PDA

View Full Version : Chuyện Tào Lao... II.



thieugia
06-06-2013, 05:07 AM
10 thói quen 'xấu' có lợi cho bạn
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ tư, 5/6/2013 08:33 GMT+7

Buôn chuyện giúp bạn giảm căng thẳng, thái độ bồn chồn sẽ giúp giảm cân, chửi thề giúp giảm đau, lười tắm tốt cho sức khỏe, ngủ nướng giúp tăng cường trí nhớ và sống lâu...
1. "Buôn dưa lê"

Cười khúc khích sau lưng đồng nghiệp tuy rất khiếm nhã, song nó lại thực sự tốt cho chúng ta. Các nhà khoa học đã phát hiện ra, việc ngồi lê đôi mách giúp chúng ta hiểu thêm về người xung quanh, tạo sự liên kết với đồng nghiệp. Tán những chuyện tầm phào còn giúp tiết ra hoóc môn để giảm căng thẳng và lo lắng.

2. Uống cà phê

Uống quá nhiều cà phê sẽ không tốt cho sức khỏe, nhưng một lượng nhỏ cà phê nóng thực sự tốt cho chúng ta. Khi uống chừng mực (không quá 3 ly mỗi ngày) thì cà phê có thể tăng tốc độ trao đổi chất cho bạn, tăng cường sự dẻo dai khi luyện tập thể dục và giảm nguy cơ sỏi mật, sỏi thận.

Một nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard (Mỹ) cũng phát hiện ra phụ nữ uống mỗi ngày 2 tách cà phê hoặc nhiều hơn sẽ ít bị trầm cảm. Một nghiên cứu riêng biệt đã chỉ ra uống 3 cốc cà phê mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ của bệnh tiểu đường liên quan đến tuổi tác.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anhvui/anh_haihuoc/chm%20gi%202.jpg
Ảnh: forbes.com.

3. Bồn chồn

Bồn chồn không hẳn là thái độ xấu - ít nhất là với người trưởng thành. Một nghiên cứu đã chỉ ra bồn chồn có thể đốt cháy 1.470 kJ (tương đương hơn 351 calo mỗi ngày), giúp giảm cân.

4. Chửi thề

Chửi thề không giúp bạn to lớn hay thông minh... nhưng một nghiên cứu đã chứng minh trong một số trường hợp nó thực sự tốt. Ví dụ theo nghiên cứu của Đại học East Anglia (Anh), chửi thề ở nơi làm việc giúp các nhân viên giảm được căng thẳng, thấu hiểu nhau và duy trì đoàn kết. Trong khi đó một nghiên cứu khác của Đại học Keele (Anh) phát hiện chửi thề có thể giảm nhẹ sự đau đớn được một lúc. Tuy nhiên nghiên cứu cũng lưu ý, chửi thề chỉ nên dành cho những lúc lên cơn bệnh, nó có thể giảm bớt đau đớn.

5. Không tắm

Nếu bạn từng bỏ tắm một vài ngày thì một nghiên cứu đã chứng minh việc làm này thực sự đã mang lại ích lợi cho sức khỏe của bạn (cũng như môi trường). Hằng ngày việc rửa ráy qua loa sẽ giúp giữ lại lớp dầu tự nhiên trên da, giúp da khỏe mạnh, nó cũng giữ lại vi khuẩn có lợi giúp ngăn ngừa bệnh tật. Nếu bạn quyết định bỏ qua việc tắm rửa, hãy thử một ngày cho sức khỏe tốt hơn.

6. Nóng giận

Nhiều người trong chúng ta luôn mất bình tĩnh, đến độ nóng giận và hét lên vào mặt người khác, tuy nhiên một nghiên cứu đã chỉ ra sự mất bình tĩnh thực sự tốt cho sức khỏe. Trút bỏ được "cục tức" trong người sẽ làm giảm stress. Một nghiên cứu khác ở Thụy Điển cũng phát hiện khi người đàn ông phải kiềm chế cơn giận ở nơi làm việc sẽ bị tăng gấp đôi nguy cơ đau tim.

7. Nắng

Trong những năm trước đây, mọi tư vấn đều khuyên chúng ta luôn phải bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời để tránh ung thư da. Tuy nhiên, gần đây các chuyên gia khuyên, đôi khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời rất tốt cho chúng ta. Tại Anh - một nơi thiếu hụt vitamin D - thì 7 nhóm bảo vệ sức khỏe từ thiện hàng đầu đã vận động tất cả mọi người ít nhất dành 10 phút mỗi ngày để phơi mình trong ánh nắng trưa, không dùng kem chống nắng nhằm tránh còi xương.

Một nghiên cứu khác ở Mỹ đã chỉ ra ánh nắng mặt trời cung cấp vitamin D giúp chống cảm lạnh và cúm. Các chuyên gia nhấn mạnh mọi người nên che nắng sau 10 phút phơi mình và không nên để làn da bị đỏ vào cuối ngày.


http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTplVvDuD2vVmCuJeJ-eZiIY5dJpvLZ4krV02JVmBUuNrqEypUx
Ảnh: telegraph.co.uk.

8. Ngủ nướng

Bạn cảm thấy tội lỗi khi ngủ nướng vào cuối tuần nhưng các chuyên gia khuyên không cần làm thế. Bởi vì một nghiên cứu đã chỉ ra ngủ nướng có thể giúp bạn sống lâu hơn vì nó tăng cường trí nhớ và giảm stress, trong khi ngủ không đủ giấc sẽ dẫn đến các nguy cơ như bệnh tim, tăng cân...

Hơn nữa, một nghiên cứu từ Đại học Brunel (Anh) chỉ ra việc trì hoãn tập thể dục vào buổi sáng và dành thời gian đó để chợp mắt có lợi cho sức khỏe, vì thực sự việc tập nặng vào buổi sáng có thể ảnh hưởng không tốt đến hệ miễn dịch.

9. Ăn khi thèm

Ngay cả trong mơ bạn vẫn luôn nhắc nhở mình phải giảm cân, không được ăn vặt và đặt ra một chế độ ăn khắc nghiệt. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra đôi khi cho phép bản thân ăn một cái gì đó khao khát sẽ không chỉ mang lại niềm hạnh phúc nho nhỏ, giảm cảm giác thèm ăn mà còn tiếp thêm động lực để chúng ta tiếp tục theo đuổi kế hoạch giảm cân mơ ước.

Nếu bạn quá khắc nghiệt với mình, cảm giác thèm ăn là một dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong chế độ ăn.

10. Mơ mộng

Nhiều người trong chúng ta có quan điểm mơ mộng là dấu hiệu của sự lười biếng hoặc biểu hiện của sự trì hoãn. Tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu Đại học British Columbia (Canada) đã tìm thấy việc để cho tâm trí dạo chơi thực sự có thể giải quyết rắc rối đang gặp phải.

Khi để đầu óc lang thang, thì các phần của não bộ liên quan đến giải quyết vấn đề sẽ hoạt động tích cực hơn khi tập trung vào nhiệm vụ. Vì vậy, tuy mơ mộng có thể làm chậm thời gian hoàn thành nhiệm vụ của bạn nhưng nó lại vô tình giúp bạn giải quyết các vấn đề quan trọng khác trong cuộc sống.

