PDA

View Full Version : Hậu sinh khả... sợ !!!



fangzi
22-12-2013, 06:01 PM
Dưới đây là mẩu tin được Thiều Lão gia đăng trên facebook của võ phái Thiều gia


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_viet/02.jpg

Shao Lao Jia

Mặc dù chúng xin phép và chính mình đã đồng ý thế nhưng: Vẫn có một cảm xúc thiệt khó tả khi nhìn thấy thằng học trò đàn em đấm xịt máu mồm một Đại sư ca (đang tu luyện bên môn Vịnh Xuân với truyền nhân người Tàu bên Úc) ngay trước mặt mình.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Y_khoa/chn%20thng%20v%20thut.jpg

Phải công nhận đám hậu sinh đáng sợ thiệt.

Thế mới biết thế nào là "Hậu xanh khả úy" !
---------------------------------------------------------------
Thích · · Chia sẻ · 11 giờ trước gần Ho Chi Minh City ·
Ngochai Tcq, Hoàng Anh Trần Chí và 2 người khác thích điều này.
Xem thêm 4 bình luận khác

Lạnh Lùng Vô Cảm

- thằng nào mà kinh thế thầy
6 giờ trước · Thích

Hoàng Anh Trần Chí

Lạnh Lùng Vô Cảm là Mai Minh Quoc chứ ai
5 giờ trước · Thích

Ngochai Tcq

- Hi hi, tuyet voi...
3 giờ trước · Thích

Tuyet Thy Nguyen

- òa, bạn Mai Minh Quoc bá đạo, không biết đại sư huynh nào xấu số thế ko biết
2 giờ trước · Thích

Mai Minh Quoc

- thầy lại bêu rếu con nữa rồi,
khoảng một giờ trước · Thích

Lạnh Lùng Vô Cảm

- vai ca linh hon chu Mai Minh Quoc
khoảng một giờ trước · Thích

Mai Minh Quoc

- Thôi, đáh xong h tay sưng lên rồi chắng làm ăn gì được hết
khoảng một giờ trước · Thích

Shao Lao Jia

Chú ý:
Sự việc tối qua (ngày 21.12), một số võ sinh đã chứng kiến cách công thủ và lối đánh đặc biệt hữu hiệu của Quốc. Nên nhớ, Toàn to và cao hơn Quốc gần cái đầu (nhắc thêm, Toàn tuy tập với ta chủ yếu là thái cực, nhưng là người yêu và tập võ từ nhỏ. Đặc biệt hiện đang theo học Vịnh Xuân với một danh sư người Tàu bên Úc. Theo Toàn báo cáo lại cho thầy thì trong lớp Vịnh Xuân, bọn Tây ngán nhất là đánh với Toàn vì Toàn từng đánh rạn sườn một võ sinh Tây), Toàn thúc thủ và thừa nhận là may mắn vì kịp tránh được mấy đòn hiểm chứ không thì không biết hậu quả sẽ còn như thế nào.

Qua sự việc trên, các con chú ý cần thấy và lấy đó để nỗ lực rèn luyện mình hơn nữa. Phải đi tập đều và tập chăm chỉ, đặc biệt để giữ hòa khí thầy cấm không được tự tiện "giao thủ" với võ lâm giang hồ, với người ngoại Đạo và cả với anh em trong võ phái nếu không có sự đồng ý và cho phép của thầy.

Nhớ nhá !
------------------------------------------------------
27 phút trước · Thích
Gà Đại Ca, Hoàng Anh Trần Chí và Lập Hoa Tấu thích điều này.

Gà Đại Ca

- Tiếc là con hog được xem ! Dạ, yếu tố quyết định là tốc độ phải không Thầy?

3 phút trước thông qua di động · Thích

Trần Hà Sơn

- Cũng rút kinh nghiệm cho các anh em ta, sau này đi xa về, gặp các sư đệ sau này, hãy đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên...kẻo các em nó cho lấy máu mồm rửa mặt chứ chả đùa !

15 giờ trước thông qua di động · Đã được chỉnh sửa · Thích · 4

Mai Minh Quoc

- like anh Sơn
13 giờ trước · Thích

Lạnh Lùng Vô Cảm

- a e nó chém quá . găph thằng quốc cho bít võ ngoại với nội ra sao nhỉ
13 giờ trước · Thích

Mai Minh Quoc

- Anh nói sau chứ trận này mà Đông hay ah Tú ra thì kết quả cũng không khác đâu mà chắc còn đỡ thảm hơn e nữa, tay bị bầm luôn rồi mà
13 giờ trước · Thích

Lạnh Lùng Vô Cảm

- trời thằng đó hồi đó a đánh rồi
13 giờ trước · Thích

Trần Hà Sơn

- Đề nghị Trung ương sớm cử anh Nhất ra đưa thằng Quốc -em tôi ,xuống hạ giới nhanh ạ, nó đang sung sướng lên mây vì oánh đươc VÕ TƯ BẢN MANG MÀU SẮC TRUNG HOA : ÚC ĐẠI LỢN...
13 giờ trước · Đã được chỉnh sửa · Thích · 1

Trần Hà Sơn

- À,bữa nào anh Nhất ra đề nghị báo trước cho địa phương chúng em 1 tiếng, để em còn chỉ đạo dân quân đào hầm trú ẩn...
13 giờ trước · Thích

