PDA

View Full Version : Tiểu sử, sự nghiệp: Những gương mặt vận động viên võ thuật tiêu biểu nước nhà



Lập Hoa Tấu
25-12-2012, 10:46 PM
Chuyện võ cũng như chuyện đời, tựa như một vòng thái cực, có trắng có đen, âm dương - chính tà bổ khuyết cho nhau tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo. Biển học vô biên, võ học cũng vô cùng, nhiều con đường, đường tốt có mà đường xấu cũng không thiếu, có người học võ, đem tài năng đi giúp đời, giúp nước, đóng góp, mang lại vinh quang cho nền võ thuật, thể thao nước nhà, có người học võ không kiềm chế được cái "tôi", cuồng vọng hoặc một phút đi sai đường mà đi gây rối, gây bao lỗi lầm, phiền phức cho gia đình, cộng đồng.
Mà sự đời, những cái xấu người ta thường nhớ lâu, những cái tốt dù được ưa thích, tán dương nhưng cũng thường bị chìm vào lãng quên, nhạt nhòa so với tiếng xấu.

Nhân bài Lật Lại Hồ Sơ: Những Vụ "Hình Án" Điển Hình Do Người Làng Võ Gây Ra... (http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?1186-L%E1%BA%ADt-L%E1%BA%A1i-H%E1%BB%93-S%C6%A1-Nh%E1%BB%AFng-V%E1%BB%A5-quot-H%C3%ACnh-%C3%81n-quot-%C4%90i%E1%BB%83n-H%C3%ACnh-Do-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-L%C3%A0ng-V%C3%B5-G%C3%A2y-Ra...) của Shaolaojia, đã có mặt tiêu cực mà không nói đến mặt tích cực thì xem ra món ăn chưa thể đủ vị, bản thể chưa hoàn chỉnh, chưa thể thể hiện hết toàn cảnh làng võ nước nhà được, em cũng xin đóng góp một topic/thread tập hợp tiểu sử, sự nghiệp của những vận động viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho nền võ thuật nước nhà qua các kỳ vận hội.

Tin xấu dễ kiếm, tin hay hơi khó tìm, vậy nên mong mọi người chung tay với em chia sẻ, đóng góp những bài viết hay về các tấm gương vận động viên/huấn luyện viên võ thuật có đóng góp cho nền võ thuật, thể thao nước nhà trong topic/thread này, một phần lưu trữ, cung cấp thông tin hữu ích cho người có lòng quan tâm, một phần nâng cao chất lượng của diễn đàn, đưa diễn đàn ta ngày một đi lên, có tiếng nói, uy tín, đầy đủ cả chất lẫn lượng trong cộng đồng mạng và cộng đồng võ thuật.

Đầu tiên, mở đầu topic/thread em xin post tiểu sử vận động viên mà đa số ai cũng biết và nhắc đến, chị Nguyễn Thúy Hiền :D


Nguồn: Wikipedia (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Th%C3%BAy_Hi%E1%BB%81n)
Ủy ban Olympic Việt Nam (http://www.voc.org.vn/Van-Dong-Vien/9/cbo.vn)

http://vo-thuat.net/users_private/tof/200706170840122_thuyhien2.jpg

Họ Tên: Nguyễn Thị Thuý Hiền
.................................................. ............................
Ngày sinh: 11 tháng 3, 1979 (33 tuổi)
13 tháng 3, 1979 (33 tuổi)
.................................................. ............................
Giới tính: Nữ
.................................................. ............................
Môn thi đấu: Wushu (nội dung Sáo lộ)
.................................................. ............................
Huấn luyện viên: thầy Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Xuân Thi (Việt Nam)
thầy Phan Hán Quang, Trần Húc Hồng (Trung Quốc)

