PDA

View Full Version : Tin AN_CT_XH - Tin trộm cướp, chém giết...



fangzi
06-05-2013, 08:05 AM
Hà Nam

Vây bắt kẻ cướp tài xế Taxi giữa cánh đồng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/an%20th%20.jpg
Chủ nhật, 5/5/2013, 17:56 GMT+7



Khoảng 20h ngày 4/5, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội nhận được tin báo tại xã Đại Xuyên xảy ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi. Bị hại là anh Đỗ Văn Mười, 24 tuổi.

Tại hiện trường, chiếc taxi chúi đầu xuống ruộng, anh Mười bị thương nhẹ ở tay. Tên cướp chưa lấy được tài sản.

Theo tường trình của anh Mười, khoảng 18h30 cùng ngày, tại cổng khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam, 2 thanh niên đến thuê anh Mười chở đến thôn Bái Xuyên, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, rồi vào ăn vịt nướng. Rời quán, khách bảo anh Mười chở tiếp về thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/43/c9/taxi.jpg
Chiếc taxi tại hiện trường.

Đến nơi, một người xuống xe, còn lại anh Mười và một khách. Thanh niên này tiếp tục điều anh Mười chở ra đường cánh đồng thôn Thái Lai, Đại Xuyên. Đi đến giữa cánh đồng, khách bất ngờ rút dao gí vào cổ anh Mười khống chế.

Bị bất ngờ, anh Mười không làm chủ được tay lái khiến chiếc taxi đâm chúi xuống ruộng. Ra khỏi xe, anh Mười quỳ xuống đường xin tên cướp “muốn lấy gì cũng được, chỉ cần vứt dao đi”. Lợi dụng tên cướp sơ hở, anh Mười giằng được dao của hắn, rồi hô hoán. Thấy có người từ xa đi đến, tên cướp bỏ chạy.

Trong đêm 4/5, khoảng 50 cán bộ thuộc các lực lượng công an huyện và công an xã tổ chức truy tìm tung tích tên cướp. 21h cùng ngày, lực lượng vây bắt đã phát hiện, bắt giữ một thanh niên đang trốn trong căn bếp một hộ dân ở xã Đại Xuyên. Đó là Đỗ Văn Huy, 29 tuổi, nhà ở thôn Thái Lai, xã Đại Xuyên. Huy đã khai nhận hành vi phạm tội đối với anh Mười.

fangzi
06-05-2013, 08:06 AM
Đồng Nai:

Mẹ bệnh tật, bị con dùng đũa đâm chết
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/dan%20tri%20logo.jpg



(Dân trí) - Trong lúc chăm sóc mẹ già yếu bị bệnh tai biến, đứa con trai đã hết sức tàn ác khi thẳng tay đánh đập rồi dùng chiếc đũa đâm vào họng mẹ đến chết.

Chiều 4/5, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã bàn giao hồ sơ và hung thủ Lê Văn Phước (46 tuổi, ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi giết người mà nạn nhân chính là người sinh thành ra đối tượng này.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu tại Công an, Phước đã khai nhận hành vi mất nhân tính: đánh đập tàn nhẫn dẫn đến cái chết của mẹ ruột mình là bà Lý Thị Ngà (86 tuổi, ngụ cùng địa chỉ với Phước).

Theo đó, chiều tối 3/5, bà Ngà do không đi đứng được phải nằm một chỗ nên "đi ngoài" ra quần. Lúc này vợ Phước là Nguyễn Thị Ngọc Hiền kêu chồng phụ mình xốc nách đưa bà Ngà vào nhà vệ sinh lau rửa. Tại đây, Phước kêu bà Ngà há ra để xúc miệng nhưng thấy mẹ không làm được Phước đã đánh đập, dùng tay bóp miệng rồi tàn ác lấy chiếc đũa đâm vào họng mẹ.

Lúc này chị Hiền can ngăn nhưng bị Phước xô ngã nên chị bỏ đi. Chưa dừng lại đó, đứa con “trời đánh” tiếp tục vừa đánh vừa chửi mẹ khiến những người hàng xóm bất bình gọi điện báo Công an. Đến khoảng 19h cùng ngày, chị Hiền trở về phát hiện bà Ngà đã chết với nhiều thương tích trên người và tên Phước đã bị bắt khẩn cấp ngay trong đêm.

Theo những người hàng xóm thì việc hành hạ, đánh đập mẹ ruột của Phước thường xuyên xảy ra trong quá trình nuôi mẹ bệnh. Được biết dù là con ruột, thay các anh, chị em nuôi mẹ nhưng Phước vẫn được trả lương hàng tháng. Nhiều lần, khi các con bà Ngà về thăm và thấy mẹ bị thương tích gặng hỏi thì Phước cho biết bà bị té ngã.
Vụ việc xảy ra làm người dân vô cùng bất bình và mong chờ cơ quan chức năng xử lý thật nặng đứa con "trời đánh".

Vũ Lê

fangzi
06-05-2013, 08:17 AM
Hải Phòng

Xác thanh niên bị xiết cổ chết dưới đầm
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ Nhật ngày 05.5.2013



Ngày 5/5, Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết đã triệu tập 5 người để điều tra vụ án mạng xảy ra tại đầm Tây Thôn, giáp ranh xã Liên Am và xã Cao Minh.

Theo tài liệu điều tra, sáng 27/4, tại khu vực đầm Tây Thôn có xác nam giới mặc quần đùi, áo ngắn tay màu xanh trong tư thế nằm sấp. Công an xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Tâm, 16 tuổi, trú tại thôn Đông Nha, xã Liên Am.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, Tâm bị xiết cổ bằng dây côn, hai chân bị đánh gãy. Nhà chức trách nghi ngờ nạn nhân bị đánh tập thể rồi vứt xác xuống đầm.

Theo người thân nạn nhân cho biết, chiều 26/4, sau khi ăn cơm tối, Tâm đi chơi đến 21h thì về. Một lúc sau, Tâm có điện thoại rồi nói với bố mẹ đi ra ngoài một lát. Đến đêm không thấy Tâm về, gia đình đi tìm nhưng không thấy và nhận được tin nhắn từ máy của con với nội dung “đang chơi game không về”. Mẹ Tâm thấy lạ vì chưa thấy con trai nhắn tin cộc lốc như thế bao giờ.

Nhiều hàng xóm nhận xét Tâm là người con ngoan. Cậu nghỉ học từ năm lớp 9 để đi làm phụ giúp gia đình.

Hải Hưng

thieugia
06-05-2013, 08:30 PM
Bình Định

Rủ cả bố bạn gái đi... cướp giật
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/an%20th%20.jpg
Thứ Hai, 06/05/2013, 06:50 PM (GMT+7)


Ngày 6/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Kiều Xuân Thành (SN 1986) và Hà Văn Dũng (SN 1967) cùng ở xã Cát Tân, Phù Cát (Bình Định) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Sau một thời gian tán tỉnh con gái ông Hà Văn Dũng, ngày 27/4, Kiều Xuân Thành điều khiển xe máy rủ Hà Văn Dũng xuống TP Quy Nhơn, lúc đầu chỉ nói chở cha vợ tương lai đi chơi. Khi đến TP Quy Nhơn, Thành nói nói thật với ông Dũng là đi cướp giật túi xách của những người đi đường.

Nghe Thành nói rõ mục đích, Dũng... đồng ý. Sau đó cả 2 đi mô tô dạo qua các đường phố tìm người sơ hở để giật túi xách. Khi đến đường Nguyễn Tất Thành, thấy một học sinh nữ đi xe đạp để túi xách trong giỏ xe phía trước, Thành bám theo và vừa điều khiển mô tô vừa cướp giật. Sau khi giật được túi xách, Thành kiểm tra lấy 600.000 đồng và 1 tờ USD đưa cho Dũng cất giữ, còn túi xách ném lại dọc đường.

Sau khi thực hiện vụ cướp giật đầu tiên trót lọt, hai đối tượng tiếp tục thực hiện 2 vụ cướp giật nữa thì bị người đi đường phát hiện báo cơ quan Công an bắt giữ.

Hiện nay điều tra viên đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hoạt động phạm tội của 2 đối tượng Kiều Xuân Thành và Hà Văn Dũng để đưa ra xử lý trước pháp luật.

Quang Huy

thieugia
07-05-2013, 04:19 AM
Tp. HCM

"Mờ mắt" với 1,5 triệu USD giả, mất 67.000 USD thật
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
06/05/2013 22:54 (GMT + 7)


TTO - Ngày 6-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang phối hợp Công an TP.HCM điều tra vụ nhóm người nước ngoài lừa đảo một phụ nữ với chiêu thức tẩy rửa USD bằng hóa chất.

Theo đó, bà Đ.T.X.Đ. (40 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị một nhóm người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua mạng Internet, bà Đ. quen với một người đàn ông tên là William (tự xưng quốc tịch Anh). Qua nhiều lần liên lạc trên mạng, William bàn kế hoạch đầu tư tại Việt Nam với bà Đ., đồng thời nhờ bà Đ. chỉ dẫn khi sang Việt Nam.

Sáng 25-4, William điện thoại báo cho bà Đ. biết đã chuyển tiền đầu tư đến VN và có một người tên John sẽ liên hệ với bà Đ. để chuyển toàn bộ số tiền của William cho bà cất giữ.

Đến 9g cùng ngày, một người đàn ông gọi điện cho bà Đ. và xưng tên John, đang cầm 1,5 triệu USD do William nhờ chuyển. John yêu cầu bà Đ. chuyển vào tài khoản của John 44 triệu đồng để trả chi phí vận chuyển tiền vào TP.HCM. Sau khi bà Đ. chuyển tiền, chiều 25-4 John hẹn bà đến một khách sạn (P.4, Q.Tân Bình) để giao tiền.

Tại đây, John thông báo số tiền 1,5 triệu USD chứa trong vali đều được phủ chất bột đặc biệt để qua mặt cơ quan chức năng khi nhập cảnh vào VN.

Để chứng minh, John lấy 2 tờ tiền phủ một lớp bột trong những xấp tiền USD rồi nhúng vào một khay nước bằng hóa chất, lập tức biến thành 2 tờ 100 USD. John giao cho bà Đ. một tờ để đi đổi, kiểm tra và hẹn sáng hôm sau quay lại khách sạn để lấy vali tiền.

Sáng 26-4, John gặp bà Đ. yêu cầu đưa 50.000 USD để đi mua hóa chất rửa USD tại một tổng lãnh sự quán. Đồng thời hứa sau khi tẩy rửa số tiền trên sẽ chia cho bà Đ. 300.000 USD.

Tin lời, bà Đ. đưa John số tiền theo yêu cầu. Đến sáng 27-4, John nhắn tin hẹn bà Đ. đến một khách sạn khác ở P.13, Q.Tân Bình lấy tiền. Khi bà đến nơi, chỉ có một người đàn ông da đen (chưa rõ lai lịch) tiếp.

Người này thông báo với bà là John đã bị cơ quan công an bắt giữ vì mua hóa chất cấm. Ông ta là người thay thế để tiếp tục tẩy rửa USD. Đồng thời yêu cầu bà Đ. chi thêm 15.000 USD để mua hóa chất.

Để làm tin, ông này cũng “trổ tài” tẩy rửa 5 tờ tiền phủ bột thành 5 tờ 100 USD và đưa cho bà Đ. 4 tờ. Bà Đ. liền giao cho ông ta 15.000 USD và nhận chiếc vali chứa khoảng 1,5 triệu USD phủ bột.

Khi mang vali về nhà, bà Đ. mở ra kiểm tra thì phát hiện toàn tiền giả.

ĐỨC THANH

fangzi
07-05-2013, 08:43 AM
Tp. Hồ Chí Minh

Châm lửa đốt xe vì bị cảnh sát giao thông phạt
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ hai, 6/5/2013, 23:22 GMT+7


21h ngày 6/5, tổ tuần tra CSGT Đội An Lạc (Phòng CSGT TP HCM) làm nhiệm vụ tại vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) phát hiện một thanh niên đi xe máy vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Thấy anh Trần Quý Sinh (33 tuổi, ngụ quận 1, TP HCM) nồng nặc hơi men nên cảnh sát giao thông yêu cầu đo nồng độ cồn và tiến hành lập biên bản. Khi công an đang xử lý vụ việc, thanh niên này tiến nhanh về chỗ xe máy đang dựng gần đó rồi bất ngờ rút ống xăng, bật lửa đốt. Trong tích tắc, ngọn lửa bao trùm cả xe máy.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/44/a7/chay_xe_2.jpg
Ngọn lửa bao trùm toàn bộ chiếc xe

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/44/a7/chay_xe_1.jpg
Xe máy cháy trơ khung. Ảnh: An Nhơn

Lực lượng dân phòng và Công an phường Tân Tạo A đã dùng bình khí CO2 dập tắt đám cháy sau 20 phút. Tuy nhiên, xe máy bị thiêu rụi, trơ khung sắt.

Hiện vụ việc tiếp tục được công an điều tra, xử lý.

An Nhơn

Doancongtu
07-05-2013, 12:05 PM
Đồng Nai

Con trai thượng tá công an tham gia bắt cóc tống tiền
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20phong.jpg
10:53 | 06/05/2013


TPO - Theo đơn tố cáo của anh Trường, anh bị một nhóm thanh niên dùng hung khí khống chế và đòi tiền chuộc. Trong nhóm bắt cóc có con trai Phó trưởng phòng CS truy nã tội phạm CA tỉnh Đồng Nai.


http://www.tienphong.vn/ImageHandler.ashx?ThumbnailID=321345&Width=400
Nguyễn Nhật Trường với nhiều vết thương vùng đầu và mặt. Ảnh: Thanh niên

Ngày 5/5, Công an Đồng Nai đã tạm giữ Nguyễn Ngọc Phú Quý (21 tuổi, quê Đồng Nai) đồng thời triệu tập, truy xét một số nghi can khác để điều tra vụ bắt cóc tống tiền.

Quý là con trai của thượng tá Nguyễn Ngọc Lượng, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đồng Nai.

Theo tố cáo của anh Nguyễn Nhật Trường (33 tuổi, quê Đồng Nai), vào ngày 1/5, anh có mặt tại một sòng đánh bài tại huyện Trảng Bom thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên dùng súng ngắn, bình xịt hơi cay, roi điện khống chế đưa đi.

Anh Trường bị còng tay bằng còng số 8, đưa lên một xe taxi chở đến xã Suối Tre, thị xã Long Khánh. Nhóm thanh niên này đưa anh Trường lên một ngọn đồi sâu trong rừng cao su rồi đánh đập buộc anh Trường gọi điện về cho vợ là chị Vũ Thị Hồng Vân yêu cầu chị này phải đi một mình đem theo 50 triệu tiền chuộc và 10 triệu tiền phạt. Gom được 45,5 triệu đồng, chị Vân đến nơi theo hướng dẫn của nhóm bắt cóc.

Sau nhiều lần thay đổi địa điểm nhận tiền, đến chiều tối ngày 1/5, hai thanh niên trong nhóm mới tiếp cận nhận tiền của chị Vân. Đồng thời lấy của anh Trường 3 triệu đồng trong bóp. Sau đó chúng mới thả hai vợ chồng chị Vân về.

Từ tố cáo của anh Trường cơ quan điều tra xác định Quý chính là một trong 7 đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc tống tiền.

