PDA

View Full Version : Chuyện đời – Chuyện xã hội: Từ chuyện Sư Pháp Định tới chuyện Th.Tâm An



taothao
24-02-2013, 10:37 AM
Từ chuyện sư Pháp Định…

Trong thời gian vừa qua, chúng ta ai cũng biết tới vụ xìcăngđan lùm xùm liên quan tới “cựu cố” Sư Pháp Định. Chả là anh này-vì đã bị trục xuất khỏi Thiền Môn nên không còn gọi là Sư - vì không tu hành tới nơi tới chốn, không nghiệm được Tứ Diệu Đế để theo con đường Bát Chính Đạo – do vậy, trong cuộc sống Đời đã không giữ được Đạo, với những hành vi và lời nói không phù hợp với đạo Tu. Đỉnh cao của sự suy đồi đó là sự kiện “Khóa môi Mrs Đàm”, sau đó anh này đã chủ động xin được rời khỏi Phật môn và đã được các vị Chấp Pháp ưng thuận.


http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2012/11/19/191112thoisunhasu01danviet.jpg

Khi sự việc được đưa ra ánh sáng, ai ai cũng đồng tình: Anh Pháp Định quả thật đã sai, không thể chấp nhận được và sự việc Anh ta phải rời khỏi Phật môn là điều không thể tránh khỏi. Tuy vậy, điều đáng ghi nhận ở đây, đó là: Pháp Định đã nhìn nhận rất rõ những điều sai trái của mình và ra đi một cách “tâm phục khẩu phục”. Anh Pháp Định còn gửi tâm thư thể hiện sự ăn năn hối lỗi của mình đồng thời gửi lời xin lỗi tới các vị Sư Thầy đã có công dìu dắt, nâng đỡ mình; gửi lời sám hôi tới Phật môn và lời tạ lỗi với công luận. Không một lời oán than, không một lời trách móc, không một lời mỉa mai… anh khăn gói lên đường theo tiếng gọi của con tim, theo tiếng gọi của Mrs Đàm, bất chấp mọi điều tiếng của thiên hạ.

Xem ra, đệ tử Thiền môn Pháp Định cũng là người có chí khí nam nhi, dám làm dám chịu. Xem ra, đạo hạnh cũng đáng nể, cũng đã ngộ ra được lý lẽ: hữu ngộ tùy duyên.

…tới chuyện Th. Tâm An…

Chuyện anh Pháp Định vừa lắng xuống, công luận lại một lần nữa rúng động. Chả là, có một anh Th.Tâm An nào đó, ngày xưa dưới sự dìu dắt và tài bồi của Sư Phụ, cái ngày Tâm An vẫn còn theo đường tu Đạo, anh có một bài viết tâm sự và kể về người Thầy của mình, đọc bài đó ai cũng thấy thật chân thành, tha thiết, giầu tính cảm xúc và đậm chất nhân văn. Qua bài viết “Người Thầy”, mọi người đều thấy “thủa xa xưa” đó thật đáng trân trọng, thật sâu đậm tình nghĩa Thầy Trò; đồng thời, cũng cảm nhận rõ ràng sự tôn kính của Tâm An đối với người Thầy khả kính của mình.


http://files.myopera.com/baohan3167/blog/tamhoanghiem8.jpg

Đùng một cái, như sét đánh ngang tai, đầu xuân Quý Tỵ, trên Internet công bố “tâm thư” của Tâm An gửi tới Thầy của mình. Nội dung bức thư quả thật khiến người người phải “cau mặt nhíu mày”, nhà nhà bất bình, khiến công luận phẫn nộ và thấy cần phải lên án hành vi ngang ngược, “mục hạ vô nhân”, bất nghĩa, bất cận nhân tình đó.

Đạo hạnh giữa Pháp Định và Tâm An chênh lệch thế nào, không cần nói chắc mọi người cũng có thể hình dung.

…và chuyện đời

Các cụ ta vẫn từng răn dạy con cháu “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” là có đạo lý riêng rất sâu sắc. Người xưa cũng từng phải thốt lên một cách cảm thán: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ./ Vô duyên đối diện bất tương phùng”.

Chuyện đời xưa nay, Ly Hợp là lẽ thường.

Lẽ thường hằng đó nói lên một triết lý sâu sắc khiến người người phải suy ngẫm: Ly Hợp là lẽ thường xưa nay, vậy thì, bên trong-đằng sau-bản chất-lẽ nhân sinh luôn tồn tại trong sự Ly Hợp đó là gì?

Phải chăng:

Hợp thì muôn việc đều hay,

Ly thì tình nghĩa ném ngay ra đường.


http://img.news.zing.vn/img/189/t189733.jpg

Con người, là một “tổng hòa của các quan hệ xã hội”, chẳng ai hoàn hảo, chả ai “tròn như hòn bi ve”, mỗi người đều có quan điểm sống cũng như cách nhìn nhận của riêng mình về các sự vật và hiện tượng khách quan. Điều đó không ai trách. Nhưng, Đạo Nghĩa luôn luôn có chuẩn mực của riêng nó, bước qua lằn ranh mong manh đó, sẽ không tránh khỏi con mắt công tâm cũng như sự phán xét của công luận .

taothao