Thành tích: - Huy chương bạc ASIAD XIII, Bangkok - Thái Lan
- Huy chương vàng trường quyền nữ tại SEA Games 19, Jakarta - Indonesia năm 1997 - 9,53 điểm
- Huy chương vàng đao thuật nữ tại SEA Games 19, Jakarta - Indonesia năm 1997 - 9,43 điểm
- Huy chương vàng trường quyền nữ tại SEA Games 21, Kuala Lumpur - Malaysia năm 2001
- Huy chương vàng thương thuật nữ tại SEA Games 21, Kuala Lumpur - Malaysia năm 2001
- Huy chương vàng đao thuật nữ tại SEA Games 21, Kuala Lumpur - Malaysia năm 2001
- Được bình chọn là VĐV tiêu biểu các năm: 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001

Nguyễn Thúy Hiền (sinh năm 1979 tại Gia Lâm, Hà Nội) là cựu vận động viên wushu của thể thao Việt Nam.
Năm 1993 khi mới 14 tuổi, Nguyễn Thúy Hiền đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại một giải vô địch thế giới (Giải vô địch Wushu thế giới tổ chức tại Malaysia). Sau đó cô luôn giữ vững vị trí là vận động viên wushu hàng đầu của Việt Nam và châu lục tại nội dung taolu (biểu diễn) cho đến khi nghỉ thi đấu năm 2005. Hiện cô là huấn luyện viên và trọng tài môn Wushu cho Sở Thể dục Thể thao Hà Nội.

Tiểu sử

Nguyễn Thúy Hiền sinh năm 1979 tại Gia Lâm, Hà Nội trong một gia đình có truyền thống về thể thao, bố cô là một cựu cầu thủ bóng đá của đội Sông Lam Nghệ An còn chị cô, Nguyễn Thúy Vinh sinh năm 1977 cũng đã từng là tuyển thủ quốc gia ở môn Cầu mây.
Từ năm 12 tuổi, Thúy Hiền đã cùng chị ruột Thúy Vinh học võ Thiếu Lâm với võ sư Nguyễn Tùng Lâm tại Trường Phổ thông cơ sở Đức Giang. Việc học võ này hai chị em giấu mẹ nhưng lại được sự ủng hộ của bố. Riêng Thúy Hiền, nhờ năng khiếu bẩm sinh, cô đã nhanh chóng chiếm được sự tin yêu của thầy dạy và đồng môn qua những đường quyền, ngọn cước, mũi côn lúc dịu dàng khi dũng mãnh vượt xa nhiều bạn đồng môn cùng trang lứa khác. Sau khi tập được một năm, cô liên tục đạt nhiều huy chương vàng về các môn múa côn và đối luyện ở giải võ cổ truyền thành phố và toàn quốc.
Trong những năm này, môn Wushu bắt đầu được ông Hoàng Vĩnh Giang, khi đó là giám đốc Sở thể dục thể thao Hà Nội du nhập vào Việt Nam. Năm 1992 có thể coi là một bước ngoặt đối với Thúy Hiền khi cô được Hoàng Vĩnh Giang chọn đưa sang tập luyện môn Wushu tại một lớp Wushu đầu tiên của Hà Nội. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các vị thầy: Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Xuân Thi và đặc biệt là dưới sự hướng dẫn của hai huấn luyện viên Trung Quốc Phan Hán Quang và Trần Húc Hồng, Thúy Hiền đã có những tiến bộ vượt bậc.