Mạnh Thắng

Doancongtu
07-05-2013, 12:17 PM
VỤ CON TRAI PHÓ PHÒNG CẢNH SÁT TRUY NÃ CƯỚP SÒNG BẠC :

“Con tôi không lấy súng của tôi đi cướp”

http://congdong.cz/home/wp-content/uploads/2012/06/500_thumb-14.jpg



Liên quan đến vụ Nguyễn Ngọc Phú Quý (còn gọi là Quý “kim cương”), con trai của Thượng tá Nguyễn Ngọc Lượng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã (PC 52) - Công an tỉnh Đồng Nai, tham gia cướp sòng bạc, ngày 6-5 Công an huyện Trảng Bom cho biết đã khởi tố vụ án. Nguyễn Ngọc Phú Quý và Nguyễn Thanh Bình (18 tuổi, đồng bọn của Quý) bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản. Đồng thời, Công an đang truy bắt nghi can cầm đầu tên Thuận (biệt danh Gấu, Lý Quỳ) và những đối tượng liên quan.


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDfZP2eD555UugEAHjUK-5jMq-iY7z_RULm_GgunTxZwQ3UQvL

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, lúc 13 giờ ngày 1-5, Thuận dẫn theo Quý cùng năm thanh niên đến một sòng bạc ở huyện Trảng Bom, dùng roi điện, bình xịt hơi cay, còng số 8 và tự xưng là công an khiến con bạc bỏ chạy tán loạn. Sau khi gom hết tiền trên chiếu bạc, nhóm Thuận còn khống chế Nguyễn Nhật Trường giải đi.

Theo lời Trường kể thì Trường bị còng tay dẫn lên taxi chở đến địa bàn xã Suối Tre (thị xã Long Khánh). Tại đây, nhóm bắt cóc đưa Trường lên trên ngọn đồi gần lô cao su đánh đập, bắt phải gọi điện thoại về cho vợ Trường đem 60 triệu đồng đến chuộc Trường.


http://data.xzone.vn/Upload/263/Nam_2012/Thang_10/Ngay_5/giang1.jpg
Ảnh minh họa
Do quá bất ngờ, chị Vũ Thị Hồng Vân (vợ Trường) chỉ gom được 46 triệu đồng đưa nhóm côn đồ và năn nỉ tha cho chồng. Sau khi đến bệnh viện khâu vết thương ở mặt, đầu, Trường đã đến cơ quan công an tố cáo.

Ngày 6-5, tiếp xúc chúng tôi với tư cách là cha của Nguyễn Ngọc Phú Quý, ông Nguyễn Ngọc Lượng cho biết Quý thiếu thốn sự chăm sóc của ông từ năm ba tuổi. Cụ thể, năm 1996, ông Lượng được tổ chức điều động từ phó trưởng Công an huyện Xuân Lộc về công tác ở Phòng PC13 (nay là PC64). Trong khi mẹ Quý thì bị bệnh tim nên việc quản lý, giáo dục dành cho Quý không nhiều.

Sáng 2-5, ông Lượng nhận được điện thoại của một người quen ở xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom) hỏi ông có một người con trai tên Quý phải không. Người này nói Quý cùng một số người cầm hung khí hành hung người khác, sắp bị người ta làm đơn tố cáo. Nghe vậy, ông truy hỏi con thì Quý thừa nhận hành vi trên. Đến tối 4-5, cán bộ điều tra Công an thị xã Long Khánh trao đổi với ông Lượng về vụ việc Quý liên quan, ông Lượng đã đưa Quý đến công an trình diện, tự thú. Sau đó Quý được bàn giao cho Công an huyện Trảng Bom điều tra theo thẩm quyền. Từ lời khai của Quý, cơ quan điều tra xác định Thuận “Lý Quỳ” là chủ mưu cầm đầu, đã bỏ trốn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thuận được giới giang hồ gọi là Gấu vì bản tính dữ dằn. Thuận chuyên sống bằng nghề cờ bạc, cho vay nặng lãi trong các sòng bạc ở khu vực Trảng Bom, Long Khánh. Về nghi vấn hung khí, công cụ hỗ trợ mà nhóm Thuận sử dụng cướp sòng bạc, bắt người tống tiền, ông Lượng khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện Quý lấy súng, còng, roi điện của tôi đi gây án”.

Hiện Công an huyện Trảng Bom và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai đang truy bắt Thuận.

VÕ TÙNG

fangzi
09-05-2013, 03:29 PM
Gia Lai:

Bắt hung thủ sát hại con rể và bố vợ

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/dan%20tri%20logo.jpg
Thứ Năm, 09/05/2013 - 14:41



(Dân trí)- Ngày 9/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa bắt giữ được Nguyễn Duy Trung (31 tuổi, còn gọi là Trung Heo, trú thị xã An Khê, Gia Lai), hung thủ sát hại hai cha con ông Mùa. Các trinh sát đang dẫn giải Trung heo từ Đak Nông về Gia Lai.

Như Dân trí đưa tin, vào trưa ngày 23/4/2013, do có mâu thuẫn trong làm ăn với ông Trần Thanh Mùa (46 tuổi, tạm trú 219 Lê Duẩn, TP.Pleiku) nên Trung Heo cùng bạn là Ngô Đức Đạt (30 tuổi) mang theo dao đến số nhà 219 Lê Duẩn để trả thù ông Mùa.

Khi tới nơi, Trung và Đạt cùng xông vào chém ông Mùa khiến ông này bị thương. Lúc này, Nguyễn Đại Thừa (22 tuổi, trú Lâm Đồng) thấy vậy đã lao vào cứu cha vợ nên Trung và Đạt leo lên xe bỏ chạy.

Ông Mùa đã xách rựa chạy bộ rượt theo, Thừa cũng lao theo nhạc phụ. Ra đến đường Lê Duẩn, hai bên xông vào đánh lộn.

Hậu quả, Thừa bị đâm một vết thấu ngực trái trúng vào tim, chết ngay tại chỗ. Ông Mùa được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với thương tích đầy người. Trung heo và đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường, bắt xe về thị xã An Khê đưa vợ con bỏ trốn.

Ngày 30/4, Đạt ra đầu thú. Trung bỏ trốn khỏi địa phương, bị công an Gia Lai ra lệnh truy nã toàn quốc.

Thiên Thư

thieugia
11-05-2013, 04:41 AM
Tp. Hồ Chí Minh

Thợ sửa máy lạnh rơi từ độ cao 15 m
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 10/5/2013, 14:51 GMT+7


Đang sửa máy lạnh ở lầu 4, nam công nhân được cho là bị trượt chân té xuống mái nhà bên cạnh, tử vong tại chỗ.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/47/2a/te_lau.jpg
Thi công ở căn nhà 5 tầng, nam công nhân rơi xuống mái nhà bên cạnh (vị trí khoanh tròn). Ảnh: An Nhơn

Thi công ở căn nhà 5 tầng, nam công nhân rơi xuống mái nhà bên cạnh (vị trí khoanh tròn). Ảnh: An Nhơn

9h30 sáng 10/5, nam công nhân khoảng 33 tuổi đến sửa máy lạnh ở căn nhà trên đường Trần Xuân Hòa (phường 7, quận 5, TP HCM). Đang lắp máy lạnh ngoài tầng 4, anh này được cho là trượt chân té xuống mái tôn nhà bên cạnh, tử vong tại chỗ.

Sau khi nhà chức trách khám nghiệm hiện trường, thi thể nam công nhân được chuyển đi để điều tra nguyên nhân.

Trước đó, giữa tháng 1, trong lúc lắp đặt biển quảng cáo cao 15 m tại căn nhà trong hẻm số 2 (quốc lộ 13, quận Thủ Đức), một thanh niên bị trượt chân, ngã xuống đất tử vong.

An Nhơn

fangzi
12-05-2013, 10:13 PM
Tp. HCM

Hiệp sĩ Minh Tiến bị cướp tấn công bằng ớt bột khi truy bắt
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ nhật, 12/5/2013, 09:56 GMT+7


Dù liên tục ném bột ớt về phía hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến đang truy đuổi sát sao, nhưng hai tên cướp không thể tẩu thoát.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/47/c6/hiep_si_1.jpg
Tên cướp dùng bột ớt ném về phía hiệp sĩ đã bị thương ở đầu khi bị ngã. Ảnh: An Nhơn

12h trưa 11/5, hiệp sĩ Minh Tiến và anh Vũ Trọng Quyết đeo bám hai thanh niên có dấu hiệu khả nghi trên đường Tô Hiến Thành (quận 10). Rảo qua nhiều tuyến đường, đến 13h30, bộ đôi này ép sát hai cô gái đi xe tay ga đang chạy trên đường Cách Mạng Tháng 8. Tên ngồi sau giật phăng sợi dây chuyền của chị Lê Thị Hồng Ngọc (20 tuổi) cầm lái rồi chúng phóng vọt vào hẻm 131.

Từ phía sau, hiệp sĩ Minh Tiến rồ ga truy đuổi. Trên đường tháo chạy, tên cướp ngồi sau lấy bịch bột ớt liên tục ném về phía hiệp sĩ Sài Gòn. Hơn 1 km sau, đến đoạn giao với đường Đồng Nai, hiệp sĩ Minh Tiến ép xe khiến chúng lao vào trụ điện, ngã nhào. Cả hai lồm cồm bỏ chạy nhưng vẫn bị khống chế. "5 lần trúng bột ớt, cay mắt lắm nhưng tôi không thể bỏ cuộc", hiệp sĩ Minh Tiến cho biết.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/47/c6/ten_cuop.jpg
Tên cướp còn lại bị bắt giữ. Ảnh: An Nhơn

Tại cơ quan công an, danh tính hai tên cướp được xác định là Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, ngụ quận 10) và Nguyễn Văn Cường (29 tuổi, ngụ Tân Bình).

An Nhơn

Shaolaojia
12-05-2013, 11:17 PM
Làm thế sao dân tin phục ?

Sáng ngày 12.5, vừa nhìn thấy chiếc xe biển số xanh của Công an phường 3 quận Gò Vấp lao vào đầu đường Nguyễn Văn Công (phía đầu chợ Tân Sơn Nhất), nhiều kẻ buôn thúng bán mẹt vội ôm đồ chạy chối chết. Điều khiến nhiều khách mua hàng ngạc nhiên: nhiều kẻ vừa nhìn thấy xe công an phường là mặt mày xám ngoét trong khi đó không ít kẻ thấy xe công an lại hớn hở mỉm cười. Những kẻ này không những không sợ công an mà còn tỏ ra phấn chấn và ngang nhiên bày bán trước mũi xe của công an phường.


http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/310071_306701749461622_702955637_n.jpg
Ngang nhiên bày bán trước đầu xe công an

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là không biết có phải đám người này có nhân thân như thế nào mà khi thấy công an phường họ lại mừng vui đến thế ?


http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/408401_306701799461617_924882216_n.jpg
Nhộn nhịp trước đầu xe

http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/970224_306701769461620_860526406_n.jpg
Và cảnh điều hiu phía đit...

Kiểu xử lý kiểu kẻ trọng người khinh của công an phường 3, Gò Vấp như thế kia thì làm sao khiến dân phục, dân tin ?

thieugia
14-05-2013, 04:43 AM
KonTum

Cảnh sát lại đu trước đầu xe
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ hai, 13/5/2013, 20:32 GMT+7


Bị tuýt còi vì nước bùn trên xe chảy xuống đường, tài xế nhấn ga tông cảnh sát giao thông khiến viên đại uý phải bám vào đầu xe.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/48/8e/dai-uy-danh-du.gif
Đại úy Phúc suýt mất mạng trước hành vi liều lĩnh của tài xế xe tải. Ảnh: Tùy Phong

Sáng 13/5, tổ cảnh sát giao thông Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) phát hiện Trần Đình Bảo (ngụ Gia Lai) lái xe tải chở cát làm nước bùn vương vãi xuống đường. Sau hiệu lệnh dừng xe, tài xế 33 tuổi này bị cho là đạp ga tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Không kịp tránh, đại úy Huỳnh Minh Phúc phải bám lấy cần gạt nước trước kính chắn gió. Bất chấp nguy hiểm, Bảo tăng tốc, lạng lách và 3 lần định lao xe vào trụ điện để uy hiếp cảnh sát.

Khi chạy vào phường Lê Lợi (TP Kon Tum), đại úy Phúc tiến lại buồng lái để khống chế tài xế. Vừa ôm vô lăng, Bảo vừa dùng gạch đánh anh Phúc bị thương.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/48/8e/tai-xe-xe-tai.gif
Bảo bị tạm giữ điều tra. Ảnh: Tùy Phong

Vài phút sau cảnh sát cơ động vào cuộc tiếp ứng. Bảo bị khống chế đưa về công an phường Lê Lợi kiểm tra nồng độ cồn với kết quả vượt mức cho phép. Tài xế này đã bị tạm giữ điều tra.

Tùy Phong

minh_anh
14-05-2013, 11:37 PM
Thái Nguyên

Giằng co trên đường, mìn nổ, đôi vợ chồng trẻ tử vong
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
14/05/2013 21:29 (GMT + 7)


TTO - Khoảng 12g ngày 14-5, trên tuyến QL 37, thuộc địa phận xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã xảy ra vụ nổ mìn khiến vợ chồng anh Nguyễn Văn Long (sinh 1988) và chị Nguyễn Thị Nga (sinh 1988), trú tại xóm Sơn Hà, xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ tử vong.

http://images1.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=633413

Một nhân chứng cho biết: "Lúc giữa trưa, tôi thấy anh Long ôm chị Nga từ phía sau, 2 người đang giằng co nhau một vật gì đó ở trên đường. Sau đó, mọi người giật mình bởi một tiếng nổ kinh hoàng và tiếng la hét hốt hoảng.

Chúng tôi chạy đến thì anh Long đã chết tại chỗ, còn chị Nga bị nát phần mông và trong tình trạng nguy kịch…".

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng đưa chị Nga đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị Nga đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo một số người dân địa phương ở đây cho biết: Gần đây, vợ chồng anh Long và chị Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Hiện họ đang sống ly thân.

Vợ chồng anh chị đã có một đứa con trai hơn 3 tuổi.

Vụ việc xảy ra trên đường Quốc lộ 37, vào thời điểm tan tầm khiến nhiều người đi đường hiếu kỳ đứng xem gây ách tắc giao thông trong thời gian khá lâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Công an huyện Đại Từ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông và tiến hành khám nghiệm.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ

NGỌC NGUYÊN

thieugia
16-05-2013, 04:40 AM
Đà Nẵng

Không lấy được mẹ thì giết con
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 15/5/2013, 16:47 GMT+7



Tỉnh lại sau khi bị tình nhân của mẹ siết cổ, quẳng xuống hố, trong bóng tối giữa lùm cây rậm rạp, bé trai 8 tuổi mặt tím bầm gắng sức bám vào cây dại leo ra ngoài. Bé lết đến một lán công nhân cầu cứu, rồi kiệt sức ngất đi.

Sáng 15/5, nằm điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng), bé Tiến vẫn chưa hết bàng hoàng sau gần 2 ngày bị Nguyễn Văn Mỹ (32 tuổi, bạn trai của mẹ bé) hãm hại. Trên cổ, mặt của em còn hằn những vệt dài bầm đỏ, đầu nhiều thương tích... Bé ăn uống khó khăn và đang phải truyền nước hồi sức.

Giọng thều thào, Tiến kể khoảng 20h ngày 13/5, sau khi học bài cùng cô giáo dạy kèm, em xin ông ngoại 2.000 đồng mua kem ở quán tạp hóa ở gần nhà. Vừa rời quán, Tiến gặp Mỹ và được rủ đi chơi.

"Cháu bảo về xin phép ông bà ngoại thì chú ấy nói nếu về nhà ông bà sẽ không cho đi", Tiến kể và cho biết sau đó Mỹ bế thốc mình lên xe máy chở ra phía đường ven biển.