Thanh Thu (theo realbuzz.com)

trai_xu_doai
06-06-2013, 09:20 AM
Đúng là tào lao ;)

Buôn dưa lê là chuyên tọc mạch vào chuyện nhà người khác, hay ho gì. Vậy mà nói có lợi thì... po tay.

thieugia
07-06-2013, 04:22 AM
Phú Thọ

'Hòn đá lạ' đã được dời khỏi đền Hùng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 6/6/2013, 17:19 GMT+7


Đại diện tỉnh Phú Thọ khẳng định đã di dời 'hòn đá lạ' ra khỏi đền Hùng. Tuy nhiên, một số nhà khoa học vẫn lo ngại hòn đá là đạo bùa xấu, có thể ảnh hưởng tới khu di tích linh thiêng này.
Trao đổi với VnExpress, ông Thiều Vinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Ban quản lý khu di tích lịch sử đền Hùng di dời hòn đá lạ ra khỏi khu di tích. Lãnh đạo khu di tích đã báo cáo UBND tỉnh hoàn tất việc di dời vào cuối tháng 5, song không cho biết là đã mang hòn đá đi đâu.

Theo Ban quản lý di tích đền Hùng, người đặt viên đá vào đền là ông Nguyễn Minh Thông đã nhận lại hòn đá.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/52/ca/a1.jpg
Hòn đá ở Đền Hùng được cơ quan chức năng khẳng định là đạo bùa tốt.

Tuy việc di dời 'hòn đá lạ' ra khỏi đền Hùng đã hoàn tất, song một số nhà nghiên cứu vẫn lo ngại sức ảnh hưởng của nó vì cho rằng đây là đạo bùa xấu.

Tại buổi tọa đàm của một số chuyên gia thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam sáng 6/6, nhà nghiên cứu Phạm Thức cho rằng, hai lá bùa vẽ trên hai mặt của hòn đá đặt tại đền Hùng có xuất xứ từ Trung Quốc và hình vẽ không phải là hình đồ bát quái của Đức Thánh Trần như trong giải thích của những người có liên quan trước đó. Nội dung các chữ Hán, chữ Phạn vẽ trên lá bùa khác với nội dung đã được giải thích, cũng không phải để tăng độ linh cho Phật và cho đức Thánh Trần.

Ông Phạm Thức khẳng định, trong hai lá bùa, lá thứ nhất hoàn toàn mưu cầu lợi ích cá nhân, người đặt bùa cầu trời cho mình được giải trừ bách nạn, cầu quan chức, chứ không phải cầu cho quốc thái dân an. Lá bùa thứ hai mang ý nghĩa địa chính trị, cần phải phá hủy ngay. "Lá bùa đặt vào thì dễ, bỏ nó ra không dễ chút nào, nếu không khéo tác hại khó lường. Cần giải bùa, di dời và tiêu hủy nó", ông Thức nói.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/52/ca/anh.jpg
Các nhà nghiên cứu kiểm tra năng lượng các chữ viết trên hòn đá lạ ở đền Hùng. Ảnh: Đoàn Loan

Đại tá Lê Thanh Diệu đồng thời là nhà nghiên cứu tâm linh cho rằng, hòn đá ở đền Hùng có năng lượng xấu nên cần giải trừ bùa yểm. Do vậy, ngoài những chữ viết bên ngoài hòn đá như các nhà nghiên cứu đã phân tích cần phải xác định yếu tố tâm linh phía trong hòn đá.

Trước dịp lễ hội đền Hùng, nhiều du khách phát hiện hòn đá có ký tự cổ, dấu ấn vuông, họa tiết phức tạp khó hiểu. Theo ông Nguyễn Tiến Khôi, nguyên Giám đốc Ban quản lý khu di tích đền Hùng, hòn đá là "bùa cát, bùa lành, phản lại bùa yểm của quân Nguyên Mông đã được phát hiện khi hạ giải đền Thượng". Tuy nhiên, trong tháng 5, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã yêu cầu tỉnh Phú Thọ di dời hòn đá ra khỏi đền Hùng vì không có trong danh mục các hiện vật đặt tại đây.

Đoàn Loan

thieugia
21-06-2013, 04:40 AM
Hà Nội

Tìm thấy trái phiếu tiền tỷ khi sang cát cho cha

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 20/6/2013 04:00 GMT+7

Bốc mộ cho cha, ông Hưng tìm thấy 97 tờ trái phiếu vô danh trị giá 965 triệu đồng do Habubank phát hành. Tuy nhiên, phía nhà băng khẳng định lô trái phiếu đã được trả cả gốc và lãi, nên từ chối thanh toán.

Trong thư gửi VnExpress.net, ông Quách Văn Hưng (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết sau khi sang cát cho bố ở quê (Hưng Yên), ông tìm thấy 97 tờ trái phiếu đô thị TP HCM loại trái phiếu không ghi danh tổng mệnh giá 965 triệu đồng. Trong đó, 96 tờ mệnh giá 10 triệu đồng và một tờ trái phiếu mệnh giá 5 triệu đồng, năm đáo hạn là 2005. Các trái phiếu này do Ngân hàng Nhà ở Hà Nội làm đại lý phát hành.


http://l.f25.img.vnecdn.net/2013/06/19/trai-phieu500-1371633084_500x0.jpg
Bản photo của một trong số những tờ trái phiếu ông Quách Văn Hưng tìm thấy và yêu cầu SHB thanh toán. Ảnh: Anh Quân.

Trái phiếu vô danh là giấy tờ có giá không ghi tên người mua và trong sổ sách của người phát hành. Do đó, trái phiếu được tự do chuyển nhượng mà không cần phải làm thủ tục công chứng. Khi đến hạn, người giữ trái phiếu này chỉ cần mang cuống phiếu tới thanh toán mà không cần phải xuất trình các giấy tờ. Cho rằng trái phiếu này có thể thanh toán được, ông Quách Văn Hưng đã ngược xuôi vào TP HCM đến hỏi Công ty Đầu tư tài chính TP HCM và ra Hà Nội gặp ngân hàng liên quan. Ngân hàng Habubank ngày xưa giờ đã sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội - SHB. Ông Hưng cũng 2 lần gửi đơn yêu cầu SHB thanh toán.

Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra sau khi SHB từ chối thanh toán số trái phiếu này. Trong công văn trả lời, Tổng giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê cho biết toàn bộ số trái phiếu trên đã được thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi từ năm 2005 và ông Quách Văn Hưng không phải chủ sở hữu hợp pháp của số trái phiếu trị giá gần một tỷ đồng này. "Toàn bộ 97 tờ trái phiếu trên đều thuộc danh mục các trái phiếu đô thị do Habubank - nay là SHB - đầu tư giữ đến ngày đáo hạn". Ông Lê cũng khẳng định SHB có đầy đủ căn cứ, bằng chứng về việc đầu tư các danh mục trái phiếu này cũng như chứng minh việc thanh toán.

SHB cũng cho hay, số trái phiếu này khi tiếp nhận Habubank vào SHB ngân hàng chưa tìm thấy và "có khả năng đã bị mất cắp". SHB sẽ đề nghị cơ quan công an điều tra vụ việc này.

Thế nhưng, ông Quách Văn Hưng phản đối lập luận của SHB cho rằng đã thanh toán và số trái phiếu này mất cắp. "Nếu họ nói đã thanh toán, tại sao số trái phiếu tôi đang nắm giữ vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã hỏi nhân viên của kho bạc, nếu đã thanh toán thì theo quy định trái phiếu ít nhất phải được cắt góc ngay tại bàn", ông Hưng cho biết.

Trao đổi với VnExpress, một đại diện của SHB cũng thừa nhận nhiều khả năng đã có sai sót về nghiệp vụ của các nhân viên Habubank và không loại trừ việc số trái phiếu này "vì lý do nào đó" được tuồn từ ngân hàng ra bên ngoài. Tuy nhiên, SHB cho biết hiện các nhân viên chịu trách nhiệm việc này đều không còn làm việc tại ngân hàng.

