy bảo
Chúng bảo lỗi thời
Người trẻ khuyên răn
Chúng bật lại
Bọn mày cũng như tao, làm được cái gì mà đòi dạy dỗ
Bó tay

huyen_vu
30-11-2012, 09:23 AM
http://www.youtube.com/watch?v=MfxcE3b3eI8


Rạng sáng ngày 12/2/1968, tức ngày 14 tháng Giêng năm Mậu Thân lịch sử, người dân các làng Phong Nhứt, Phong Nhị, Giáp Ba phía Bắc thị trấn Vĩnh Điện thuộc huyện Điện Bàn (Quảng Nam) bị đánh thức bởi nhiều tiếng đạn pháo và súng máy của một đơn vị lính Nam Hàn. Buổi sáng hôm đó, tất cả phụ nữ, người già, trẻ em trong khu vực đều bị tập trung tại Cây da dù, bên cạnh quốc lộ 1A và bị bắn giết hết sức dã man.

Đây là vụ giết hại thường dân thứ ba của lính Nam Hàn tại các xã cực Bắc tỉnh Quảng Nam trong thời gian chiến tranh. Các vụ thảm sát trên đã được báo chí nước ngoài và nhiều nhà báo tiến bộ Hàn Quốc phanh phui. Nhiều người trong số họ đã đến tận nơi để điều tra, phỏng vấn những người còn sống sót. Hai nhà bia tưởng niệm những người dân bị lính Nam Hàn thảm sát được dựng tại Thủy Bồ (Điện Thọ) và Hà My (Điện Dương) trong vài năm qua cùng với nhiều hoạt động xã hội khác đã cho thấy sự bứt rứt của lương tâm, lòng yêu chuộng hòa bình và sự thật của đông đảo người dân và tuổi trẻ Hàn Quốc trước tội ác mà quân đội Nam Hàn gây ra tại Việt Nam trong quá khứ.

huyen_vu
30-11-2012, 09:38 AM
Bọn Fan Cuồn mất dạy ko bằng con chó , sao tụi nó ko xem vụ thảm sát “Cây da dù”ở Quảng Nam đi mà khóc cho đồng bào mình , cha ông của tụi Kpop đã làm gì với Cha ông mình bọn chúng ko thấy sao??? mà bây giờ con cháu cái bọn đã tàn sát đồng bào mình , dân tộc mình đến VN mà cái lũ fan tụi mày mừng rỡ , khóc lóc như thế . Đất nước này hi sinh bao nhiêu thế hệ , đỗ bao nhiêu máu để tụi mày sinh ra trong hòa bình , cho tụi mày cơm ăn áo mặt mà chúng mày ngu thế à , chúng mày ăn cơm ,ăn thịt chứ có phải cho chúng mày ăn cứt đâu mà ko bằng con súc vật

huyen_vu
30-11-2012, 09:41 AM
Binh lính đánh thuê Hàn Quốc giết quá nhiều người Việt Nam

Trong chiến tranh Việt Nam, phía VNCH ngoài 580.000 bạn Mỹ tham chiến còn có Úc, New Zealand, Nam Quốc, Phi, Thái cùng kề vai sát cánh chiến đấu, Hàn Quốc có 300 000 quân, lớn thứ hai sau quân đội Mỹ

Sự tàn bạo của lính Mỹ với thường dân Việt Nam trong Chiến tranh tại Việt Nam đã từng trở thành một đề tài tranh cãi nóng hổi trên đại chúng của Hoa Kỳ, thế mà những hành động tương tự của cánh lính đánh thuê Hàn Hàn Quốc tại Việt Nam thì hầu như không được biết đến với thế giới Phương Tây.

Hàn Quốc đã gửi hơn 300.000 quân tới Việt nam trong khoảng 1965 tới 1973, nhưng sau nhiều thập kỷ bị bắt phải im lặng bởi các nhà cầm quyền kế tiếp nhau, chỉ mới gần đây người Hàn Quốc mới đụng chạm lại những mờ ám quá khứ trong chiến tranh Việt Nam của Hàn Quốc.

Mùa xuân và mùa hè năm 2.000, những bằng cớ trên truyền thông Hàn Quốc đưa ra bởi các cựu binh đã lần đầu tiên tiết lộ ở mức độ chi tiết sự tàn bạo ở mức độ lớn của lính đánh thuê Hàn Quốc đối với thường dân Việt Nam.

