PDA

View Full Version : An Nam Quái Sự !!!



thanh_long
08-01-2014, 12:38 PM
AN NAM QUÁI SỰ !!!
安 南 怪 事
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/bachj%20m%204a.jpg

Đcm ! Mấy hôm rồi đất An Nam xảy ra tuyền chuyện lạ, quái sự, chuyện mới nghe thôi cũng đã thấy “vãi mẹ nó linh hồn” rồi !

Này nhá:
Vữa hôm rồi có nữ “Đại Gia” quê bánh trưng đất nhưng danh thân dị quốc. Chẳng biết bà uống nhầm phải thứ sâm quái quỉ gì mà có tờ báo trong nước tường thuật là bả đập gẫy hết toàn bộ “cần ăng ten” của lũ trai Kinh Bắc…
Các vị nghe đã thấy vãi linh hồn chưa?!


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/giao_hop_tu_the/t%20th%202.jpg

Sáng hôm qua trên Tây ninh xử vụ: Vợ giúp chồng chơi toét “hàng” của cô em gái vừa mới được kết nạp vào đội thiếu niên…

Kinh hỉ !
Hết chuyện "Anh Hùng" cũng khai man lý lịch, nay lại đến vụ "Ngựa" đực cũng biết ăn... "xiền" !!!



http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/nga%20qu%202%20.jpg

Hãi hỉ ?.
Đời cứ thế, cứ thế... !...
Đcm ! Đất nước này mà không nghèo ông cắn lưỡi ông lộn cổ vô… chai bia:)

fangzi
08-01-2014, 02:45 PM
Quả đúng là quái sự... và càng quái hơn khi chúng ta nghe được chuyện này:


Bị cáo chúc tết giữa phiên tòa

10:22 | 08/01/2014

(PetroTimes) - Đúng 9h30 ngày 8/1, Hội đồng xét xử chính thức tuyên bố kết thúc phần tranh tụng và cho các bị cáo nói lời sau cùng. Bị cáo Hoàng Văn Thắng đã gửi lời chúc mừng năm mới tới HĐXX và tất cả những người có mặt tại phiên tòa...

Người nói lời sau cùng đầu tiên trong số 7 bị cáo là Dương Tự Trọng, người được xác định là kẻ chủ mưu trong vụ án. Bị cáo Dương Tự Trọng nói: “Lâu lắm rồi bị cáo không được phát biểu, bị cáo xin nói trong vòng 1 phút. Nếu bị cáo nói có gì lạc hậu, không ý tứ xin được lượng thứ. Anh Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi, thời gian qua tôi luôn sống trong kỷ niệm đẹp của quá khứ. Nhớ về hoài niệm tôi càng thương anh tôi nhiều hơn. Tôi cầu mong cho anh tôi được bình yên, vui vẻ và hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đặc biệt, tôi cầu mong anh tôi nhận được sự khoan dung, vị tha của người đời.

Với các bị cáo vì tôi mà phạm tội, tôi kính mong HĐXX xét xử khách quan, khoan hồng để họ sớm làm lại về với gia đình thân yêu của mình. Còn riêng tôi, tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm túc bản án mà pháp luật trừng phạt".

Còn bị cáo Vũ Tiến Sơn nói: “Trước vành móng ngựa và trong suốt quá trình điều tra tôi luôn thành khẩn khai báo, trước sau như một. Thế nhưng rất nhiều kiến nghị của tôi để được xem xét hưởng khoan hồng lại bị bỏ qua. Tôi thành khẩn mong HĐXX xem xét một cách thấu đáo, sáng suốt để tôi được khoan hồng sớm trở về với gia đình và xã hội".

Bị cáo Hoàng Văn Thắng nói: "Bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình. Kính mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. Lỗi lớn nhất của bị cáo là đứng trong hàng ngũ người chiến sĩ công an nhân dân nhưng lại phạm sai lầm. Cái mất lớn nhất của bị cáo là lòng tin của Đảng, Nhà nước, cái mất thứ hai là tâm huyết cống hiến cho Đảng, Nhà nước và xã hội khi là người chiến sĩ công an nhân dân.

Sai lầm của bị cáo đã để lại một lý lịch đen tối cho một gia đình có truyền thống cách mạng. Răn đe của pháp luật đã để lại cho bị cáo một bài học, là lời cảnh tỉnh. Bị cáo mong được hưởng mức án thấp nhất để làm lại cuộc đời chứ không phải quay lại xã hội để phạm tội. Bị cáo mong sớm về với gia đình để cống hiến, sửa lại lý lịch, phụng dưỡng công lao bố mẹ".

Còn bị cáo Nguyễn Trọng Ánh, người này đã nói những lời chúc tết tốt đẹp đến tất cả mọi người trong phiên tòa và ngành công an. Bị cáo Ánh nói: “Bị cáo và những bị cáo khác đều là người trong các gia đình có truyền thống cách mạng nhưng vì sai lầm mà đánh mất mình. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho tất cả mọi bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Phiên tòa diễn ra cũng là những ngày cuối năm, bị cáo gửi lời chúc mừng năm mới đến với HĐXX, những người trong phiên tòa và toàn bộ chiến sĩ trong ngành công an nhân dân. Chúc các chiến sĩ vững vàng tư tưởng để phục vụ cho Tổ quốc. Không có gì quý hơn là hạnh phúc gia đình. Đừng vì tình cảm mà lao vào vòng lao lý".

Các bị cáo Pham Minh Tuấn; Trần Văn Dũng, Đồng Xuân Phong đều bày tỏ mong muốn được HĐXX xem xét xử đúng người đúng tội và mong được khoan hồng để sớm trở về với gia đình.

Thiên Minh

fangzi
08-01-2014, 03:11 PM
Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với 7 bị can

1. Dương Tự Trọng (52 tuổi, nguyên Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Tổng cục VII - Bộ Công an): 18- 20 năm tù

2. Vũ Tiến Sơn (SN 1966, nguyên Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội, CA TP Hải Phòng): 17- 18 năm tù.

3. Hoàng Văn Thắng (SN 1970, nguyên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về môi trường, CA TP Hải Phòng): 6-7 năm tù.

4. Đồng Xuân Phong (SN 1974, kẻ đang trốn nã và được ông Trọng bao che): 6- 7 năm tù.

5. Trần Văn Dũng (SN 1968, tức Dũng "Bắc Kạn", kẻ từng bị phạt tù án treo về tội buôn lậu, bị phạt tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, đã được xóa án tích): 6-7 năm tù.

6. Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985, nguyên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, CA TP Hải Phòng): 6-7 năm tù.