Tuy nhiên, vị này cũng giải thích thêm, đây không phải trái phiếu phát hành ra bên ngoài mà thuộc danh mục đầu tư của SHB. Do đó, ông Quách Văn Hưng không thể là chủ sở hữu hợp pháp của số trái phiếu này. Vị lãnh đạo này cũng bổ sung, số trái phiếu đầu tư này thậm chí trước đây từng được Habubank (nay là SHB) mang đi cầm cố tại một vài ngân hàng khác nên không thể là trái phiếu thuộc sở hữu của ông Hưng cũng như gia đình họ.

SHB khẳng định sẽ đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ vụ việc và tìm ra tội phạm. Theo SHB, hiện ông Hưng đang nắm giữ bất hợp pháp số trái phiếu này của SHB và yêu cầu ông Hưng cung cấp lại.

Bình luận về những tranh cãi trên, Luật sư Trần Minh Hải - Giám đốc Công ty Luật Basico cho biết, về nguyên tắc pháp lý, đối với trái phiếu không ghi danh, tổ chức phát hành sẽ thanh toán tiền cho người nắm giữ trái phiếu. Tuy nhiên, không phải cứ trái phiếu vô danh thì không cần theo dõi nguồn gốc và quá trình thanh toán, nhất là khi việc thanh toán được thực hiện qua ngân hàng nhờ các chứng từ lưu trữ.

Theo ông Hải, với trường hợp này, nếu như SHB đã có bằng chứng xác minh hoàn tất thanh toán trái phiếu thì nghĩa vụ thanh toán không tồn tại. "Nhưng những điều cần làm rõ ở đây là vì sao ông Hưng có được những tờ trái phiếu vô danh trên và việc thất thoát trong quản lý những bằng chứng thanh toán này từ phía SHB cũng như những người hiện nắm giữ trái phiếu", ông Hải nói.

Thanh Thanh Lan

thieugia
21-06-2013, 04:45 AM
2 tên trộm chó kiếm được 3 triệu đồng một đêm

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 20/6/2013, 15:31 GMT+7

Là chó ăn trộm thì bọn "cẩu tặc" sẽ chấp nhận bán với giá rẻ hơn chó nuôi hoặc chó nhập khẩu, chỉ khoảng 40–60 nghìn/kg, tức là khoảng 600 nghìn – 1 triệu đồng/1 con chó.

Nhiều người lầm tưởng rằng nguồn cung chính cho các quán “cầy tơ” là từ trộm chó. Các bạn nghĩ một đêm những tên trộm chó có thể bắt được mấy con chó và cung cấp được cho bao nhiêu quán “cầy tơ” như vậy?

Theo tôi được biết, nguồn cung chính của các quán thịt chó là từ Lào và Campuchia, bởi đây là hai đất nước không ăn thịt chó và có chó hoang cực nhiều.

Còn việc lập trang trại nuôi chó là một ý kiến rất hay. Bởi khi có nguồn cung thì giá thành của thịt chó cũng sẽ được ổn định hơn. Tuy nhiên, nuôi chó không dễ như nuôi lợn, bò hay gà vịt và nguồn đầu tư cũng sẽ rất lớn, trong khi phải đảm bảo thu hồi vốn.Vậy nếu lập trang trại nuôi chó có thật sự sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao?

Và điều quan trọng là dù có lập trang trại nuôi chó, có đảm bảo nguồn cung ổn định thì tình trạng trộm chó vẫn cứ diễn ra nếu pháp luật không nghiêm trị.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/58/98/dog.jpg
Những con chó bị nhồi chặt trong lồng sắt để vận chuyển từ Thái Lan sang Việt Nam. Ảnh: Theglobalmail.

Nếu một cân thịt chó (cân hơi) khoảng 80 nghìn đồng. Một con chó 15kg là 1,2 triệu. Là chó ăn trộm thì bọ cẩu tặc sẽ chấp nhận bán với giá rẻ hơn chó nuôi hoặc chó nhập khẩu, chỉ khoảng 40 – 60 nghìn/kg, tức là khoảng 600 nghìn – 1 triệu/1 con chó.

Việc bán rẻ là đương nhiên, bởi nó là đồ ăn trộm và còn phải cạnh tranh với hàng “chính chủ”. Việc đó đồng nghĩa với chuyện không chủ quán thịt chó nào từ chối mua với giá hời như vậy.

Một con chó rẻ nhất là 600 nghìn đồng, vậy một ngày 2 tên trộm (chúng thường đi theo nhóm 2 người) có thể kiếm được 3 triệu nếu bắt được 5 con chó. Nếu có bị bắt thì chỉ bị phạt hành chính vài chục hoặc vài trăm nghìn đồng là được thả ra. Như vậy thì chẳng có lý do gì không tiếp tục hành nghề.

Từ trước đến nay , những vụ trộm chó bị đánh chết là do người dân quá bức xúc. Mặc dù đã có một số tên “cẩu tặc” phải bỏ mạng nhưng bọn chúng không hề cảnh tỉnh mà ngày càng lộng hành và liều lĩnh hơn. Chúng sẵn sàng chống trả dã man lại những ai phát hiện và đuổi theo chỉ với mục đích là bắt cho kỳ được một con chó.

Nguồn thu như thế, bị phạt như thế, nhưng thuế bỏ ra chỉ là sự liều lĩnh và mấy chục nghìn tiền xăng.

Do vậy, nếu trộm chó còn bị quy là trộm vặt và không có chế tài riêng cho tội phạm này thì dù có lập trang trại hay nhập khẩu nhiều hơn thì bọn trộm chó cứ vẫn tồn tại. Và những vụ đánh chết bọn trộm chó lại tiếp tục diễn ra.

Shaojia Theo VNEXPRESS

thieugia
21-06-2013, 04:47 AM
'Nữ quái' Hà Nội câu trộm 20 chó, mèo một đêm

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 20/6/2013, 10:51
Bọn trộm dùng một sợi dây dài 1,5m bôi keo dán và có mùi cá nướng. Chó mèo chỉ cần ngậm ăn là bị găm thẳng vào lưỡi không thể kêu được.

Ở Hà Nội nạn nạn câu trộm chó mèo ban đêm ngày càng nhộn nhịp. Chúng tạo thành nhóm và làm ăn công khai với nhau. Có một nhóm cầm đầu bởi một người phụ nữ.

Đêm nào cũng vậy, từ 1 giờ đến 3h sáng, bà ta lấy chiếc xe Wave đỏ cũ mèm, không biển số diễu vài vòng trên đường Hà Nội. Rồi bà ta buộc sợi dây dài khoảng 1,5 m vào các vị trí thấp, đầu dây là một búi bùng nhùng có mùi cá nướng. Chó mèo chỉ cần ngậm vào là bị găm thẳng vào lưỡi không thể kêu được.

Đặt xong bẫy, mụ ta đi uống trà chém gió thoải mái. Công việc còn lại mụ ta giao cho bọn đàn em đi thu dây và chiến lợi phẩm về. Có đêm chúng kiếm được hơn 20 con mèo và hàng chục con chó.

Chúng khoe trung bình mỗi đêm kiếm được 2-3 triệu đồng là chuyện bình thường. Còn đêm bèo nhất cũng phải được 500-600 nghìn đồng. Chúng xem đây là một nghề kiếm tiền siêu lợi nhuận mà không cần vốn liếng.

Tôi theo dõi thì biết, mụ này là một tay giang hồ, cầm đầu nhóm du côn bảo kê đêm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Thỉnh thoảng mụ ta còn mời các chiến hữu của ở các địa bàn khác về giao lưu tại quán trà đêm trên phố Trần Khắc Chân để bàn bạc và khoe chiến lợi phẩm với nhau.

Tôi đã tiến gần bọn chúng và kể tất cả những gì tôi biết cho mọi người hiểu. Chứ bà con chúng tôi làm ăn ở khu vực này cũng bức xúc lắm nhưng không làm gì được. Vì chỉ cần mình manh động là tụi chúng sẽ không để mình yên ổn làm ăn.

