PDA

View Full Version : Suy Tư Và Tán Dóc



phongvan
18-02-2013, 10:21 PM
PhongVan ngồi suy tư và ngẫm nghĩ mãi 1 vấn đề rồi tự nhiên nó ngộ ra điều gì đó cũng hơi ngộ , PhongVan (pv) thấy Võ Thuật xoay đi , xoay lại vẫn chỉ có các đòn đấm và đá và màu mè hơn thì cũng chỉ là kết hợp thêm vài động tác trước sau, trái phải , trên dưới , xoay người...... thế mà tại sao chỉ ngần ấy động tác mà cả Thế Giới không võ nào giống võ nào ,tất cả các bài quyền , thế võ đều muôn màu muôn vẻ không trùng nhau mặc dù trải qua hàng nghìn năm với biết bao môn phái....nói là như thế nhưng không phải ai học võ , giỏi võ đều có thể sáng tác ra 1 bài quyền..... PV nghĩ phải chăng võ học cũng giống như âm nhạc tuy cũng chỉ có vài nốt nhạc và khoảng 5 cung đàn nhưng biết bao nhiêu là những giai điệu những ca từ , để sáng tác 1 bài hát ( đơn giản là 1 bài hát chứ không nói đến việc là nó hay hay nó dở ) thì bắt buộc người sáng tác phải am hiểu về nhạc lý và các nguyên tắc nào đó trong âm nhạc vậy Võ nó có giống như vậy hay không nhỉ? để sáng tác 1 bài quyền thì có nguyên tắc nào không? hay nó có theo trình tự nào hay không? pv ngẫm nghĩ thì chắc là có 1 quy định chung nào đó để cho ra lò 1 bài quyền nhưng những nguyên tắc ấy là như thế nào , có được truyền dạy công khai hay không và có tài liệu nào nói về những nguyên tác này hay không? Pv nhiều chuyện nên mong mọi người ai biết lý giải thắc mắc của PV

Doancongtu
19-02-2013, 08:19 AM
Bạn suy luận như thế là quá chuẩn, còn hỏi gì nữa. Có điều, tôi nghĩ cứ cái đà phát triển như thế này rồi cũng có lúc hết nhạc, cũng giống như váy của đàn bà: lúc đầu là miếng vải che thân sau là tấm đáp quấn quanh người; tiếp theo là may lại trở thành cái váy dài; khi xã hội có phần phát triển thì nâng cấp lên thành đầm trên đó có thêu đủ thứ màu mè; đến thời kỳ khoa học kỹ thuật (thời đại công nghiệp) thì nâng thêm một nấc nữa thành váy ngắn có viền đỏ lai vàng; và tới thời kỳ bùng nổ kỹ thuật công nghệ, thời vi tính thì lại chuyển về... bikini.
Mình nghĩ võ thuật cũng thế, sẽ có ngày rồi cũng trở về Bikini, thậm chí chẳng còn gì... mình thích tự nhiên tức chẳng có gì trên người, trang phục như thế thấy mát mẻ hơn, tiện lợi hơn ;)

nosay
20-02-2013, 01:14 AM
hờ hờ, nói như bác Doancongtu khi đi hết một vòng trái đất tưởng là đã đi được xa nhất rồi, ai dzè chẳng đi được tẹo nào (?!) hehe!

trai_xu_doai
20-02-2013, 08:28 AM
Bạn suy luận như thế là quá chuẩn, còn hỏi gì nữa. Có điều, tôi nghĩ cứ cái đà phát triển như thế này rồi cũng có lúc hết nhạc, cũng giống như váy của đàn bà: lúc đầu là miếng vải che thân sau là tấm đáp quấn quanh người; tiếp theo là may lại trở thành cái váy dài; khi xã hội có phần phát triển thì nâng cấp lên thành đầm trên đó có thêu đủ thứ màu mè; đến thời kỳ khoa học kỹ thuật (thời đại công nghiệp) thì nâng thêm một nấc nữa thành váy ngắn có viền đỏ lai vàng; và tới thời kỳ bùng nổ kỹ thuật công nghệ, thời vi tính thì lại chuyển về... bikini.
Mình nghĩ võ thuật cũng thế, sẽ có ngày rồi cũng trở về Bikini, thậm chí chẳng còn gì... mình thích tự nhiên tức chẳng có gì trên người, trang phục như thế thấy mát mẻ hơn, tiện lợi hơn ;)

Eo ơi !
Nói theo bác doancongtu nghĩa là chuyện võ thuật cũng có lúc hết thật sao, cũng giống như kiểu trang phục thật à... có phải sau này người ta ở truồng múa võ thật không... em mê và cực thích cái kiểu múa võ này, em ước gì nó xảy ra ngay chứ chờ đến sau này thì ... tức chết đi được ;)

minh_anh
20-02-2013, 03:50 PM
Xưa mình nghe nói Thành Long mất 10 năm không tài nào thoát khỏi bóng của Lý Tiểu long, anh không thể hiện được một chiêu thức nào và cuối cùng, chàng diễn viên này phải chọn cho mình một phong cách võ thuật độc đáo đó là phong cách "tượng hình", chủ yếu là diễn "hài" và Thành Long đã thành công rực rỡ. Đến thời Lý Liên Kiệt, trước hàng lô lốc các cây đa cây đề trong làng võ, dù xuất thân chính phái nhưng chàng Lý nhà ta cũng không thể nào thành công, hễ cứ vung tay, giở chân diễn là y như rằng: cái lày á, Lý xieỏ lung (Lý Tiểu Long), shành Lung (Thành Long) nó diển dzòi... cuối cùng, hình thức mà chàng lý nhà ta chọn là... đánh "như chim trên cây" ;), Tương tự như thế, mấy diễn viên sau lại chọn cách đánh nhau trên trời, vừa bay vừa đánh... xem ra võ thuật cũng sắp hết chiêu thật rồi đấy bạn phongvan ạ !

phongvan
20-02-2013, 04:08 PM
ý của PV là để sáng tác 1 bài quyền thì cần có công thức hay nguyên tắc gì không ạ , và nếu có thì có đc công khai truyền dạy công thức đó không ấy mà , xin mọi ng chỉ giáo ạ...... ví dụ như cái bài " Lăng Ba Di Bộ " của Doancongtu đó , công tử dựa vào đâu để mà ra cái bộ đó , ko lẽ chạy như chạy maratong.....

thanh_long
20-02-2013, 04:20 PM
ý của PV là để sáng tác 1 bài quyền thì cần có công thức hay nguyên tắc gì không ạ , và nếu có thì có đc công khai truyền dạy công thức đó không ấy mà , xin mọi ng chỉ giáo ạ...... ví dụ như cái bài " Lăng Ba Di Bộ " của Doancongtu đó , công tử dựa vào đâu để mà ra cái bộ đó , ko lẽ chạy như chạy maratong.....

Mình không rành về sáng tác quyền nhưng có lẽ nó cũng như sáng tác nhạc.