7. Phạm Minh Tuấn (SN 1961, nguyên Giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng): 5-6 năm tù.

--------------------------------------------------------

Các bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo Vũ Tiến Sơn: "Mong HĐXX xem xét thấu đáo hành vi phạm tội của tôi để tôi tâm phục khẩu phục và sớm được trở về với gia đình.

Bị cáo Phạm Minh Tuấn: "Tôi mong HĐXX sáng suốt xem xét xem hành vi của tôi có phạm tội hay không?".

Bị cáo Trần Văn Dũng: "Mong HĐXX xem xét, bị cáo đã thành khẩn trước cơ quan pháp luật, gia đình bị cáo có công với cách mạng, mong được khoan hồng".

Bị cáo Hoàng Văn Thắng: "Bị cáo ngay thời gian thực hiện hành vi phạm tội đã thành khẩn khai báo, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo BLTTHS và BLHS. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo. Cái mất lớn nhất của bị cáo là không còn được đứng trong lực lượng bảo vệ pháp luật, bị khai trừ khỏi Đảng, không còn được sinh hoạt Đảng. Bị cáo còn để lại vết xấu trong lý lịch một gia đình. Đó là sự trừng phạt, răn đe lớn nhất của pháp luật… Bị cáo mong muốn được sớm trở về với gia đình, được chăm sóc phục dưỡng bố mẹ, được có thời gian để “sửa” lại lý lịch".

Bị cáo Nguyễn Trọng Ánh: "Cũng như tất cả các bị cáo đứng trước phiên tòa hôm nay, cái mất lớn nhất của bị cáo chính là nền tảng và truyền thống gia đình, là tương lai, sự nghiệp. Đó là bản án nghiêm khắc nhất rồi. Còn hình phạt tù, có người bị phạt tù rất nặng nhưng họ vẫn không hiểu được, ra tù vẫn phạm tội. Có những người chỉ cần mất vậy thôi là họ đã giác ngộ được rồi và chắc chắn là không bao giờ vi phạm. Tù trong tâm là quan trọng, song sắt chỉ là hình thức bên ngoài.

Bản án của pháp luật là đình chỉ Đảng, đình chỉ công tác là điều răn đe lớn nhất đối với bị cáo và gia đình bị cáo rồi. Mong HĐXX xem xét tất cả các tình tiết giảm nhẹ để cá nhân bị cáo được hưởng sự khoan hồng.

Cũng là cuối năm rồi, bị cáo có lời chúc mừng năm mới đến HĐXX, đến toàn thể người thân của các bị cáo, đến toản thể cán bộ chiến sỹ còn đang công tác trong ngành hãy vững vàng, dù có sai sót một chút mình hãy cố gắng. Đừng nghĩ rằng các bị cáo hôm nay từng công tác trong ngành bị bản án này mà chùn bước mà phải nói không với tội phạm, sai thì sẵn sàng đứng ra nhận lỗi để sửa sai.

Bị cáo xin chúc mừng năm mới đến toàn thể các vị có mặt trong hội trường hôm nay, xin chúc sức khỏe và một gia đình hạnh phúc. Không có gì quý hơn hạnh phúc gia đình….

Bị cáo Đồng Xuân Phong: "Kể từ khi bị bắt, bị cáo đã rất thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo mức án thấp nhất, để bị cáo sớm có điều kiện chăm sóc gia đình, vợ con.

Bị cáo Dương Tự Trọng: "Cho phép tôi được nói tâm tư, tình cảm trong vòng hơn một phút. Do lâu ngày không được phát biểu, nếu có gì lạc hậu mong HĐXX châm chước. Dương Chí Dũng là anh ruột của tôi, thời gian qua tôi luôn sống với kỷ niệm của hai anh em và càng thấy thương anh tôi nhiều hơn. Tôi vẫn thầm ước được chịu tội thay anh tôi và mong anh tôi được hưởng sự khách quan, khoan hồng của pháp luật và lòng từ bi, khoan dung, vị tha của người đời. Tình cảm ấy mỗi con người ai cũng có. Mong mọi người thông cảm. Với những bị cáo khác, mong HĐXX xem xét đúng người đúng tội, mở lượng khoan hồng để họ sớm được trở về với cuộc đời. Cá nhân tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi hình phạt".

Theo báo Pháp luật TP.HCM

bach_djen
10-02-2014, 03:12 PM
Có cô kia rất siêng đi lễ chùa, thường ăn chay niệm phật nhưng mỗi lần chửi chồng cô toàn kêu là đồ chó với Đcm... mày !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/nh%20ca%20mua%20u%20h.jpg

Có nhà lãnh đạo kia hễ cứ hở mồm là khuyên nhân dân tận tâm với công việc, tận trung báo quốc nhưng lại có người tố cáo ông ăn trộm đến cả triệu rưỡi đô la.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/vai/trom-cap.jpg

Lại có thanh niên gây ra 39 lần trộm chỉ để lấy tiền chuộc 2 đứa con gái làm nghề "bán bông" :).

Đời thật chẳng biết đâu mà lần !.

nhan_voky
02-04-2014, 05:08 PM
Có cô kia rất siêng đi lễ chùa, thường ăn chay niệm phật nhưng mỗi lần chửi chồng cô toàn kêu là đồ chó với Đcm... mày !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/nh%20ca%20mua%20u%20h.jpg

Có nhà lãnh đạo kia hễ cứ hở mồm là khuyên nhân dân tận tâm với công việc, tận trung báo quốc nhưng lại có người tố cáo ông ăn trộm đến cả triệu rưỡi đô la.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/vai/trom-cap.jpg

Lại có thanh niên gây ra 39 lần trộm chỉ để lấy tiền chuộc 2 đứa con gái làm nghề "bán bông" :).

Đời thật chẳng biết đâu mà lần !.

Thế mới gọi là Quái sự mà lại. Chưa hết đâu, đây này bạn... nói thật:


ANH ĐÉO THỂ TIN ĐƯỢC

(Tinmoi.vn) “Tiêm vác xin nhầm sang thuốc mê thì khó lắm, chuyện không tưởng, cực kỳ vô lý!”, một bác sĩ thốt lên trước thông tin 3 trẻ chết sau khi tiêm chủng là do y tá tiêm nhầm thuốc mê.

Theo nguồn tin trên báo Thanh niên chiều 1/4, cơ quan điều tra đã đủ chứng cứ, lời khai chứng minh y tá Thuận đã không tiêm vắcxin viêm gan B cho 3 cháu bé mà tiêm nhầm thuốc gây mê, có độc tố.

Trao đổi với phóng viên sáng nay (2/4), ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, hiện chưa nhận được văn bản kết luận của cơ quan công an mà cũng chỉ nghe những thông tin trên qua truyền thông.