Nam Thành

bach_ho
22-06-2013, 10:15 PM
Trung Quốc

Bức xúc vì quy định đẻ "con vô chủ" bị phạt nặng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
Thứ 7, 22/06/2013 20:26:34
Phụ nữ nào không chồng mà có con sẽ bị phạt tiền, là một dự thảo quy định của chính quyền thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) khiến cư dân thành phố bức xúc.

Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) Vũ Hán đăng tải bản dự thảo những quy định mới này để kêu gọi nhân dân đóng góp ý kiến. Nếu được thông qua tại Hội đồng nhân dân thành phố, dự thảo sẽ chính thức có hiệu lực và thay thế các quy định ban hành từ năm 2010.

Để ngăn chặn ngoại tình

Theo chính quyền Vũ Hán vốn có 10 triệu dân, dự thảo này nhằm kiểm soát dân số, hạn chế những vụ ngoại tình, và để ngăn chặn một trào lưu nổi lên trong những năm gần đây: các doanh nhân “thành đạt và giàu có” lập phòng nhì. “Ernai” mang nghĩa “vợ hai”, hoặc “xiaosan” có nghĩa người "vợ ba", theo tiếng Hoa đều có nghĩa “bồ nhí”.

Theo dự thảo, phụ nữ không chồng mà có con và không thể cung cấp bằng chứng về cha đứa trẻ, hoặc phụ nữ có con riêng với người đàn ông mà cô ấy biết người đó đã có vợ thì sẽ phải nộp “phí con ngoại hôn”. Riêng nữ công chức nếu chưa có chồng mà có con sẽ bị kỷ luật nội bộ kèm mức phạt nặng. Dự thảo “Quản lý dân số và kế hoạch hóa gia đình mới” chưa cho biết sẽ phạt số tiền bao nhiêu nhưng có tên gọi là “phí bồi thường xã hội”. Giới truyền thông TQ cho rằng mức bồi thường có thể cao gấp sáu lần thu nhập trung bình người/năm ở Vũ Hán (khoảng 162.000 tệ hoặc 26.407USD)

Nhưng theo nhật báo tài chính Caixin rất uy tín ở TQ, trước sự phản ứng của các chuyên gia và cư dân mạng, chính quyền vội đính chính quy định này mới chỉ là “soạn nháp” và hoan nghênh người dân đóng góp ý kiến trong vòng 7 ngày (hạn chót ngày 7-6). Ủy ban nhân dân thành phố (UBND TP) nói thêm rằng giới truyền thông “hiểu sai” khoản phí ấy là “tiền phạt”. Một cán bộ giấu tên của Ủy ban KHHGĐ Vũ Hán nói mức phạt tối đa sẽ chỉ là 500 tệ (81,6USD) cho mỗi người cha và mẹ nếu biết được cha đứa trẻ còn độc thân. Nhưng nếu người cha đã có vợ, thì cả cha lẫn mẹ sẽ bị buộc nộp bồi thường tổng cộng gần 163.000 tệ.

Cán bộ này nói điều khoản 26 của dự thảo (bị chỉ trích) chỉ lập lại quy định của chính quyền tỉnh Hồ Bắc: người mẹ không chồng mà có con, hoặc người phụ nữ có con với người đàn ông đã có vợ thì phải nộp “phí bồi thường xã hội”. Ông còn giải thích Ủy ban KHHGĐ tỉnh ra mức phí này và còn tùy người mẹ có bao nhiêu con và khoản thu nhập hằng năm của người ấy.

“Phí bồi thường xã hội” là biện pháp kỷ luật người vi phạm chủ trương “mỗi gia đình ở thành thị chỉ nên có một con” của chính quyền trung ương. Phí này tùy chính quyền và Ủy ban KHHGĐ tỉnh, và trẻ “dư” không được thụ hưởng các quyền lợi như được học, được chăm sóc sức khỏe.


http://media.tinmoi.vn//2013/06/22/tre.jpg
Em bé được giải cứu khỏi ống cống nay sức khỏe đã ổn định

Đã bị phân biệt đối xử

Một cư dân mạng xã hội Sina Weibo cho biết: “Những người phụ nữ không chồng nhưng có con thường bị xã hội phân biệt đối xử, nay còn bị chính quyền phạt tiền”. Wang Feng là lãnh đạo Trung tâm nghiên cứu chính sách công Brookings-Tsinghua (liên kết giữa Viện Brookings của Mỹ với Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh để nghiên cứu chính sách chất lượng cao) lưu ý: năm 1995 đã có sự thay đổi chức năng của Ủy ban KHHGĐ.

Cơ quan này chỉ cung cấp dịch vụ kiểm soát sinh đẻ và phòng chống bệnh tật, thay thế vai trò trước đây là cơ quan ra án phạt đối với người vi phạm chủ trương “một con” của chính phủ trung ương. Nhưng đã có những dấu hiệu “cởi mở” ở chủ trương này và người TQ được thông tin nhiều hơn về các vấn đề xã hội, nên họ cảm thấy khó chịu khi chính quyền “nhảy xổ” vào đời tư của họ.


http://media.tinmoi.vn//2013/06/22/tre2.jpg
Vớt xác trẻ sơ sinh gái bị vứt xuống sông

Wang nói việc có con ngoại hôn - dù tốt hay không tốt cho một xã hội minh bạch ở TQ - nên là vấn đề giải quyết giữa một người đàn ông với một người phụ nữ: “Ủy ban KHHGĐ chẳng nên lãnh trách nhiệm giữ gìn xã hội trong sạch. Nhiệm vụ chính của ủy ban chỉ nên là tuyên truyền lối sống lành mạnh, vệ sinh, không nên phạt vạ. Dự thảo của ủy ban này ở Vũ Hán là vượt quá thẩm quyền của họ”. Wang còn nói ủy ban này vào năm 2013 đã sáp nhập vào Bộ Y tế, tức đã bị hạn chế quyền. Tờ Caixin dẫn lời Wang: “Dự thảo này không có cơ sở pháp lý, việc phạt tiền những người mẹ không lấy chồng cho thấy rõ ràng sự phân biệt giới tính. Các bà mẹ đơn thân đã đối diện sức ép xã hội và kinh tế, là một nhóm dễ bị tổn thương. Bộ Y tế nên giúp họ thay vì phạt họ. Kiểu kỷ luật, trừng phạt đó sẽ chỉ làm nặng thêm vấn đề phá thai, bỏ con và bán con”.

Cấm “ăn cơm trước kẻng”

Nhà nghiên cứu bình đẳng giới Chen Yaya thuộc Học viện Khoa học xã hội Thượng Hải lo ngại: “Nếu dự thảo này được thông qua, sẽ càng có thêm nhiều bà mẹ bỏ con vì họ không thể kham nổi các mức phí”. Bà cho rằng đây là lần đầu tiên chuyện con rơi thuộc diện bị phạt tiền do chính quyền ráng đạt thành tích kiểm soát dân số: “Theo tôi, chủ trương này chỉ nhằm vào phụ nữ. Phụ nữ chưa chồng đã bị kỳ thị, gồm việc bị cấm thụ hưởng những lợi ích dành cho các bà mẹ của chính quyền”. Họ cũng bị chê cười vì người TQ vẫn trọng truyền thống nên cấm chuyện “ăn cơm trước kẻng”, tức cấm quan hệ tình dục trước hôn nhân.

