PDA

View Full Version : Phát hiện “thú vị” từ câu đối trong di ảnh của sáng tổ Lâm Hữu Hội



thieugia
20-03-2013, 12:22 PM
Phát hiện “thú vị” từ câu đối trong di ảnh của sáng tổ Lâm Hữu Hội


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhgiag_ho/nhanvat_volam/vs.%20lm%20hu%20hi.jpg
Di ảnh của cố Võ sư Lâm Hữu Hội



Trước kia shaolaojia tôi đã từng đọc đâu đó, chắc chắn là đã đọc qua, có điều không nhớ đó là cặp câu đối dùng để truy tặng vị anh hùng nào trong các bậc hào kiệt của võ lâm Trung Hoa, có lẽ là câu đối dành cho Hoắc Nguyên Giáp (không chắc chắn lắm) ?. Nội dung hai câu đối như sau:


拳打倒五洲毫杰
Quyền đả đảo ngũ châu hào kiệt
脚刺翻四海英雄
Cước thích phiên tứ hải anh hùng
Tạm dịch:
Quyền đả (mỗi khi xuất chiêu) khiến cho các bậc “hào kiệt” trong năm châu phải lăn quay xuống đất
Cước đá (mỗi khi ra đòn) đủ khiến cho “anh hùng” bốn biển ngã nháo nhào

Nghe thôi đã thấy “hoành tráng” rồi, phải không các bạn ?. Nay Shaolaojia thấy trên di ảnh của cố tổ sư có hai hàng chữ Hán, hàng bên phải (tức bên trái sáng tổ) là :

龙飞宇宙惊
LONG PHI VŨ TRỤ KINH
Bên trái là :

虎伏山林靖
HỔ PHỤC SƠN LÂM TĨNH

Không biết người nào viết cặp đối trên để kính dâng và truy tôn công đức của cố Võ sư Lâm Hữu Hội ? Thế nhưng, tuy kiến thức thô lậu nhưng Shaolaojia tôi cho rằng đây là cặp câu đối rất hay, rất chỉnh. Nay xin được phép bàn sơ về đôi câu đối.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhgiag_ho/nhanvat_volam/gi%20t%20long%20h%20hi.jpg
Môn sinh của võ đường Long Hổ Hội chụp ảnh cùng Thầy

Trong trong quan niệm của người Á Đông, rồng là linh vật, là Totem. Rồng tượng trưng quyền năng tối thượng bởi vậy chỉ có vua mới được xem là bậc chí tôn, chỗ của vua ngồi dân gian gọi là bệ rồng, giường vua nghỉ người ta gọi là long sàng, thân thể của vua được gọi là long thể (ngọc thể), áo vua mặc thiên hạ gọi là long bào, nơi vua tắm nhân dân gọi là long trì v.v. Rồng là biểu tượng của quyền uy, quyền sinh quyền sát, rồng đem đến cho con người những điềm cát tường và ngược lại rồng cũng có thể đem lại cho thế gian nhiều tai họa khủng khiếp.
Rồng không quẫy thì thôi, đã quẫy chỉ e thiên hạ đại loạn, bởi thế mới có câu “Long phi vũ trụ kinh”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/rng.jpg
Long phi vũ trụ kinh

Ngoài rồng, trong tín ngưỡng của các dân tộc Á Đông còn một biểu tượng khác cũng đại diện cho uy quyền đó là hổ, hổ là chúa tể của sơn lâm nên hổ không những đại diện cho sức mạnh, cho sự linh lợi, dũng mãnh can trường và tuy không có chức năng ban phát nhưng trong dân gian, người ta quan niệm rằng hổ có khả năng trừ khử yêu ma bởi vậy hổ thường được tôn thờ như một linh vật để trấn trạch trừ tà (Tả thanh long - Hữu bạch hổ, ý nghĩa trong thuật phong thủy, cát trạch chính là ở chỗ này).
“Hổ Phục sơn lâm tĩnh” (hổ nằm yên thì cả rừng núi lặng yên) cũng đã ngầm nói lên cái sức mạnh, cái quyền uy, tính chủ động, sự chi phối, tác động đến muôn loài của hổ.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhminhoa/h.jpg
Hổ Phục sơn lâm tĩnh

Chỉ vẻn vẹn mười chữ nhưng lột tả hết tính cách phong lưu, lãng tử nhưng vô cùng uy vũ của Tổ sư Lâm Hữu Hội nói riêng và của môn phái do cố võ sư sáng lập nói chung.