“Sở y tế chưa nhận được văn bản kết luận của cơ quan điều tra, sự việc nhạy cảm nên trong quá trình điều tra chúng tôi cũng không hỏi”, ông Thành nói.

Ông Thành cũng cho biết, Sở Y tế đã trực tiếp làm việc với địa phương, nhắc đơn vị phối hợp với cơ quan công an để tìm ra nguyên nhân, chấn chỉnh quy trình tiêm vacxin. Bản thân ông cũng rất bất ngờ trước thông tin nhầm lẫn thuốc có chất gây mê, độc tố với vacxin. Bởi quy trình tiêm vacxin rất chặt chẽ, không được để lẫn thuốc khác với vacxin…


http://media.tinmoi.vn/2014/04/02/tresosinh2.jpg
Ba trẻ tử vong vì tiêm nhầm ... thuốc mê: Cực kỳ vô lý!

“Quy trình tiêm vacxin Bộ y tế đã có quy định chặt chẽ, cụ thể: quản lý như thế nào, khi tiêm như thế nào, vacxin gì tiêm tháng thứ mấy….Nếu thông tin tiêm nhầm là thật thì không hiểu họ làm thế nào mà lại có sơ suất như vậy”, ông Thành nói.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi trao đổi thêm với bác sĩ H. ở một bệnh viện lớn ở Hà Nội về quy trình cấp, lưu trữ và sử dụng thuốc mê hoặc các loại thuốc có chất gây mê, độc tố. Tuy nhiên, khi phóng viên vừa đặt vấn đề, bác sĩ này đã tỏ sự bất ngờ.

“Tiêm vác xin nhầm sang thuốc mê thì khó lắm, chuyện không tưởng, cực kỳ vô lý!”, ông H. nói.

Cũng theo ông H., các bệnh viện đều có khoa hồi sức cấp cứu nên thuốc gì cũng được sử dụng chứ không bị hạn chế theo tuyến huyện, tuyến tỉnh, trung ương. Việc nhầm thuốc chỉ xảy ra do chuyên môn kém hoặc không cẩn thận.

Với các loại thuốc mê, thuốc có chất gây mê, độc tố, ông H. cho biết việc bảo quản trong các bệnh viện rất cẩn thận. Chúng thường được bỏ vào từng tủ riêng nên việc lẫn với vacxin là rất vô lý.

“Sự nhầm lẫn này cực kỳ vô lý. Thông thường loại thuốc này thường gắn với phòng phẫu thuật hoặc phòng đẻ khi bác sĩ dùng trong trường hợp để làm co bóp tử cung, giúp quá trình đẻ nhanh hơn. Hơn nữa, trong bệnh viện các loại thuốc cũng phải để riêng ra từng tủ, nhất là các loại thuốc độc loại A, loại B, thuốc an thần... buộc phải để riêng biệt và y tá chỉ được lấy ra, sử dụng khi có lệnh bác sĩ điều trị, lãnh đạo bệnh viện”, bác sĩ H. phân tích.

Ở góc độ chuyên môn, ông H. cho hay, thuốc gây mê chỉ sử dụng trong những trường hợp thật cần thiết và có hỗ trợ của máy móc trong việc hô hấp, nếu không sẽ dễ dẫn đến tử vong, nhất là với trẻ sơ sinh.

H.Minh
Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn

fangzi
03-04-2014, 08:46 AM
Y tá tiêm nhầm chỉ nơi cất giấu lọ "thuốc độc" khiến 3 trẻ tử vong

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tinmoi.gif
thứ 4, 02/04/2014 19:31:39

(Tinmoi.vn) Liên quan đến vụ việc 3 trẻ sơ sinh ở Quảng Trị tử vong sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B, y tá Nguyễn Thị Thuận (BVĐK huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đã thừa nhận tiêm nhầm thuốc gây mê Esmeron cho 3 trẻ sơ sinh.
Theo tin tức mới nhất y tá Thuận đã thừa nhận, thuốc được tiêm nhầm là thuốc gây mê Esmeron. Đây là loại thuốc gây mê có tác dụng làm giãn cơ, quá trình gây mê bằng thuốc này cho bệnh nhân phải có máy móc hỗ trợ trong việc hô hấp, nếu dùng thuốc này tiêm cho trẻ sơ sinh thì sẽ dẫn đến tử vong.


http://media.tinmoi.vn/2014/04/02/images-gay-me.jpg
Thuốc gây mê Esmeron được y tá tiêm nhầm khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong.

Về hình dạng, lọ vắc xin viêm gan B và thuốc gây mê Esmeron có kích cỡ gần như nhau, và có nắp đạy cao su giống nhau. Điểm khác nhau chủ yếu là dung dịch vaccine 0,5ml/ống, trong khi Esmeron chứa dung dịch nhiều gấp 5 lần.
Y tá Thuận cũng chỉ ra nơi cất giấu 3 vỏ lọ thuốc tiêm gây tử vong cho 3 trẻ sơ sinh đó là dưới gốc cây.
Trước đó trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 1/4 Bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, công an tỉnh Quảng Trị đã kết luận 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vắc- xin viêm gan B ở Quảng Trị hồi tháng 7/2013 là do tiêm nhầm thuốc. Cụ thể y tá Nguyễn Thị Thuận (bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa) đã "nhìn 3 lọ thuốc tiêm cho 3 trẻ giống với lọ vắc- xin viêm gan B do không làm đúng quy trình chuyen môn của Bộ y tế" Bộ trưởng nói.
Ngày 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục triệu tập thêm 4 cán bộ của bệnh viện này đến làm việc gồm dược sĩ Trương Quang Hiếu, điều dưỡng Thái Thị Thanh Tâm, điều dưỡng Bùi Đức Bảo và y sĩ Nguyễn Đăng Thông.

Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn

fangzi
21-04-2014, 11:36 AM
Hàng ngàn người đổ xô đến xem mặt ruộng 'đột nhiên nhô cao lên 1,8 m'

Thứ 2, 2014-04-21 11:35:04

Trưa 20.4, hàng ngàn người dân ùn ùn kéo đến khu đất gần lò gạch Út Tịch (thuộc ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) để xem mặt ruộng đột nhiên nổi lên cao đến 1,8 m.


http://image2.tin247.com/pictures/2014/04/20/tiv1397996708.jpg
Người dân ùn ùn đổ xô xem mặt ruộng đột nhiên nổi cao 1Người dân đến cúng bái ở phần đất nhô cao

Theo nhiều người dân sinh sống gần khu đất trên, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một số người dân khi đi ra ruộng bỗng dưng phát hiện mặt ruộng của ông Út Tịch (chủ lò gạch Út Tịch) tự nhiên nhô cao mà không có sự tác động nào của con người hay phương tiện máy móc.

