fangzi
25-01-2013, 04:12 PM
Võ say hay còn gọi là Túy quyền là môn võ được hình thành từ rất lâu, lâu lắm rồi. Sau khi con người biết chưng cất, chiết xuất ra một thứ chất lỏng mà hễ cứ tợp vào là đỏ mặt tía tai, là bừng bừng khí thế... mãi về sau, mọi người mới thống nhất đặt cho nó cái tên là Hảo zhiểu 好酒, tức là rượu như ta gọi bây giờ.
Thiên hạ đồn rằng:
Xưa có một thầy đồ vóc người nhỏ bé lại thuộc vào hạng "trói gà không chặt" nên ông thầy đồ tối ngày sợ vợ. Một bữa vợ sai ở nhà nấu rượu, vì sợ vợ khiển trách nên anh vừa nấu vừa thử xem rượu "mặn nhạt" thế nào !?. Và thế là, sau khi nốc hết ba bình "hảo tửu", ông thầy đồ chẳng những không còn sợ vợ mà hễ cứ "chiến" là thầy đồ nhà ta "đánh đâu thắng đó" (!?). Tiếng lành ngày một đồn xa, chuyện ông thầy đồ bỗng dưng không còn "sợ vợ" chẳng mấy chốc lan xa khắp thiên hạ. Từ đó, "Võ say" được hình thành và không ngừng phát triển cho đến tận ngày nay.
Ngày nay, nhiều người tỏ ra không sợ vợ, thậm chí còn "chiến" được với vợ, "thắng" được vợ cũng chính là nhờ biết, xử dụng thành thục và điêu luyện cái món túy quyền; cũng có nhiều người nhờ cái món "hảo tửu" mà danh "chấn giang hồ".
Túy quyền thuộc "tượng hình quyền", một loại hình quyền thuật đặc biệt (bắt chước và mô phỏng theo động thái của người say), vì đặc biệt nên có rất nhiều người quan tâm và tò mò muốn biết, muốn tận mắt chứng kiến xem rốt cuộc nó (võ Túy quyền) hình thù như thế nào, say sỉn thì đánh đấm ra làm sao v.v. Thế nhưng, không phải cái gì cũng cứ muốn mà được...
Dưới đây là một số hình ảnh long_qua96 đang được thầy dạy bài túy quyền.
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dichcankinh/Long_dien/img_0066.jpg
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dichcankinh/Long_dien/img_0063.jpg
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dichcankinh/Long_dien/img_0069.jpg
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dichcankinh/Long_dien/img_0047.jpg
Thiên hạ đồn rằng:
Xưa có một thầy đồ vóc người nhỏ bé lại thuộc vào hạng "trói gà không chặt" nên ông thầy đồ tối ngày sợ vợ. Một bữa vợ sai ở nhà nấu rượu, vì sợ vợ khiển trách nên anh vừa nấu vừa thử xem rượu "mặn nhạt" thế nào !?. Và thế là, sau khi nốc hết ba bình "hảo tửu", ông thầy đồ chẳng những không còn sợ vợ mà hễ cứ "chiến" là thầy đồ nhà ta "đánh đâu thắng đó" (!?). Tiếng lành ngày một đồn xa, chuyện ông thầy đồ bỗng dưng không còn "sợ vợ" chẳng mấy chốc lan xa khắp thiên hạ. Từ đó, "Võ say" được hình thành và không ngừng phát triển cho đến tận ngày nay.
Ngày nay, nhiều người tỏ ra không sợ vợ, thậm chí còn "chiến" được với vợ, "thắng" được vợ cũng chính là nhờ biết, xử dụng thành thục và điêu luyện cái món túy quyền; cũng có nhiều người nhờ cái món "hảo tửu" mà danh "chấn giang hồ".
Túy quyền thuộc "tượng hình quyền", một loại hình quyền thuật đặc biệt (bắt chước và mô phỏng theo động thái của người say), vì đặc biệt nên có rất nhiều người quan tâm và tò mò muốn biết, muốn tận mắt chứng kiến xem rốt cuộc nó (võ Túy quyền) hình thù như thế nào, say sỉn thì đánh đấm ra làm sao v.v. Thế nhưng, không phải cái gì cũng cứ muốn mà được...
Dưới đây là một số hình ảnh long_qua96 đang được thầy dạy bài túy quyền.
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dichcankinh/Long_dien/img_0066.jpg
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dichcankinh/Long_dien/img_0063.jpg
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dichcankinh/Long_dien/img_0069.jpg
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Dichcankinh/Long_dien/img_0047.jpg