huyen_vu
04-02-2013, 09:30 AM
http://file.diendanbaclieu.net/hinh/2013/1/lien-khuc-nhac-xuan-2013-remix.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=IFovL6g1Cdc
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người
..............
Xuân Đang chuyển mình phơi sắc , đi đâu cũng nghe những giai điệu vui xuân đón tết quen thuộc mà không bao nhàm chán .Trãi qua 1 năm với nhiều thăng trầm sóng gió , giờ mỗi chúng ta lại hớn hở chuẩn bị cho 1 năm mới đầy những điều tốt đẹp, đầy những hoài bão , những dự định cho tương lai. Mỗi người đều có những xúc cảm riêng với ngày tết , tuy tình hình kinh tế có khó khăn , trì trệ trong năm qua nhưng cũng không vì thế mà mất đi những phút giây hạnh phúc bên gia đình và người thân trong thời khắc chuyển giao năm mới
http://farm9.staticflickr.com/8313/8058168977_b0a20197ac.jpg
Xuân về, ai cũng cầu cho mưa thuận gió hòa, mong cây xanh lộc biếc! Xuân gắn với quê hương, xứ sở và những ngày Tết !Người đi xa hướng về nguồn cội, nhớ con sông, bến đò, cây đa, bến nước đầu làng quê hương!
Nhớ những năm nào về ăn tết quê nhà, biết bao cảm xúc như khơi dậy, lòng xốn xang bao kỷ niệm buồn vui. Quê nội, quê ngoại sao thân thương đến thế! Cây bưởi, cây khế bên nhà, rặng dâm bụt trước ngõ, tiếng chuông chùa bing bong mỗi khi chiều về theo cùng năm tháng gắn bó suốt cả cuộc đời! Cảm xúc dạt dào khi đứng trước vẻ đẹp của phong cảnh quê hương, phong tục tập quán, lễ hội mùa xuân, tình cảm họ hàng bè bạn...
Xuân đến, lòng người cũng rộng mở hơn trước những lỗi lầm, hiềm khích thường ngày. Người ta sẵn lòng xí xóa, bao dung, cởi mở để cùng nhau vui vẻ, chan hòa...
Ngày đầu xuân chúng ta ai lại không có những điều mong ước! đó chính là lời chúc Tết. Người được chúc và người chúc đều cùng chung mong ước: chúc Ông,Bà mạnh khỏe, Cha, Mẹ, Chú, Bác, Cô , Dì... ăn ra làm nên, chúc các cháu ngoan học giỏi thi cử đỗ đạt, chúc buôn bán phát tài, phát lộc, chúc cho trai, gái kết hợp trăm năm, nhà cao cửa rộng…
http://farm9.staticflickr.com/8052/8122703807_30e85c507e.jpg
Tết miền Bắc rét ngọt, mưa bay lất phất, gió bấc hun hút, không khí ẩm, miền Trung mồng một tết nắng rực rở, mồng hai mưa xuân nhè nhẹ bay bay. Phương Nam ấm áp khí hậu ôn hòa, cây cối quanh năm xanh tươi, bốn mùa hoa trái ... Xuân len lỏi trong từng ngõ nhỏ. Màu Xuân trên cánh hoa đào, hoa mai. Xuân đọng trên búp lộc nõn xanh vừa xòe lá. Xuân tươi thắm trên những chùm quả chín vàng, sum suê trước những mâm ngủ quả...
Sắc Xuân rực rỡ, mọi người đi sắm Tết. Nghỉ Tết, ăn Tết, chơi Tết... Thú vui chơi ngày Tết trở thành một nghệ thuật gắn với nét văn hóa truyền thống . Sự giao hòa giữa trời đất và con người, khiến tâm hồn rạo rực, thao thức, dung hòa và chờ đợi... Xuân, nhắc con người luôn nhớ về quá khứ, nguồn cội và hướng tới tướng lai....