'Hiện tượng bất thường' này ngay sau đó được người dân lan truyền nên chỉ trong vài giờ đã có hàng ngàn người dân tò mò, ở nhiều nơi bỏ công ăn việc làm kéo đến để được tận mắt chứng kiến.

Ông Sơn Mết (50 tuổi, sống gần lò gạch Út Tịch) cho biết hiện tượng phần đất mặt ruộng đột nhiên nhô cao bất thường là có thật. Bởi trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 19.4, ông Mết khi đi ngang qua khu đất của ông Út Tịch thì đã thấy nhô cao hơn những ngày trước khoảng 0,5 m, nhưng đến sáng 20.4, thì người dân đã dùng thước đo phần mặt ruộng chỗ nhô cao nhất lên đến 1,8 m.


http://image2.tin247.com/pictures/2014/04/20/rvd1397996708.jpg
Người dân ùn ùn đổ xô xem mặt ruộng đột nhiên nổi cao 2 Phần đất mà người dân cho rằng đột nhiên nhô cao - Ảnh: Huyền Trinh

Điều đáng nói là có một số người dân mê tín đến đây còn mua nhang, đèn, trái cây cúng bái. Có người mang cả bình nước đến “xin lộc” về nhà uống để cầu may và có người lấy viên đất nhỏ khấn vái sau đó mang về nhà.

Trước dư luận xôn xao, có thể gây mất an ninh trật tự ở địa phương, chủ lò gạch Út Tịch đã cho xe cuốc, ủi phá phần đất nhô cao xuống thấp để tránh sự tò mò của người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quốc Khải, Phó trưởng Công an xã Thạnh Quới cho biết đây chỉ là hiện tượng bình thường, do Út Tịch dự trữ đất quá nhiều và quá cao nên dẫn đến tình trạng đất bị chài, sạt xuống thấp. Còn phần gò trên cao bị nứt tét dài là do nắng nóng và đất khô nên nứt nẻ và người dân không nhìn thấy mới đồn thổi là mặt ruộng nhô cao gây xôn xao dư luận.

fangzi
Nguồn: ThanhNien.com.vn

han_chungly
30-07-2014, 08:33 PM
Bác sĩ bị cảnh cáo vì từ chối nhận chức Phó giám đốc Sở Y tế

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ tư, 30/7/2014 | 15:42 GMT+7

Nêu lý do hoàn cảnh gia đình neo đơn, bác sĩ Hồ Phi Long không nhận chức Phó giám đốc Sở Y tế nên đã bị UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định cảnh cáo.
Trao đổi với VnExpress ngày 30/7, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết lãnh đạo UBND tỉnh vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo bác sĩ Hồ Phi Long - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận.

Trước đó, hồi đầu năm, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định điều động và bổ nhiệm bác sĩ Long nhận chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận. Tuy nhiên, ông Long xin được ở lại công tác tại bệnh viện với lý do mẹ già đang mang nhiều bệnh tật nên cần chăm sóc và báo hiếu.

Bị cho là không chấp hành quyết định điều động, bổ nhiệm của UBND tỉnh, bác sĩ Long bị kỷ luật.

"Quyết định kỷ luật ông Long là đúng theo quy định của Luật Công chức và đúng quy định của Đảng", lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định.

Han_chungly

fangzi
31-07-2014, 09:08 AM
Chuyện này kể cũng được cho là chuyện hiếm có trong lịch sử quan trường Việt Nam.

Chuyện từ chối đảm nhận chức vụ cao hơn, xin không đảm nhận thêm trọng trách mới vì công việc nhiều hơn, trọng trách nặng nề hơn... đơn giản chỉ với lý do "báo hiếu" cha mẹ già, kể cũng là một việc làm cần có sự cảm thông sâu sắc từ các cấp có thẩm quyền. Trong cái xã hội hiện t ại nhìn đâu cũng thấy tiêu cực, nhìn đâu cũng thấy nạn chạy chức chạy quyền, tham tiền bỏ ngãi, chém giết lẫn nhau thì có người vì nghĩa chê tiền, chê quyền cao chức trọng kể cũng hiếm lắm thay. Cũng đáng để được tôn vinh, làm cái tấm gương sáng cho nhiều người học tập đặc biết là đối với cái XH có thược trạng suy đồi, thoái hóa về đạo đức.

Về góc độ nào đó, việc làm này cần khuyến khích động viên thậm chí nhân rộng ra làm gương sáng "phố phường" để cho những kẻ khác, những CB thoái hóa biến chất, những ông Đảng viên tham chức tham danh kiểu như Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế Hồ Xuân Mãn (báo cáo láo thành tích để được nhà nước phong tặng anh hùng) rồi thì khai ít tuổi để được đề bạt... lấy đó để mà làm gương.

Đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận rút quyết định kỷ luật đối với bác sĩ Long và thay vào đó là thông báo nêu rõ tấm gương hiếu thảo đối với các bậc sinh thành của một người Bác sĩ.

thieugia
04-08-2014, 05:10 AM
Xôn xao chuyện trưởng thôn bỏ vợ con để “kết duyên” với… đười ươi
http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/349/2014/8/3/tin-tuc%202.jpg


Sau buổi họp làng trở về, trưởng thôn Lê Toan (xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, Kon Tum) bỗng dưng bỏ đi biệt tích vào rừng sâu. Nhiều ngày sau đó, vợ con ông gào khóc, nhờ cả làng cùng vào rừng tìm kiếm nhưng vô vọng. Khi tất cả đã dần lãng quên chuyện năm cũ thì đột nhiên, một nhóm người đi rừng phát hiện và đưa ông Toan trở về. Nhưng sau đó vài ngày, ông lại âm thầm bỏ vào rừng. Đến giờ, vợ con, dân làng không một ai lý giải được chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông kỳ lạ này.

Xuyên rừng tìm kiếm trưởng thôn “bỗng dưng mất tích”

Chuyện ông A Ép (xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, Kon Tum) đột ngột bỏ nhà vào rừng xảy ra cách đây đã gần một năm. Nhưng khi già làng A É kể chuyện cho chúng tôi bên ánh lửa nhà rông bập bùng, những người làng ngồi xung quanh vẫn thể hiện rõ nét mặt hoang mang, kinh ngạc.