Thành tích

Chỉ 1 năm sau, năm 1993, tại giải vô địch thế giới tổ chức tại Malaysia, Nguyễn Thúy Hiền khi đó mới 14 tuổi đã được chọn vào thành phần đội tuyển Việt Nam thi đấu ở nội dung [taolu] (biểu diễn). Lần đầu tiên tham dự một giải tầm cỡ quốc tế, cô đã được sự động viên của thầy cô và các anh chị trong đoàn để vượt qua những lo âu, áp lực, hoàn tất hai bài thi xuất sắc mang về cho Wushu Việt Nam một huy chương vàng Đao thuật và một huy chương bạc Trường quyền, bên cạnh một huy chương vàng môn Tán thủ của Mai Thanh Ba và một huy chương đồng Tán thủ của Vũ Văn Thường. Trở về nước, Thúy Hiền đã được Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3.
Năm 1994, Thúy Hiền tham gia thi đấu Wushu tại Asiad nhưng thất bại. Khi về nước, lấy phương châm "thất bại là mẹ của thành công", cô ra sức tập luyện nhiều hơn với những đợt tập huấn tại Trung tâm huấn luyện vận động viên cấp cao ở Hà Nội cũng như tại Quảng Tây (Trung Quốc).
Sang năm 1995 được xem là năm bội thu huy chương của Thúy Hiền. Tại giải Wushu Đông Nam Á tổ chức tại Hà Nội, cô dành 2 huy chương vàng môn Đao thuật và Trường quyền. Cùng năm này, cô còn được cử tham dự giải vô địch thế giới Wushu tổ chức tại Baltimore, Hoa Kỳ và ở giải này, do đối đầu cùng vận động viên Trung Quốc nên cô chỉ chiếm được một huy chương bạc và hai huy chương đồng. Từ đây hình ảnh Thúy Hiền đã trở nên quen thuộc đối với những người hâm mộ thể thao nói chung và Wushu nói riêng.
Năm 1996 Thúy Hiền được đưa sang tập huấn tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong một thời gian khá dài. Cũng trong năm này, cô tham gia thi đấu một lần tại giải vô địch Wushu châu Á tổ chức ở Philipines, đoạt một huy chương vàng Đao thuật và một huy chương bạc Trường quyền.
Năm 1997 cô lại đoạt 2 huy chương vàng về đao thuật và trường quyền tại SEA Games 19 tổ chức tại Indonesia và chỉ khoảng 20 ngày sau, tại giải vô địch thế giới Wushu tổ chức ở Roma, Ý, cô lại đạt 1 huy chương vàng Thương thuật và hai huy chương bạc Đao thuật, Trường quyền. Với thành tích đó, cô được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2 và được bình chọn là vận động viên xuất sắc nhất Việt Nam năm 1997.
Năm 2001 được đánh giá là một trong những năm bội thu huy chương vàng của Thúy Hiền. Tại SEA Games 21 tổ chức năm 2001, cô giành được 3 huy chương vàng. Cũng trong năm này cô giành tiếp 3 huy chương vàng tại giải vô địch thế giới Wushu tại Armenia.
Nguyễn Thúy Hiền đã luôn là niềm hy vọng vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, ASIAD, Giải vô địch Wushu Đông Nam Á, châu Á hay Thế giới trong suốt một thời tuổi trẻ tập luyện và thi đấu. Ánh mắt, nét mặt, động tác dứt khoát, sự kiên định và cố gắng không mệt mỏi là lý do giúp Thúy Hiền liên tục là trụ cột của đội wushu trong nhiều năm.
Từ năm 2005 cô đã nghỉ thi đấu và trở thành huấn luyện viên, trọng tài môn Wushu cho Sở thể dục thể thao Hà Nội. Cô là một người mang lại rất nhiêu vinh quang cho đất nước.
Giải thưởng

Ngoại trừ một giải đấu duy nhất Thúy Hiền không đạt huy chương vàng là Đại hội thể thao châu Á Asiad 1994, tổng cộng cô đã giành được 7 huy chương vàng thế giới, 2 huy chương vàng châu Á, 8 huy chương vàng SEA Games và 2 huy chương vàng Đông Nam Á.
Thúy Hiền đã 6 lần đoạt danh hiệu Vận động viên tiêu biểu trong năm của thể thao Việt Nam (các năm 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001), được Nhà nước Việt Nam trao đủ bộ Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba.
Cô cũng được chọn là vận động viên đại diện cho thể thao Việt Nam rước đuốc trong lễ khai mạc SEA Games 22 (2003) tại sân vận động Mỹ Đình.

