PDA

View Full Version : Đầu năm đi xem bói.



CafeBMT
29-02-2012, 11:27 AM
:p Năm rồi vất vả quá, công ăn việc làm thì chả đâu vào đâu, đầu năm thì chả biết đi hướng nào để hái lộc. Thôi thì đang rảnh ta chở mẹ đi xem bói vậy.
Lần đầu đi xem bói, sau bao cực nhọc trèo đèo lội suối cũng đến được đại bản doanh của "thầy". Đó là một căn nhà nhỏ nhắn tọa lạc trên một khu tái định cư, có vẻ thầy năm nay vẫn chưa có lộc nên căn nhà vẫn còn nhỏ nhắn như bao căn nhà trên cao nguyên bạt ngàn cà phê này. Mẹ đi trước, con cất bước lẽo đẽo đi sau......nhà thầy đóng của trên, ai mún coi thì phải vòng ra đi cửa sau ><. Địa điểm hành nghề của thầy nằm trên căn gác nhỏ khoảng 2x3m sát trần nhà. Trong đó bày biện bao la thứ, nào là bánh trái, tiền vàng...và cả tờ 50k của chị khách vừa ngồi xem trước mà thầy chưa kịp "dâng" cho người cõi trên. Đứa con tầm 5 tuổi của thầy vẫn còn nằm trước bàn thờ lăn qua lăn lại làm nũng mẹ trông khá tôn nghiêm ^^.
Sau một hồi thầy cũng xem cho mình. Thầy bảo số con năm nay có người yêu thầm (^^), em sướng rơn rơn nhưng mà thầy chả bảo cho em biết đứa nào trót đã trao con tim lầm lỗi cho em^^. Tôi hỏi thầy: "con còn phân vân quá chưa biết phải nên bắt đầu sự nghiệp như thế nào". Thầy liền phán hiện chỉ tay của con thầy không thấy rõ sự nghiệp ><, nhưng mà số con làm nghề gì liên quan ít nhiều đến chất sắt><. Giả dụ như sửa chữa ô tô.......... Tèn ten chưa bao giờ đi xem bói, nay đi đầu năm trúng thầy hay quá ^^, cũng thấy các thầy nếu làm bác sĩ tâm lý thì có vẽ hợp hơn vì bản thân họ là những người rất nhạy cảm trong mục nhìn mặt mà bắt hình dong^^. Tức tưởi chở mẹ về mà lòng còn nghĩ bâng khuâng về kẻ xa lạ lỡ xé nát con tim cho vào bì thư mà chưa dám gữi .....hjhi.:o