Hôm ấy, sau buổi họp làng, ông A Ép (khi ấy là trưởng làng Lê Toan) đã bỏ nhà vào rừng sâu biệt tích. Theo lời già làng A É thì sau buổi họp làng hôm ấy, mọi người đều tỏa đi lên rẫy làm việc. Riêng A Ép, lấy lý do mệt nên ở nhà với bọn trẻ. Khi mặt trời vừa lên đến đỉnh núi, lũ trẻ đã thấy ông A Ép mặc quần áo rồi đi thẳng một mạch vào khu rừng trong thung lũng Ngọc Linh. Lúc ra đi, ông A Ép còn quay lại chào tạm biệt ngôi làng. Đến chiều tối, bà Y Noi (vợ ông A Ép - PV) đi làm về thì phát hiện sự việc. Nhưng nghĩ chồng chỉ đi uống rượu loanh quanh đâu đó, bà cũng không đi tìm. Hết buổi tối rồi cả ngày hôm sau không thấy A Ép trở về, bà mới bắt đầu thấy bồn chồn, lo lắng. Nằm vắt tay lên trán, bà chẳng thể nào chợp mắt được. Linh tính có chuyện chẳng lành xảy ra với chồng, bà bật dậy, chạy đến đập cửa già làng, giọng hốt hoảng: “Ới già làng A É, chồng mình đi đâu giờ vẫn chưa thấy về! Già làng A É cho người đi tìm chồng mình với!”.
Nghe chuyện, già làng A É liền cho gọi đám thanh niên cường tráng nhất làng lại, người đốt đuốc lồ ô, người cầm nỏ, người mang mác đi tìm ông trưởng thôn, náo động cả một góc rừng. Nhưng thung lũng Ngọc Linh thì rộng mà người làng Lê Toan chỉ ít như những hạt lúa ngày giáp hạt, biết đâu mà tìm! Nhiều ngày ròng rã, đoàn người tỏa ra hết các hướng núi, lùng hết từng hốc cây, đạp từng khóm cây rừng, gian khổ còn hơn cả đi tìm củ ấu nhưng bóng trưởng thôn A Ép vẫn biền biệt.

Ngày thứ chín, gạo mang theo đã hết, đuốc lồ ô đã tàn, chân cũng đã mỏi, áo quần thì rách toét vì gai rừng, lũ thanh niên bước lả vì mệt lần lượt trở về làng, chấm dứt hành trình tìm kiếm trưởng thôn xuyên ngày đêm. Người làng Lê Toan lúc đó đã thuận theo ý Yang (trời) và không tìm ông A Ép nữa. Nhiều người nói với bà Y Noi: “Chắc chồng bà đã ngã núi chết rồi. Chứ nếu còn sống thì ông đã trở về”. Khi ấy, không chỉ bà Y Noi mà cả người làng Lê Toan đều hoang mang, lo lắng. Cuối cùng, già làng A É đã phải họp làng lại, nói rõ cái chuyện ông A Ép bỏ làng vào núi sâu để mọi người thôi không bàn tán. Ngồi dự cuộc họp đó, bà Y Noi và mấy đứa con nước mắt lưng tròng vì không biết phải tìm chồng, tìm cha ở nơi đâu giữa bốn bề rừng núi mênh mông này.

Ám ảnh ngôi nhà trên đỉnh núi

Giữa lúc bà Y Noi và người dân làng đã hết hy vọng, mọi người dần chấp nhận sự thật này thì bỗng dưng chuyện ông A Ép được tìm thấy khiến làng Lê Toan lại được một phen xôn xao.

Sau một thời gian trưởng thôn A Ép bỏ làng đi, người làng tại xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) đang đi bắt thú rừng bỗng thấy một người đàn ông trong bộ dạng lem luốc, đang nhai cành cây mục dưới đám cây lớn. Biết là người Xê Đăng, nhóm thợ săn đã truy đuổi và bắt lại được. Khi dò hỏi, họ mới biết đó là trưởng thôn A Ép của làng Lê Toan ở Ngọc Linh mà dân làng đã tìm kiếm nhiều ngày nay. Điều lạ là từ làng Lê Toan tới đây xa tới vài chục cây số đường núi, cách xa một huyện vậy mà ông A Ép vẫn đi tới được, dù núi rừng nơi này đầy rẫy những loài thú nguy hiểm, đặc biệt là có “chăm mơ năm”, một loại đười ươi lớn ngự trị.
Thông tin người làng Măng Ri tìm thấy trưởng thôn A Ép nhanh chóng được báo về làng Lê Toan. Nhưng cũng phải mất 3 ngày đường, người làng Lê Toan mới tìm đến được Măng Ri để đưa người đàn ông bỏ nhà trở về.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/349/2014/8/3/tin-tuc%203.jpg

Lúc ấy, bà Y Noi đang đi làm trên rẫy, nghe người làng chạy lên báo tin thì bật khóc, lật đật chạy về. Đêm đầu tiên ông A Ép trở về, cả làng Lê Toan thắp đuốc sáng rực. Làng không ngủ để nghe ông kể về hành trình một mình đi trong núi. Nghe chuyện nhiều người nghĩ ông bị điên, nhưng già làng A É thì chắc chắn ông trưởng thôn hoàn toàn bình thường: “A Ép không bị điên đâu. Nó vẫn tỉnh táo và kể về những ngày ở rừng của nó một cách rành rọt. Nó nói rằng nó đi giữa rừng cũng có người dẫn đi, có cái cơm để ăn và còn có cái nhà để ở. Nhưng nhà đâu giữa rừng núi thâm u như thế? Thật không thể hiểu nổi!”.

Sau đêm đó, già A É cho làm cái lễ cúng lớn ngay đầu làng. Người làng uống rượu, ăn thịt nướng hào hứng lắm, nhưng vẫn sợ một ngày nào đó trưởng thôn A Ép lại đi như trước. Trong lễ cúng ấy, ông A Ép uống rượu mặt đỏ phừng phừng rồi nói: “Trên đỉnh núi có một ngôi nhà và một con heo rừng đang đợi mình nên có thể vài ngày tới mình sẽ lên đó ở!”. Người làng bất ngờ lắm. Mọi người đều cho rằng, ông A Ép vì say nên mới nói vậy. Ba ngày sau, ngày nào người làng cũng thấy ông trưởng thôn ngồi buồn, mặt hướng về trái núi xa kia. Rồi một buổi sáng thức dậy, bà Y Noi tỉnh dậy lại không thấy chồng đâu. Người Lê Toan bán tín bán nghi rằng “ông A Ép đã bị nhân hình “chăm mơ năm” lấy mất cái hồn rồi”.

Chính vì thế, không ai còn dám nhắc tới chuyện nhân hình “chăm mơ năm” nữa. Có người còn nói rằng, ông A Ép chẳng phải bị “ma núi” dẫn đi mà bị Yàng núi (thần núi – PV) phạt vì đã lấy hạt lúa cử trộn chung với hạt lúa gieo đầu mùa để nấu cơm ăn. Đây là điều cấm kỵ nhất đối với người Xê Đăng trên núi Ngọc Linh. Chiều hôm ấy trong làng Lê Toan mưa rừng ào ạt đổ về như trút nước. Những người đàn ông, trai tráng của làng lại ngồi trong nhà của già A É để bàn kế hoạch lội rừng đi tìm ông A Ép. Nhưng họ cũng lo lắng, chẳng biết khi tìm được rồi thì ông trưởng thôn có còn bỏ đi nữa hay không.