Nhân dịp Năm mới kính chúc Đại gia đình Thiều Gia Võ Phái có 1 mùa tết rộn rã tiếng cười, đầy ắp tình thương, chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe
http://www.youtube.com/watch?v=IFovL6g1Cdc
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người
..............
Xuân Đang chuyển mình phơi sắc , đi đâu cũng nghe những giai điệu vui xuân đón tết quen thuộc mà không bao nhàm chán .Trãi qua 1 năm với nhiều thăng trầm sóng gió , giờ mỗi chúng ta lại hớn hở chuẩn bị cho 1 năm mới đầy những điều tốt đẹp, đầy những hoài bão , những dự định cho tương lai. Mỗi người đều có những xúc cảm riêng với ngày tết , tuy tình hình kinh tế có khó khăn , trì trệ trong năm qua nhưng cũng không vì thế mà mất đi những phút giây hạnh phúc bên gia đình và người thân trong thời khắc chuyển giao năm mới
http://farm9.staticflickr.com/8313/8058168977_b0a20197ac.jpg
Xuân về, ai cũng cầu cho mưa thuận gió hòa, mong cây xanh lộc biếc! Xuân gắn với quê hương, xứ sở và những ngày Tết !Người đi xa hướng về nguồn cội, nhớ con sông, bến đò, cây đa, bến nước đầu làng quê hương!
Nhớ những năm nào về ăn tết quê nhà, biết bao cảm xúc như khơi dậy, lòng xốn xang bao kỷ niệm buồn vui. Quê nội, quê ngoại sao thân thương đến thế! Cây bưởi, cây khế bên nhà, rặng dâm bụt trước ngõ, tiếng chuông chùa bing bong mỗi khi chiều về theo cùng năm tháng gắn bó suốt cả cuộc đời! Cảm xúc dạt dào khi đứng trước vẻ đẹp của phong cảnh quê hương, phong tục tập quán, lễ hội mùa xuân, tình cảm họ hàng bè bạn...
Xuân đến, lòng người cũng rộng mở hơn trước những lỗi lầm, hiềm khích thường ngày. Người ta sẵn lòng xí xóa, bao dung, cởi mở để cùng nhau vui vẻ, chan hòa...
Ngày đầu xuân chúng ta ai lại không có những điều mong ước! đó chính là lời chúc Tết. Người được chúc và người chúc đều cùng chung mong ước: chúc Ông,Bà mạnh khỏe, Cha, Mẹ, Chú, Bác, Cô , Dì... ăn ra làm nên, chúc các cháu ngoan học giỏi thi cử đỗ đạt, chúc buôn bán phát tài, phát lộc, chúc cho trai, gái kết hợp trăm năm, nhà cao cửa rộng…
http://farm9.staticflickr.com/8052/8122703807_30e85c507e.jpg
Tết miền Bắc rét ngọt, mưa bay lất phất, gió bấc hun hút, không khí ẩm, miền Trung mồng một tết nắng rực rở, mồng hai mưa xuân nhè nhẹ bay bay. Phương Nam ấm áp khí hậu ôn hòa, cây cối quanh năm xanh tươi, bốn mùa hoa trái ... Xuân len lỏi trong từng ngõ nhỏ. Màu Xuân trên cánh hoa đào, hoa mai. Xuân đọng trên búp lộc nõn xanh vừa xòe lá. Xuân tươi thắm trên những chùm quả chín vàng, sum suê trước những mâm ngủ quả...
Sắc Xuân rực rỡ, mọi người đi sắm Tết. Nghỉ Tết, ăn Tết, chơi Tết... Thú vui chơi ngày Tết trở thành một nghệ thuật gắn với nét văn hóa truyền thống . Sự giao hòa giữa trời đất và con người, khiến tâm hồn rạo rực, thao thức, dung hòa và chờ đợi... Xuân, nhắc con người luôn nhớ về quá khứ, nguồn cội và hướng tới tướng lai....
Nhân dịp Năm mới kính chúc Đại gia đình Thiều Gia Võ Phái có 1 mùa tết rộn rã tiếng cười, đầy ắp tình thương, chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe