PDA

View Full Version : Thịt của Thiều Tam Thanh - Lê Đình Nghĩa...



fangzi
04-04-2013, 10:22 AM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ct%20tit%20ln.jpg
Giết lợn cúng rằm



Hôm rằm tháng giêng (2013), nhà họ Thiều ở xóm Cháy thuộc phường 3, quận Gò Vấp (Tp. HCM) làm thịt một con lợn để đãi khách và nhân tiện cúng rằm. Dưới lớp lông vừa cạo, trên da trắng thấy có dòng chữa: 韶 三 青, 黎廷义 一世豬身 Thiều Tam Thanh** , Lê Đình Nghĩa nhất thế trư thân (đời thứ nhất (kiếp lợn) của Thiều Tam Thanh), mấy gia nhân thấy thế liền vứt đao bỏ chạy. Có người nói:
- Con lợn chứ có phải thằng Nghĩa đâu mà hoảng sợ !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/kim%20dich%20heo.jpg
韶 三 青, 黎廷义 一世豬身

Nấu thịt con lợn này lên, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, cả phường náo loạn. Có người đề xuất:
- Đem đổ thịt cho chó nó ăn !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/tht%20l%20nh%20ngha.jpg
Thối không chịu được, cả phường náo loạn...

Nhưng, trời ơi ! Thịt của Tam Thanh - Lê Đình Nghĩa đến chó cũng chẳng thèm ăn.
----------------
** Thiều Tam Thanh chính là võ danh Lê Đình Nghĩa

trai_xu_doai
07-04-2013, 10:22 PM
Câu chuyện quả là ấn tượng.

nha_que
21-05-2013, 08:13 PM
Thịt của Thiều Tam Thanh - Lê Đình Nghĩa...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ct%20tit%20ln.jpg
Giết lợn cúng rằm

Đây là câu chuyện có tích từ Tàu, chuyện nói về Tần Cối, kẻ phản bội tổ quốc, giết anh hùng Nhạc Phi, đầu hàng quân Kim, bán chúa cầu vinh... nay bác fangzi đem vận vào ông Nghĩa nghĩ cũng hợp cảnh, hợp người. Văn chương nghĩ mà khiếp thật, quá tài tình...
Xin bái phục, bái phục ! ;)

bach_djen
22-08-2013, 10:50 AM
Chuyện độc !

nhan_voky
04-09-2013, 05:06 PM
Thịt của Thiều Tam Thanh - Lê Đình Nghĩa...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/ct%20tit%20ln.jpg
Giết lợn cúng rằm

Hôm rằm tháng giêng (2013), nhà họ Thiều ở xóm Cháy thuộc phường 3, quận Gò Vấp (Tp. HCM) làm thịt một con lợn để đãi khách và nhân tiện cúng rằm. Dưới lớp lông vừa cạo, trên da trắng thấy có dòng chữa: 韶 三 青, 黎廷义 一世豬身 Thiều Tam Thanh** , Lê Đình Nghĩa nhất thế trư thân (đời thứ nhất (kiếp lợn) của Thiều Tam Thanh), mấy gia nhân thấy thế liền vứt đao bỏ chạy. Có người nói:
- Con lợn chứ có phải thằng Nghĩa đâu mà hoảng sợ !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/kim%20dich%20heo.jpg
韶 三 青, 黎廷义 一世豬身

Nấu thịt con lợn này lên, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, cả phường náo loạn. Có người đề xuất:
- Đem đổ thịt cho chó nó ăn !?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/20110902/kyluat_monsinh/tht%20l%20nh%20ngha.jpg
Thối không chịu được, cả phường náo loạn...

Nhưng, trời ơi ! Thịt của Tam Thanh - Lê Đình Nghĩa đến chó cũng chẳng thèm ăn.
----------------
** Thiều Tam Thanh chính là võ danh Lê Đình Nghĩa

Một câu chuyện khủng...

minhnhat
12-01-2015, 05:27 PM
Hôm nay trên face có bạn nhắc đến sư huynh Thiều Tam Thanh. Vậy cũng nên còm phát cho huynh nổi lên hỉ ! :)

bach_ho
28-01-2015, 09:01 AM
Thịt của thằng này chó cũng chẳng thèm ăn ! Kinh :)

bach_ho
28-01-2015, 09:01 AM
Hôm nay trên face có bạn nhắc đến sư huynh Thiều Tam Thanh. Vậy cũng nên còm phát cho huynh nổi lên hỉ ! :)

Phải cho nổi lên :)

doancongtu
28-01-2015, 02:01 PM
Nghe bài thơ của Nhan_voky, thăng này đến chó chẳng gần mà lỵ.