Tờ China Daily dẫn lời giáo sư Wang Qiong của Trường đại học Vũ Hán: “Dự thảo ấy quá kỳ cục. Nếu một người phụ nữ không chồng nhưng muốn có con và chọn biện pháp thụ tinh nhân tạo, chẳng lẽ cô ấy cũng bị phạt?”. Giáo sư nghiên cứu dân số Yuan Xin tại Đại học Renmin nói đây là lần đầu tiên việc có con mà “chửa chồng” bị xem là tội: “Thực tế thì nhiều quy định KHHGĐ đã xem chuyện có con mà không chồng là trái pháp luật”. Ông nhận định dự thảo mới này sẽ khó đi vào cuộc sống, do tính chất phức tạp của xã hội ngày nay: “Số người muốn sống độc thân ngày càng tăng lên. Nếu quy định được áp dụng thì những người này sẽ không thể có con hợp pháp, như vậy là điều không hợp lý.

Luật sư Ma Jinzhen nói với tờ Thời báo Hoàn cầu: “Dù có thể hiểu được mục tiêu của dự thảo, nhưng sẽ khó chứng minh được người cha có vợ hay chưa, vì thông tin trong hộ khẩu của người cha có thể không được cập nhật kịp thời. Điều này sẽ tạo ra vô số rắc rối”.

Cũng theo tờ báo này, tỉnh Cát Lâm hiện là địa phương duy nhất tại TQ có các chính sách bảo vệ cho những bà mẹ đơn thân. Những phụ nữ đã đến độ tuổi lập gia đình nhưng không muốn kết hôn được quyền sinh con nhờ sự trợ giúp y học.
Mặc dù chưa có quy định phạt con vô chủ nhưng mỗi năm ở TQ đã có khoảng 13 triệu ca phá thai, nên người dân lo ngại khi quy định phạt vạ của Ủy ban KHHGĐ Vũ Hán có hiệu lực thì sẽ có nhiều vụ phá thai hơn nũa. Dự thảo này ra đời vài ngày sau khi một em bé sơ sinh được giải cứu từ ống cống ở tỉnh Tây Giang ngày 25-5. Nguyên nhân: do người mẹ đơn thân 22 tuổi vô tình đẻ rớt con trong lúc đi vệ sinh. Đứa trẻ là kết quả “cuộc tình một đêm” của người mẹ với một thanh niên. Vì thai quá lớn không thể phá, cô giấu gia đình và hàng xóm và cũng vì lo sợ mình không đủ khả năng nuôi con. Cuộc giải cứu đứa trẻ bị kẹt trong ống cống hình chữ L khá chật vật suốt 2 giờ nhưng đứa trẻ sống sót, chỉ bị trầy xước.

Chủ trương “mỗi gia đình chỉ nên có một con” được ban hành từ năm 1979, dù ban đầu được xem là một đạo luật chỉ có hiệu lực 30 năm, nhưng các tuyên bố gần đây cho thấy chủ trương này sẽ còn được tiến hành lâu dài, dù đã có những cảnh báo về nạn trai thừa gái thiếu, vì xã hội TQ vẫn trọng con trai hơn con gái. Chủ trương trên khiến xảy ra nhiều vụ bỏ con gái hoặc bị ép buộc phá thai. Và dù chủ trương vận dụng với hầu hết mọi người thì người nghèo vẫn chịu thiệt thòi nhất khi tính chuyện có con.
Nguồn : Dân Việt

thieugia
28-06-2013, 04:00 AM
Hà Nội:

Làm ăn thua lỗ, mang quan tài - đổ xăng tăng áp lực
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 27/6/2013 21:10 GMT+7
Do mâu thuẫn trong kinh doanh, một người đàn ông trung niên đã mang hai quan tài ra cạnh hồ Ba Mẫu (Hà Nội), cuốn chăn vào người rồi đổ 20 lít xăng lên mình, dọa thiêu sống, khiến nhiều người dân hốt hoảng.


http://l.f29.img.vnecdn.net/2013/06/27/tu-tu-1372341684_500x0.jpg
Người đàn ông ngồi trên quan tài, mặt buồn rầu. Ảnh: Phương Sơn

Khoảng 15h15 chiều nay, 27/6, tại tuyến đường ven Hồ Ba Mẫu, thuộc phường Trung Phụng (Đống Đa, Hà Nội), một người đàn ông trung niên ngồi trên hai chiếc quan tài xếp trồng lên nhau, bên cạnh là vòng hoa, rồi liên tục gọi điện thoại với giọng gắt gỏng.

Ít phút sau, người đàn ông này cuốn một chiếc chăn lên người, rồi đổ một can xăng khoảng 20 lít lên khắp cơ thể đồng thời gọi và nói: "...Nếu không chịu ra thương lượng sẽ châm lửa tự thiêu".

Lực lượng chức năng cùng một xe chữa cháy có mặt tại hiện trường, khuyên ngăn người đàn ông. Sau đó người đàn ông đã bỏ chiếc chăn ra khỏi người và tự mặc bộ quần áo giống bộ đồ mà các bệnh nhân trong bệnh viện thường mặc. Trên tay người này có dấu hiệu băng bó.

Theo một số người dân, cách đây khoảng 2 năm, người đàn ông này cùng một người bạn chung vốn mở xưởng rửa xe cạnh Hồ Ba Mẫu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, giữa hai người có xảy ra mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, thậm chí đã xảy ra xô xát.

Phương Sơn

thieugia
28-06-2013, 04:34 AM
Trung Quốc

Rơi xuống đất chết vì mải "yêu"
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20mi.jpg
Thứ 5, 27/06/2013 16:12:24



(Tinmoi.vn) Một cư dân mạng Trung Quốc vừa lan tin rằng, ở Vũ Hán vì trời quá nóng bức nên một cặp vợ chồng đã ra cửa sổ diễn cảnh "mát". Thật không may, vì chất lượng tường cửa sổ quá tồi nên đang lúc sung sướng thì cả hai rơi ra ngoài.


http://media.tinmoi.vn/2013/06/27/wuhan-chinese-couple-fall-to-deaths-after-having-sex-by-window.jpg
Chết vì mải “yêu”

Khi họ đang mải quấn quít đam mê, cửa sổ đột nhiên vỡ toang khiến hai người rơi khỏi tòa nhà và rơi xuống đất chết, dẫn đến một bi kịch không thể cứu vãn nổi. Tuy nhiên, nguồn gốc và tính xác thực của sự cố này vẫn chưa được xác minh.

Theo cư dân mạng, có vẻ như cặp đôi này đã không nhận ra chất lượng xuống cấp của các cửa sổ đang khi đang mải vui vẻ với nhau. Khi người nữ lên đến lúc cao trào và vô tình uốn lưng, các cửa sổ bị vỡ làm cô mất thăng bằng và rơi xuống. Hai người ngã khỏi tòa nhà trong tư thế ôm chặt nhau.

Cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra chán nản đối với những vụ việc hy xảy ra khi thời tiết trở nên nóng bức.

Một số bình luận được trích từ trang NetEase:

- “Nếu đó là một cái chết xứng đáng thì có gì phải hối tiếc? Họ đã có khoảng thời gian tuyệt vời! Đó cũng có thể được gọi là một cái chết xứng đáng. Họ sẽ mỉm cười nơi suối vàng!”

- “Thật xấu hổ.”

- “Nên chú ý đến chất lượng ngôi nhà.”

- “QHTD là điều riêng tư để họ tận hưởng cuộc sống với người yêu của mình, không cần thiết phải trình ra cho người khác thấy. Thực tế, điều này thật đồi bại”

- “Làm thế nào để tối không rơi khi tôi QHTD bên cửa sổ?”

- “Vũ Hán thực sự là một nơi chứa đựng quá nhiều điều kì lạ”

- “Nên có điều hòa”

….

