PDA

View Full Version : Những Chuyện Ngu Đần_Cuồng Si_Lãng Xẹt_Lạt toét... Vì Yêu !?



minh_anh
15-08-2013, 11:41 AM
Chuyện ngu mới nhất:


Bắt cóc trẻ em chỉ để xin số điện thoại của... bồ !
Tiin.VN
07/08/2013 15:11


Bị gia đình người yêu ngăn cấm chuyện yêu đương, Nguyễn Quốc Huy (1987, trú P. Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) đã nghĩ ra cách chẳng giống ai, đó là bắt cóc cháu của người yêu để ra điều kiện trao đổi... số điện thoại.

Nguyễn Quốc Huy và Trịnh Thị L.(1992, trú P. Cửa Nam, TP Vinh) yêu nhau được một thời gian khá dài. Tình yêu đang say đắm, mặn nồng với những “thề non hẹn biển” nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, thời gian gần đây Huy bị gia đình người yêu ngăn cấm, không cho qua lại. Thậm chí, để ngăn cản đôi bạn trẻ, gia đình còn có ý định đưa L. vào Đồng Tháp sinh sống để “nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé”. Nghe tin người yêu sắp phải vào Nam, lòng Huy như thiêu đốt, đứng ngồi không yên. Gọi điện thoại cho số máy của L. thì cứ “ò í e”, đến nhà tìm lại gặp cảnh “cửa đóng then cài”...

Trằn trọc bao đêm, suy nghĩ đủ mọi cách để được gặp người yêu, dù chỉ là qua điện thoại, nhưng ước nguyện này mãi vẫn không thành. Nỗi nhớ nhung đã làm cho Huy mụ mẫm, chạy sang P. Quán Bàu “nhờ vả” anh Thanh, chị Hải (anh chị của L.), để xin số điện thoại mới của L., nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu lạnh lùng. Thế rồi trong đầu Huy chợt nảy ra... cái dại, đó là bắt cóc cháu Huyền (4 tuổi), con gái anh Thanh - chị Hải để ép buộc trao đổi số điện thoại của người yêu.


http://media6.tiin.vn/media01/4e5dde84a6ea8/2013/08/07/45cdd874-2ef8-4e2a-bc61-8b51c148e5f4.jpg
Nguyễn Quốc Huy

Lên kế hoạch tỉ mỉ, 16 giờ 30 ngày 4/7, Huy tiếp cận nhà anh Thanh - chị Hải với mục đích dụ dỗ cháu Huyền ra ngoài để thực hiện ý đồ. Vì đã quen biết từ trước, nên khi nghe chú Huy gọi, bé Huyền chạy ra ngay. Kế hoạch “bắt cóc cháu để đổi lấy số điện thoại của cô” được thực hiện một cách dễ dàng. Huy đưa bé Huyền về nhà mình rồi để cháu trong căn phòng riêng, khóa cửa lại mà không ai hay biết. Về phần bố mẹ cháu Huyền, chỉ sơ sểnh một tý mà không thấy con gái đâu liền tá hỏa đi tìm khắp nơi và tất nhiên là làm sao thấy được khi cháu đang ở trong phòng riêng của Huy. Sự việc nhanh chóng được gia đình chị Hải trình báo cho cơ quan CA.

Trưa 5/7, trong khi cơ quan CA đang ráo riết vào cuộc điều tra sự mất tích một cách bí ẩn của bé Huyền thì bất ngờ chuông điện thoại chị Hải reo lên, người đầu dây bên kia chính là Huy. Với giọng dọa nạt, Huy thông báo rằng đang giam giữ bé Huyền ở một nơi xa thành phố và buộc chị phải cho số điện thoại của L., nếu không sẽ chặt tay bé Huyền và hành hạ cháu đến chết. Cuộc “giao dịch” được đôi bên giao kèo. 0 giờ 15 ngày 6/7, như đã thỏa thuận, Huy đưa bé Huyền đến thả ở một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học (thuộc P. Đội Cung, TP Vinh). Ngay lập tức tổ công tác Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh tiến hành bắt giữ Huy về hành vi “bắt cóc trẻ em”.