Trên đường đi, Mỹ mua cho Tiến đồ chơi siêu nhân, chở lên phía núi Sơn Trà rồi dừng lại ở bụi lau đoạn trước cổng chùa Linh Ứng. "Chú Mỹ bảo cháu đứng chờ chú ấy đi bắt nhím. Một lát sau, chú ấy tắt đèn pin, trời tối đen. Bất ngờ chú ấy thòng một đoạn dây của cây dại siết chặt cổ cháu. Cháu không biết gì nữa chỉ mơ màng thấy chú ấy bế lên rồi ném xuống hố có nhiều cỏ dại", Tiến nhớ lại.

Sau ít phút ngất lịm, cậu bé dần tỉnh lại. Tiến gỡ dây quấn quanh cổ để thở cho dễ và cố trèo lên khỏi hố sâu chừng 2 mét. Thấy có ánh điện lóe ra từ một lán trại của công nhân làm đường, em tìm đến xin được giúp đỡ.

"Cháu xin vào lán nhưng họ không cho, bảo đi chỗ khác. Đi tiếp đoạn nữa, cháu vào một lán trại khác", Tiến bảo và cho hay chỉ kịp đọc số điện thoại của mẹ rồi lại ngất lịm.

Nhận được tin báo của những người công nhân, công an địa phương đã tới đưa em vào bệnh viện cấp cứu.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/49/a2/2.jpg
Khu vực bãi lau trước cổng chùa, Mỹ dừng xe để sát hại cháu Tiến. Ảnh: Nguyễn Đông

Ông ngoại của Tiến kể đang ngồi xem tivi thì bất ngờ nghe điện thoại của con gái gọi về, bảo Tiến vừa bị Mỹ hãm hại. Vội chạy đến bệnh viện, ông thấy cháu tím tái mặt mày, tinh thần hoảng loạn. "Gia đình tôi ai cũng bức xúc, nếu mẹ nó và Mỹ có xích mích gì thì tự giải quyết, sao lại nhẫn tâm hại đứa bé", ông Hách nói.

Ông cho hay con gái ông 28 tuổi góa chồng từ 3 năm trước. Khoảng một tháng nay, mẹ con Tiến chuyển về sống với gia đình ông. Ban ngày, con ông đi làm tại tiệm cắt tóc, tối về đi tiếp thị bia. "Mới đây, nó bảo thằng Mỹ đòi cưới. Tôi không đồng ý cho kết hôn thì thằng Mỹ dọa sẽ giết đứa trẻ trước, rồi giết mẹ để trả thù. Tưởng chỉ dọa thôi, ai ngờ nó làm thật", ông nói thêm.

Gần một tiếng kể từ khi gây án, Mỹ bị công an phát hiện tung tích. Tại cơ quan điều tra, tưởng đứa trẻ 8 tuổi đã tử vong, anh ta phủ nhận mọi liên quan. Nhưng khi hay tin nạn nhân còn sống, Mỹ mới nhận tội.

Theo lời Mỹ, gần đây bị mẹ đứa trẻ khước từ tình cảm nên anh ta trả thù.

Nguyễn Đông

thieugia
18-05-2013, 09:18 AM
Cần Thơ

Người đồng tính: Bị bạn tình đâm chết vì nói lời... chia tay ?!
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 17/5/2013, 15:13 GMT+7


Ngày 17/5, Công an TP Cần Thơ đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Huỳnh Thiện Quân (47 tuổi, ngụ quận Cái Răng) về tội Giết người.


http://image1.xahoi.com.vn/news/2012/10/25/dong-tinh-nam.jpg

Theo kết luận điều tra, một năm trước, Quân với anh Nguyễn (27 tuổi) quan hệ đồng tính. Đêm 16/2 họ cùng nhau nhậu rồi đến vườn lan nơi Nguyễn làm thuê để ngủ và xảy ra cự cãi. Quân bỏ về khi bạn tình nói lời chia tay.


https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTWtsGeTKizo8AWZnnbNjXFeHllzVaEJ m6li06j5IwqxiBLmw_1kQ

Rạng sáng hôm sau, Quân lấy hung khí với axít quay lại vườn lan tạt vào người Nguyễn và đâm chết anh này. Sau đó, hung thủ kéo xác người tình lên giường, uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng chủ vườn phát hiện đưa đi cấp cứu nên không chết.

Trà Giang

thieugia
18-05-2013, 11:08 AM
Bà Rịa - Vũng Tàu

Mất trộm xe hơi trong sân nhà
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 17/5/2013, 08:14 GMT+7



Nghe hàng xóm báo có người lái ôtô của gia đình đi ra cổng lúc rạng sáng, bà Oanh chạy ra thì chiếc xe tiền tỷ đã "bốc hơi".

Ngày 16/5, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã khám nghiệm hiện trường vụ trình báo mất xe Fortuner lúc rạng sáng của gia đình bà Phạm Thị Kim Oanh (ngụ huyện Châu Đức).

Theo cơ quan điều tra, hiện trường cho thấy kẻ gian đã lấy dây kẽm cột chặt một số cửa nhà trước khi trộm xe.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/4a/55/tromxehoi.jpg
Chủ nhà trình báo chiếc xe hơi để trước nhà đã "bốc hơi". Ảnh: Xuân Mai

Anh Đặng Minh Sơn, ở đối diện nhà bà Oanh cho biết, anh có thói quen ngủ ở sân. Khoảng 3h ngày 16/5, khi thức dậy uống nước, anh thấy có người lái ôtô của nhà bà Oanh nhưng không bật đèn chiếu sáng. Nghi ngờ chuyện bất thường, anh gọi điện cho bà Oanh.

Bà Oanh cho hay, được hàng xóm thông báo, bà chạy ra sân thì không thấy xe đâu. Chiếc xe trị giá hơn một tỷ đồng do người em chồng đang định cư ở nước ngoài mua, nhờ bà đứng tên.

Hôm đó, cửa cổng bà Oanh chỉ cài then và không khóa.

Xuân Mai

fangzi
18-05-2013, 11:15 PM
Trà Vinh

Bắt "quan thanh tra Sở" nhận hối lộ
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
18/05/2013 17:55



(TNO) Chiều 18.5, ông Trần Trung Hiền, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh, cho biết Sở này đã đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Trỗi (44 tuổi), Chánh thanh tra Sở kiêm Phó bí thư Đảng uỷ Sở NN-PTNT tỉnh Trà Vinh vì liên quan đến việc nhận hối lộ của một số doanh nghiệp kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, tối 16.5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Trà Vinh đã thực hiện lệnh bắt đối với ông Trỗi tại nhà riêng.

Cùng bị bắt còn có Đỗ Đạt Vân, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Đạt, để cơ quan chức năng điều tra về hành vi nhận hối lộ và làm môi giới hối lộ.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy trong quá trình thanh kiểm tra nhiều doanh nghiệp kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, phát hiện nhiều mẫu phân bón kém chất lượng nhưng ông Trỗi đã không có biện pháp, hình thức xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm. Mà trái lại, ông Trổi thông qua Đỗ Đạt Vân để nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp, nhằm bỏ qua các lỗi vi phạm.

Từ tin tố giác của quần chúng, khi ông Trỗi nhận tiền của các doanh nghiệp thông qua ông Vân thì bị cơ quan điều tra phát hiện, bắt giữ.

Mai Trâm

thanh_long
19-05-2013, 11:28 PM
Hà Nội

Thang vận rơi, tường đổ, 4 người chết và 3 người bị thương

Chủ Nhật 17:49 19/05/2013



(HNMO)- Ngày 19-5, CATP cho biết đã xác định danh tính của 3 công nhân xấu số thiệt mạng do bị rơi thang vận trong quá trình lao động tại công trường Đại Thanh, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội.


http://hanoimoi.com.vn/Uploads/trieuhoa/2013/5/19/thang.gif
Khu vực công trường xây dựng nơi xảy ra tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra lúc 6h30 ngày 18-5 tại Tòa nhà CT10 do Công ty cổ phần xây dựng dân dụng 36 làm chủ thầu. Theo những công nhân tham gia thi công toà nhà này thì vào thời điểm trên, khi họ bắt đầu làm việc thì nghe thấy một tiếng động rất lớn vang lên. Ngay lập tức, những người này chạy ra bên ngoài xem thì thấy thang vận phía bên trái toà nhà đang xây dựng đã bị rơi thẳng xuống đất.

Hậu quả khiến 3 công nhân trẻ trong thang là Nguyễn Thành Trung (SN 1989) và Phạm Văn Vương (SN 1991), cùng ở Thạch Đồng, Thạch Thành, Thanh Hóa và Quách Văn Tường (SN 1995, ở Đồng Nai, Tân Lạch, Hòa Bình đã thiệt mạng. CA huyện Thanh Trì tổ chức khám nghiệm, làm thủ tục pháp lý cho gia đình mai táng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trong quá trình sử dụng, thang đã bị tụt chốt an toàn, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trên.

Cùng ngày, tại thôn Trung, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, do gió to, giông trước khi mưa dẫn tới hậu quả đổ tường đang xây dựng của gia đình ông Nguyễn Đình Đạm (SN 1957), làm chị Bùi Thị Châm (SN 1994, ở Kỳ Thùy, Bích Hòa, Thanh Oai) khi đang trên đường đi chợ bị chết tại chỗ. 3 khác là chị Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1974, ở Bích Hòa, Thanh Oai); bà Đỗ Thị Tủm (SN 1941, ở Cao Viên, Thanh Oai) và chị Đỗ Thị Tốn (SN 1978, ở Cao Viên, Thanh Oai) đều bị thương. Tài sản bị hư hỏng gồm 2 xe máy và 1 xe đạp. CA huyện Thanh Oai tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc.

C.Dũng

thieugia
20-05-2013, 04:51 AM
Thủ phạm những vụ nẫng trộm iPhone bị bắt

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ nhật, 19/5/2013, 09:24 GMT+7


Phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân di chuyển từ khu vực Thành Công đến Đê La Thành (Hà Nội) qua hệ thống định vị toàn cầu cài sẵn trên máy, cảnh sát đã tóm được thủ phạm.

Một ngày giữa tháng 5, phát hiện nam thanh niên ở thôn Phú Mỹ (Từ Liêm, Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác Đồn công an số 1 cùng công an xã Mỹ Đình tổ chức kiểm tra hành chính. Ngoài hơn chục triệu đồng, cảnh sát tìm thấy trong người anh ta có chiếc điện thoại iPhone4 màu trắng. Bị truy hỏi nguồn gốc điện thoại, anh ta lúng túng vì không mở được khóa.

Tại trụ sở công an, người này khai là Nịnh Văn Mỹ (30 tuổi ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Rạng sáng 9/5, Mỹ đi bộ ra phường Mai Dịch (Cầu Giấy) với ý định rình nhà nào sơ hở để trộm cắp. Qua một khu trọ, thấy cửa ban công tầng 3 mở, anh ta trèo lên cột điện rồi đột nhập vào bên trong nẫng hơn chục triệu, máy tính xách tay cùng chiếc iPhone 4.

Ngoài vụ trên, Mỹ thừa nhận từng đột nhập vào khu nhà trọ trên để trộm cắp 2 máy tính xách tay. Tuy nhiên do thời gian xảy ra đã lâu nên anh ta không nhớ bán máy ở hiệu nào.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/4b/22/phan-mem.jpg
Việc gõ sai mật khẩu của kẻ gian sẽ báo về email của nạn nhân hoặc người thân của họ. Ảnh: T.Bình.

Một vụ trộm iPhone4S khác được phanh phui nhờ hệ thống định vị toàn cầu. Theo trình báo của nạn nhân tên Hà tại công an phường, ít phút trước khi phát hiện bị mất trộm chị có ghé vào cửa hàng trên phố Hoàng Ngọc Phách (Đống Đa, Hà Nội) để mua đồ. Bên trong cốp xe có hơn 54 triệu đồng cùng chiếc iPhone4S đã cài hệ thống định vị toàn cầu và có kết nối với máy của chồng chị.

Sau khi chồng chị Hà được mời lên trụ sở công an để phối hợp điều tra, tổ trinh sát gồm chục người phát hiện tín hiệu chiếc iPhone4S của nạn nhân di chuyển chậm từ khu vực Thành Công lên Đê La Thành. "Chúng tôi xác định kẻ này đang đi bộ nên các trinh sát được lệnh phóng xe máy, áp sát", một cảnh sát tham gia vụ án nói.

Từ tín hiệu của chiếc điện thoại trên phố, cảnh sát đặc biệt chú ý đến một phụ nữ trung niên đi bộ với dáng vẻ hấp tấp. Khi bị nhà chức trách yêu cầu kiểm tra hành chính, người này tỏ vẻ ngạc nhiên và định hô hoán nhằm đánh lạc hướng người đi đường. Song chiếc vam phá khóa mang theo đã "tố" cáo hành vi của nữ quái này.

Người phụ nữ tên Nguyễn Thanh Hải (44 tuổi, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Hải thừa nhận trộm cắp chiếc túi của chị Hà.

Theo lãnh đạo công an quận Đống Đa, Hải từng thực hiện nhiều vụ cậy cốp xe, trong đó có cả những chiếc điện thoại có hệ thống định vị và từng bị camera của một cửa hàng ghi hình. Tuy nhiên những phi vụ trước đó đều trót lọt.

Cuối tháng 2/2013, sau khi trộm được "quả táo khuyết" của người ngoại quốc, Nhựt đã ném xuống sông Hàn, đề phòng điện thoại có cài đặt định vị. Tuy nhiên, hành vi của anh ta đã bị công an lật tẩy.

Tối 28/2, nhân viên quản lý một khu nghỉ mát ở Đà Nẵng trình báo công an phường Khuê Mỹ (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về việc kẻ gian đột nhập vào phòng người phụ nữ quốc tịch Australia để trộm iPhone4S. Qua rà soát, công an nhận thấy nhân viên bảo vệ ca trực chiều hôm đó là Đặng Văn Nhựt thuộc diện khả nghi. Anh ta bị theo dõi.

Đầu tháng 3, khi có một số chứng cứ, Nhựt được mời về trụ sở công an. Tại đây, anh ta khai khi đi tuần phát hiện vị khách thuê phòng đi vắng nên đột nhập vào bên trong bằng cửa sau để trộm cắp tài sản. Tránh bị nghi ngờ, sau khi lấy được đồ, Nhựt vẫn đi làm cho đến hết ca.

Khuya hôm đó, điện thoại iPhone4S của nạn nhân liên tục có tin nhắn gửi đến. Sợ bị lộ, Nhựt tắt nguồn. Sáng hôm sau khi máy tự động mở nguồn, tên trộm đoán "dế xịn" có phần mềm cài định vị nên mang ra sông Hàn vứt. Sau hồi tìm kiếm, cảnh sát đã đưa được chiếc iPhone4S lên bờ.

Một chuyên gia về smartphone ở Hà Nội nói trên thị trường có nhiều loại cài đặt tính năng chống trộm, song nhiều người vẫn chưa quan tâm đến các phần mềm này. Hầu hết khách hàng sau khi mua điện thoại hay máy tính bảng mới đều không hỏi để cài thêm các phần mềm diệt virus hay bảo mật mà yêu cầu chính vẫn là những ứng dụng, phần mềm thông thường để giải trí.

Trao đổi với VnExpress.net, một cảnh sát công nghệ cao Hà Nội khuyến cáo, với máy cài phần mềm ứng dụng thông minh này, khi bị mất, nạn nhân nên đến công an trình báo.

Thái Thịnh

thieugia
20-05-2013, 09:22 AM
Đà Nẵng

Trộm tuổi teen đột nhập, đâm liên tiếp chủ nhà
Tinanninh.com
19/05/2013


Hoảng hồn khi trộm giết chủ nhà ở Đà Nẵng. Bị bà Tâm phát hiện đang trộm tài sản, Hùng xông vào bịt miệng rồi lấy dao đâm bà.