Shaolaojia/theo Tinmoi

minhnhat
29-06-2013, 07:52 AM
Á hậu chuyển giới 'lên gối' dằn mặt hoa hậu
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 28/6/2013 14:49 GMT+7

Hai "người đẹp" vật lộn khiến tóc giả bay tứ tung và la hét ầm ĩ ngay sau khi kết quả cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Peru vừa được công bố.
Những hoa hậu tự đánh mất hào quang


http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoc-song-do-day/a-hau-chuyen-gioi-len-goi-dan-mat-hoa-hau-2839888.html
Mời xem hai yêu nữ đánh nhau !

Vụ ẩu đả xảy ra hôm 26/6 khi Á hậu nhảy vào tấn công Hoa hậu vừa đăng quang của cuộc thi được tổ chức ở thành phố Tarapoto, Peru. Thí sinh này được cho là ghen tị và không phục kết quả của ban giám khảo. Á hậu cho rằng giám khảo đã công bố nhầm kết quả chung cuộc.

Tóc giả bay tứ tung trong khi các khán giả quá bất ngờ với "màn trình diễn" này và hò reo không ngớt. Lực lượng an ninh phải mất rất nhiều thời gian để tách hai thí sinh ra.

Vũ Hà

Shaolaojia
06-07-2013, 02:27 PM
Hảo hán dang hai tay... bị tàu lửa đâm bay mất xác

Vụ việc hi hữu, xảy ra vào sáng nay (3-6) tại cầu Bình Lợi (bắc qua sông Sài Gòn), người đàn ông liều lĩnh này bị tàu lửa tông, hất văng xuống sông.

Theo một số người chứng kiến, khoảng 7 giờ 30 một người đàn ông dắt chiếc xe máy dọc theo đường ray xe lửa, theo hướng từ Q.Thủ Đức băng qua cầu Bình Lợi để sang Q.Bình Thạnh.

Lúc này, nhân viên gác chắn tại cầu quyết liệt ngăn cản người đàn ông, nhưng ông ta không nghe theo, chỉ bỏ lại chiếc xe rồi một mình tiếp tục đi dọc đường ray.


http://www.congan.com.vn/dulieu7/Thoi-Su/01_13/cuuho3.6.gif
Lính cứu hộ có mặt tại cầu Bình Lợi để mò tìm người đàn ông. Ảnh: An Nhơn

Đúng lúc đó đoàn tàu lửa chạy từ ga Sài Gòn ra bắc, lao tới. Thấy vậy người đàn ông đứng trên đường ray, dang hai tay ra và bị tàu lửa tông vào, hất văng xuống sống Sài Gòn, mất tích.

Ngay khi tai nạn xảy ra, CA địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, báo lực lượng cứu hộ cứu nạn đến, tiến hành mò tìm người đàn ông trên.

Theo giấy tờ để trong giỏ xách của người đàn ông mà CA thu được thì người này tên Toàn Quốc Thắng (quê Tiền Giang).

backieuphong
09-07-2013, 03:05 PM
Vụ án kỳ cục 'độc nhất vô nhị' trong số án hiếp dâm
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/cng%20an%20ngh%20an.jpg
02.06.2013 | 13:30


CQĐT CAH Thanh Chương, Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Toàn (1997, trú H. Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi “Hiếp dâm” để tiếp tục điều tra. Đây được xem là vụ án kỳ cục thuộc diện “độc nhất vô nhị” trong số án hiếp dâm mà CQĐT CAH Thanh Chương thụ lý.

Chập tối 21-5, Nguyễn Khắc Toàn đến rủ Nguyễn Thị H. (1996, trú cùng thôn) đi chơi với mục đích thử xem có “mần ăn” được chi không. Vô tư, H. nhận lời và rủ thêm bạn của mình L. cùng đi. Cả ba đến quán ven đường ngồi chơi và uống rượu. Sau khi say sưa chè chén, 21 giờ 30, Toàn chở H. và L. về nhà.

Tuy nhiên, do nhà L. ở khá xa nhà H. nên Toàn đưa L. về trước rồi tiếp tục chở H. về để “tính” tiếp kế hoạch. Trên đường về, Toàn lại rủ rê H. đi ăn chè cho mát thì H. gật đầu đồng ý. Hai người chạy xe về xã Thanh Thủy, H. Thanh Chương. Ăn chè xong, H. giục Toàn về vì thấy đã khuya. Trên đường về, Toàn nói với H. mình để quên pin điện thoại ở quán rượu trước đó nên cùng quay lại. Tại đây, Toàn mua thêm một chai rượu và 2 chiếc bánh tráng làm mồi rồi tiếp tục cùng H. “chén tạc chén thù”. Sau khi “quất” xong chai rượu, H. thấy người nóng ran, quay cuồng nên vội bảo Toàn đưa về.


http://cadn.com.vn/Uploads/images/2013/th7/ng5/h10a.jpg
Mạnh và Toàn tại CQĐT.

Nói chở bạn về nhưng lợi dụng H. say, Toàn nhằm hướng núi hẻo lánh thuộc thôn Kim Tiến, xã Võ Liệt, cách QL46 300m thẳng tiến. Đến khu vực đường dẫn vào các trang trại, do hơi men tiếp sức cùng dục vọng đê hèn, Toàn bảo H. xuống xe. Vì say, vừa xuống xe là H. ngã nhoài. Được thể, Toàn lao đến ôm ghì lấy H., cởi quần để giở trò đồi bại. Tuy say, nhưng bản năng tự vệ khiến H. còn nhận biết được sự việc nên cố chống trả, đạp Toàn té ngửa. Không chịu buông tha, Toàn tiếp tục lao tới để thực hiện bằng được hành vi. H. vẫn chống trả quyết liệt nên khiến Toàn dần đuối sức, không thể khống chế được H. “Bất lực” vì thấy không thể “ăn” được, Toàn gọi bạn của H. ra đưa cô về nhưng vì đã khuya, bạn của H. không đến. Bức xúc, cơn thèm khát lại trỗi dậy lần nữa, Toàn tiếp tục lao vào H. song chàng ta đành bó tay chào thua, không thể nào “khóa môi” cô gái.

Không “cơm cháo” gì được, Toàn hậm hực chở H. về đầu thôn, đặt nằm bên gốc bàng rồi chạy xe về nhà. Trên đường về, Toàn gặp Trần Văn Mạnh (1993, người cùng thôn) đang lang thang một mình nên thông báo: “Con H. say rượu, đang nằm một mình dưới gốc cây bàng ấy!” rồi phóng đi. Mạnh nghe tin mà thấy “mở cờ trong bụng”, vội chạy đến gốc bàng để “tranh thủ” kiếm chác vì nghĩ H. đã say, “biết cha thằng mô mần việc mà sợ”. Tuy nhiên, giống như Toàn, Mạnh cũng bất lực trước sự kháng cự của H., Mạnh thở dốc, mệt mỏi trở về, để mặc H. ngủ bên cây bàng đến sáng hôm sau.

Do hoàn cảnh khó khăn, lại không được học hành nên H. không dám nói với ai và nghĩ rằng mình sẽ có thai dù “chưa hề chi”. Lo lắng, buồn tủi, cuối cùng H. quyết định đến trình báo với cơ quan CA và cũng là để hỏi xem “liệu cháu có mang thai không”.

Biết cơ quan CA vào cuộc điều tra, Toàn “phắn” ra Hà Nội để trốn. Tuy nhiên, ngày 31-5, gia đình đã “đón” chàng ta về, đưa đến cơ quan CA đầu thú. Đồng thời, lúc này Mạnh cũng bị tạm giữ. Tại CQĐT, hai đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Toàn về hành vi “Hiếp dâm”.

backieuphong theo CA Nghệ An

thieugia
21-07-2013, 07:27 AM
Vào lớp 1 phải có... chủ quyền nhà ở !
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thanh-nien-logo.png
21/07/2013 03:00

Chuyện lạ là phiếu báo tuyển sinh lớp 1 của Trường tiểu học Quang Trung, P.9, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu buộc phụ huynh đăng ký nhập học phải photo "sở hữu nhà ở của bố, mẹ"...