Mai Minh Quoc

- Anh mang e ra làm bia thử đạn nữa à
13 giờ trước · Thích

Loi Tran

- riêng quốc a chấp chú nửa xị
13 giờ trước · Thích

Mai Minh Quoc M ngon, bữa nào qua làm ván Pes tiếp mày
13 giờ trước · Thích

Loi Tran

- gì chứ " rồng đen" hay ps thì chú cứ theo a từ từ. haha
13 giờ trước · Thích

Trần Hà Sơn

- Cứ ngồi yên nào ku Quốc, có cho kẹo cũng chả thằng nào nó dám bắn em đâu. Hí hí, nhờ có mày, anh lại cắt dán ra cụm từ :VÕ TƯ BẢN MANG ĐẬM MÀU SẮC TRUNG HOA, 1 tay oánh hai nước, ghê hơn Từ Hải còn gì...
12 giờ trước thông qua di động · Thích · 1

taothao
23-12-2013, 11:28 AM
Há há, qua đây mới thấy:

Võ Sinh Tây chưa chắc đã bằng Võ Sinh Ta - học Võ Tầu chưa chắc đã bằng học Võ Ta - học Thầy Tầu chưa chắc đã bằng học Thầy Ta - Thầy Tầu chưa chắc đã bằng Thầy Ta...

Tóm lại: mọi sự đều do ở nơi Ta.

Shaolaojia
23-12-2013, 01:33 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hieu_Le/l%202.jpg

Bài học rút ra:
- "Hậu sinh khả úy" trong trường hợp này (tính cụ thể) là câu nói mang tính ẩn dụ, trong đó ngầm ám chỉ việc kẻ hậu sinh (người sinh sau) có thể hạ gục hoặc oánh đến toét mặt các vị "xiền bấy" (tiền bối) tức những người lớn tuổi hơn, người có quá trình tập luyện võ công trước mình, những người mà người đời thường ví họ là những kẻ có võ công cao cường...
- Phải khiêm tốn: không bao giờ được phép, có hành vi hay các biểu hiện bất kính, khiếm nhã hay coi thường người khác kể cả với những người có địa vị thấp hoặc yếu kém hơn mình (như học trò, các sư đệ đồng môn và những người ngoài xã hội.
- "Võ vô chỉ cảnh" tức "võ học vô bờ" là câu nói của người xưa nhắc cho chúng ta biết cái sự rộng lớn, bao la của võ học. Không ai có thể học hết được võ công của thiên hạ. Vì thế, dù cho võ công cao cường đến đâu cũng phải nêu cao đức hiếu sinh, sự khiêm nhượng để cầu mong sự giúp đỡ của mọi người, của võ lâm đồng đạo. Chỉ có sự khiêm cung mới có thể cầu học được võ công của thiên hạ; chỉ có khiêm cung mới yết khai bí kiếp của võ công; mới tinh thông võ kỹ.
- Phải xem võ thuật như là phương pháp khoa học nhằm rèn luyện mình và nâng cao sức khỏe của người, của cộng đồng. Không nên luyện võ với mục đích để trả thù, thỏa mãn cái tư lợi và dùng võ để trấn áp lẫn nhau, chèn ép người cô thế. Phải đề cao võ đức (tinh thần thượng võ), xiển dương võ thuật.

韶老家
------------------

trai_xu_doai
23-12-2013, 03:00 PM
Há há, qua đây mới thấy:

Võ Sinh Tây chưa chắc đã bằng Võ Sinh Ta - học Võ Tầu chưa chắc đã bằng học Võ Ta - học Thầy Tầu chưa chắc đã bằng học Thầy Ta - Thầy Tầu chưa chắc đã bằng Thầy Ta...

Tóm lại: mọi sự đều do ở nơi Ta.

Lại nhớ lại trên facebook hôm vừa rồi có nick Xin Chào Việt Nam đăng mẩu tin như thế này:

Xin Chào Việt Nam
20 Tháng 12
Khoảnh khắc đẹp: Bị trọng tài "cướp" HCV, Duy Nhất vẫn giơ cao cờ Tổ quốc :

-Có lẽ đây sẽ là khoảnh khắc đáng suy ngẫm nhất của Sea Games 27, khi nhà vô địch thế giới Duy Nhất giơ cao lá cờ Việt Nam hướng về tổ trọng tài như khẳng định "Tôi mới là người chiến thắng". Tất cả mọi người trong nhà thi đấu đã đứng dậy và vỗ tay.

-HLV Trần Trung Sơn tức giận về kết quả này, ông khẳng định: “Đi đấu cả thế giới, Duy Nhất đều không có đối thủ, vậy mà về đấu SEA Games em lại bị thua vì trọng tài xử ép trắng trợn đến thế”.

-Trong khi đó, các trọng tài đã đáp lại với giọng điệu đầy thách thức:“Muốn kiện cứ đóng tiền ở đây, nhưng chẳng thay đổi được kết quả đâu”


Ở đây ta bàn đến câu nói của HLV Trần Trung Sơn. Có thật là cả thế giới không có ai là đối thủ của Duy Nhất không? Có thể nào đã vô địch thế giới thì không thể thua tại giải đấu khu vực không ? Em e rằng thầy Trần Trung Sơn đã hơi vội vàng khi đưa ra kết luận trên. Việc thắng thua trong thể thao là bình thường, không gì là không xảy ra vậy điều đáng trách ở đây là trách tổ trọng tài đã không công tâm, trọng tài tồi, thiên vị, hồ đồ... chứ khẳng định về Duy Nhất như thế thì ta cũng hồ đồ. Còn nhớ năm 2012, nhà vô địch 8 môn phối hợp Wushu Mai Tất Bình chẳng phải đã chết dưới con dao thái rau cho lợn của ông hàng xóm họ Diệp ấy là gì.

Bởi thế cho nên chuyện võ sinh của Thiều gia đánh ngã vị đại sư huynh trên kia xét về góc độ nào đấy có lẽ cũng bình thường thôi ạ :).