Những tiết lộ đó, và sự tranh cãi gây ra sau đó ở Hàn Quốc, đã làm nổi bật vai trò của người Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam và vai trò của chiến tranh Việt Nam đối với sự phát triển chính trị và kinh tế ở Hàn Quốc.

" Chúng ta không thể ngồi không làm người xem trong khi ĐỒNG MINH của chúng ta trở thành con mồi của sự xâm lược của cộng sản "... - Tổng thống Park Chung Hee, 9/2/1965

" Chúng ta phải chiến đấu với kẻ địch ở Việt Nam cũng như chúng ta chiến đấu ở Triều Tiên. Chúng ta phải cố gắng hướng tới chấm dứt chủ nghĩa cộng sản, thiết lập lại hoà bình, và xây dựng lại Việt Nam. " - Tướng Lee Sae-ho, 1/5/1966

Xã Bình An (Nay là xã Tây Vinh) - Huyện Tây Sơn - Tỉnh Bình Định, trong hơn một tháng (từ ngày 23/1 đến 26/2/1966), lính đánh thuê Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hòa đã càn quét đốt sạch nhà cửa, tài sản và sát hại trên 1.000 người, hầu hết là phụ nữ, người già và trẻ em.

Ngày 23-1-1966, lính Nam Hàn bất ngờ tổ chức một cuộc tấn công vào Bình An. Quân Nam Hàn bao vây từ 4 phía với quyết tâm tiêu diệt toàn bộ lực lượng VC, nhưng đã bị VC đánh trả quyết liệt.

huyen_vu
30-11-2012, 09:50 AM
Không Phải Chúng Ta ngồi đây móc xới lịch sử nhưng phải để cho bọn fan cuồng trẻ trâu thấy được cái hành động ngu xuẩn của chúng , biết đâu đấy khi những hình ảnh của fan cuồng VN được người Hàn Quốc thấy được chúng nó sẽ cười thầm vì chúng nó đã thắng , chúng nó đã gây tội ác với người VN và bây giờ dân Việt Nam tôn sùng tụi nó như Thánh

huyen_vu
30-11-2012, 10:05 AM
http://kbchn.net/news/Lich-Su-Viet-Nam/Cac-vu-tham-sat-cua-linh-Nam-Trieu-Tien-trong-chien-tranh-Viet-Nam-5937/

http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?topic=19803.10

huyen_vu
30-11-2012, 10:21 AM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W-nuqTPwu6I#at=86

Stephany Nguyen
30-11-2012, 10:48 AM
cái ông huyền vũ này rất là có thành kiến với fan Kpop nhỉ? xem ra yêu nước phết

huyen_vu
30-11-2012, 11:04 AM
Vẫn xem phim , ca nhạc hàn quốc bình thường nhưng ko cuồng như bọn nó STN ạ

Stephany Nguyen
30-11-2012, 12:25 PM
nhưng cái ông Đỗ Trung Quân cũng kì cục :S:S:S làm sao có đánh đồng là thích Kpop đồng nghĩa với không yêu nước, rõ vớ vẩn

Stephany Nguyen
30-11-2012, 12:26 PM
trên mạng có bạn comment lại bài này của ông Quân, thấy cũng hay hay :""Nhiều bạn rất là "tự ái dân tộc" mà quên mất nghành giải trí là 1 thị trường tự do. Người chuyên nghiệp sẽ dành chiến thắng thôi. Đừng nói mất văn hóa, thiếu truyền thống, mọi thứ giá trị chỉ mang tính tương đổi và thay đôi theo từng cá nhân.""

huyen_vu
30-11-2012, 01:10 PM
StN cũng là Fan kpop thì phải

huyen_vu
30-11-2012, 03:14 PM
http://s2.haivl.com/data/photos2/20121130/b80c33b4c5964bbebddb7820a477aeda/medium-e9e3f27ad13e4248bd2eac05d58819dc-650.jpg

Stephany Nguyen
30-11-2012, 04:44 PM
StN cũng là Fan kpop thì phải
đối với Stephany, BigBang là Kpop duy nhất :)

taothao
30-11-2012, 07:22 PM
http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/11/30/meme-6-jpg-1354250544_500x0.jpg



http://l.f5.img.vnexpress.net/2012/11/30/meme-7-jpg-1354250544_500x0.jpg

Khóc thế mới gọi là ... "hóc" chứ lỵ !!!

