PDA

View Full Version : Cảm nhận về một người bên kia chiến tuyến !



thieugia
01-07-2013, 04:06 PM
Xưa nay, rất ít khi kiên nhẫn ngồi nghe ai nói, nhất là nói về chính trị. Ấy vậy mà hôm nay, nghe ông thiếu úy Thủy quân lục chiến chế độ cũ nói chuyện lại...
Cảm nhận đầu tiên là bài nói chuyện rất hay. Đúng là người trí thức, nghe hai clip với thời lượng 1h30' từ đầu chí cuối mà không chán.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/chinh_tri/thiu%20y%20nguyn%20ngc%20lp.jpg
Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập khóc khi nói về món quà mà thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn tặng.

Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập được đài, báo hải ngoại tôn xưng là "nhân sĩ, trí thức". Qua clip mà thieugia vừa nghe ông nói chuyện, thực lòng là rất bội phục. Thích ông không phải ở trí tuệ, ở cái tinh thần cởi mở, khẳng khái, thẳng thắn... mà còn thích, còn tâm đắc ở ông bởi mấy câu thơ ông viết như sau:



Tướng thất trận như mèo què trong xó bếp
Nheo mắt nhìn chuột nhắt diễu binh
Mối thù không trả được
Quốc hận không đầu thai
Hận kẻ thù chỉ một
Hận đồng minh gấp hai.


Nhận xét về bài thơ: Tuyệt

Dưới đây xin giới thiệu một Clip về ý kiến nhận xét của thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập khi nghe Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng cục tuyên huấn Quân đội NDVN nói chuyện về âm mưu, ý đồ của Trung Quốc đối với biển đông.



http://www.youtube.com/watch?v=KCIMZ_096ow&feature=player_detailpage#t=52s

Ý kiến cựu thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập về thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn

-----------------------------------
Thieugia

nosay
01-07-2013, 04:59 PM
Hay! Và đáng phải suy ngẫm rất nhiều!
Cám ơn thieugia đã đăng video này!