PDA

View Full Version : Ai Khỏe Hơn Ai ?!



Shaolaojia
25-12-2012, 03:12 PM
AI KHỎE HƠN AI ?!

Ai khỏe hơn ai ? Ai mạnh hơn ai ??? !!!
Luôn là đề tài tranh cãi tối ngày mà không có hồi kết của mấy vị huynh đệ trong võ phái Thiều gia. Ngay sau khi vừa thoát chết (vụ đồn ngày Tận thế), sáng sớm 21 tháng 12 năm 2012, tại sân tập của Thiều gia dưới sự chứng kiến của Thiều sư phụ, một lần nữa lại nổ ra cuộc tranh tài.



Bùi Thanh Liêm:
- Các chú nên nhớ ! Võ không cốt ở cậy sức mà cốt là phải có cái "đầu". Đây này, các chú xem cỡ như Longqua96 (Longqua96 nặng 64kg) này a, anh chỉ xách một tay nhá...
Và để cho chúng huynh đệ đồng môn tâm phục khẩu phục, Bùi tiên sinh quay qua dùng tả thủ nhấc bổng Longqua96 lên khỏi mặt đất ước chừng đến 50 phân mễ. Khi Longqua96 còn đang hốt hoảng, còn chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức, một lần nữa Longqua96 lại cảm thấy thân mình bị nhấc bổng lên không trung...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/img_0267.jpg
Đây này, các chú xem...

Hạ Longqua96 xuống, Bùi tiên sinh dùng mắt quét khắp đám huynh đệ, thấy lũ chúng huynh đệ vẫn còn chưa kịp "khép môi" vì quá kinh ngạc trước sức mạnh của mình...
Đắc chí, Bùi Thanh Liêm liền tiến lên trước một bước, gã vứt cây côn xuống đất sau đó thò hữu thủ định túm lấy Thiều Minh Nhật thì ngay lập tức, Trần Hà Sơn đã vỗ tay cười ngất:
- Hô hô...!...!.!.!. Tưởng gì ? Bác làm được bộ anh em huynh đệ chúng em thua chắc.
Nói chưa dứt lời, Trần Hà Sơn liền xuất chưởng, thò tả thủ túm ngay vào gáy của Thiều Minh Nhật và... nhấc bổng lên không. Vì quá bất ngờ nên Minh Nhật không kịp ra chiêu ngăn cản, đành rúm ró thúc thủ trước chiêu "Bá vương cử đỉnh" đầy uy lực của gã họ Trần.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/img_0268.jpg
Tưởng gì, bác làm được bộ...

Tiếng vỗ tay vang lên nghe như tiếng bóng bay nổ trong ngày đám cưới. Trần Hà Sơn rạng rỡ cười khi nghe tiếng mọi người hô “Hà Sơn Vạn Tuế ! Vạn Vạn Tuế !”
- Trần tiên sinh ! Đừng có mà "Múa rìu qua mắt thợ", chớ có lộng ngôn. Tiên sinh hãy coi lại xem mình như thế nào mà dám "Dương dương tự đắc"? - Tiếng longqua96 - Hãy xem đây...
Và như để chứng minh cho lời nói của mình, chỉ trong cái chớp mắt (nói thì chậm nhưng làm thì nhanh) Longqua96 đã dùng “tam chỉ” (mẫu chỉ, thực chỉ và vô danh chỉ) rất điệu nghệ, điêu luyện, nhẹ nhàng nhấc bổng Nguyễn Minh Đại Lên không...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/img_0269.jpg

Chỉ với “tam chỉ” Longqua96 đã nhẹ nhàng nhấc bổng Nguyễn Minh Đại lên không…

Khi mọi người còn đang há hốc mồm kinh ngạc vì kungfu "qủi khốc thần sầu" của Longqua96, còn chưa kịp vỗ tay, bỗng ai nấy vội bịt hai tai sau khi nghe có tiếng vỗ tay và một giọng nói tuy rất khẽ nhưng đầy uy lực:
- Hảo kungfu, hảo kungfu !.
Mọi người còn đang ngơ ngác không biết tiếng nói phát từ đâu ra ? Bỗng Trần Trung Đông nói:
- Giải tán mau ! Giải tán, thầy đang ngó đấy…


Tp. HCM, ngày 25/12/2012
Shaolaojia

taothao
25-12-2012, 04:17 PM
Câu truyện hay ghê, đến Kim Dung cũng phải mê.

nosay
28-12-2012, 08:38 AM
Ha ha, ủng hộ Shaolaojia viết truyện "kiếm hiệp"!

Doancongtu
04-01-2013, 11:08 AM
May mà bài viết được đăng trong mục "tào lao tán dzóc" chớ không thì.... nghe có vẻ cũng gần giống ông "thày Thái" trên Tao Đàn... :).

tranhason1705
04-01-2013, 11:20 AM
mình là tán dóc, còn ông Thái thì ném bom mà