huyen_vu
01-12-2012, 09:50 AM
http://s2.haivl.com/data/photos2/20121201/b28fd76c18ab410eb5355a1113da6820/medium-621f98b5454f4e92a6d11bfab1765116-650.jpg

huyen_vu
01-12-2012, 09:58 AM
http://4.bp.blogspot.com/-T3QBMCoUNrM/UAL86rGx6II/AAAAAAAAD9s/vcdUXvjIugQ/s400/1.jpg

Nhóm vệ sĩ tình nguyện bật khóc nức nở vì đã không “bảo vệ” được cho thần tượng trước đám đông vây kín

Câu chuyện thứ nhất: Các Fan Teen Việt Nam đã quỳ gối xin lỗi ban nhạc Hàn Quốc Suju (Super Junior)!

Khoảng tháng 3 năm 2010, ban nhạc Suju Hàn Quốc đã đến Việt Nam trình diễn. Một số Fan Teen Việt Nam đã tự lập ra một đội bảo vệ tự nguyện nhằm bảo vệ cho các thần tượng xứ kim chi của mình. Nhưng do các Fan của Việt Nam đã biến thành Fan cuồng, họ xông vào cào cấu xé rách áo quần của các thành viên ban nhạc Suju khi các anh này vừa đến sân bay. Do cảm thấy mình có lỗi, các Fan Teen trong đội bảo vệ tự nguyện sau đó đã đến gặp các thành viên ban nhạc Suju tại khách sạn và đồng loạt quỳ gối để "xin lỗi" các thần tượng!

Điều này đã làm dư luận xã hội Việt Nam vô cùng bức xúc. Ông cha ta như Trần Bình Trọng dù bị chém đầu cũng không đầu hàng, Nguyễn Thái Học dù lên đoạn đầu đài (máy chém) cũng không một phút giây khuất phục. Chị Võ Thị Sáu dù bị xử bắn vẫn không chịu quì gối. Sao các bạn Fan Teen lại dễ dàng quì gối trước người nước ngoài đến như vậy? Đây rõ ràng là một thất bại về văn hóa vô cùng đau đớn của dân tộc Việt Nam ta!


http://1.bp.blogspot.com/-Z8fpxy-1-rI/UAL86-rlZLI/AAAAAAAAD98/RiQ0-0qZGTA/s400/2.jpg
Khóc như mưa gió vì không được thấy các thần tượng trong ban nhạc Suju


http://1.bp.blogspot.com/-uqXY0rIZVR4/UAL87AicqrI/AAAAAAAAD-E/6XAvfuVfef8/s400/3.jpg
Đau đớn vì thấy các thần tượng bị các Fan cuồng vây quanh bạo hành


http://1.bp.blogspot.com/-YNojoI4vQBw/UAL87nf-tzI/AAAAAAAAD-c/yzs0katWMus/s400/5.jpg
Cảm xúc "không hiểu nổi" của các khán giả nữ khi xem ban nhạc Suju trình diễn

Cũng trong thời gian này đã có 2 Fan tuyên bố 2 câu cực sốc:

1. Nếu một ngày thế giới phản bội Suju thì elf sẽ phản bội lại thế giới

2. Thà không có cha mẹ còn hơn không có Suju!

huyen_vu
01-12-2012, 10:02 AM
Ngày 15 tháng 3 năm 2011, ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc (cũng là diễn viên điện ảnh) Bi Rain sang Việt Nam giao lưu với các Fan tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Tại đêm trình diễn nhiều Fan nữ đã cúi xuống hôn mặt ghế của Bi Rain ngồi! Đây là đoạn trích từ báo Tuổi Trẻ:

“Hôm qua 10 giờ có chạy chương trình mà chú Bi Rain gì đó (không biết gõ đúng không nhỉ) và bậu xậu của chú ta sang diễn. Bi ngồi cùng cậu nữa ghế A12, A14 trong Nhà Hát Lớn. Một số cô cậu của chúng ta nhòm thấy. Tối biểu diễn, nhiều quý nữ có vé mời vào rất sớm, xúm nhau cúi xuống ngửi, hôn cái ghế Bi ngồi”...

Mấy câu ngắn gọn trên Facebook sau đêm biểu diễn của Bi Rain - ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc - tại Hà Nội của một chuyên gia truyền hình nổi tiếng đủ khiến nhiều người trong chúng ta, dù thờ ơ đến mấy với “văn hóa xìtin”, cũng phải giật mình. (Trích báo Tuổi Trẻ)

http://3.bp.blogspot.com/-UxYN5kf55UE/UAMC4bj8IgI/AAAAAAAAD-s/7mQ6eWZVobM/s400/tb4.jpg

http://3.bp.blogspot.com/-oPm7IIcToV8/UAMC4_vGUPI/AAAAAAAAD_E/W_Dsza4rcI0/s400/bi_giaoduc.net.vn.jpg

Nhiều khán giả nữ sẵn sàng nhịn ăn mất ngủ để được thấy Bi Rain tại sân bay.

huyen_vu
01-12-2012, 10:03 AM
Thấy nhục nhã và đau lòng chưa hả mọi người???????


Chuyện một vài người khóc lóc trong trường hợp này chỉ là thiểu số trong các Fan mà thôi. Mà tất cả các Fan hôm đó có khóc đi chăng nữa cũng chỉ là thiểu số của Thế Hệ Trẻ Việt mà thôi. Báo chí cứ "giật tít" bậy bạ.

em gửi cho Bác Tào thấy tình hình thực tế đấy , ko chỉ vài người đâu bác ơi , cấp bách lắm rồi nếu cứ thế này thì ko biết Nước Việt mình như thế nào nữa , thiết nghĩ chiến tranh xảy ra mà hàn xẻng đưa mấy ban nhạc Kpop qua chiến đấu thì thế hệ trẻ bây giờ đầu hàng hết ....................

nosay
01-12-2012, 10:45 AM
Cũng trong thời gian này đã có 2 Fan tuyên bố 2 câu cực sốc:

1. Nếu một ngày thế giới phản bội Suju thì elf sẽ phản bội lại thế giới

2. Thà không có cha mẹ còn hơn không có Suju!

Không biết 2 câu nói này thật-giả thế nào nhỉ(!?)
Nếu mà đúng như vậy thì mấy đứa nói câu này đúng là mất dạy, W..F... Cha mẹ sinh ra tụi nó, cho tụi nó ăn học, nâng niu tụi nó từ lúc chưa biết gì trên trời đất đến lúc tụi nó biết ăn ngon, biết mặc đẹp, biết cái đúng cái sai thế mà tụi nó giám rống lên một câu ngu hơn bò.
Gia đình nào sinh ra bọn này thật là vô phước ... thương thay!

nha_que
01-12-2012, 04:29 PM
http://k14.vcmedia.vn/NMt3bGAXSvcyU8qzccccccccccccc/Image/2012/11/2-bd9f9.jpg
Đây là cái thứ bệnh hoạn, hạng người bạc nhược

Ở quê em á, các bà các chị mà nhìn thầy mấy thằng đàn ông bạc nhược như thế này là các bà các chị không nói không rằng gì đâu, cứ thế lại mà chịt lồn vào mặt. Theo các bà các chị ở quê em thì loại chúng nó không phải là người, càng không phải là loại "Nam nhi đại trương phu", đó là cái thứ bệnh hoạn, hạng người bạc nhược.

fangzi
01-12-2012, 09:17 PM
Hổng bít quê Nha_que ở đâu nhưng hình như nha_que có vẻ như hơi mất bình tĩnh rùi.

we00037890
02-12-2012, 02:55 AM
"Yêu Bác Hồ hơn cả yêu đất nước"
.........
hay lắm ......

thanh_long
02-12-2012, 03:00 PM
"Yêu Bác Hồ hơn cả yêu đất nước"
.........
hay lắm ......
Đừng bao giờ nghe cái lũ bạc nhược này nói gì. Mọi người cứ nghĩ đi, cha chúng chúng chẳng yêu, mẹ chúng chúng chẳng màng, nhân dân đang lầm than, cơ khổ chúng chẳng quan tâm thì ... chúng yêu ai ? Chúng yêu Bác Hồ?... Cái lũ chó chết ấy làm chó gì có chuyện yêu ai? Tui cho rằng bpọn chúng sống làm gì cho chật đất, sống làm gì cho ô uế dân tộc Việt Nam.

thanh_long
02-12-2012, 03:02 PM
tui không biết người nào đẻ ra thằng này...

http://k14.vcmedia.vn/NMt3bGAXSvcyU8qzccccccccccccc/Image/2012/11/2-bd9f9.jpg

taothao
02-12-2012, 05:31 PM
Nếu bài viết phản ánh đúng thực tế, thì quả là thảm họa đối với nhóm người được gọi là Fan-Cuồng này. Không biết là "cái giống gì" thế không biết ?

Bỏ học, nhịn đói, đứng đợi hơn 10 tiếng đồng hồ đến nỗi ngất xỉu chỉ để lướt nhìn thần tượng; chắp hai tay vái lạy, luôn miệng xin lỗi thần tượng; sẵn sàng quỳ xuống để hôn ghế thần tượng vừa ngồi…

Đó là những hành động kỳ quặc, quá lố, gây bất bình dư luận của một số người trẻ khi biểu hiện tình cảm đối với thần tượng nước ngoài.

Họ không hiểu rằng những điều họ đang thể hiện khiến người ngoài có cái nhìn sai lệch về con người, đất nước và văn hóa Việt Nam.


http://images.vietpress.vn/Images/Uploaded/Share/2012/04/06/jo.jpg

Họ làm mọi cách để được “ngắm” thần tượng của mình.



Đòi tự tử vì thần tượng “bội bạc”

Không ít người trong giới trẻ hiện nay mắc hội chứng đam mê thái quá đối với những nhân vật nổi tiếng và tôn thờ họ như thần tượng, đặc biệt là các ngôi sao ca nhạc, thể thao, điện ảnh. Các fan (người hâm mộ) theo dõi sát sao mọi thông tin, diễn biến về thần tượng của mình qua các phương tiện truyền thông với mục đích giải trí và mở rộng sự quan hệ cũng như mối quan tâm của mình như: sưu tầm đĩa nhạc, tranh, ảnh, địa chỉ, điện thoại, những thông tin về thần tượng của mình…

Người hâm mộ có ảo tưởng rằng giữa mình và thần tượng có một sợi dây liên kết đặc biệt, ví dụ như khi biểu diễn, ca sĩ hướng ánh mắt về phía đông khán giả, hoặc cảm ơn khi được tặng hoa, quà, gọi điện… thì họ nghĩ rằng cử chỉ đó, thái độ quan tâm đó chỉ dành cho một mình mình…

Nhiều bạn trẻ đi xem ca nhạc về thổn thức đến mấy ngày vì… khi biểu diễn ca sĩ hay nhìn về phía mình, hay cười với mình, mặc dù nếu tỉnh táo mà suy xét, thì họ thừa biết rằng họ lẫn trong số hàng nghìn khán giả mờ mịt ở phía dưới.

Thần tượng quá khiến nhiều fan bị đi…lạc hướng. Như cô bé Thu Minh, lớp 11, trường PTTH Đống Đa (Hà Nội), từ một học sinh giỏi bỗng sa sút, bỏ nhà đi lang thang. Thì ra, cô rất hâm mộ một nam ca sỹ và lúc nào cũng ấp ủ ước mơ sẽ được làm người yêu của “anh ấy”.

Minh luôn tôn thờ “tình yêu” của mình và thậm chí đặt cả ảnh thần tượng trong… áo ngực cho gần trái tim. Trong khi cô còn chưa tìm ra cách nào để tiếp cận thần tượng thì các trang báo đưa tin nam ca sỹ sắp kết hôn. Minh hụt hẫng, thấy mình bị phản bội nên không thiết học hành nữa, thậm chí còn đòi tự tử vì “sự bội bạc” của thần tượng.

Hàng loạt các ngôi sao có “tem mác” của nhạc Hàn Quốc như Super Junior, CN Blue, Beast, Sistar, Secret, Davichi, MBLAQ, IU “tràn vào” đêm nhạc Music Bank Việt Nam tháng 3 đã khiến cho hàng chục ngàn bạn trẻ mất ăn, mất ngủ.

Họ làm hàng ngàn cách để có thể “ngắm” thần tượng của mình cho dù thoáng qua chỉ... một giây. Những fan không có tiền, không may mắn mua được vé thì bỏ học, trốn bố trốn mẹ, cất công "phi xe" mấy chục cây số, ăn chờ, nằm trực ở sân bay để mong vài giây gặp thần tượng.

Sảnh chờ khách ở sân bay Nội Bài hôm 14/3 vừa qua đông nghẹt fan từ các tỉnh thành như Cà Mau, TP. HCM, Huế, Quảng Ninh, Hà Nội quy tụ với đủ băng rôn, khẩu hiệu… từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya để chờ đón thần tượng của mình.