Chiều 18/5, Công an quận Ngũ Hành Sơn – TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Vỹ Hùng (18 tuổi, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) để tiếp tục phục vụ công tác điều tra vụ Trom giet chu nha o Da Nang

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, Nguyễn Vỹ Hùng phát hiện bà Pham Thị Tâm (SN 1976, trú phòng 202, khu chung cư Nam Tuyên Sơn) đi đổ rác không khóa cửa phòng nên đột nhập để trộm tài sản.

Bị bà Tâm phát hiện, Hùng xông vào bịt miệng nhưng bị nạn nhân chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, Hùng phát hiện con dao nhọn đang để trên kệ bếp nên vớ lấy đâm nhiều nhát vào người bà Tâm rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
trom dam chu nha, trom giet chu nha o Da Nang , trom dot nhap, trom cap, an trom, trom giet nguoi


http://tinanninh.com/wp-content/uploads/2013/05/images/4ee1ac3b99dacc1074cc1655dc8c2131.jpg
Bà Tâm bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng

Bà Tâm sau đó được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Nạn nhân bị đa chấn thương với các vết đâm vào lưng, vết chém vào mặt, mũi, tay… gây mất nhiều máu.

Sau khi gây án, Hùng chạy đến một ngôi đền gần cầu Tuyên Sơn cởi bỏ bộ quần áo dính máu rồi trở về nghe ngóng tình hình thì bị công an bắt giữ.

Lực lượng công an đã thu giữ một con dao nhọn cán bằng gỗ dài 23 cm, 1 chiếc áo thun nam màu xanh và 1 chiếc quần sóc nam màu trắng có dính máu của đối tượng gây án.

bach_ho
20-05-2013, 09:40 AM
Hà Nội

Con giết bố bằng 14 nhát dao
Tinanninh.com
18/05/2013

Xác chết trong căn lều tạm

Gắn với nghề buôn bán hoa màu từ nhiều năm nay, chị Đ.T.T (SN 1981, ở Thu Quế, Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội) không ngờ sẽ có ngày tận mắt chứng kiến sự việc rùng rợn đến thế. Người phụ nữ phát hiện thi thể nạn nhân đã vô cùng hoảng loạn, chạy đi trình báo cơ quan công an. Lúc đó là 5h sáng 9/5, chị T đi xe đạp đến mua ngô tại khu ruộng của gia đình ông Nguyễn Văn Tân (SN 1951, trú cùng xã). Sau nhiều lần gọi cửa không thấy ai trả lời, chị T bước vào phát hiện ông Tân nằm chết trên chõng tre, ngực bị đâm nhiều nhát, máu lênh láng. Ngay lập tức, CAH Đan Phượng đã bảo vệ hiện trường, phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự – CATP Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm, điều tra. Bước đầu cơ quan công an xác định, ông Nguyễn Văn Tân tử vong do bị vật sắc nhọn đâm 14 nhát vào vùng ngực, thời gian xảy ra sự việc vào khoảng từ 21h đến 23h ngày 8/5. Toàn bộ tài sản, vật dụng phục vụ sản xuất ở đây còn nguyên vẹn.


http://tinanninh.com/wp-content/uploads/2013/05/nghipham.jpg
Nghi phạm Nguyễn Văn Tín

Thông tin trên cộng thêm kết quả khám nghiệm tại hiện trường đã từng bước loại trừ khả năng nạn nhân bị trộm, cướp tài sản. Xác định hung thủ gây án cực kỳ manh động và liều lĩnh, lực lượng CSHS – CAH Đan Phượng đã tiến hành rà soát, lên danh sách từng đối tượng nghi vấn, đồng thời xác minh các mối quan hệ của ông Tân. Nghi phạm giết người là Nguyễn Văn Tín (SN 1980, con trai nạn nhân) được cơ quan điều tra xác định chỉ vài giờ sau đó. Bằng nhiều nguồn tin, cảnh sát phát hiện vào lúc 0h ngày 9/5, Tín đã đạp xe, chở theo nhiều quần áo rời khỏi nơi ở. Nghi phạm đã không về nhà cho đến khi đám tang diễn ra. Cơ quan CSĐT còn xác định, gần đây giữa Tín với bố đẻ đã xảy ra xích mích. Bản tính ngỗ ngược, có lần Tín đã đánh ông Tân bất tỉnh. Sau khi có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Tín liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT – CAH Đan Phượng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng về hành vi giết người. Đến 20h ngày 9/5, nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ khi xuất hiện tại khu vực đường N6, thuộc địa phận xã Song Phượng (gần nơi tổ chức lễ tang).

Tại cơ quan công an, Tín khai nhận: Đêm 8/5, đối tượng ra đồng gặp ông Tân để vay tiền. Nhưng do không được đáp ứng nên Tín đã chửi bố đẻ. Bất bình về đứa con bất hiếu, ông Tân đã nằm xuống chõng tre và nói: “Thôi, con cứ giết bố đi còn hơn”. Như con thú hoang, gã trai côn đồ cầm 2 lưỡi kéo được chuẩn bị từ trước đâm 14 nhát vào ngực bố đẻ. Ngay trong ngày 9-5, CAH Đan Phượng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật vụ án cho Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Chân dung kẻ giết người

Từ lúc vụ án Con trai dam chet bo xảy ra, đã có nhiều thông tin bàn luận về nguyên nhân Tín gây nên tội ác. Chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Dưới cái nắng như đổ lửa, mấy chậu cây cảnh không được chăm bẵm đã úa vàng. Bà Nguyễn Thị M (vợ nạn nhân) ngồi trên chiếc tràng kỷ bơ phờ sau nhiều ngày mất ăn, mất ngủ. Bà M khởi đầu câu chuyện bằng khẳng định chua chát: “Ông ấy chiều nó lắm, chẳng bắt nó phải làm gì nhưng thằng Tín ngỗ ngược từ bé, lại có vẻ bị tâm thần, cứ nóng tính lên là hành động mất kiểm soát”. Minh chứng cho lời nói, người mẹ có con trai mang trọng tội cho biết, cách đây chưa lâu, Tín đã đập chết con chó đang mang thai chỉ vì cắp trộm con chuột Tín vừa bắt ngoài đồng. Ông Tân thấy vậy liền mắng con thì bị Tín đánh, cầm dao định đâm. May mà ông Tân vớ được cái đòn gánh chống trả nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. “Công an xã cũng đã triệu tập nó nhưng bố mẹ nào nỡ đề nghị xử lý con. Mà thằng này rất thương bố mẹ, hôm đó vừa về đến nhà là chạy vào ôm bố hỏi có đau lắm không” – bà M chua xót. Ngày lễ tang ông Tân được cử hành, Tín đã mò về, chạy đến đập đầu vào quan tài và gào thét: “Bố ơi, con biết bố chết khổ quá”.

Là người duy nhất trong gia đình kìm nén được cảm xúc, ông Nguyễn Văn Th – chú ruột của nạn nhân kể: Từ bé Tín đã tỏ ra là người thông minh, thích gì là quyết tâm làm bằng được. Năm 15 tuổi, Tín mua bản đồ khoáng sản, sách địa lý rồi đi bộ lên tận Thái Nguyên để đào vàng. Kế hoạch này thất bại, Tín tiếp tục ấp ủ giấc mơ làm ông chủ bằng việc ngày ngày tự chở đất về lấp ao, chặt cau, nhờ người thân vay vốn để làm trang trại. “Nhưng ước muốn lớn nhất của nó vẫn là đi nước ngoài làm việc” – người ông kể về đứa cháu họ và cho biết, Tín khao khát thực hiện ý định đến mức đi ra Đại sứ quán Mỹ để hỏi về thủ tục xuất nhập cảnh, rồi bắt xe buýt sang sân bay Nội Bài để hỏi giá vé máy bay. Nam thanh niên này chỉ chấp nhận gác lại ước mơ khi điều kiện kinh tế không cho phép. Năm 2002, sau khi thực hiện xong nghĩa vụ quân sự, Tín muốn nối lại việc học dang dở trước đó nên đã tự mượn sách về ôn luyện. “Nó có chí phấn đấu, thông minh nhưng do hoàn cảnh lúc đó khó khăn, lại không ai gần gũi, quan tâm và tạo điều kiện nên dẫn đến bị ức chế, suy nghĩ viển vông” – chị gái Tín tự trách mình. Sau này, mọi người đều nhận ra Tín có biểu hiện bất thường của bệnh lý nhưng do không thể hiện thường xuyên và đi xem bói có người nói sau thời gian nhất định sẽ tự khỏi nên không đưa đi chữa trị đầy đủ. Hơn nữa, lúc này Tín cũng đã trưởng thành, cả nhà đều lo cậu con trai duy nhất mang tiếng tâm thần sẽ khó lấy vợ.

Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, chị L (chị gái Tín) luôn khẳng định, bình thường em trai rất thương bố và cũng hiểu rõ tình cảm bố dành cho nó. “Giờ sự việc đã rồi, chỉ mong cơ quan công an sớm điều tra để mọi thứ được minh bạch. Sau này được ra tù, chắc phải kiếm chỗ ở mới để cho nó lập nghiệp, tránh dư luận thị phi” – chị L lo lắng.

Bach_ho (theo tinanninh.com)

datdatdat468
20-05-2013, 09:57 AM
chúc cả nhà 1 tuần mới vui vẻ và thật nhiều may mắn.....................

fangzi
21-05-2013, 08:58 AM
Thanh Hóa

Hai vợ chồng chết vì điện giật
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ ba, 21/5/2013, 08:44 GMT+7




Trong lúc đi tắm, người chồng sơ ý quờ tay phải nguồn điện nên bị quật ngã xuống sân giếng. Bà vợ thấy chồng nằm bất động vội lao vào kéo ra, song cũng bị dính chặt khiến cả hai tử vong.

Khoảng 9h sáng 20/5, hàng xóm phát hiện ông Mai Văn Sởi và bà Lâm Thị Cam (ngoài 50 tuổi, trú xã Tuy Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) nằm bất động ngoài sân giếng. Hai người dính chặt vào nhau, toàn thân co quắp, tím tái. Người dân hô hào ứng cứu, nhưng cả hai đã chết trước đó nhiều giờ.

Một người hàng xóm cho biết, gia cảnh khó khăn nên các con của ông bà Sởi đều đi làm ăn xa, chỉ có ông bà và cháu gái 2 tuổi sống ở nhà. “Thời gian gần đây, trong vùng thường xuyên mất trộm chó mèo, gà vịt nên rất có thể ông Sởi đã căng dây điện ngăn trộm, nhưng vô tình lại vướng phải khiến vợ chồng thiệt mạng”, một nhân chứng nói.

Công an xã và huyện đã tới khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Phía gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân.

Lê Hoàng

thieugia
22-05-2013, 04:21 AM
Tp.Hồ Chí Minh

Tàu du lịch chìm ở bến Bạch Đằng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_phatthanh_vov.png
Cập nhật lúc: 16:49, 21/05/2013


Sáng ngày 21/5, tàu du lịch của công ty Du Thuyền Việt có tải trọng 150 tấn, rộng 5,2 mét, dài 38,6 mét, sức chứa 200 người gặp sự cố đã chìm xuống sông Sài Gòn đoạn qua bến Bạch Đằng (phường Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM).


http://vov.vn/Uploaded/kimanh/2013_05_21/tau-chim.jpg
Tàu du lịch chìm trên sông Sài Gòn

Trước đó, khoảng 9h20, người dân phát hiện tàu du lịch có số hiệu SG 6198 bị thủng phía sau mạng thuyền làm nước tràn vào, có dấu hiệu chìm dần nên đã truy hô. Ông Lê Duy Đan (chủ tàu) cùng một số ngư dân đưa máy bơm đến hút nước nhằm ứng cứu. Ít phút sau, lượng nước ở bên trong đã làm hơn phân nửa chiếc tàu chìm xuống, chạm đáy sông.

Theo nhiều ngư dân, phía sau mạng thuyền tàu du lịch có một phao nổi để tàu bè qua lại neo đậu. Tuy nhiên, do nhiều lần va chạm, cọ sát vào hông thuyền đã làm tàu du lịch bị thủng khiến nước tràn vào rồi chìm xuống sông.

Lực lượng chức năng có mặt đã ghi nhận, lập biên bản vụ việc. Đến 13h40, công tác trụt vớt, cứu hộ được tiến hành./.

CTV Nguyễn An/VOV online

thieugia
23-05-2013, 04:11 AM
Lâm Đồng

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp lái ôtô gây tai nạn nghiêm trọng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 22/5/2013, 19:04 GMT+7


Ôtô của Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Lâm Đồng được cho là phóng nhanh, tông 3 xe máy khi vào giao lộ làm 4 nạn nhân văng xa hàng chục mét, một người chết tại chỗ.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/4c/b2/Pho_GD_So_NNPTNT_gay_tai_nan.jpg
Nhiều xe máy và phần đầu xế hộp của Phó giám đốc Sở nát bét. Ảnh: Quốc Dũng

15h30 ngày 22/5, ông Mai Nam Dương, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng lái ôtô 7 chỗ màu đen, được cho là chạy rất nhanh trên đường Lê Hồng Phong (TP Đà Lạt, Lâm Đồng).

Theo các nhân chứng, gần đến giao lộ Trần Phú, xe không có dấu hiệu giảm tốc, tông mạnh vào 3 xe máy đang chạy trên đường. Ông Trương Văn Hiến (48 tuổi) bị hất văng xa 20 mét và tử vong tại chỗ. 3 nạn nhân còn lại gồm hai nữ và một nam bị ôtô húc văng xa hơn 10 mét và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/4c/b2/Pho_GD_So_NNPTNT_gay_tai_nan_4.jpg
Sau khi húc văng 4 nạn nhân, chiếc xe của ông Dương lật ngang, trượt dài. Ảnh: Quốc Dũng

Tại hiện trường, 3 xe máy nát bét, ôtô của Phó giám đốc Sở lật nghiêng, bẹp dúm đầu và trượt dài trên lề đường. Ngay sau khi gây tai nạn, ông Dương đã đến công an trình diện.

Công an Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Quốc Dũng

thieugia
24-05-2013, 08:05 PM
Thái Bình

Lão già Dê hiếp dâm cháu của... bạn !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20phong.jpg



Nghe tiếng khóc của cháu nội mới 13 tuổi, ông Hiệp đạp tung cửa lao vào nhà và phát hiện ông bạn già 77 tuổi đang nằm đè lên cháu mình.

Sáng 20/5, sau khi đi một vòng quanh làng để cắt tóc nhưng không được vì các quán đều đông khách, ông Phạm Hữu Hiệp (75 tuổi) quay về nhà ở xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Vừa vào sân, ông Hiệp giật mình khi nghe tiếng cháu nội là bé gái Phạm Thị Tám (13 tuổi) ở trong nhà vọng ra khóc lóc, van xin ai đó.

Nhìn thấy xe đạp lạ dựng ngay góc sân kề bụi chuối, dự cảm có chuyện chẳng lành, ông Hiệp vội đạp tung cửa lao vào nhà thì thấy ông bạn già ở xã bên là Đỗ Trọng Vinh (77 tuổi, ở thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy) nằm đè lên cháu Tám. Quần cháu bé bị xé rách còn quần ông Vinh cũng tụt quá đầu gối.

Ông Hiệp lao vào lôi ông Vinh ra và tung cú đấm vào mặt làm gọng kính của ông này gãy gây chảy máu mặt. Vừa hô hoán, ông Hiệp vừa vật lộn với ông Vinh Sau ít phút, dân làng cùng gia đình ông Hiệp bắt giữ được ông Vinh và giải lên công an xã Đại Đồng giải quyết.

