PDA

View Full Version : Thắc Mắc Về Thuận Thiên Ẩn Sĩ



chutuoc
13-01-2013, 10:39 PM
Thuận Thiên Ẩn Sĩ : là người chuyên dạy về phong thủy , địa lý , tử vi....huyền học......
không biết trình độ của vị này thế nào nhưng có vẻ thấy nói năn rất tự tin uyên bác . Tất cả các hội chợ triển lãm xây dựng đều thấy gian hàng của vị này



http://www.youtube.com/watch?v=EGaZ7_WNPz4


http://www.youtube.com/watch?v=bN0SwJCb8Bg


http://www.youtube.com/watch?v=ySt70WLh-LI

chutuoc
13-01-2013, 10:41 PM
http://www.youtube.com/watch?v=UT74lPVS5Tw


http://www.youtube.com/watch?v=HwAcm4prleQ

we00037890
14-01-2013, 02:22 AM
có vẻ bác này kiến thức uyên thâm quá .... em nghe chả hiểu gì cả ..... chắc phải về nhà kiếm mấy game kiếm hiệp mà chơi thôi ...

thieugia
14-01-2013, 09:34 AM
Có ai biết về người này thì trả lời giúp. Nhưng thầy nghĩ, cái này phải hỏi bên diễn đàn Tử vi - Phong thủy hoặc bên Thế giới Huyền bí... chắc có người biết.
Trân trọng.

taothao
14-01-2013, 10:21 AM
Chưa biết ông Thuận Thiên Ẩn Sỹ này cao tay đến đâu, Học & Thuật đến cỡ nào nhưng nghe cái nickname đã thấy phản cảm rồi. Nghe đã thấy "ném lựu đạn" tùm lum. Cái gì mà Thuận Thiên nghe cứ như cái câu "Tít" của các Hoàng Đế thời phong kiến: Thuận Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế Chiếu Viết...

Cái gì mà "Ẩn Sỹ", xạo bá láp, Ẩn Sỹ mà lại đi Tiếp thị tùm lum khắp chốn, rao rảng khắp nơi - khắp các show như thế sao? Sặc mùi kim tiền.

Biết đâu chỉ là hạng Thuật Sỹ Giang Hồ mà thôi. Ngay cái Nickname và các show của Mr. Thuận Thiên này nghe qua cũng đoán được phần nào ổng là Ẩn Sỹ ra sao rồi. Học & Thuật của Mr. Thiên Sỹ này quả thật chúng ta chưa biết-chưa có thông tin kiểm chứng, có thể cũng là Cao Thủ trong lĩnh vực này chăng? NHƯNG, "đạo hạnh" của ổng chắc chắn sẽ là một câu hỏi lớn?

chutuoc
14-01-2013, 09:53 PM
Trong clip thứ 2 , thuận thiên ẩn sĩ nhắc đến 2 cái tên và nhấn mạnh rằng đó là 2 người Việt Nam giỏi phong thủy, kinh dịch giỏi nhất thế giới , 1 là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm người này thì đúng là không có gì phải bàn cãi , còn người thứ 2 là thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh , với chức danh là hội phó hội kinh dịch thế giới và hội phó hội kinh dịch Trung Quốc, và Thuận Thiên Ẩn Sĩ là học trò của ông thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh này . Sau đó tôi có tìm kiếm xem ông thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh này là người thế nào thì không thấy thông tin gì nhưng có 1 số thành viên bên diendan.lyso.vn cho ý kiến về vị thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh này như sau , xin click vào link để xem

http://diendan.lyso.vn/viewtopic.php?f=50&t=22684

taothao
15-01-2013, 10:43 AM
Trong clip thứ 2 , thuận thiên ẩn sĩ nhắc đến 2 cái tên và nhấn mạnh rằng đó là 2 người Việt Nam giỏi phong thủy, kinh dịch giỏi nhất thế giới , 1 là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm người này thì đúng là không có gì phải bàn cãi , còn người thứ 2 là thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh , với chức danh là hội phó hội kinh dịch thế giới và hội phó hội kinh dịch Trung Quốc, và Thuận Thiên Ẩn Sĩ là học trò của ông thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh này . Sau đó tôi có tìm kiếm xem ông thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh này là người thế nào thì không thấy thông tin gì nhưng có 1 số thành viên bên diendan.lyso.vn cho ý kiến về vị thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh này như sau , xin click vào link để xem


Uy tín của Nguyễn Mạnh Linh trong giới học thuật Lý số Phong thủy không được tốt cho lắm. Mấy năm trước trót dại to mồm nên bị giới Lý số - đặc biệt là giới Lý số Hà nội đập cho te tua.