Theo phân tuyến tuyển sinh đợt 2 vào lớp 1 của Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu, Trường tiểu học Quang Trung được phép tuyển thêm 55 học sinh. Bà Lê Thị Thanh Tuyền, Hiệu trưởng trường này, cho biết: “Việc yêu cầu phải có bản photo chủ sở hữu nhà ở là do Phòng GD-ĐT TP.Vũng Tàu chỉ đạo. Phiếu báo tuyển sinh là do phòng đưa xuống cho trường và nhà trường chỉ thực hiện theo mà thôi”.


http://www.thanhnien.com.vn/Pictures20137/THu%20Hang/vaolop1.jpg
Phiếu báo tuyển sinh lớp 1 yêu cầu phụ huynh mang theo sổ đỏ - Ảnh: N.L

Theo bà Tuyền, thì trong 55 trường hợp tuyển sinh đợt 2 chỉ có 19 học sinh đủ điều kiện nhập học, 29 trường hợp không có chủ quyền nhà và 7 trường hợp chưa đến đăng ký. “Yêu cầu có chủ quyền nhà ở cũng chỉ là giải pháp của ngành để chọn những học sinh cư trú thực sự tại địa phương. Những trường hợp không đủ điều kiện thì nhà trường sẽ lập danh sách, ghi rõ lý do để đưa về phòng giáo dục”, bà Tuyền cho hay.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trường hợp trên không chỉ xảy ra ở Trường tiểu học Quang Trung mà còn xảy ra tại Trường tiểu học Trưng Vương (cũng nằm trên P.9, TP.Vũng Tàu). Giải thích về việc này, ông Võ Văn Lương, Trưởng phòng GD- ĐT TP.Vũng Tàu, cho biết: “Qua kiểm tra, rà soát của phòng trước khi công bố phương án tuyển sinh cho thấy ở P.9 có nhiều trường hợp có tên trong danh sách tuyển sinh, nhưng lại không cư trú thực tại nơi lập danh sách. Điển hình là ở KP.5 (P.9), theo điều tra phổ cập được thực hiện hằng năm, tại khu phố này chỉ có gần 50 trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 trong năm học mới này, nhưng danh sách đăng ký tuyển sinh lớp 1 do phường thực hiện lại có hơn 100 trẻ. Như vậy, việc “chạy trường” ở địa phương này là có. Chúng tôi đã tìm nhiều giải pháp để ngăn chặn việc này. Tuy nhiên, việc yêu cầu cần có chủ quyền nhà ở để chọn học sinh đúng tuyến chỉ xảy ra tại P.9 và có thể là chưa hợp lý, chúng tôi sẽ kiểm tra lại”, ông Lương nói.

Luật sư Trương Xuân Tám, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết việc mang sổ nhà để nhập học cho con là không sát với thực tế, vừa gây phiền hà. Theo luật sư Tám, có những trường hợp cư trú tại địa phương nhưng không phải ai cũng có nhà riêng, thậm chí có người có nhà riêng nhưng họ đã bán từ lâu, giờ ở nhà thuê thì lấy đâu ra sổ nhà. Có trường hợp sổ nhà họ đã thế chấp trong ngân hàng thì lấy đâu ra mà để sao y, đối chiếu... Như vậy, việc đăng ký nhập học phải mang theo sổ nhà càng làm cho tuyển sinh thêm rắc rối, quy định này cần loại bỏ.

Nguyễn Long

thieugia
09-08-2013, 04:38 AM
Quảng Nam

Bác sĩ đỡ đẻ bất ngờ khi biết bé sơ sinh trả về còn sống

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ năm, 8/8/2013 12:23 GMT+7

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Nguyễn Văn Sách, trưởng kíp trực chiều 4/8, thừa nhận có sai sót trong việc đưa cháu bé còn sống về chôn cất. Bản thân ông rất bất ngờ khi biết tin này.


http://l.f13.img.vnecdn.net/2013/08/08/Anh-1-7-1-1375936594_500x0.jpg
Bác sĩ Nguyễn Văn Sách thừa nhận kíp trực đã sai khi giao cháu bé chưa ngừng thở hẳn về cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Linh Nhi.

Theo ông Sách, trong kíp trực hôm đó, ngoài ông còn có bác sĩ Lê Hùng Nhật, cử nhân điều dưỡng Hằng cùng hai nữ hộ sinh. Khi sản phụ Lữ Thị Lâm Quy được người nhà đưa vào bệnh viện, kíp trực chuẩn bị cho sản phụ Quy thì thấy em bé đã nằm ngoài âm hộ, nhau thai cũng đã ra bên ngoài.

Tình hình lúc đó buộc kíp trực phải chia làm hai, một bên chăm sóc sản phụ, một bên hồi sức cho cháu bé. Sau khoảng 30 phút, em bé vẫn trong tình trạng tím toàn thân, thở nấc, có lúc ngừng thở kéo dài, nhịp tim chậm. Sau đó, bác sĩ Nhật và điều dưỡng Hằng nhận định em bé đã tử vong hẳn nên mời người nhà đến để thông báo đưa cháu bé về lo hậu sự.

"Việc bàn giao cho người nhà đem về chôn cất trong khi em bé này chưa ngừng thở hẳn (trong y học gọi là chết lâm sàng) là sai hoàn toàn. Đây là lỗi chung của kíp trực hôm đó", ông Sách nói. Ông cho biết sáng 6/8 đã cùng kíp trực đến thăm hỏi sức khỏe của cháu bé tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Văn Tin (35 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cha của cháu bé suýt bị chôn sống, cho biết sáng 8/8 lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Quảng Nam đã đến Bệnh viện Nhi Quảng Nam thăm hỏi sức khỏe con trai anh và trực tiếp xin lỗi gia đình.

Theo bác sĩ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam, hiện sức khỏe của cháu bé có tiến triển tốt hơn so với trước. Bé đã hết nhiễm trùng và được đưa vào chăm sóc, điều trị đặc biệt ở lồng kính.

Trước đó chiều 4/8, sản phụ Quy lên cơn đau bụng, được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam để sinh. Sau đó, người nhà nhận được thông báo cháu bé đã chết, đưa về lo hậu sự. Gia đình tắm rửa cho cháu bé để mang đi chôn cất phát hiện cháu vẫn còn sống, vội đưa vào Bệnh viện Nhi Quảng Nam cấp cứu.

Linh Nhi - Thu Bồn

fangzi
15-08-2013, 01:12 PM
Lộ vì sợ… đau


Sau khi mượn xe của bạn, Đào Văn Kiên và Bùi Văn Phương (ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bàn cách chiếm đoạt. Thế là Phương mua một vỉ thuốc ngủ, một chai bia về cho Kiên uống rồi dùng vỏ chai bia đập vào đầu Kiên “cho có máu” để báo công an là bị cướp xe. Tuy nhiên, khi thử, Kiên sợ đau nên không cho đập. Sau khi Kiên nốc tám viên thuốc ngủ, Phương gọi taxi đưa Kiên vào bệnh viện rồi báo công an là bị cướp xe. Thấy nạn nhân bị cướp mà chẳng có dấu vết gì ngoài chuyện ngấm thuốc ngủ mê man nên công an nhanh chóng vạch trần vụ cướp giả này. Nếu “có tí máu”, công an sẽ vất vả hơn nhưng sớm muộn gì màn kịch vụng này cũng hạ màn.