Chuyện ông trưởng thôn của làng Lê Toan nhiều lần bỏ đi rồi được tìm về nhưng lúc nào ông cũng mang nỗi ám ảnh về một căn nhà, một ngôi làng trên núi đang chờ đợi mình, khiến người dân nơi đây hoang mang lắm. Rõ ràng việc ông A Ép “bị con ma núi bắt mất linh hồn” chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thế mới thấy những ý nghĩ cổ hủ của người dân Xê Đăng ở vùng đất này vẫn còn nặng nề lắm.

“Chăm mơ năm” chỉ là con đười ươi bình thường

Ông A Tiên, Phó bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh cho biết, thời điểm này làng Lê Toan thật sự lo lắng và bàn tán xôn xao. Câu chuyện của A Ép đã đánh động sự bình yên của Lê Toan, đánh thức sự sợ hãi về một nỗi ám ảnh nhân hình mơ hồ bao đời qua. Còn ông A Hen, Chủ tịch xã Ngọc Linh, cười cho biết: “Con “ma rừng” “chăm mơ năm” là có thật và đã nhiều lần có người bắt gặp. Nhưng nó là con đười ươi thôi. Người làng Lê Toan vì chưa bao giờ thấy con đười ươi, trên ti vi lại phóng đại lên là nó giống như người, có chân tay hẳn hoi, to lớn, rất nhiều lông màu đen. Và đặc biệt là dấu chân của “chăm mơ năm” đi ngược lại với bàn chân của con người. Chính vì thế, người dân nghĩ đấy là con ma và bị ám ảnh!”. Hỏi ông về trường hợp của A Ép, ông A Hen lắc đầu bảo khó hiểu quá. Nhưng ông khẳng định chắc chắn một điều là A Ép không bị điên.

Theo báo ĐS&PL (22:02 PM, 03-08-2014)

thieugia
13-08-2014, 11:59 AM
Một phó phòng Sở ngoại vụ đi công tác trốn ở lại Mỹ

Ông Trần Ngọc Phi Long (phó trưởng phòng hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ) được cử đi công tác tại Canada nhưng tự ý tách khỏi đoàn và trốn sang Mỹ.

Ngày 12/8, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết ông Trần Ngọc Phi Long (31 tuổi) trốn sang Mỹ từ đầu tháng 7-2014, đến nay không về lại Việt Nam. Ông Long sau đó viết thư gửi về bằng đường bưu điện cho lãnh đạo sở xin nghỉ việc.

Ông Phạm Thế Vinh, giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, xác nhận thông tin này và cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Ông Vinh nói việc cho cán bộ này nghỉ sẽ được xem xét theo Luật công chức và các nghị định của Chính phủ có liên quan.

Ông Long được xác định là cán bộ nguồn, được ưu tiên đưa đi đào tạo ở nước ngoài theo đề án 150 của TP Cần Thơ. Đây là đề án chọn ra 150 người xuất sắc, có triển vọng phát triển trong sự nghiệp, đưa đi tu nghiệp sau đại học với bằng thạc sĩ. Số tiền địa phương bỏ ra đào tạo cho ông Long khoảng 300 triệu đồng.
Theo ông Trần Phước Sơn - phó giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ, ông Long đi theo chương trình hợp tác của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam mời một đại biểu của TP Cần Thơ sang Canada giao lưu, được giám đốc Sở Ngoại vụ cử đi công tác, sau đó ông Long ở lại nước ngoài. Ông Sơn nói chưa thể xác định được mục đích ở lại nước ngoài của ông Long là gì.

THEO TUỔI TRẺ

han_chungly
28-09-2014, 04:11 PM
Một kho lá khô cũng bán được 700 tỷ đồng !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Chủ nhật, 28/9/2014 | 11:16 GMT+7

Để vay 700 tỷ đồng, doanh nghiệp đã dùng kho cà phê đem thế chấp ở 7 ngân hàng mà đến khi thanh lý hoá ra chỉ toàn lá với cỏ khô.

"Một kho lá khô mà doanh nghiệp cũng thế chấp được ở 7 ngân hàng để vay 700 tỷ đồng thì không rõ trong số 74.000 tỷ đồng nợ xấu Công ty Quản lý tài sản - VAMC đã mua có bao nhiêu kho lá khô tương tự", chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh đã đặt câu hỏi này tại phiên họp về về tái cơ cấu ngân hàng của Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu sáng nay, 28/9.

Theo ông Doanh, một hạng mục mà ngân hàng cần đặc biệt lưu ý khi tái cơ cấu là chất lượng hoạt động và chất lượng tài sản thế chấp. Ông dẫn chứng, vừa qua có câu chuyện một doanh nghiệp đã “tài tình” đem kho cà phê của mình thế chấp được ở 7 tổ chức tín dụng để vay mỗi ngân hàng 100 tỷ đồng. Chỉ đến khi các nhà băng mở kho để thanh lý tài sản mới vỡ ra kho ấy không chứa cafe mà chỉ toàn lá với cỏ khô.

Trước đó, được mời để làm rõ một số vấn đề tái cơ cấu ngân hàng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho hay đến tháng 9/2014 VAMC đã mua được khoảng 74.000 tỷ đồng nợ xấu. Bà Hồng nhìn nhận đây là một cố gắng lớn của công ty mua nợ khi nguồn lực hạn hẹp.


http://anh.24h.com.vn/upload/3-2013/images/2013-09-26/1380158263-kho-luong-thuc-4.jpg

Bà Hồng nói cơ quan này đã nhận được rất nhiều kiến nghị của các chuyên gia rằng để xử lý nợ xấu cần có nguồn lực từ Nhà nước bởi hầu hết các nước xử lý nợ xấu phải mất từ 10-20% GDP. “Cũng có ý kiến cho rằng vay nước ngoài để xử lý nợ xấu nhưng nợ công đang cao, vay có phù hợp không”, Phó Thống đốc băn khoăn.

Chuyên gia Cấn Văn Lực minh họa, các quốc gia khi xử lý nợ xấu qua công ty mua bán nợ thì nguồn lực ít nhất cũng từ 0,5-2% tống số nợ. Vì vậy ông Lực đề xuất nâng vốn điều lệ của VAMC lên gấp 4 lần, ở mức 2.000 tỷ đồng để tạo ra cú mồi. Ngoài ra vị này còn đồng tình với quan điểm của nhóm chuyên gia đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân trước về việc phát hành trái phiếu. "Cần mạnh dạn để nước ngoài tham gia mua nợ xấu, khi đó sẽ huy động được một luồng tiền sạch đồng thời tạo sự cạnh tranh nhằm trong xác lập được mặt bằng giá", chuyên gia Đỗ Thiên Anh Tuấn đến từ chương trình kinh tế Fulbright bổ sung.