Người thân cho biết sinh cháu Tám sinh ra là đứa trẻ thần kinh không bình thường nên người lớn trong gia đình phải thường xuyên giám sát.

Ông Vinh là bạn với ông Hiệp nên hay gặp nhau trò chuyện. Cứ dăm ngày, ông Vinh nhà ở xã kế bên lại ghé qua nhà ông Hiệp chơi.

Tại cơ quan công an với sự giám hộ của gia đình, cháu Tám khai đã nhiều lần bị ông Vinh giở trò đồi bại. Hiện, công an huyện Kiến Thụy tạm giữ nghi can Đỗ Trọng Vinh để xử lý theo qui định pháp luật.

Theo Tiền Phong

thieugia
28-05-2013, 03:33 PM
Đồng Nai

Giết người yêu - Nhảy cầu tự tử

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ ba, 28/5/2013, 10:26 GMT+7



Nữ cán bộ tòa án 25 tuổi bị đâm nhiều nhát dao nằm kêu cứu gần chiếc ôtô của người yêu, còn chủ chiếc xe được cho là đã nhảy xuống sông tự vẫn.

Ngày 28/5, trung tá Trịnh Văn Sâm (Đội trưởng Hình sự Công an quận 9, TP HCM) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể anh Nguyễn Thanh Yên (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), người bị tình nghi đâm trọng thương chị Tuyết (25 tuổi, cán bộ tòa án tỉnh Đồng Nai) rồi nhảy xuống cầu tự tử.

Sáng hôm nay, chị Tuyết đã qua cơn nguy kịch nhưng chưa tiếp xúc được với cảnh sát để cung cấp lời khai. Chị bị đâm rất nhiều, đặc biệt ở cánh tay. "Có thể khi bị tấn công, chị Tuyết đưa tay chống đỡ. Chiếc áo khoác có hơn 10 vết thủng", trung tá Sâm nói.

Cơ quan điều tra phát hiện trong chiếc xe hơi anh Yên để lại trên cầu có 3 sợi dây dù. Do vậy, không loại trừ khả năng anh này đã chuẩn bị chúng trước khi đi cùng người yêu.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/4e/a0/damnguoitinhnhaycau.jpg
Vị trí anh Yên được cho là đã nhảy xuống sông tự vẫn. Ảnh: Nhật Vy.


Theo nhà chức trách, rạng sáng 27/5, anh trai của Yên nhận được điện thoại của em nói đến cầu Trường Phước (quận 9) mang xe hơi về vì đang chuẩn bị nhảy cầu tự tử. Người anh hoảng hốt can ngăn nhưng đầu dây bên kia đã đột ngột ngắt.

Đến nơi, gia đình thấy ôtô của Yên đậu giữa cầu. Chị Tuyết đang quằn quại bên thành cầu với nhiều vết thương. Khi được đưa đi cấp cứu, chị cho biết bị Yên tấn công và anh này đã nhảy xuống sông.

Theo gia đình anh Yên, đôi nam nữ yêu nhau khoảng 2 năm. Gần đây, mọi người thấy họ thường xuyên xảy ra cự cãi.

Còn người thân của chị Tuyết cho hay Tuyết đề nghị chia tay nhưng anh Yên không đồng ý, nhiều lần tỏ thái độ nóng giận, thậm chí đe doạ.

Trưa 26/5, Tuyết xin gia đình đi xe máy lên TP HCM tiễn bạn tại sân bay. Rạng sáng 27/5, người thân nhận được điện thoại cầu cứu của Tuyết, nghe tiếng cô đau đớn rên la rồi đột nhiên cúp máy.

Nhật Vy

thieugia
02-06-2013, 04:50 AM
Hà Nội

'Vợ muốn chết nên tôi ném xuống sông'
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ bảy, 1/6/2013, 18:34 GMT+7


Bị bắt ngay sau khi ném người vợ bị liệt xuống sông, ông Đức khai dọc đường đi châm cứu về hai vợ chồng xảy ra cãi cọ. Vợ muốn chết nên ông "giúp sức".


Chiều 1/6, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đang tạm giữ ông Nguyễn Kim Đức (48 tuổi, ở tổ 1 phường Giang Biên để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hiền, 50 tuổi, vợ ông.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/50/b3/nem_vo.jpg
Nơi ông Đức ném người vợ bị liệt xuống sông. Ảnh: Việt Dũng.

Tại cơ quan điều tra, ông Đức khai khoảng 10h30 cùng ngày, chở vợ sang huyện Từ Sơn (Bắc Ninh) để châm cứu. Trên đường đi, hai vợ chồng xảy ra tranh cãi. Đến đoạn giữa cầu Đuống, ông dừng xe, bế bà vợ bị liệt khỏi xe máy, ném xuống sông. Ông tìm chỗ mát để tránh nắng và bị bắt ngay sau đó.

Giải thích cho hành vi nhẫn tâm của mình, ông cho rằng vì vợ muốn chết nên “giúp sức”.

Ông Đức khai, vợ bị tai biến từ khoảng nửa năm nay nên cuộc sống gia đình trở nên căng thẳng. Mâu thuẫn vợ chồng thường xuyên xảy ra. Đã có lần, ông tức tối đốt cả căn bếp. Còn bà Hiền từng có lần uống thuốc diệt cỏ và cho tay vào ổ điện tự vẫn nhưng được mọi người phát hiện kịp thời.

Vài ngày trước, hai người cãi nhau, bà Hiền sang nhà mẹ đẻ ở cùng xóm tá túc. Sau đó, ông qua xin lỗi rồi hàng ngày đưa vợ đi chữa bệnh.

Một người hàng xóm cho biết, sáng hôm nay trước lúc đưa vợ đi châm cứu, ông Đức tâm sự bằng mọi giá phải chữa khỏi bệnh cho vợ, “dù có phải bán đất”.

Ông Đức và bà Hiền có hai con trai. Ông Đức làm công nhân, còn bà Hiền làm nông. Theo nguồn tin của VnExpress.net, ông Đức tính tình nóng nảy, từng phải đi điều trị rối loạn tâm thần.

Công an huyện Gia Lâm đang phối hợp với người dân huy động thuyền và các dụng cụ trục vớt để tìm bà Hiền.

Việt Dũng

fangzi
12-08-2013, 05:05 AM
Bình Dương:

Bắt nghi phạm chuyên dùng súng cướp tiền tại các cây xăng


(Dân trí) – Gần hai tuần lập chuyên án, công an tỉnh Bình Dương đã bắt được nghi phạm đầu tiên trong băng nhóm chuyên dùng súng cướp tiền tại các cây xăng gây bất an cho nhiều người kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Chiều 11/8, các trinh sát công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ huyện Bến Cát) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi phạm này, công an thu giữ một khẩu súng ngắn hiệu Rullo cùng nhiều viên đạn.

Khai thác từ Trần Thanh Phong, cơ quan điều tra xác định thêm 3 nghi phạm khác (1 tên ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương và 2 đối tượng quê Tiền Giang) hiện đang bỏ trốn. Hầu hết các đối tượng trong băng cướp này đều là thành phần nghiện ma túy nặng nên khi gây án tỏ ra khá liều lĩnh, manh động.

Điển hình, tối 28/7, hai tên trong băng cướp này đã “nhập vai” làm khách đổ xăng tại cây xăng Ánh Sáng (tại thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát), thấy bà Huỳnh Thị Lan (chủ cây xăng) đang ngồi đến tiền, cộng với việc cây xăng vắng người, một tên đã áp sát bà Lan dí súng vào đầu uy hiếp. Để trấn áp “con mồi” tên cướp đã vẫn siết cò bắn thẳng vào thùng đựng dầu nhớt ngay sau lưng bà Lan.


http://dantri4.vcmedia.vn/OlRTd1upOguwZHvZpzsc/Image/2013/08/cay-xang-2-490d4.jpg
Bà Lan vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc tên cướp nổ súng uy hiếp

Quá hoảng sợ bà Lan bỏ chạy thì tên cướp nhanh tay vơ hết số tiền rồi lên xe đồng bọn đợi sẵn bên ngoài tẩu thoát. Số tiền bà Lan bị cướp khoảng 40 triệu đồng. Từ khai báo của tên Phong, trước khi gây ra vụ cướp này, bọn chúng đã dùng “hàng nóng” tiếp cận một phụ nữ mang thai đang chạy xe máy trong khu công nghiệp Mỹ Phước 1 với mục đích cướp tài sản nhưng bất thành. Bị bảo vệ khu công nghiệp truy đuổi, bọn cướp nã đạn về phía sau, may mắn không ai bị thương.


http://dantri4.vcmedia.vn/OlRTd1upOguwZHvZpzsc/Image/2013/08/sung-rulo-490d4.jpg
Loại súng Rullo mà bọn cướp sử dụng khi đi gây án

Trước đó, sáng ngày 30/6, tại cây xăng Thái An (thuộc xã Thới Hòa, huyện Bến Cát) cũng có hai thanh niên đến giả vờ đổ xăng rồi nổ súng cướp cọc tiền 1,5 triệu đồng của nhân viên bán xăng.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang mở rộng chuyên án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên

thieugia
12-08-2013, 08:40 PM
Phú Yên

Cứu sống mẹ con bé 3 tuổi nhảy sông Đà Rằng
VNEXPRESS
Thứ hai, 12/8/2013 16:54 GMT+7

Vụ việc xảy ra vào trưa 12/8 trên cây cầu Hùng Vương, bắt qua sông Đà Rằng (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên). Nhiều người đi đường cho biết, họ chứng kiến một phụ nữ đi xe máy chở con nhỏ ngồi sau, đến giữa cầu thì đột ngột dừng lại. “Tôi thấy chị ta tự tay bế đứa bé ném xuống sông giữa dòng nước đang chảy xiết rồi lao theo. Mọi người thấy vậy hô hoán gọi lực lượng cứu hộ, một nhân chứng cho hay.


http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/08/12/me-con-nhay-cau-1376301125_500x0.jpg
Rất đông người dân hiếu kỳ đứng theo dõi vụ việc

Rất may là khi cả hai mẹ con vừa tiếp nước thì có đôi vợ chồng ngư dân đang chèo thuyền kéo lưới đánh cá gần đó kịp thời cứu vớt, đưa lên bờ an toàn.

Nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã đến hiện trường và xác định người phụ nữ nhảy sông là Nguyễn Thị Búp Son (29 tuổi) ngụ huyện Đông Hòa (Phú Yên), bé trai 3 tuổi là con của chị này. Cả hai mẹ con đã được đưa vào trung tâm y tế để kiểm tra sức khoẻ.

Do chị Son còn trong tinh thần hoảng loạn nên cảnh sát chưa lấy được lời khai. Còn theo người nhà chị này, có thể do xảy ra mâu thuẫn với chồng nên chị Son đã có hành động dại dột.

Từ đầu năm 2013 đến nay, tại cây cầu mới bắt qua sông Đà Rằng này đã có 6 người nhảy sông tự tử, trong đó 3 người chết, chủ yếu ở lứa tuổi thanh niên.

Chí Phan

thieugia
21-08-2013, 09:09 AM
Tp. HCM

Cháy lớn tại KCN Pou-Yuen

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
21/08/2013 07:38

(TNO) Sáng nay 21.8, một vụ cháy lớn xảy ra bên trong KCN Pou-Yuen nằm trên quốc lộ 1A (phường Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM). Đám cháy xảy ra đã được hơn 3 giờ đồng hồ nhưng vẫn còn diễn biến rất phức tạp.

Theo nhiều người có mặt tại hiện trường, vụ cháy xảy ra từ 4 giờ sáng nay tại khu A4 sản xuất giày da. Các công nhân làm ca đêm tại đây phát hiện ngọn lửa và đã báo động cho mọi người. Tuy nhiên, đám cháy bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan nhanh.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20138/NAM/012/chay-%283%29.jpg
Khu công nghiệp chìm trong biển lửa.

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20138/NAM/012/chay-%282%29.jpg

Những cột khói cao bốc lên từ đám cháy - Ảnh: Lương Ngọc

Hiện tại có hàng chục ngàn công nhân đang đứng ngoài quan sát, nhiều người lo lắng cho công việc hiện tại của mình bị ảnh hưởng từ vụ cháy này. Công nhân Mỹ Châu (quê Quảng Ngãi) lo lắng: “Không biết cháy lớn thế này thì công việc sắp tới sẽ thế nào? Nhà xưởng gần như bị thiêu rụi, lửa lại vẫn còn cháy”.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20138/NAM/012/chay-%281%29.jpg
Hàng ngàn công nhân lo lắng đứng bên ngoài theo dõi vụ cháy - Ảnh: Lương Ngọc

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20138/NAM/012/chay-%285%29.jpg
Người dân, công nhân đứng bên ngoài theo dõi đám cháy - Ảnh: Lương Ngọc

Ghi nhận tại hiện trường của Thanh Niên Online, đã có 30 xe cứu hỏa đến tham gia chữa lửa nhưng mọi thứ vẫn còn rất lộn xộn. Đám cháy đang lan sang khu A5.

Hiện tại, tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy, khói đen bao trùm. Lực lượng cứu hộ và chữa cháy đang tiếp tục công tác chữa cháy. Nhiều công nhân cho biết khu A ở đây được chia thành sáu lô. Hai lô A4 và A5 liền nhau.

Lực lượng bảo vệ KCN và các cơ quan chức năng đã khoanh vùng hiện trường và không cho ai vào trong. Lúc 8 giờ 10 phút, thông tin mới nhất mà Thanh Niên Online ghi nhận là ngọn lửa bùng phát trở lại sau khi được khống chế. Những chiếc xe cứu hỏa cứ nối đuôi nhau thay phiên ra vào tiếp nước để khống chế ngọn lửa. Gần như tất cả các lực lượng chữa cháy của TP.HCM như: Bình Tân, Q.6, Củ Chi, Q.9, Tân Phú, Hóc Môn, Gò Vấp… đều được huy động.

Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi lực lượng PCCC phải tiếp nước từ các con kênh và mương gần đó.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20138/NAM/012/chay-%289%29.jpg
Gần như tất cả các lực lượng chữa cháy của TP.HCM như: Bình Tân, Q.6, Củ Chi, Q.9, Tân Phú, Hóc Môn, Gò Vấp... được huy động đến chữa cháy - Ảnh: Lương Ngọc

Lương Ngọc

thieugia
15-09-2013, 08:26 PM
Giang hồ trấn lột... vệ sĩ
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/lgo%20zing.jpg
PHÁP LUẬT 08:36 NGÀY 14/09/2013

Dắt dao đi trả thù nhưng không gặp đối thủ, bốn thanh niên kéo nhau đi cướp kiếm tiền tiêu xài. đi cướp kiếm tiền tiêu xài.
Ngày 14/9, Đại tá Hồ Quang Thắng – Trưởng công an huyện Nhà Bè cho biết vừa bắt được bốn người trong vụ trấn lột tài sản của ba vệ sĩ trong khu công nghiệp Hiệp Phước (thuộc xã Long Thới và xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM) vào đêm 10/9.



http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/gianglt/2013_09_14/quytraihungsu.jpg
Qúy, Trai, Hùng, Sự.

Nhóm bị bắt gồm Nguyễn Văn Trai (SN1996, quê Bạc Liêu), Lâm Văn Sự (SN1992, quê Cà Mau), Phạm Thanh Quý (SN 1993, quê Đồng Tháp, cả ba ngụ huyện Nhà Bè) và Nguyễn Thanh Hùng (SN1997, quê An Giang, sống lang thang).