Qua một số sách mà đồng chí Mạnh Linh này xuất bản, taothao thấy chẳng có gì đặc sắc. Toàn là "xào" lại các sách của người khác rồi xuất bản mang tên mình mà thôi. Đồng chí này cũng có tiếng là "nổ" tùm lum. Mấy cái danh hiệu của Hội Kinh Dịch chẳng qua là tự phong mà thôi - một số cá nhân tự thành lập Hội rồi phong cho cá nhân mình - gần giống như thành lập công ty rồi tự mình làm Giám Đốc. Ngay cái tên của Hội cũng đã thấy yếu tố Tiếp thị kiếm xiền rồi. Nếu Thuận thiên Ẩn Sỹ là học trò của đồng chí Nguyễn Mạnh Linh thì chắc cũng cùng một tuồng với nhau.

Thảo nào đồng chí Nguyễn Mạnh Linh lại có học trò có nickname Thuận Thiên Ẩn Sỹ, hóa ra là đều là phường buôn thuốc "nổ" với nhau cả. Chắc Thuận Thiên chỉ là "Tướng Tiên Phuông" trong loạt PR nêu trên mà thôi.

Bói Dạo Vỉa Hè
15-01-2013, 11:05 AM
Trong clip thứ 2 , thuận thiên ẩn sĩ nhắc đến 2 cái tên và nhấn mạnh rằng đó là 2 người Việt Nam giỏi phong thủy, kinh dịch giỏi nhất thế giới , 1 là cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm người này thì đúng là không có gì phải bàn cãi , còn người thứ 2 là thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh , với chức danh là hội phó hội kinh dịch thế giới và hội phó hội kinh dịch Trung Quốc, và Thuận Thiên Ẩn Sĩ là học trò của ông thạc sĩ Nguyễn Mạnh Linh này ...


Bói Dạo Vỉa Hè chỉ biết cụ Trạng Trình là người giỏi trong lĩnh vực Lý Số chứ chưa nghe nói cụ Nguyễn Khuyến nhà mình giỏi món này bao giờ.

thieutamthanh
15-01-2013, 11:54 AM
Cụ trạng Trình không những gioi về Y GIA - LÝ SỐ, mà cụ "nổ" cũng rất tài... Hiện nay, mỗi khi thiên hạ nghe những lời "nổ" (sấm) của cụ, bảo đảm vỡn khối anh còn vãi ra đấy. Tóm lại, xưa nay cũng chỉ nghe nói cụ Trạng Trình giỏi thuật số. Còn cụ Nguyễn Khuyến nhà ta thì chỉ được cái là.... giỏi chửi người :)

Ví dụ:


Có người cho thịt

Người dịch: Đỗ Ngọc Toại

Đám kia ăn uống no nê,
Có người đem miếng thịt về tặng ta.
Tặng ta đâu sợ ta mà,
Thương ta cái bụng thường là rỗng không.
Ngậm ngùi khôn ngỏ nỗi lòng,
Tay cầm, mặt cúi, ròng ròng lệ rơi.
Gặp khi loạn lạc tơi bời...

Đấy, bạn thấy chưa ? Cụ Nguyễn nhà chỉ được cái giỏi "chửi người"... người ta cho thịt thế mà cụ còn chửi như thế đấy... chắc sau hổng ai dám cho nữa, để cho cái bụng rỗng của cụ rỗng lun cho rồi.

Hay bài:

Than một mình (Người dịch: Đỗ Ngọc Toại)

十年回首獨愁予,
世事人情漸不如。
同類相爭竹縛竹,
利心無厭魚吞魚。
可憐今日誰為梗,
所以前人欲廢書。
寄語城門相識者,
風塵滿路未歸歟。

Diễn Hán Việt

Thập niên hồi thủ độc sầu dư,
Thế sự nhân tình tiệm bất như.
Đồng loại tương tranh trúc phược trúc,
Lợi tâm vô yếm ngư thôn ngư.
Khả liên kim nhật thuỳ vi ngạnh,
Sở dĩ tiền nhân dục phế thư.
Ký ngữ thành môn tương thức giả,
Phong trần mãn lộ vị quy dư.

Diễn Thơ

Ngoảnh lại mười năm đã chán ghê!
Thói đời ngày một khác dần đi.
Lòng tham không chán, cá ăn cá,
Cùng giống tranh nhau, tre trói tre.
Chẳng biết vì ai nên nỗi ấy?
Trách nào bỏ sách, chuyện xưa kia.
Nhắn người quen thuộc nơi thành thị:
Gió bụi mà sao vẫn chưa về? [/COLOR]

ngochai
15-01-2013, 11:58 AM
Đồng loại tương tranh trúc phược trúc,
Lợi tâm vô yếm ngư thôn ngư.
Khả liên kim nhật thuỳ vi ngạnh,
Sở dĩ tiền nhân dục phế thư.

Hay, thơ thiệt hay. Cám ơn tamthanh nhiều.