Trao đổi với VnExpress trước thềm Diễn đàn, Phó chủ tịch Uỷ ban Giám sát Tài chính Quốc gia Trương Văn Phước nhấn mạnh nợ xấu không thể giải quyết trong ngày một ngày hai nhưng cũng cần các giải pháp dứt khoát, nếu nguồn lực tài chính của Nhà nước hạn hẹp có thể giảm bớt chi phí dự phòng rủi ro và tạo điều kiện cho ngân hàng bán nợ xấu cho VAMC được tái cấp vốn giá rẻ.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, VAMC dù hoạt động còn hạn chế song cũng là sáng kiến thích hợp trong điều kiện Việt Nam. Dẫn lại lời của Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia - Trương Văn Phước, bà Hồng ví von: "Câu chuyện xử lý nợ xấu hiện cũng như gia đình có con ốm, muốn đi nước ngoài chữa bệnh nhưng trong túi không có tiền, đành ra vườn hái lá để trị bệnh trước đã”.

Dẫy vậy, cựu Bộ trưởng Thương Mại Trương Đình Tuyển cho rằng sẽ là khôi hài nếu coi VAMC là sáng kiến. “Tôi không nghĩ thế giới họ lại ngu để mà không tìm ra được mô hình này”, ông nói.

Chí Hiếu

admin
03-11-2014, 08:01 PM
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png

Thứ hai, 3/11/2014 | 11:31 GMT+7


Thầy giáo say rượu sàm sỡ nữ sinh bị cảnh cáo


Sau buổi liên hoan nam giáo viên môn Văn có hơi men vẫn lên lớp giảng bài. Trong lúc ôn tập cho nhóm nữ sinh lớp 6, ông này được cho là có nhiều hành động 'quá trớn' như áp mặt, đặt tay trước ngực học trò khiến các em sợ hãi.

Ngày 3/11, bà Vũ Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Trung Tiến (Quan Sơn, Thanh Hóa), cho biết hội đồng kỷ luật nhà trường vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo thầy Nguyễn Đình Ân, giáo viên tổ Văn học. Ông Ân được xác định đã vi phạm quy định của trường, vi phạm quy chế chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nhà giáo, lên lớp giảng bài cho học sinh sau khi uống rượu say.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/11/03/AB-9039-1414981490.jpg
Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Trung Tiến, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Lê Hoàng.


Ngoài hình thức cảnh cáo, ông Ân còn bị xử phạt hành chính số tiền 150.000 đồng; không bình xét thi đua trong năm học 2014-2015 và dừng xét nâng lương trong vòng một năm.
Theo bản kiểm điểm của ông Ân, trưa 9/10, thầy giáo này đi liên hoan và uống khá nhiều rượu. Đầu giờ chiều, ông Ân vẫn lên lớp dạy môn Văn cho học sinh ở lớp 8A. Sau đó, ông này tiếp tục ôn tập cho ba nữ sinh khối 6 tại khu bán trú của trường. Thấy một học trò ngồi học cúi rạp xuống bàn, thầy Ân dùng một tay đặt trước ngực, một tay đặt sau lưng nữ sinh này để nắn cho em ngồi học đúng tư thế. Ngoài ra, trong lúc ôn bài, thầy Ân nói to tiếng, làm các em hoảng sợ.

Bà Vũ Thị Huệ cho biết thêm, theo tường trình của một nữ sinh giấu tên, sau khi ôn tập cho ba học trò nữ chiều 9/10, lúc chuẩn bị ra về, thầy Ân còn quàng tay vào cổ nữ sinh này, rồi áp mặt mình vào mặt học trò khiến em hoảng sợ. “Nhà trường rất lấy làm tiếc khi một giáo viên dạy giỏi môn Văn cấp tỉnh như thầy Ân lại vi phạm chuẩn mực đạo đức nhà giáo như vậy”, bà Huệ nói và cho hay, sau khi bị đình chỉ công tác để ban giám hiệu làm quy trình xử lý kỷ luật, đến nay thầy Ân đã trở lại lớp dạy học bình thường. Nam giáo viên tỏ ra rất hối hận về hành vi của mình.

Hiện ông Ân bị yêu cầu không dạy lớp 6 (lớp có ba học sinh được thầy ôn tập tại khu bán trú), để ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh.

Lê Hoàng

admin
03-01-2015, 04:51 AM
Đột nhập ôtô của đại biểu Quốc hội trộm 50 triệu đồng
http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ sáu, 2/1/2015 | 10:16 GMT+7

Ngày 2/1, Thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng Hình sự Công an quận 9 (TP HCM) cho biết đã bắt giam Phan Thành Đô (20 tuổi) và Đinh Minh Quang (21 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/01/02/2tentrom-8361-1420166749.jpg
2 tên trộm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Quốc Thắng


Trước đó, sáng 1/1, Công an quận 9 nhận được tin báo về vụ trộm xảy ra tại trạm xăng dầu trên đường Xa Lộ Hà Nội (phường Phước Long A, quận 9). Khi người đàn ông trung niên chạy ôtô Mercedes bước xuống, vòng qua đầu xe vào đổ xăng thì hai thanh niên chạy xe máy đứng gần đấy tiếp cận.

Một tên vẫn ngồi trên xe, tên còn lại nép người, mở cửa chiếc Mercedes tại vị trí lái rồi lấy bóp tiền và một số vật dụng. Khổ chủ phát hiện tri hô nhưng tên trộm đã leo lên sau xe đồng bọn cùng tẩu thoát về hướng Ngã tư Thủ Đức.

Nhận ra chủ chiếc ôtô là vị đại biểu Quốc hội thuộc đoàn TP HCM, nhiều người đề nghị hỗ trợ trình báo công an khi ông này cho biết có việc gấp phải đi. Tài sản bị mất gồm 50 triệu đồng, giấy tờ tùy thân và thiết bị đo khoảng cách để chơi golf được cho là có giá hàng nghìn USD…

“Qua lời mô tả về nhân dạng và đặc điểm xe của chúng, các trinh sát đã xác minh, khoanh vùng được vài nghi can”, thượng tá Sâm kể.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2015/01/02/tangvat-5380-1420166749.jpg
Số tiền và dụng cụ chơi Golf trị giá 1.200 USD được thu giữ. Ảnh: Quốc Thắng.