Thông tin khác

http://images1.afamily.channelvn.net/Images/Uploaded/Share/2009/05/25/hien1.jpg

Ít ai biết rằng đằng sau những danh hiệu rực rỡ đó của Thúy Hiền là sự nỗ lực vượt qua những khó khăn nhiều lúc tưởng không thể vượt qua của cuộc sống riêng tư. Thúy Hiền không có sức khỏe như các võ sĩ khác, cơn đau dạ dày, đau thần kinh tọa luôn hành hạ cô, một phần do hậu quả của việc chấn thương đốt sống cổ, đốt sống lưng do luyện tập liên miên. Vì thế, Hiền xinh đẹp nhưng xanh xao, có lúc cô chỉ còn nặng 40 kg sau mỗi đợt uống thuốc giảm đau, nhưng vẫn gồng mình bước ra thảm đấu.
Năm 2002, Thúy Hiền lập gia đình với ca sỹ Anh Tú và hai người hiện đã có hai người con gái (Linh Nhi và Nhi Lam). Tuy nhiên sau 4 năm chung sống, 2 người đã ly hôn. Ngoài việc tiếp tục sự nghiệp Wushu thông qua truyền dạy thế hệ trẻ, cô cũng cùng hợp tác với chị mình là Nguyễn Thúy Vinh mở hai cửa hàng thời trang tại Hà Nội.

thieugia
25-12-2012, 11:22 PM
Chuyện võ cũng như chuyện đời, tựa như một vòng thái cực, có trắng có đen, âm dương - chính tà bổ khuyết cho nhau tạo nên một chỉnh thể hoàn hảo. Biển học vô biên, võ học cũng vô cùng, nhiều con đường, đường tốt có mà đường xấu cũng không thiếu, có người học võ, đem tài năng đi giúp đời, giúp nước, đóng góp, mang lại vinh quang cho nền võ thuật, thể thao nước nhà, có người học võ không kiềm chế được cái "tôi", cuồng vọng hoặc một phút đi sai đường mà đi gây rối, gây bao lỗi lầm, phiền phức cho gia đình, cộng đồng.
Mà sự đời, những cái xấu người ta thường nhớ lâu, những cái tốt dù được ưa thích, tán dương nhưng cũng thường bị chìm vào lãng quên, nhạt nhòa so với tiếng xấu.

Nhân bài Lật Lại Hồ Sơ: Những Vụ "Hình Án" Điển Hình Do Người Làng Võ Gây Ra... của Shaolaojia, đã có mặt tiêu cực mà không nói đến mặt tích cực thì xem ra món ăn chưa thể đủ vị, bản thể chưa hoàn chỉnh, chưa thể thể hiện hết toàn cảnh làng võ nước nhà được, em cũng xin đóng góp một topic/thread tập hợp tiểu sử, sự nghiệp của những vận động viên tiêu biểu có nhiều đóng góp cho nền võ thuật nước nhà qua các kỳ vận hội.

Tin xấu dễ kiếm, tin hay hơi khó tìm, vậy nên mong mọi người chung tay với em chia sẻ, đóng góp những bài viết hay về các tấm gương vận động viên/huấn luyện viên võ thuật có đóng góp cho nền võ thuật, thể thao nước nhà trong topic/thread này, một phần lưu trữ, cung cấp thông tin hữu ích cho người có lòng quan tâm, một phần nâng cao chất lượng của diễn đàn, đưa diễn đàn ngày một đi lên trong cộng đồng mạng và cộng đồng võ thuật.

Đọc lời dẫn thấy sao nghe hay đến lạ kỳ... Cảm ơn Lập Hoa Tấu. Rất cảm ơn vì con đã bổ khuyết kịp thời cho những thiếu sót của thầy. Đúng là vòng đời như một vòng thái cực, có trắng có đen...
Shaolaojia mong mọi người hãy bình tâm rộng xét !

taothao
26-12-2012, 11:44 AM
Đây là đề tài rất hay và ý nghĩa. Mong Lập Hoa Tấu Post thêm nhiều thông tin trong loạt bài này để mọi người thưởng lãm.