Tại cơ quan công an, nhóm người này khai nhận, đêm 10/9, cả 4 tổ chức nhậu tại phòng trọ của một người tên Tý. Trong cuộc nhậu, Sự và Qúy nói từng bị một người tên Giáp (chưa rõ lai lịch) đánh nên cả nhóm mang dao đi trả thù.

Tìm người tên Giáp suốt đêm không được nên cả nhóm chuyển sang…đi cướp. Khi đến cầu Đồng Điền (ấp 1, xã Long Thới, H.Nhà Bè), nhóm này thấy các anh Kiều Văn Thăng (SN1994, quê Hà Tĩnh), Doãn Tính (SN1994, quê Đắk Lắk), Trần Hoàng Sa (SN1992, quê Khánh Hòa, cả ba đều là vệ sĩ trong khu công nghiệp Hiệp Phước) đang ngồi chơi trên cầu.

Các hung thủ liền tiếp cận rút dao uy hiếp các vệ sĩ và trấn lột hai điện thoại di động cùng một số tiền rồi lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, công an huyện Nhà Bè triển khai phương án điều tra và vây bắt nhóm gây án.

Shaolaojia Theo Zing news

thieugia
19-09-2013, 01:27 PM
Ai tạt axít đại ca Long 'vàng'?

Vào lúc 19 giờ 15 ngày 16-9-2013, người đi đường và thực khách tại quán ăn số 11 số Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến vụ tạt axít kinh hoàng.

Ra tay chớp nhoáng

Sau khi sơ cứu vết thương tại Bệnh viện Sài Gòn, anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1989, ngụ Q12), bảo vệ quán ăn số 11 Hàm Nghi bàng hoàng kể lại: “Lúc 19 giờ cùng ngày, một người đàn ông lái chiếc xe ôtô 5 chỗ màu trắng hiệu Bentley BS: 51A-059.95 đến quán ăn. Tôi ra mở cửa xe ôtô để mời khách vào. Khi anh ấy vừa mở cửa bước xuống thì nhanh như cắt có hai thanh niên đi xe máy từ phía chợ Bến Thành lao tới. Gã ngồi sau cầm chai thủy tinh đựng chất lỏng màu trắng tạt thẳng vào mặt người đàn ông. Anh ta ôm mặt la hét, trong khi gã thanh niên lên xe đồng bọn tẩu thoát. Do lúc đó tôi đứng gần nên cũng bị vạ, axít văng vào người và mặt bỏng rát. Do vụ việc xảy ra quá nhanh nên tôi chỉ kịp thấy hai thanh niên đeo khẩu trang chạy xe Wave màu đỏ BS: 54Z2...”.

Nhận được tin báo, Phòng nghiệp vụ CATP, CAQ1 lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, thu giữ một bình thủy tinh đựng axít bị bể đáy hung thủ vứt lại, một áo thun màu vàng nhạt bị cháy thủng nhiều chỗ của nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là Ngô Văn Long (tự Long “vàng”, SN 1962, ngụ Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, tạm trú Q1).

Được biết, Long “vàng” là thực khách thường xuyên của quán. Buổi tối cùng ngày, Long có hẹn đến quán dùng cơm với anh Hoàng Trọng Điển (SN 1960, ngụ Q1) và hai đàn em. Khi Long chạy xe ôtô Bentley của anh Điển cho mượn trước đó đến quán thì gặp nạn. Anh Điển cho biết: “Khi mấy anh em đang ngồi đợi thì nghe tiếng la thất thanh. Chúng tôi vội chạy ra thì thấy mặt và người của Long bị bỏng axít. Tôi chỉ kịp nhận thấy hai gã thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo sậm màu phóng bạt mạng, một số anh em đuổi theo nhưng không kịp. Chúng tôi vội lấy nước tạt vào người để sơ cứu, đồng thời đưa anh Long vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu”.


http://xmedia.nguoiduatin.vn/113/2013/9/19/20130918142728-anh.jpg
Đại ca Long "vàng" đứng giữa tại một phiên tòa

Các bác sĩ cho biết, do Long bị tạt axít trực diện vào mặt nên vết thương khá nặng, một mắt không nhìn thấy gì, mắt còn lại chỉ còn 20%.

Chân dung đại ca long “vàng”

Không phô trương thanh thế nên cái tên Long “vàng” chỉ được những đại ca thực sự có máu mặt ở Hà Nội và các thành phố lớn biết tới. Long “vàng” được xếp “cùng mâm” với những giang hồ khét tiếng, trước đây như: Sơn “bạch tạng”, Hải “bánh”, Phúc “bồ”. Trươc khi vào TPHCM, Long là một trong những kẻ cầm đầu “thế giới ngầm” ở Hà Nội. Dưới trướng Long có rất nhiều đàn em thân tín, sẵn sàng đi giải quyết ân oán và đòi nợ thuê khi Long yêu cầu. Tuy nhiên Long rất khôn ngoan, không gây thanh thế bằng những vụ đâm thuê chém mướn, tranh giành lãnh địa, mà chỉ làm ăn kín kẽ trong các hoạt động tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi.

Duy chỉ có lần trước khi vào TPHCM, Long tham ra vụ đòi nợ thuê cho một chủ nợ sinh sống bên Nga tên Phạm Thúy Ng. Do trước đó Ng. đưa cho Trần Quốc Khánh (SN 1966) một khoản tiền cho các tiểu thương ở chợ Vòm (Nga) vay lấy lãi. Sau đó, Ng. có việc nên thu hồi vốn. Sau khi thanh toán, Khánh còn nợ lại 180.000USD. Cho rằng anh Khánh quỵt nợ nên Ng. nhờ Long đòi lại tiền. Nhận lời, Long điều đàn em thân tín tên Đào Xuân Nam (tức Nam “con”, SN 1982, ngụ huyện An Lão, Hải Phòng), là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự đứng ra giải quyết. Nam điều động thêm một số thuộc hạ đến gặp mặt, buộc phải trả số tiền 180.000USD. Anh Khánh sợ hãi xin khất và hứa sẽ trả, nhưng sau một thời gian vẫn không có động tĩnh gì. Nóng tiết, Ng. yêu cầu Long sử dụng biện pháp mạnh và hứa sẽ chia nửa số tiền nợ. Nhận lệnh của đại ca, ngày 12-3-2009, Nam cùng ba chiến hữu đến phố Cửa Đông phục trước nhà anh Khánh. Khi thấy anh Khánh lái ôtô về nhà một mình, cả hội xông tới rút dao chém tới tấp khiến anh gục tại chỗ với thương tích 47%. Sau đó, Long bị tuyên phạt 12 tháng 9 ngày tù.

Ngoài vụ việc trên, Long còn cho Nguyễn Văn Hải (tức Hải “cốm”, SN 1962, Hà Nội) vay 10.000USD nhưng do Hải không trả tiền lãi đầy đủ nên thường xuyên bị Long giục nợ. Biết chuyện của “đại ca”, một trong những đệ tử của Long “vàng” là Trần Văn Vinh (tức Vinh “biên”, SN 1964, ngụ quận Hai Bà Trưng) đã xung phong đi đòi giúp. Sau đó, Vinh dùng dao chém Hải “cốm” nhiều nhát, gây thương tích 40,8%. Sau vụ việc này Long vào TPHCM lập nghiệp, tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố chứng cứ, thu thập lời khai để làm rõ vụ việc.

Theo Quỳnh Chi (Công an TP HCM)

thieugia
21-11-2013, 04:48 PM
Chủ Tiệm Điện Thoại Bắt Cướp Có Súng

Sáng 21/11, cửa hàng điện thoại An Huy trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9 đã mở cửa làm việc bình thường. Giao cửa hàng lại cho anh chị ruột, chị Lê Thị Kim Dung (43 tuổi) đến bệnh viện thay băng vết thương trên đầu do bị báng súng của tên Nguyễn Dương Hoàng Phúc (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng) đập vào đầu hôm qua.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/21/chidung-1471-1385011422.jpg
Chị Dung kể lại việc đối mặt với tên cướp có súng. Ảnh: Quốc Thắng.

Giọng khá bình tĩnh, bà chủ tiệm điện thoại cho biết, chiều 20/11 khi đang cài nhạc điện thoại cho khách thì một thanh niên còn đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, mặc áo khoác sáng màu, tay xách bịch xốp bước vào, hỏi mua chiếc điện thoại iPhone 5. Nhận ra người đã 2 lần đến tiệm vào buổi sáng nhưng chỉ dò hỏi giá và đi qua lại ngắm nghía nên chị Dung tỏ ra cảnh giác.

“Hắn vào tiệm nhưng lại quay đầu xe ra ngoài, không rút chìa khóa. Thấy nghi nghi nhưng tôi chỉ nghĩ hắn tìm cách lừa gạt hay tráo máy gì đó thôi", chị Dung nói.

Nữ chủ tiệm khôn khéo gợi ý vị khách đến trước nhích ra ngoài để nam thanh niên kia vào trong giao dịch. Tên này đề nghị chị Dung cho xem chiếc điện thoại iPhone 5 nhưng tay chân hắn luôn lóng ngóng. Nghe tiệm giá 11,8 triệu đồng, hắm săm soi vài giây, bảo bớt 100.000 đồng rồi bỏ điện thoại vào túi. Bất ngờ tên này rút ra khẩu súng ngắn giơ về phía bà chủ tiệm, chỉa vào đầu người khách đe dọa rồi đi giật lùi nhanh ra ngoài.

"Bàng hoàng vài giây, tôi chạy ra ngăn cản tên cướp vì thấy khẩu súng trên tay hắn có vẻ không thật. Mà nếu là súng thật, cùng lắm là bị thương nên tôi quyết định xông vào bắt hắn. Tôi cũng hét lên là hắn có súng để mọi người xung quanh ứng cứu”, chị Dung kể.

Bất chấp họng súng đang chĩa về phía mình, chị Dung lao vào tên cướp khiến kẻ này luống cuống, bóp cò "tách, tách" nhưng đạn không nổ. Cuộc vật lộn diễn ra trước cửa tiệm, gã thanh niên quay báng súng đập vào đầu, mặt bà chủ tiệm nhưng chị Dung nhất quyết không buông tay.

Trong lúc này, bà Lê Thị Thúy Nga (50 tuổi), chị gái của chị Dung đang đứng phía trước canh chừng vì nhận ra vị khách này rất khả nghi từ lúc vào tiệm. "Thấy em gái lao vào vật nhau với hắn và cũng chứng kiến hắn nhắm em mình bóp cò nhiều lần nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ được gì, chỉ biết phải cùng em bắt cho bằng được thằng này", bà Nga nói.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/21/tencuop-2307-1385011422.jpg
Phúc tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Nhiều người xung quanh phát hiện sự việc định vào ứng cứu nhưng thấy tên cướp có súng nên chùn bước. Anh Nguyễn Hồng Văn (34 tuổi, chủ cửa hàng băng đĩa) và anh Nguyễn Minh Nhật (32 tuổi, chủ hiệu cắt tóc) ở gần đấy chạy đến, xông vào cùng chị em bà Nga khống chế gã thanh niên. Bị nhiều người túm, hắn vẫn vùng vẫy cố nhặt khẩu súng bóp cò thêm vài lần nữa nhưng đạn không nổ. Được sự hỗ trợ của nhiều người dân khác, cuối cùng tên cướp đã bị trói lại giao công an.

"Lúc đầu tưởng hắn dùng súng giả nên không sợ. Đến chừng nghe các anh công an bảo súng thật nhưng vì đạn bị kẹt nên không nổ, tôi mới biết chị em tôi thiệt may mắn", chị Dung vui vẻ nói và cho biết đây không phải là lần đầu chị chống lại những tên tội phạm có ý đồ đen tối với cửa hàng mình. Trước đó, năm 2003, chị đã cùng chồng bắt một tên cướp khi hắn vào tiệm hỏi mua điện thoại nhưng sau đó bỏ chạy.

Sáng 21/11, Công an quận 9 vẫn tạm giữ hình sự Nguyễn Dương Hoàng Phúc và món “hàng nóng” cùng nhiều viên đạn mà hắn dùng gây án. Phúc cũng thừa nhận có 2 tiền án về tội Cướp giật tài sản. Sau khi mãn hạn tù, nam thanh niên 27 tuổi tạm trú ở quận Bình Thạnh rồi đăng ký học ngành thời trang tại một trường trung cấp kinh tế ở quận 9. Khám xét người tên này, cảnh sát còn thu giữ một thẻ sinh viên.

"Em vừa bị bệnh đau cột sống, cần tiền chữa trị nên mới làm thế", Phúc nói nhưng chưa chịu khai nguồn gốc khẩu súng.

Quốc Thắng

admin
19-04-2014, 04:46 AM
7 người chết trong vụ nổ súng ở cửa khẩu Quảng Ninh


http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 18/4/2014 | 15:52 GMT+7

Bị bắt vì nhập cảnh trái phép, nhóm người Trung Quốc đã cướp súng của bộ đội biên phòng cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh), bắn xối xả.
7 người đã chết, trong đó có 2 chiến sĩ biên phòng Việt Nam và một số người bị thương (gồm 4 chiến sĩ biên phòng) sau vụ nổ súng ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/04/18/Tan-Cuong-UHPBa-2950-1397819011.jpg


Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Tiền Phong.




Có mặt tại hiện trường, Thiếu tướng Vũ Chí Thực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết vụ xả súng xảy ra khoảng 12h trưa 18/4. Trong lúc chờ làm thủ tục về nước vì nhập cảnh trái phép, bất ngờ một số nam giới trong nhóm 16 người Trung Quốc đã cướp súng AK, bẻ gãy chân bàn làm việc tấn công bộ đội biên phòng Việt Nam. Một chiến sĩ hy sinh tại chỗ.
Sau khi gây án mạng, nhóm người trên cố thủ trong trạm. Lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã kêu gọi, thuyết phục nhưng họ tiếp tục nổ súng chống trả, đập phá trụ sở buộc lực lượng chức năng phải có biện pháp đối phó.
Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã họp khẩn, báo cáo sự việc lên Trung ương, đồng thời lập tổ công tác đặc biệt do ông Nguyễn Văn Đọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo xử lý sự việc.
Khi lực lượng chức năng siết chặt vòng vây, một số người cố thủ tự sát thương mình, một số khác nhảy lầu tự vẫn.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/04/18/Bac-Phong-Sinh-2-7626-1397811971.jpg


Cửa khẩu Bắc Phong Sinh nhìn từ phía Trung Quốc. Ảnh: Đào Việt Dũng.




Khoảng 15h15, tình hình an ninh trật tự được kiểm soát. Lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với bộ đội Biên phòng Trung Quốc giải quyết các công việc còn lại.
Dẫn lời ông Đặng Huy Hậu, Phó chủ tịch Quảng Ninh, VTC đưa tin hai chiến sĩ biên phòng Việt Nam hy sinh là Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi và Thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh.
Theo nhận định của giới chức tỉnh Quảng Ninh, đây không phải là vụ khủng bố.

Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh cho biết, nhóm 16 người Trung Quốc gồm 10 nam, 4 nữ và 2 trẻ em đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam lúc 4h20 sáng cùng ngày. trên đường thâm nhập nội địa, họ bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện và đưa ra cửa khẩu để làm thủ tục trao trả Trung Quốc theo quy định và thông lệ quốc tế. Thủ tục đang được tiến hành ở cửa khẩu phía Việt Nam thì vụ thảm sát xảy ra.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/04/18/Cua-khau-BPS-4089-1397812633.jpg


Vị trí cửa khẩu Bắc Phong Sinh.





