PDA

View Full Version : Đầu năm tản mạn chuyện "Lân"...



thieugia
18-02-2013, 04:12 PM
Tết cổ truyền thực sự là một nét văn hóa độc đáo của dân tộc. Trong khi trẻ con trông đến tết để được lì xì thì đại đa số người trong “thiên hạ” trông đến tết để được nghỉ ngơi, chơi bời, thăm thú... Riêng những người làm lân, chơi lân lại trông đến tết để… làm ăn.


http://g.vatgia.vn/gallery_img/1/ern1359010401.jpg
Lân vương, lân bá, lân thư...


“Tết” xưa nay được coi là “chính vụ” thu hoạch của các đoàn lân thế nhưng, do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế nên năm nay tuy là “chính vụ” cũng chẳng mấy đoàn thông báo có bội thu. Ngoại trừ mấy đoàn lân lớn, lân thuộc hàng lân vương, lân bá, lân thư, lân hùng kiểu như Nhơn Nghĩa đường, Hằng Anh đường, Thiên Hòa đường, Tinh Anh đường là có sô đi diễn xuyên mấy ngày tết (nhưng giá cát xê cũng chỉ bằng một nửa hoặc hai phần ba so với năm ngoái và theo một số người trong đoàn cho biết họ phải gồng mình, chấp nhận diễn là vì “yêu nghề” và nhằm gỡ lại tiền đã lỡ trang trải cho “đạo cụ” còn cát xê của “lân viên” chủ yếu là những tràng vỗ tay của khán thính giả) chứ lân cỡ cấp huyện, cấp phường xã, loại không thuộc hàng “Danh gia vọng tộc” có cố cũng chỉ hết ngày mùng 3 đã phải tháo cờ phướn, cuốn bảng tên về nhà nằm nghển cổ chờ đến… mùa làm ăn sau.


https://lh5.googleusercontent.com/-cpSI9N1weYs/USA3Sct96vI/AAAAAAAABK0/8WDeeHk_50g/s732/DSC00992.JPG
Kết hợp biểu diễn nội công của đoàn lân Quốc Oai (ảnh chụp mùng 2 tết tại đường Lý Tự Trọng)

Như vậy, ngoại trừ một số đội lân thuộc hàng “khủng” hàng “trung ương” không tính, đại bộ phận lân cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp huyện đều ngao ngán bởi vụ mùa “thất bát”… Thế nhưng, trong khi thiên hạ rầu rĩ ỉ ôi về lân, thì lân thuộc hàng lân làng, lân xóm nghe chừng lại có vẻ háo hức chờ đón xuân về và thực tế cho thấy “mỗi khi hoa đào nở” đối với họ chính là dấu hiệu của một vụ mùa bội thu.
So với lân hàng vương, hàng bá, lân thư, lân hùng thì lân làng, lân xóm cũng chỉ như chim cú đem so với đại bàng. Về phương tiện, mỗi đội lân cấp tỉnh khi lưu diễn cũng phải có hàng 3 - 4 cái xe tải, xe ca mới chở hết người và đạo cụ thì lân làng chỉ mỗi cái xe kéo 2 bánh (chỉ cần để cái trống lên) thế là ok, rong chơi khắp phố; Trong khi các đoàn lân thuộc hàng “tiền bối” hàng “khủng” phải có trưởng đoàn, phó đoàn, có người quản lý, thư ký và hàng trăm lân viên (có sô diễn, có đoàn phải huy động đến 200 lân viên) rất cồng kềnh, lỉnh kỉnh thì lân làng lại có một bộ máy tổ chức hết sức khoa học, tinh gọn.


https://lh3.googleusercontent.com/-dztDUGOYT7k/USA3Xat_s-I/AAAAAAAABLg/Bj2PLUZefZ8/s732/DSC01001.JPG
Lân vương... với biên chế cồng kềnh

https://lh5.googleusercontent.com/-I-_2FMezm_Q/USHvf15j3eI/AAAAAAAABOU/o_kHL0vSVg0/s500/L%C3%A2n+l%C3%A0ng.jpg
Trong khi đó, Lân làng, lân xóm lại có một bộ máy tổ chức hết sức khoa học

Bài và ảnh của Võ sư Thiều Ngọc Sơn

thieugia
18-02-2013, 04:33 PM
Đầu năm tản mạn chuyện "Lân"...



https://lh4.googleusercontent.com/-ub3q_6xSMps/USA3qOa9y9I/AAAAAAAABM0/raXaA2whIGg/s732/DSC01216.JPG
Chỉ với 5 người... nhưng Lân làng len lỏi khắp các phố phường...


. Chỉ với 5 người: một người đánh trống, một ông Địa, một ông Thần Tài và hai lân viên, cứ thế họ thay nhau lưu diễn, ban phước lộc, ban may mắn khắp các phố phường, khắp các chợ…; Trong khi tất cả các đoàn lân có “tên tuổi” hoặc do xuất thân danh giá không chấp nhận những sô diễn cỏn con, nhỏ lẻ (bởi vì thế mới đang có nguy cơ “Đại bàng gãy cánh”, có nguy cơ đổ nợ) thì lân hàng làng, lân xóm lại áp dụng triệt để phương châm “Quần khinh chiết trục” (nhiều vật nhẹ cũng có ngày làm gãy bánh xe), “Siêng nhặt chặt bị”. Họ thực sự đang ăn nên làm ra và điều đặc biệt lân làng, lân xóm (tuy có lúc cũng gây phiền hà) lại rất được bà con yêu thích và nhiệt tình tưởng thưởng.


https://lh6.googleusercontent.com/-cvf_g-cCe70/USA3s6BciMI/AAAAAAAABNI/RL-noLybIeE/s538/DSC01223.JPG
Khắp các chợ búa...

https://lh5.googleusercontent.com/-3TwShdM2MW0/USA3tUbVN0I/AAAAAAAABNY/mzPBcNzQZxE/s538/DSC01224.JPG
Và cũng không kém phần hấp dẫn...

https://lh3.googleusercontent.com/-J-dwZVcXAOU/USHvf0FYY7I/AAAAAAAABOU/oyXyPybkJCg/s640/L%C3%A2n+l%C3%A0ng+1.jpg
Điều đặc biệt lại luôn được bà con yêu thích và nhiệt liệt tưởng thưởng.


Phàm ở đời, lẽ tất nhiên xưa nay mạnh vẫn thắng yếu; cá lớn vẫn nuốt cá con; thằng nào khỏe thằng đó thắng !?… Thế nhưng, trong thời buổi kim tiền thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cứ coi cái thế trận của các đoàn lân trên, chắc gì làm to đã thắng lớn (?!).


Tp. HCM, ngày 18.02.2013
Tg: Võ sư Thiều Ngọc Sơn