PDA

View Full Version : Thư gửi em Trai



ngochai
24-12-2012, 10:24 AM
Trước khi trở thành “người lớn”, điều đầu tiên em phải học là lòng hiếu thảo, sự lễ phép. Nếu không em sẽ thất bại hoàn toàn. Vì điều cơ bản để hình thành chữ “người” em còn chưa làm được thì em chẳng thể làm được bất kỳ điều gì khác.


http://files.myopera.com/michael_lee/albums/5151592/Chi%20em%201_fc.jpg

Em trai!

Một người bạn vừa nhắn tin hỏi, nếu mai là ngày tận thế thật thì hôm nay chị sẽ làm gì. Chị đã trả lời rằng, tất cả những điều cần làm, nên làm cho mọi người cũng như cho chính bản thân mình chị đã làm cả rồi. Thế nên, dù ngày mai có là ngày tận thế thật thì với chị hôm nay cũng là một ngày bình thường như mọi ngày mà thôi. Nhưng không hiểu sao, sau khi gửi tin nhắn xong, người đầu tiên chị nghĩ đến là em – đứa em trai chị luôn yêu quý. Thế là như một phản xạ tự nhiên đối với chị, em thấy đấy, chị đang ngồi viết những dòng này cho em.

Em trai à, chắc em còn nhớ những ngày tháng cách đây hơn 8 năm. Khi đó, gia đình mình đã gặp biến cố lớn. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ lại những ngày tháng đã qua, chị giật mình, thậm chí là sợ hãi khi nhớ lại cảnh cả nhà mình ngủ trong một ngôi nhà không có cửa, chuột và gián là những con vật quen thuộc. Mới có hơn một năm thôi mà chị cứ nghĩ là mọi chuyện xảy ra lâu lắm rồi.

Thật lòng chị không muốn nhắc lại những kỷ niệm buồn đó, vì nó làm chị đau lòng lắm, nhưng chị vẫn muốn nhắc lại để em nhớ rằng gia đình mình có được như ngày hôm nay, bố mẹ, các chị và bản thân em đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn và phải cố gắng nhiều như thế nào.


http://files.myopera.com/michael_lee/albums/5151592/Chi%20em%202_fc.jpg

Chị luôn dõi theo từng bước đường trưởng thành của Em Trai.

Chị biết, em đã trường thành và có những suy nghĩ, định hướng cho riêng mình. Nhưng em trai ạ, giờ em chưa bước ra đời, chưa va vấp với cuộc sống bon chen, chưa tự tay mình làm ra đồng tiền chân chính, em chưa thể có cái nhìn đúng đắn và cư xử đúng mực về mọi việc. Em còn phải học hỏi và quan sát cuộc sống này nhiều lắm.

Trước khi trở thành “người lớn”, chịu trách nghiệm với những viêc mình làm, điều đầu tiên em phải học là lòng hiếu thảo, sự lễ phép. Nếu em chưa học được những điều này thì chị chắc chắn với em rằng em sẽ thất bại, thất bại hoàn toàn. Đó là thất bại đắng cay nhất. Vì điều cơ bản để hình thành chữ “người” em còn chưa làm được thì em chẳng thể làm được bất kỳ điều gì khác.

Bố mẹ đã vất vả nhiều để nuôi dạy 3 chị ăn học nên người. Điều mà các chị luôn tự hào là đã không phụ công của bố mẹ, khiến bố mẹ tự hào về 3 cô con gái. Em trai ạ, bố mẹ luôn dành tình cảm yêu quý nhất cho em. Không phải vì em là con trai duy nhất mà đơn giản là vì bố mẹ kỳ vọng vào em nhất. Bố mẹ mong em khỏe mạnh, học giỏi và thành công nhưng điều bố mẹ mong muốn hơn cả đó là nhìn thấy em nên người.


http://ione.vnexpress.net/files/subject/2011/11/18047/gia_dinh.jpg

Gia đình chúng mình.

Đã hơn một lần chị nói với em rằng, bố mẹ sinh ra mình không có nghĩa là bố mẹ phải chăm sóc, nuôi dưỡng mình tốt nhất mà chỉ có thể mang lại cho mình những điều tốt đẹp nhất có thể mà thôi. Thế nên em không bao giờ được phép trách bố mẹ kể cả trong suy nghĩ. Mình có mặt trên đời này là điều kỳ diệu nhất mà bố mẹ dành cho mình rồi.

Em là đứa sống tình cảm. Chị tự tin mình là người hiểu em nhất. Chỉ là em không biết hay không muốn thể hiện tình cảm mà thôi. Em à, thể hiện tình cảm với người mình thương yêu là điều nên và cần làm. Hãy biết quan tâm, hỏi han, chăm sóc đến những người thân của mình. Đôi khi chỉ cần một lời hỏi thăm, một nụ cười thôi cũng đã đủ làm người khác vui và hạnh phúc biết chừng nào rồi. Mình có thể làm điều đó với bạn bè, vậy tại sao với người thân thuộc nhất, là bố mẹ thì mình lại không làm được?

Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là em sẽ đến một ngã rẽ trong cuộc đời mình. Với sự thông minh, chăm chỉ và tự tin chị chắc rằng cánh cổng đại học của trường đại học em mong muốn đang rộng mở chào đón em. Con đường phía trước còn dài và nhiều thử thách, em trai hay luôn vững vàng và nhớ rằng bố mẹ và các chị luôn bên em.


Chị Giồ