Trưa cùng ngày, Công an quận 9 đã bắt được Đô khi hắn đang chạy xe máy trên đường cùng hàng chục triệu đồng tang vật. Khám xét nhà Đô, cảnh sát thu giữ chiếc ví có nhiều giấy tờ quan trọng của vị đại biểu Quốc hội.

Trong buổi chiều, khi cảnh sát đang truy bắt gắt gao kẻ còn lại thì Quang đến đầu thú. "Chúng tôi đã thu giữ các tài sản còn lại của nạn nhân. Chỉ trong buổi sáng mà chúng đã tiêu 12 triệu đồng trong số tiền lấy được. Cơ quan điều tra đã gọi điện đề nghị bị hại đến nhận lại tài sản", ông Sâm cho biết thêm.

Công an quận 9 đang mở rộng điều tra nhóm trộm này.

Quốc Thắng

Shaolaojia
15-03-2015, 05:33 AM
Chủ tịch xã mang gà hộ nghèo về nuôi: 'Cấp gà cho dân sợ không hiệu quả'



http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
13:02 PM, 14-03-2015

(ĐSPL) - Ông Chủ tịch xã cho biết, cấp gà cho dân sợ chăn nuôi không hiệu quả nên mới cấp cho cán bộ....

Liên quan đến vụ việc 1.250 con gà hỗ trợ cho người nghèo ở xã Quế An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam) lại "được" từ Bí thư đến Chủ tịch cùng cán cán bộ xã đưa về "nuôi hộ".

Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Hoàng Kim Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho rằng, do số gà giống huyện cấp cận Tết nên để giải quyết cho nhanh, xã lập danh sách cấp "khống" cho người thân của 23 cán bộ xã và 1 hộ dân trên địa bàn. Ông Minh cũng cho rằng, cấp gà cho dân sợ chăn nuôi không hiệu quả nên mới cấp cho cán bộ.


http://media.doisongphapluat.com/thumb_x670x/2015/03/14/ga_ho_ngheo.jpg
Gà cấp cho hộ nghèo đang "được" một cán bộ xã Quế An đem về nuôi.

Theo ông Trần Văn Noa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn là nói như vậy là vòng vo né trách nhiệm, chứ chương trình đã được huyện phê duyệt từ năm 2013. Sau khi xảy ra vụ việc gây bức xúc trong dư luận, UBND huyện Quế Sơn đã họp khẩn, yêu cầu xã báo cáo giải trình.

Ông Trần Văn Noa cho biết, huyện sẽ thành lập ngay đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra sự việc, khẩn trương chỉ đạo khắc phục. Khi có kết luận chính thức sẽ tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật, xử lý nghiêm minh.

Để sửa sai, xã Quế An đề nghị mua lại số gà giống cấp nhầm cho cán bộ xã trả lại cho dân. Tuy nhiên lãnh đạo huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam không đồng ý mà phải thực hiện đúng quy trình, sai đâu sửa đó.

Trước đó, theo phản ảnh của người dân xã Quế An trên báo Dân trí: Tháng 11/2014, khi huyện Quế Sơn phê duyệt kinh phí mua gà hỗ trợ cho người dân nghèo trong xã trong chương trình “Nông thôn mới” thì toàn bộ 1.250 con gà này không đến với người dân mà toàn bộ Bí thư, Chủ tịch đến cán bộ xã đã nhận số gà này về nuôi.

Theo danh sách của người dân cung cấp, trong số 1.250 con gà hỗ trợ người dân nghèo của xã Quế An thì Chủ tịch xã – ông Hoàng Kim Minh - được nhận nhiều nhất là 200 con, còn ông Trần Văn Quyên – Bí thư xã và Chủ tịch Hội nông dân xã - ông Trần Ngọc cùng 17 cán bộ khác của xã mỗi người được nhận 50 con gà về nuôi.

Người dân ở xã Quế An bức xúc: Gà được huyện hỗ trợ cho người dân nghèo trong xã mà chỉ cán bộ được nhận, còn người dân chúng tôi thì không được chia con nào về nuôi. Cán bộ xã nghèo hơn dân hay sao mà ai cũng được nhận, còn dân thì sao?

Hỏi đến ông Chủ tịch xã thì ông này chối, nói là mình chỉ nhận 50 con như các anh em khác mà thôi, mà đây là nhận thay cho bố mẹ, anh em nuôi. Hỏi đến gà thì đội ngũ cán bộ xã nói đã nuôi và bán gần hết rồi. Hỏi giờ xử lý ra sao, ông Chủ tịch bảo: Giờ trả lại chứ làm sao, chúng tôi biết làm thế là sai rồi!

Ông Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết: “Đang kiểm tra, sẽ chấn chỉnh, xử lý thế nào sẽ báo sau cho nhà báo biết”.

MAI NGUYÊN

trai_xu_doai
18-03-2015, 04:58 AM
Giống y như vụ Chủ tịch hay bí thư huyện ở Thanh Hóa đem dê xóa đói giảm nghèo về nhà nuôi :), nghĩ ở xứ mình có nhiều chuyện lạ nhỉ.

thieugia
01-12-2015, 05:05 AM
Đại gia Cà Mau 'tặng' quan tài cho quán cà phê khai trương

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/images.jpg
Thứ hai, 30/11/2015 | 17:53 GMT+7

Trưa 30/11, nhiều người trên đường 3/2, phường 5, TP Cà Mau, bất ngờ thấy vợ chồng Tâm (67 tuổi) đi ôtô, cho người mang theo chiếc quan tài đặt trước cửa quán cà phê vừa khai trương. Sự việc khiến rất đông người kéo đến xem, gây náo loạn. Công an phường 5 được cử đến hiện trường giữ trật tự. Các nghành đoàn thể cũng đến vận động vợ chồng ông lão đưa quan tài về nhưng bất thành.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Vui_qua_vui/Quan_tai/quan-tai-bac-ty-1.jpg

Nói chuyện với cảnh sát, ông Tâm không giải thích nguyên nhân vì sao mình làm thế, chỉ nói rằng "mang quan tài đến tặng gia đình chủ quán nhân ngày khai trương". Theo ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường 5, vụ việc đã được lập biên bản, phường sẽ mời ông Tâm đến làm việc trong ngày mai. “Sau khi được vận động, vợ chồng ông ấy lên xe hơi bỏ về. Chiếc quan tài đã được chúng tôi chuyển vào chùa để làm từ thiện”, ông Tùng nói.


Chính quyền địa phương cho biết, thời gian gần đây giữa ông Tâm và chủ quán cà phê có tranh chấp ranh đất. Ông Tâm được xem là đại gia ở Cà Mau và Bạc Liêu.

Phúc Hưng