Phương Sơn

thieugia
30-06-2014, 04:54 AM
'Yêu râu xanh' xin thi hành án tử sớm vì ám ảnh tội ác

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ nhật, 29/6/2014 | 13:42 GMT+7

Với tội ác gây ra với người phụ nữ hơn gần 10 tuổi, Phúc được cho là luôn bị ám ảnh, tuyệt vọng và xin được chết sớm.

Trần Anh Phúc (24 tuổi, quê Cần Thơ) là tử tù trẻ nhất chờ thi hành án ở Trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai. Dù vụ án đã xảy ra nhiều năm, song nhiều người vẫn chưa hết ám ảnh khi nhắc đến tội ác man rợ mà Phúc đã gây ra.

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2009, tai ương đã ập xuống tổ ấm của anh Trịnh Duy Oai (28 tuổi) và chị Nguyễn Thị Loan (25 tuổi) ở Đồng Nai. Hôm đó, ngày 2/2/2009, trước khi đi làm anh Oai hẹn vợ con đi siêu thị sắm đồ nhưng suốt thời gian làm việc anh cứ bồn chồn, thấp thỏm, linh tính như muốn mách bảo một chuyện không lành. Chiều về thấy cửa khoá, hàng xóm bảo vợ anh đi chặt củi ở đồi tràm nhưng chờ đến tối vẫn không thấy vợ đâu. Anh Oai đi tìm khắp nơi, tận sâu trong đồi tràm chỉ thấy 2 bó củi đã được xếp gọn gàng dưới một gốc cây.

Đoán được chuyện chẳng lành, anh báo chính quyền. Tìm kiếm cả đêm, đến trưa hôm sau, công an xã phát hiện ở cạnh con suối Cầu Quan trong rừng có đôi dép Lào nằm lăn lóc, bên cạnh là một bộ quần áo nữ giới bị đốt cháy. Anh Oai nhận ra đôi dép của vợ. Trong lúc lội suối tìm kiếm, anh Oai cùng mọi người phát hiện bàn chân người thò ra, tiếp đó là phần đầu được cột chặt ở gốc tre dưới đáy suối. Anh Oai ngất xỉu khi nhận ra thi thể vợ không còn phần nội tạng.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong do ngạt, ngoại lực tác động vào vùng cổ, thương tổn rách da vùng bụng, toàn bộ dạ dày, lá lách, ruột non đã bị cắt sau khi tử vong...


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/06/29/hung-thu-9443-1404007534.jpg
Tử tù Trần Anh Phúc và hiện trường tìm thấy xác nạn nhân

Hàng chục mũi trinh sát được tỏa đi truy tìm dấu vết hung thủ và kẻ tình nghi đã lọt vào tầm ngắm của Ban chuyên án. Vào thời gian trước và sau khi xảy ra vụ án, nam thanh niên dáng vóc nhỏ, nước da ngăm đen xuất hiện ở khu vực rừng tràm, đó là Trần Anh Phúc. Phúc có hai vợ, hai con, thất nghiệp, nghiện ngập và mới tới địa phương 3 ngày trước khi vụ án xảy ra. Nguồn tin của trinh sát cho hay anh ta cũng có nhiều vết xây xát, bầm tím trên cơ thể.

Ngay sau đó Phúc bị triệu tập về trụ sở công an. Anh ta khai nhìn thấy hai người đàn ông lạ đánh bắt cá tại nơi xác nạn nhân được tìm thấy vào khoảng thời gian xảy ra án mạng. Khi điều tra viên hỏi những vết cào xước trên mặt, Phúc giải thích do giận vợ nên tối hôm trước hắn bỏ đi chơi cùng với đám người đồng tính và bị đám người này “sàm sỡ” nên chống trả và bị xây xát. Sau nhiều giờ quanh co, Phúc ôm mặt nức nở: “Đúng là em bị cào nhưng là do anh ruột gây ra khi em cố ngăn cản anh ấy cưỡng hiếp chị Loan”.

Anh trai Phúc một mực kêu oan, khẳng định không liên quan đến vụ án. Nhưng chính sự giằng co giữa hai anh em ruột đã làm bộc lộ các mâu thuẫn. Đó là trong khi anh trai lộ vẻ hoang mang, lo sợ thì Phúc lại tỏ ra bình thản, nhiều khi còn đắc ý. Thái độ này của Phúc khiến cảnh sát nghi ngờ.

Một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhìn thẳng vào mắt Phúc, quyết đoán: “Hành vi phạm tội của anh chúng tôi đã rõ. Chẳng qua chúng tôi muốn tạo điều kiện để anh ăn năn hối cải, có cơ hội giảm nhẹ hình phạt nhưng không ngờ anh quá cứng đầu. Đã vậy, chúng tôi sẽ lấy mẫu da dính trên móng tay của nạn nhân xét nghiệm AND, trong vòng một giờ sẽ có kết quả. Đến lúc đó anh có khai nhận thì cũng không được giảm nhẹ hình phạt”. Nghe xong, Phúc đỏ hoe mắt rồi sụp xuống, hai tay ôm đầu. Sau vài phút im lặng, hắn xin hút liên tiếp 5 điếu thuốc và bắt đầu khai hết tội lỗi của mình.

Trần Anh Phúc có một lý lịch “đen” khi từ nhỏ đã sống lang bạt khắp nơi, chuyên trộm cắp vặt. Do không thể tranh giành địa bàn với đám côn đồ tứ xứ ở thành phố Cần Thơ, Phúc đành xin làm phụ hồ và vẫn tiếp tục giở trò “hai ngón” khi có cơ hội. Sau đó, Phúc cặp kè với người phụ nữ hơn nhiều tuổi rồi có một đứa con. Một thời gian sau, Phúc cặp kè với người khác và có thêm đứa con rồi tiếp tục phiêu dạt đến Đồng Nai và được anh trai cưu mang.

Khoảng 12h ngày 2/2, sau khi đã uống rượu với bạn bè, Phúc ra khu vườn tràm ở cầu Suối Quan, thuộc ấp Hương Phước, xã Phước Tân chích ma túy rồi nằm “phê” luôn ở đây. 14h, thấy chị Loan đang chặt củi, Phúc liền lại gần làm quen và mượn dao của chị để chặt củi giúp. Thấy Phúc nồng nặc hơi men mà lại chặt những cành cây to nên chị Loan đòi lại dao. Sau lời cãi lại, Phúc bỏ đi vì tức tối bị chị Loan mắng. Hắn về phòng trọ lấy mã tấu tự chế, quay lại chỗ chị Loan. Thấy cô gái vẫn đang chặt củi một mình, hắn nảy sinh ý định đồi bại, chạy lại ôm rồi vật xuống đất.

Bị nạn nhân chống trả quyết liệt, hắn bóp cổ đến tắt thở. Sau khi thỏa mãn thú tính, để che giấu tội ác, Phúc kéo xác chị Loan xuống con suối cách hiện trường khoảng 20 m. Sợ thi thể người xấu số sẽ nổi lên mặt nước, hắn lấy mã tấu mổ bụng ấy toàn bộ phần phủ tạng thả trôi theo dòng nước. Sau khi tháo 2 chiếc nhẫn, đôi bông tai của chị Loan, "yêu râu xanh" lấy một mảnh vải buộc cổ nạn nhân dìm sâu dưới nước, buộc chặt vào một gốc cây. Hắn gom toàn bộ quần áo của chị Loan đem đốt rồi về nhà thay quần áo. Số tài sản cướp được, Phúc mang bán và tiêu xài hết.

Với tội danh Hiếp dâm, Giết người, Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình với Trần Anh Phúc. Những ngày đầu mới vào Trại giam B5 Công an tỉnh Đồng Nai, Phúc lúc lầm lì, lúc la hét cả đêm và nhiều lần xé áo quần với mục đích treo cổ tự tử nhưng đều được phát hiện cứu sống. Hắn cũng viết đơn xin ân xá nhưng không được chấp nhận.

Các cán bộ trại giam cho hay, ám ảnh về tội ác man rợ đã gây ra, hắn rơi vào trạng thái tuyệt vọng nên đã viết tiếp một lá đơn xin được thi hành án sớm thay lời sám hối.

Những ngày được sống tuy ngắn ngủi nhưng Phúc vẫn được vợ con thường xuyên đến thăm nom như nguồn động viên an ủi. Để mỗi lúc nhớ vợ con, Phúc lại ngồi tỉ mẩn đan, tỉa, kết những dòng chữ “thương vợ, nhớ con” từ các ống hút nước bằng nhựa như niềm vui cuối đời của một tử tù.

Theo An ninh thủ đô

thieugia
09-08-2014, 04:45 AM
Cơn cuồng sát của hai anh em

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 8/8/2014 | 17:20 GMT+7

Chiều 7/8, Dương Văn Thịnh (30 tuổi) và em trai Dương Văn Xuân (27 tuổi, trú xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) đến đồn công an đầu thú, khai nhận hành vi giết người.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/08/08/A-4426-1407487395.jpg
Dương Văn Thịnh (trái) và Dương Văn Xuân cùng hung khí gây án. Ảnh: T. Thanh.

Trước đó một ngày, Thịnh và anh Hoàng Văn Thành (29 tuổi, cùng trú xóm 7, xã Xuân Bình) ngồi ăn sáng trong cửa hàng ở làng thì nảy sinh mẫu thuẫn. Xô xát xảy ra, Thành túm cổ áo định đánh Thịnh nhưng được người xung quanh can ngăn.

Về đến nhà, chưa hết tức giận vì bị làm nhục giữa chốn đông người, Thịnh rủ Xuân vác kiếm tìm Thành trả thù. Sau ít phút rình ở đoạn đường vắng, hai anh em Thịnh thấy anh Thành đi qua nên xông ra chém tới tấp khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/08/08/DSC-5253-JPG-2884-1407487396.jpg
Bố Thành bị chém một nhát sâu phía bả vai phải. Ảnh: Thiệu Hóa.

Thịnh và Xuân tiếp đó còn tìm đến nhà chém bố và em trai của anh Thành, rồi vứt hung khí bỏ trốn lên đồi mía gần nhà.

Lê Hoàng

thieugia
14-08-2014, 03:25 PM
Tháo trộm phanh tàu hỏa

THANHNIEN
13/08/2014 02:05

Ngày 12.8, đại diện Công an TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết cơ quan này phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bắt hai thanh niên đã trộm nhiều guốc hãm (một bộ phận thuộc hệ thống phanh) của các toa tàu.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201408/Ngoc_Thanh/1/phanh.jpg
Một số guốc hãm tàu hàng bị trộm - Ảnh: N.C

Trước đó, lúc 6 giờ sáng 5.8, nhân viên phụ trách hóa vận ga Ninh Hòa (TX.Ninh Hòa) khi kiểm tra những toa xe hàng trên đường ray số 1 để chuẩn bị cho công tác xếp hàng đã phát hiện 9 guốc hãm của 5 toa tàu hàng bị tháo mất. Nhân viên hóa vận còn phát hiện 3 guốc hãm nằm trên đường ray.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã điều tra và xác định hai kẻ đã trộm guốc hãm tàu là Phạm Thành Nhân (20 tuổi) và Lê Thanh Toàn (24 tuổi), cùng trú xã Ninh Bình, TX.Ninh Hòa. Tiến hành khám xét tại nhà Nhân và Toàn, cơ quan công an đã thu giữ 6 guốc hãm tàu.

Ông Nguyễn Đình Tân, Giám đốc Xí nghiệp vận tải đường sắt Phú Khánh, cho biết: “Việc guốc hãm của tàu bị mất, nếu không phát hiện kịp thời sẽ rất nguy hiểm, vì tàu sẽ không dừng được, chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn”.

Nguyễn Chung

thieugia
30-10-2014, 11:13 PM
Vác súng, rìu xông vào cướp tiệm vàng như phim hành động


Thứ Năm, 10:24 30/10/2014

(NLĐO)- Các đối tượng bịt kín mặt nhảy xuống chiếc xe 12 chỗ, rút súng, rìu xông vào khống chế mọi người, nhanh chóng cướp đi số vàng trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng. Thời gian cướp tiệm vàng giữa ban ngày chỉ trong chưa đầy 1 phút.


http://nld.vcmedia.vn/2014/2-1414638244420.JPG
Một trong 5 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng gây chấn động Hà Nam

Ngày 30-10, thông tin từ Công an xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, cho biết nhóm đối tượng bịt mặt xông vào đánh, cướp tiệm vàng Ngọc Bốn gây xôn xao dư luận trên địa bàn đã sa lưới.

Danh tính của nhóm cướp trên được xác định, gồm: Đinh Khắc Quang (SN 1996), Phạm Xuân Hảo (SN 1990), Lê Bá Thọ (SN 1996), Hoàng Văn Hùng (SN 1992, cùng ngụ tại thôn Bảo Lộc, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý), Lê Thanh Tùng (SN 1992, ngụ phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý).

Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 10 sáng ngày 28-10, 1 chiếc xe ô tô màu xanh nhạt 12 chỗ lao vào tiệm vàng Ngọc Bốn, tại thôn Thanh Khê, xã Thanh Hải. Khi chiếc xe vừa dừng có một nhóm đối tượng bịt mặt bước xuống cầm súng, rìu và búa hung hãn xông vào trong cửa hàng đập phá tủ kính, lấy đi 30 cây vàng và một lượng lớn vàng tây trị giá khoảng 500 triệu đồng, ước tính tổng thiệt hại sau vụ cướp lên đến khoảng 1,5 tỉ đồng.

Sau khi gây án, các đối tượng đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường, chạy về hướng Ninh Bình. Sau đấy chiếc xe này quay ngược trở lại chạy về hướng thành phố Phủ Lý.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân,các lực lượng Cảnh sát 113, công an hình sự tỉnh Hà Nam, Công an huyện Thanh Liêm đã nhanh chóng vào cuộc truy bắt các đối tượng gây án.

Qua đoạn video quay tại tiệm vàng Ngọc Bốn, có một chiếc xe 12 chỗ màu xanh lùi đuôi xe vào thẳng cửa hàng, sau đó có 3 đối tượng bịt khẩu trang, đầu đội mũ phớt đi vào, một cầm súng, một cầm búa, một cầm rìu xông thẳng vào cừa hàng đập các tủ kính, phía sau một đối tượng cầm một chiếc túi xách màu đen và một chiếc búa lao vào trong cũng đập liên tiếp vào tủ kính đựng vàng, sau đó các đối tượng này bắt đầu vơ vét số vàng nằm trong tủ kính.

Toàn bộ quá trình này được camera an ninh của tiệm vàng Ngọc Bốn ghi lại. Quá trình gây án của băng cướp chỉ chưa đầy 1 phút. Sau khi gây án, các đối tượng này lập tức lên xe và phóng đi.


http://nld.vcmedia.vn/thumb_w/540/2014/1-1414638244410.jpg
Số vàng các đối tượng cướp được và khẩu súng dùng để cướp tiệm vàng

Qua quá trình thu thập thông tin, lực lượng hính sự Công an tỉnh Hà Nam đã xác định được vị trí nghi vấn nằm ở nhà bà Nguyễn Thị Thoa (1937, ngụ thôn Bảo Lộc, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý). Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt các đối tượng. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng chức năng đã bắt gọn đối tượng cuối cùng khi đang lẩn trốn tại một đám cưới cách nhà khoảng 1km.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ được 1 xe ô tô 12 chỗ nhãn hiệu Toyota, phía trước đã tháo biển số, (phía sau lắp BKS 29N – 8595), 1 khẩu súng k59 gồm 5 viên đạn, rìu tự chế, búa, khẩu trang, áo chống nắng và 150 chiếc nhẫn, 16 dây chuyền, 11 đôi bông tai… tất cả đều làm bằng vàng.