Tp. HCM, ngày 20/3/2013
Tác giả: Võ sư Thiều Ngọc Sơn

tolun2
23-03-2013, 05:37 PM
Cám ơn Shaojiazhuangzhu đã giải thích cặp đối này. Mình trước tới giờ đọc đi đọc lại câu này nhưng không thể hiểu nỗi :D.

thieugia
23-03-2013, 07:20 PM
Không có gì! Không cần phải khách sáo. Đây là một câu đối hay, phải nói là rất hay mà Thiều gia được đọc. Xưa nay chưa có ai được ví như thế. Thiều gia thực sự tâm phục khẩu khí và những việc làm của cố sáng tổ. Thiều gia rất bất bình khi đọc một số bài báo tuy nói về cố sáng tổ của các bạn nhưng lại có những ngôn từ không chuẩn mực và đây chính là vấn đề mà Thiều gia không hài lòng. Chính vì vậy, Thiều gia phải soạn lại lời giới thiệu cho loạt bài viết về sáng Tổ Lâm Hữu Hội.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhgiag_ho/nhanvat_volam/dsc01331.jpg

Một điều thú vị nữa và rất cảm động là vào sáng sớm hôm qua (ngày 22/3/2013), khi Thiều gia ra sân tập TCQ có một học trò (hiện đang học TCQ với Thiều gia) sau khi đọc loạt bài đăng trên web đã kể riêng cho Thiều gia cảm xúc của anh về đám tang của cố Võ sư Lâm Hũu Hội. Theo anh, đấy là một đám tang vô cùng lớn mà hồi nhỏ anh được chứng kiến, anh kể rất chi tiết về các đoàn võ thuật từ khắp nơi đến viếng cố Võ sư, cũng theo anh, trong đám tang của cố võ sư có rất nhiều đoàn võ thuật sau khi viếng xong là tổ chức biểu diễn võ thuật để hầu Tổ, báo công với tổ...
Thiều gia tiếc mãi.

tolun2
23-03-2013, 10:22 PM
Không có gì! Không cần phải khách sáo. Đây là một câu đối hay, phải nói là rất hay mà Thiều gia được đọc. Xưa nay chưa có ai được ví như thế. Thiều gia thực sự tâm phục khẩu khí và những việc làm của cố sáng tổ. Thiều gia rất bất bình khi đọc một số bài báo tuy nói về cố sáng tổ của các bạn nhưng lại có những ngôn từ không chuẩn mực và đây chính là vấn đề mà Thiều gia không hài lòng. Chính vì vậy, Thiều gia phải soạn lại lời giới thiệu cho loạt bài viết về sáng Tổ Lâm Hữu Hội.
Một điều thú vị nữa và rất cảm động là vào sáng sớm hôm qua (ngày 22/3/2013), khi Thiều gia ra sân tập TCQ có một học trò (hiện đang học TCQ với Thiều gia) sau khi đọc loạt bài đăng trên web đã kể riêng cho Thiều gia cảm xúc của anh về đám tang của cố Võ sư Lâm Hũu Hội. Theo anh, đấy là một đám tang vô cùng lớn mà hồi nhỏ anh được chứng kiến, anh kể rất chi tiết về các đoàn võ thuật từ khắp nơi đến viếng cố Võ sư, cũng theo anh, trong đám tang của cố võ sư có rất nhiều đoàn võ thuật sau khi viếng xong là tổ chức biểu diễn võ thuật để hầu Tổ, báo công với tổ...
Thiều gia tiếc mãi.

Hi, Mình cũng không rõ các bài báo kia nói gì về sư tổ cả. Nhưng nếu Thiều Gia làm 1 bài về LHL thì mình rất hoan nghênh :D Còn về câu đối, mình có hỏi thì biết là do 1 đệ tử của thầy Hội tặng cho, mình nghĩ chắc câu đối này là lúc mà LHL vừa trên đỉnh và trên đà xuống nên mới có câu đố như vậy :D