Chỉ vì quá yêu và một phút nông nổi mong muốn gặp người yêu mà Huy đã có hành vi vi phạm pháp luật

Minh_anh theo Tiin. VN

minh_anh
15-08-2013, 01:55 PM
Chuyện ngu đần thứ hai


Ép "Bồ" Uống Thuốc Sâu

Vũ Văn Đông (SN 1993, ở thôn Hoa Sơn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), chơi thân với chị gái của Nguyễn Thị H. (SN 1996, học sinh lớp 11). Sau vài lần đến nhà bạn chơi, Đông đã cảm mến cô em gái và ngỏ lời yêu H. Gần một năm yêu nhau, giữa hai người cũng có những kỉ niệm ngọt ngào, nhưng thời gian gần đây Đông nhận thấy tình cảm mà H. dành cho mình không còn mặn mà như xưa. Đông đã nhiều lần gặp H. để nói chuyện nhưng H. nói không còn yêu Đông nữa mà có người yêu khác rồi. Càng nghĩ càng cay cú và một ý nghĩ tiêu cực vụt đến trong cái đầu u tối của Đông. Hắn quyết định lấy cái chết của hai người để thể hiện tình yêu của mình dành cho H.

13 giờ 30 ngày 30/11/2012, Đông đi xe máy đến cửa hàng chuyên bán thuốc thú y cùng thôn để mua thuốc trừ sâu. “Mục đích của cháu là mang thuốc trừ sâu đi gặp H. một lần nữa nói chuyện, nếu H. vẫn từ chối tình yêu của cháu thì cháu sẽ cho H. uống thuốc và cháu cũng uống để cả hai cùng chết” - Đông khai tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Đông treo chai thuốc vào xe rồi đến gần cổng trường cấp 3 nơi H. đang học và đợi. Đến 14 giờ 30, H. đi xe đạp từ trường ra, Đông gọi lại bảo đi nói chuyện, H. đồng ý và đi gửi xe đạp ở chợ Nỷ. Cả hai chở nhau đến chân tượng đài Thánh Gióng thuộc khu vực đền Sóc Sơn ngồi tâm sự. Tại đây, Đông tiếp tục đưa ra đề nghị H. phải tiếp tục yêu hắn, nếu không cả hai sẽ cùng chết, nhưng H. lắc đầu nói: “Em không còn tình cảm với anh nữa, chúng mình nên chia tay thì hơn”.

Cay cú vì bị cự tuyệt, Đông lấy chai thuốc trừ sâu mang đến trước mặt H. và nói: “Nếu không yêu anh thì cả hai cùng chết”, đồng thời mở nắp rót thuốc trừ sâu ra và bắt H. uống. Thấy vậy, H. đã hất tay Đông ra khiến thuốc văng tung tóe. Không dừng lại ý định ngu ngốc của mình, Đông tiếp tục rót thuốc ra và dùng tay giữ chặt vai H. đổ thuốc sâu vào mồm cô gái. H. vùng vẫy hất được tay Đông ra và bị sùi bọt mép, nôn mửa. Thấy thế, Đông sợ quá vội vàng gọi điện cho anh trai là Vũ Văn Sơn: “Em cho H. uống thuốc sâu, nó đang ngất, em sợ quá, bây giờ em đưa nó đi bệnh viện, anh xuống ngay với em”. Sau đó, Đông ẵm H. lên xe máy và chở xuống Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn cấp cứu. H. may mắn thoát chết trong gang tấc.

Hành vi phạm pháp của Đông xuất phát từ sự thiếu hiểu biết pháp luật. Điều đó có thể đúng, nhưng hành vi ấy đã cấu thành tội “giết người”. Vì vậy, chắc chắn Vũ Văn Đông sẽ trả giá cho hành vi thiếu hiểu biết của mình theo đúng qui định của pháp luật.