Thiếu tá Lê Hải Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 - Công an tỉnh Hà Nam) cho biết để thực hiện hành vi này, các đối tượng trên đã nghiên cứu rất kỹ tiệm vàng này trước khi ra tay. “Trong 5 người gây án, có 4 người ở cùng một địa chỉ, trong đó có 3 người có an hem họ hàng với nhau” – thiếu tá Nam nói.

Tin-ảnh: T.Sơn - T.Minh

thieugia
12-11-2014, 11:48 AM
Nghi án gây mê, “cướp” kim cương 2 tỷ ở khách sạn 4 sao

Người phụ nữ trình báo khi lưu trú tại khách sạn 4 sao Vissai Saigon thì bị đánh thuốc mê và “cướp” đi viên kim cương đang đeo trên tay trị giá bạc tỷ. Bà N cho hay, đêm 7/11 bà 1 mình “bay” từ Hà Nội vào TP.HCM giải quyết công việc. 23h đêm 7/1 bà đi từ sân bay đến thuê phòng số 1219 của khách sạn Vissai Saigon lưu trú.

Bà N kể “trong đêm 8/11 tôi ngủ ở khách sạn bình thường. 7h sáng 8/11 tôi mặc áo dài rời khách sạn để đi công việc; đến 16h30 chiều cùng ngày tôi về lại phòng thay đồ”. Bà N kể chi tiết: "lúc đó tôi có lấy 1 chai nước suối trên bàn mở ra và uống 1/3 chai, rồi để lại trên bàn. Sau đó tôi ra ngoài đi công việc, đến 23h đêm quay trở về phòng. Tôi tiếp tục lấy chai nước uống dở, uống thêm 1/3 nữa. Lúc này trong chai nước chỉ còn lại 1/3 và tôi để lại trên bàn”, bà N thuật lại. Nạn nhân tiếp tục kể “vừa uống nước xong, tôi buồn ngủ và dường như không biết gì diễn ra sau đó. Bình thường tôi có thói quen đọc sách, dù là đi công tác xa nhà, nhưng trong đêm đó vừa uống chai nước xong là tôi đã…mê man”.

Theo bà N, 8h sáng 9/11 bà thức dậy thấy toàn thân mệt lả, đầu óc quay cuồng. Bất giác bà N hốt hoảng khi phát hiện chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa trên bàn tay phải bị mất viên kim cương đính trên, chỉ còn lại nhẫn. Kiểm tra tay bà N thấy bị trầy xước và chảy máu. Hoảng loạn cực độ bà N đã gọi điện thoại báo cho tiếp tân, yêu cầu quản lý lên phòng làm việc. Theo bà N, quản lý và 1 số người trong khách sạn có lên phòng bà...Lúc này bà N yêu cầu giữ nguyên hiện trường trong phòng để mời công an đến làm việc nhưng những người có mặt yêu cầu bà xuống sảnh của khách sạn để tìm biện pháp giải quyết…nội bộ.

Trước sự cương quyết của bà N, đến gần 11h trưa 9/11, phía khách sạn buộc phải mời công an địa phương đến. Tuy nhiên lúc này bà N bức xúc, phản ứng lại với quản lý khách sạn vì cho rằng, hiện trường trong phòng đã bị thay đổi nhiều.


http://st.vitalk.vn/img/2014/11_12/20141110174636-3_2jrdoea9i4oe0_2jrdoo0ri_2jrhng58rr0jt.jpg
Chiếc nhẫn mà bà N trình báo đã bị mất đi viên kim cương bạc tỷ

Theo đó công an gồm nhiều đơn vị như: công an phường, công an quận và các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM đã có mặt, làm việc từ trưa đến gần 23h đêm 9/11.

Khi trao đổi với P.V VietNamNet, bà N nghi ngờ mình bị đánh thuốc mê, bị lột viên kim cương đính kèm trên chiếc nhẫn đang đeo. Bà tập trung nghi vấn vào chai nước đã uống và cho rằng, trong đêm 8/11 khi uống phần nước trước khi ngủ mê man bà xác định trong chai còn 1/3 lượng nước nhưng đến sáng (khi thức dậy phát hiện bị mất viên kiêm cương) thì lượng nước còn lại đã không còn (?) Phía công an đã lập biên bản thu giữ chai nước mà bà N khai báo nghi vấn có thuốc mê và hiện đang được phòng Khoa học Kỹ thuật hình sự, công an TP.HCM tiến hành giám định. Theo bà N, 1 nghi vấn khác để khẳng định bị đánh thuốc mê, bị cướp tài sản là trước nay bà bị bệnh thận, khi ngủ rất tỉnh và bình thường mỗi đêm bà thức giấc 3 – 5 lần để đi vệ sinh, việc này trở thành thói quen. Tuy nhiên trong đêm 8/11 đến sáng 9/11 bà ngủ mê man không biết gì.

Trong đêm 9/11, công an cũng lập biên bản thu giữ phần chiếc nhẫn còn lại, đã mất viên kim cương. Biên bản công an thể hiện thu giữ chiếc nhẫn hình bông hoa kim loại trắng; mặt trên bông hoa có 4 thanh để đính chặt viên kim cương dạng tấm nhưng có 2 thanh bị cong và viên kim cương theo trình báo của bà N đã biến mất. Trong đêm 9/11 phía cơ quan công an cũng đã đưa bà N đến cơ sở y tế để giám định…nước tiểu. Bà N khẳng định, bà có yêu cầu giám định 1 số vấn để khác về sức khoẻ hay yêu cầu thải độc tố trong người nhưng không được đáp ứng.

Sau khi hoàn tất buổi làm việc kéo dài cả ngày đêm với phía khách sạn và cơ quan công an, bà N đã di chuyển đi thuê khách sạn khác. Bà N cho biết hiện tại rất mệt mỏi và chiều 10/11 sẽ đi kiểm tra lại sức khoẻ. Theo trình báo của bà N, viên kim cương dạng tấm bị mất tại khách sạn Vissan Saigon có trọng lượng 3 carat, trị giá khoảng 100 ngàn USD, tương đương hơn 2 tỷ đồng. Bà N khẳng định, người đánh thuốc mê, cướp viên kim cương của bà phải dùng lực rất mạnh, có nghề và có dụng cụ chuyên nghiệp mới tháo được viên kim cương ra khỏi chiếc nhẫn.

thieugia
29-11-2014, 04:50 AM
Cô gái sát hại bạn tình trong nhà nghỉ bị bắt

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 28/11/2014 | 19:18 GMT+7

Chiều 28/11, Công an quận Bình Tân, TP HCM, bắt Nguyễn Thị Thùy Linh (23 tuổi) - nghi can sát hại anh Trần Hữu Hoàng (28 tuổi, quê Thừa Thiên – Huế) tại nhà nghỉ ở quận Bình Tân.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 2h sáng 27/11, sau khi nhậu xong, anh Hoàng đến khu vực Công viên Phú Lâm (quận 6) tìm "người tình một đêm". Sau khi ngã giá, Linh đồng ý theo anh Hoàng vào thuê phòng trên lầu nhà trọ đối điện Bến xe miền Tây.

Sau màn "mây mưa", do ngấm rượu nên anh Hoàng ngủ say. Linh được cho là đã nảy sinh ý định giết khách làng chơi để cướp tài sản. Linh lấy đoạn dây điện màu đỏ dài khoảng 2 m có sẵn trong phòng siết cổ anh Hoàng. Sợ nạn nhân chưa chết hẳn, Linh trói tay và dùng điện chích nạn nhân.

Sau đó Linh lấy hơn 2 triệu đồng và chiếc điện thoại di động của nam thanh niên, bỏ đi.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/11/28/hung-thu-3281-1417179590.jpg
Nghi can Nguyễn Thị Thùy Linh khai là "gái bán hoa" và nghiện ma túy. Ảnh: C.A

Trưa cùng ngày, không thấy khách trả phòng, gọi cũng không thấy người này trả lời, tiếp tân nhà trọ mở cửa vào thì thấy anh Hoàng nằm bất động trên nệm, đã tử vong.

Da ở mắt cá chân và đầu gối có vết cháy. Cảnh sát thu giữ đoạn dây điện màu đỏ, nhiều vật dụng trong phòng. Chiếc xe gắn máy của anh Hoàng còn nằm trong bãi xe.

Công an quận Bình Tân giữ Linh củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

An Nhơn

thieugia
04-01-2016, 04:28 AM
Nửa đêm phát hiện vợ mất tích, con chết trên giường
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/lgo%20zing.jpg
Chủ Nhật, ngày 03/01/2016 14:56 PM (GMT+7)

Vào khoảng 4h sáng 3/1, anh Nguyễn Đình T (SN 1980, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ nhận được điện thoại từ cơ quan công an thông báo vợ anh là chị Nguyễn Thị Mai T (SN 1991, quê Lào Cai) bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện GTVT.

Anh T chạy xuống tầng 2, nơi có phòng ngủ của hai vợ chồng và cậu con trai mới 3 tháng tuổi thì phát hiện vợ đã “biến mất”. Trên giường, cháu H (con trai anh T) nằm bất động, người tím tái, ngừng thở. Gia đình lập tức đưa cháu H vào bệnh viện. Tại đây, các bác sỹ bệnh viện Nhi TƯ xác định cháu H đã tử vong trước đó.

Thông tin ban đầu cho thấy, trước đó, giữa hai vợ chồng anh T có xích mích về chuyện anh T bảo em trai chị T ra ở riêng. Chị T đã nhắn tin cho chồng và nói sẽ cùng con đi rất xa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Thanh Sơn (Gia đình & Xã hội)

fangzi
16-03-2016, 07:58 AM
Kẻ giết người giúp bạn lĩnh án tử hình

http://img.f29.vnecdn.net/2016/03/15/CAC-BI-CAO-JPG-2162-1458042217.jpg


TAND TP Cần Thơ hôm 15/3 xử lưu động, tuyên phạt Trần Huỳnh Rạng (33 tuổi) và Huỳnh Văn Giàu (21 tuổi) án tử hình về tội Giết người. Liên quan đến vụ án, 2 đồng phạm khác là Nguyễn Văn Thịnh (22 tuổi), Nguyễn Văn Linh (16 tuổi) phải nhận 12-14 năm tù.

Theo cáo trạng, tối 27/11/2015, sau khi nhậu về, Giàu cùng nhóm bạn ăn bún gần công viên khu đô thị mới nam Cần Thơ. Lúc đi vệ sinh ngang qua chỗ anh Huỳnh Tấn Phong (30 tuổi) uống rượu cùng 6 người bạn trên vỉa hè, Giàu nghe một người trong nhóm gọi “nhậu nè Cù Lũ ơi” do tưởng là người quen.

Giàu hùng hổ: "Tụi mày muốn vui không, tao sẽ giúp". Anh ta sau đó về rủ cả bọn đi đánh nhóm anh Phong cho bõ tức. Đang "phê" ma túy đá nghe Giàu nhờ, Rạng nhận lời ngay. Còn Linh rủ Thịnh cùng đi.

Trong lúc ẩu đả, Rạng cầm mã tấu chém trúng cổ anh Phong khiến nạn nhân chết tại chỗ. Vài giờ sau khi gây án nhóm hung thủ bị bắt.

Theo Cửu Long báo VNExpress

thieugia
17-07-2016, 07:46 PM
Trung tá Phó đồn trưởng Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng VN

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo-tinnhanh.jpg
Chủ nhật, 17/7/2016 | 15:26 GMT+7

Khám xét nhà trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng ở miền Tây, cảnh sát phát hiện 3 khẩu súng ngắn cùng 500 viên đạn các loại.
Trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng ở miền Tây.


http://img.f29.vnecdn.net/2016/07/17/trung-ta-1-9466-1468740789.jpg
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ trung tá Campuchia bắn chết chủ tiệm vàng. Ảnh: Cửu Long

Trưa 17/7, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ trung tá Lay Buôn Thi (52 tuổi, Phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng, huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo, Campuchia, giáp ranh cửa khẩu Tịnh Biên) bắn chết chủ tiệm vàng tại quán ăn Hương Xưa, thị trấn Tịnh Biên.

Đại tá Lý Kế Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang - cho biết, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 vỏ đạn. Còn khám xét nhà trung tá công an Campuchia ở thị trấn Tịnh Biên, cảnh sát đã thu giữ 3 khẩu súng (K59, K54 và một khẩu bắn đạn bi) cùng 500 viên đạn các loại.

Theo cơ quan điều tra, trung tá Thi làm việc tại Campuchia, lấy vợ Việt Nam và có cây xăng lớn ở huyện Tịnh Biên. Vợ ông ta là chủ thầu một casino tại cửa khẩu Tham Đưng, huyện Kri Vong, tỉnh Tà Keo. Ông Thi từng có tiền sự vì đã hành hung một cán bộ hải quan Việt Nam, khi cán bộ này đòi khám xét ông ta qua lại biên giới với nghi ngờ buôn lậu.


http://img.f29.vnecdn.net/2016/07/17/trung-ta-campuchia-3121-1468743673.jpg
Trung tá Thi và khẩu súng gây án. Ảnh: Cửu Long.

Tối 16/7, trung tá Thi đi ôtô bán tải từ Campuchia về quán Hương Xưa nhậu với 5 người bạn, trong đó có 3 cán bộ quản lý thị trường của tỉnh An Giang. Lúc này, anh Lê Văn Được (38 tuổi, chủ tiệm vàng ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn), Phạm Văn Quang (một tay chuyên ra kèo ở các trường gà tại Campuchia) và 4 người bạn đang nhậu bàn kế bên.

Lúc sau, lần lượt Được và Quang cầm ly bia sang bàn mời Phó Đồn Công an cửa khẩu Tham Đưng. Nghe Quang nói chuyện mình có vợ bé ở huyện Tri Tôn (An Giang), trung tá Thi liền vặn lại: "Vậy mày là thằng đánh tao hôm trước phải không?"

Được mọi người can ngăn, trung tá Thi bỏ về nhà đối diện quán nhậu. Lúc sau, ông ta thay áo thun rộng, mặt quần short và dắt khẩu súng K59 trong người rồi trở lại quán nhậu tìm Quang. "Ông ấy kẹp cổ Quang và bắn từ trên xuống. Viên đạn xẹt qua hàm trên, xuyên qua bả vai trái. Thấy vậy, chủ tiệm vàng nhào vô can ngăn liền bị ông ta nã tiếp hai phát đạn vào đầu và ngực, gục chết tại chỗ", nhân chứng kể.

Sau khi gây án, trung tá người Campuchia cầm súng chạy về nhà, cách đó gần 100 m, nhiều người trong quán nhậu liền đuổi theo. "Ông ta quay lại bắn thêm hai phát đạn nhưng rất không trúng ai. Sau đó ông ấy chạy về nhà chốt cửa, cố thủ bên trong", một cảnh sát cho biết.

Trong đêm, lực lượng vũ trang tỉnh An Giang điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ bao vây căn nhà 2 tầng, vận động hung thủ đầu thú. "Do ông ta có súng mà sự việc lại diễn ra giữa khuya nên lực lượng không thể xông vào được, chỉ bao vây phía ngoài và thuyết phục", đại tá Tùng cho biết.

Cơ quan chức năng vận động vợ Thi (đang ở bên ngoài) gọi điện thuyết phục chồng. Đến 5h30 ngày 17/7, sau hơn 9 giờ cố thủ, nghi can mới chịu buông súng đầu hàng.

Theo cơ quan điều tra, 3 tháng trước, trung tá Thi đến huyện Tri Tôn có việc đã bị nhiều người chặn đường đánh trọng thương. Công an tỉnh An Giang sau đó đã khởi tố, bắt giam 4 người gây thương tích cho trung tá Campuchia.

Cửu Long