Do Ban tổ chức không công khai lịch trình của các nghệ sĩ nước bạn, nhưng với tâm lý không muốn để lỡ dù chỉ một giây, một phút được gặp "người trong mộng" nên hàng ngàn bạn trẻ đói cũng không dám đi ăn vì sợ mất chỗ, chờ suốt mười mấy tiếng đồng hồ ở sân bay chỉ với bánh mì và nước lọc cầm hơi, mòn mỏi chờ đợi... Rất nhiều người trong số đó bị ngất xỉu vì “chùn chân mỏi gối”.

Trong suốt đêm diễn ca nhạc của xứ Hàn, không ít các fan khi nhìn các thần tượng của mình nhún nhảy trên sân khấu Mỹ Đình đã ngồi khóc tu tu. Hỏi vì sao không nghe ca nhạc mà cứ khóc, những fan này gạt nước mắt trả lời: “Khóc vì sướng!”.


Vái lạy và hôn ghế thần tượng đã ngồi



http://images.vietpress.vn/Images/Uploaded/Share/2012/04/06/jo-1.jpg

Các fan Việt chạy theo xe chở Super Junior làm náo loạn đường phố.

Các bạn có thể thấy rõ ràng như trong hình, trong cuộc đua Marathon đường trường đầy "ngu ngốc" này, các vận động viên Nữ chân yếu tay mềm lại là những người trong Top dẫn đầu đường đua. (Lời bình: taothao)



Cách đây vài ngày, một bức ảnh các fan Việt chạy theo xe chở Super Junior làm náo loạn đường phố đã gây “chấn động” giới hâm mộ K.pop ở khắp Châu Á.

Trong ảnh là cảnh tượng chiếc xe chở những ca sĩ đình đám của ban nhạc Super Junior tiến từ trong khách sạn di chuyển ra ngoài ngay lập tức đã bị rất đông fan Việt bám theo. Bất chấp việc xe đã di chuyển ra đến đoạn đường nơi có rất đông các phương tiện khác đang tham gia lưu thông, các fan hâm mộ quá khích vẫn không màng đến vi phạm luật giao thông, bỏ mặc sự nguy hiểm của tính mạng, hò nhau chạy bộ đuổi theo ô tô của thần tượng khiến những người đi đường hốt hoảng.

Các fan ấy đã coi rẻ tính mạng của mình chỉ để được nhìn thấy thần tượng.

Tôn sùng quá thái khiến không ít fan đặt thần tượng lên “bệ thờ”, sẵn sàng vái lạy thần tượng của mình. Một lần có ban nhạc nước ngoài tới Việt Nam biểu diễn, một nhóm fan đã xếp hàng cùng chắp tay vái lạy thần tượng, vừa vái lạy vừa luôn miệng xin lỗi thần tượng vì… “Việt Nam không có ai hát hay đến thế?!”.

Không chỉ vái lạy, một số fan còn có hành động quá trớn khác là quỳ xuống và hôn chiếc ghế của ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc - Bi Rain đã ngồi, trong đêm lưu diễn tại Nhà hát lớn vừa qua. Sự việc này như giọt nước tràn ly khiến nhiều người bực mình cho rằng: “Văn hóa fan thể hiện nhận thức của chính fan. Fan không có văn hóa, ngông cuồng, thái quá... thể hiện một cái đầu thiếu suy nghĩ, thiếu nhận thức. Phông văn hóa, lòng tự tôn dân tộc những fan này đã để “rơi” ở đâu?”.

we00037890
02-12-2012, 10:24 PM
Đừng bao giờ nghe cái lũ bạc nhược này nói gì. Mọi người cứ nghĩ đi, cha chúng chúng chẳng yêu, mẹ chúng chúng chẳng màng, nhân dân đang lầm than, cơ khổ chúng chẳng quan tâm thì ... chúng yêu ai ? Chúng yêu Bác Hồ?... Cái lũ chó chết ấy làm chó gì có chuyện yêu ai? Tui cho rằng bpọn chúng sống làm gì cho chật đất, sống làm gì cho ô uế dân tộc Việt Nam.
"Yêu Bác Hồ hơn cả yêu đất nước"
.
thần tượng => Bác => đất nước + gia đình + ..... ???????
.
.
lấy Bác và "đất nước" ra so sánh để làm bia đỡ ....
hiểu vì sao mình khen "thơ hay" chưa ???