HC

thieugia
16-10-2013, 04:58 AM
Bồ nhí khai nhận cách Dương Chí Dũng cưng chiều mình

(Tin tức pháp luật)- Trong quá trình điều tra, người tình của Dương Chí Dũng đã lên tiếng xác nhận chuyện được ông Dũng mua tặng cho hai căn nhà ở trung tâm Hà Nội vì cả hai đã có chung một người con trai.

Bồ nhí ít tiền, mua tặng luôn 2 căn nhà cao cấp

Tại cơ quan điều tra, Dương Chí Dũng đã khai nhận việc mình có “bồ” và không tiếc tiền cưng phụng cho người phụ nữ này. Theo thông tin xác minh, đây không phải là người phụ nữ ngoài luồng duy nhất của vị cựu Chủ tịch Vinalines nổi tiếng lắm tiền nhiều của này.
Tuy nhiên, người phụ nữ có tên là PTT được ông cưng phụng nhất. Bằng chứng là khi người phụ nữ này than thở không đủ tiền mua căn hộ chung cư vì kịch kim chỉ có 600 triệu đồng thì ông mua luôn cho 2 căn hộ thuộc dạng cao cấp nhất nhì Hà Nội.


http://image2.tin247.com/pictures/2013/10/15/pxc1381827486.jpg
Căn hộ số 10, tầng 8, tòa nhà Pacific, 83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Để làm vui lòng người tình của mình, cựu Chủ tịch Vinalines đã chi ra hơn chục tỉ, chiều lòng người tình. Kết quả là 2 người có quan hệ gần gũi và có con. Đáng nói hơn, ngôi nhà Dương Chí Dũng đang sống với vợ cả cũng nằm ở đường Nguyên Hồng, cách nhà "bồ" chỉ một đoạn đường. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên 4 căn nhà của các bị can. Riêng Dũng bị kê biên 3 căn nhà, trong đó có 2 căn Dũng mua cho bồ nhí của mình và một căn là tài sản chung với vợ. Dũng khai đã cho tiền bà PTT mua và đứng tên tới hai căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Một căn ở tầng 29, tháp B tòa nhà Skycity số 88 Láng Hạ và một căn tại tầng 8 tòa nhà Pacific số 83 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Sau khi Dương Chí Dũng vướng vào vòng lao lý, cơ quan điều tra đã xác định, căn hộ này mặc dù do bà PTT đứng tên nhưng kỳ thực lại là tiền của Dương Chí Dũng. Vậy nên, cả 2 căn hộ cao cấp này đều bị kê biên.


http://image2.tin247.com/pictures/2013/10/15/cwi1381827486.jpg
Căn hộ 2901, tháp B, toàn nhà SkyCity, 88 Láng Hạ, Hà Nội.

Khi được cơ quan điều tra hỏi, bà T đã khai do có quan hệ gần gũi và có con riêng với Dũng nên mới được ưu ái như vậy. Đúng là bản thân bà T chỉ có 600 triệu đóng góp với ông Dũng khi mua căn hộ tại Skycity, còn lại được Dũng trả hết.

Tiền xương máu nhân dân

Để có được số tiền nuôi bồ nhí, con riêng, Dũng đã gật đầu với những giao dịch ma với khoản tiền hoa hồng lên tới cả triệu đô la. Một trong những phi vụ đó là mua sắm ụ nổi 83M gây ra thiệt hại khoảng 335,5 tỉ đồng.

Ngày 27/6/2007, Dương Chí Dũng đã ký quyết định phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà máy với tổng mức đầu tư gần 3.900 tỉ đồng. Trong đó có chủ trương cho phép mua, lắp đặt một ụ nổi để sửa chữa tàu. Dũng đã quyết định mua ụ nổi 83M tại Nga và lai dắt về Việt Nam để sửa chữa với tổng mức đầu tư gần 20 triệu USD.

Tính đến ngày khởi tố vụ án 5/2012, Vinalines đã chi mua, đầu tư, sửa chữa ụ nổi 83M tổng số tiền hơn 525 tỉ đồng. Dự án từ đó đến nay không triển khai được gì thêm.

Đáng chú ý, các bị can đều biết rõ ụ nổi 83M là tàu biển, sản xuất năm 1965, đã cũ nát, hư hỏng nặng, không hoạt động được, không đủ điều kiện nhập khẩu nhưng vẫn mua về với giá cực cao để chia chác.

Thậm chí, công ty bán ụ nổi cho Vinalines chỉ mua lại đống sắt vụn này với giá 2,3 triệu USD. Tuy vậy, Dũng đã chấp nhận giá mua ụ là 9 triệu USD để ăn chia với các công ty môi giới và công ty bán tàu của nước ngoài.

Theo đó, công ty môi giới được hưởng tới 3,2 triệu USD, giám đốc công ty này được hưởng hơn 1 triệu USD. Sau đó, công ty bán tàu đã chuyển về một công ty ở Việt Nam số tiền 1,66 triệu USD.

Ngày 14/10, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ cho VKSND Tối cao đối với các bị can trong vụ án cố ý làm trái và tham ô tài sản tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Thieugia theo Thái Linh (BaoDatViet.vn)

thieugia
22-10-2013, 10:34 AM
Máy bay Vietnam Airlines gãy càng, rơi lốp
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vit%20bo.gif
Thứ hai, 21 Tháng mười 2013, 18:08 GMT+7

- Một chiếc máy bay ATR 72 của Vietnam Airlines bay hành trình từ Hải Phòng – Đà Nẵng đã gặp sự cố gãy càng, rơi lốp. Tuy nhiên toàn bộ tổ bay và 41 hành khách đã rời khỏi máy bay an toàn.

Theo thông cáo vừa được Vietnam Airlines phát đi cách đây ít phút, sự cố kỹ thuật xảy ra với chuyến bay của Vietnam Airlines mang số hiệu VN1673 ngày 21/10/2013 được khai thác bằng tàu bay ATR-72, cất cánh từ Hải Phòng (HPH) lúc 12:45 và hạ cánh tại Đà Nẵng (DAD) lúc 14h15 theo đúng kế hoạch.

Vietnam Airlines cho biết, tại thời điểm chiếc máy bay này đang nằm trên bãi đỗ, bộ phận kỹ thuật tiến hành kiểm tra và phát hiện 1 bên trục càng trước bị gãy và 1 lốp bị rơi ra ngoài. Theo VNA, đây là sự cố hi hữu lần đầu tiên xảy ra đối với máy bay ATR-72 của hãng, rất may không có thiệt hại nào về người bởi trước đó, toàn bộ tổ bay và 41 khách đã rời khỏi máy bay bình thường.


http://a9.vietbao.vn/images/vn965/xa-hoi/66812609-vnm_2013_5281123.jpg
Máy bay ATR72 của Vietnam Airlines. ảnh minh họa

Vietnam Airlines đã báo cáo sơ bộ sự việc với Cục Hàng không Việt Nam; đồng thời, hãng cũng đã thông báo cho nhà sản xuất để phối hợp điều tra tìm hiểu nguyên nhân trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Vietnam Airlines cũng cho biết, máy bay gặp sự cố đã ngay lập tức được dừng bay; toàn bộ đội tàu bay ATR-72 cũng sẽ được dừng khai thác để kiểm tra trục càng trước ngay khi hoàn tất các hành trình đang thực hiện.

Được biết chiếc máy bay gặp sự cố là loại máy bay ATR-72, số hiệu đăng ký B 219, xuất xưởng năm 2009, Vietnam Airlines đưa vào khai thác ở Việt Nam từ ngày 13/10/2009. Ngày kiểm tra kỹ thuật định kỳ gần nhất của tàu bay này là ngày 21/9/2013.

Cuối tuần trước, một chiếc máy bay ATR72 cũng được điều chỉnh khoang hành khách và đã chuyên chở an toàn linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Hà Nội tới Quảng Bình.

Hữu Thọ