thieugia
18-04-2013, 10:07 AM
VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN TRINH, CỰU TÙ CÔN ĐẢO NGUYỄN THỊ MỘT
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/chinh_tri/img_0003.jpg
Vô cùng thương tiếc !
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/img_0006.jpg
Linh cữu của bác Nguyễn Thị Một tại nhà tang lễ Tp. HCM
Vào lúc 15h30' ngày 17.4.2013, trái tim người nữ tù Côn Đảo kiên trinh năm xưa, người Đảng viên Cộng sản Nguyễn Thị Một, thân mẫu của ông Trương Hòa Bình (Chánh Án Tòa án Nhân Dân tối cao, nguyên là thủ trưởng cũ của Thiều Gia) đã chính thức ngừng đập.
Vẫn biết "Tử sinh hữu mệnh", chuyện sinh ly tử biệt vốn là qui luật của đất, của trời, là "Chuyện thường ngày ở huyện" nhưng nghe tin bác Một ra đi sao lòng vẫn cứ thấy đau đau, cổ cứ nghe nghèn nghẹn...
http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/40.jpg
Võ sư Thiều Ngọc Sơn cùng bác Nguyễn Thị Một nhân ngày mừng thọ bác
Võ thuật Thiều Gia xin được tỏ lòng ngưỡng vọng Bác, người Đảng viên Cộng sản, người chiến sĩ cách mạng, người suốt đời đấu tranh vì nền hòa bình của đất nước, vì độc lập dân tộc. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh Trương Hòa Bình.
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/chinh_tri/img_0003.jpg
Vô cùng thương tiếc !
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Anh_giadinh/img_0006.jpg
Linh cữu của bác Nguyễn Thị Một tại nhà tang lễ Tp. HCM
Vào lúc 15h30' ngày 17.4.2013, trái tim người nữ tù Côn Đảo kiên trinh năm xưa, người Đảng viên Cộng sản Nguyễn Thị Một, thân mẫu của ông Trương Hòa Bình (Chánh Án Tòa án Nhân Dân tối cao, nguyên là thủ trưởng cũ của Thiều Gia) đã chính thức ngừng đập.
Vẫn biết "Tử sinh hữu mệnh", chuyện sinh ly tử biệt vốn là qui luật của đất, của trời, là "Chuyện thường ngày ở huyện" nhưng nghe tin bác Một ra đi sao lòng vẫn cứ thấy đau đau, cổ cứ nghe nghèn nghẹn...
http://thaicucthieugia.com/images/stories/picTeacher/40.jpg
Võ sư Thiều Ngọc Sơn cùng bác Nguyễn Thị Một nhân ngày mừng thọ bác
Võ thuật Thiều Gia xin được tỏ lòng ngưỡng vọng Bác, người Đảng viên Cộng sản, người chiến sĩ cách mạng, người suốt đời đấu tranh vì nền hòa bình của đất nước, vì độc lập dân tộc. Xin thành kính chia buồn cùng gia đình anh Trương Hòa Bình.