PDA

View Full Version : Có thật như thế không?



nhan_voky
03-02-2014, 11:29 AM
Mình thực sự choáng khi vô tình đọc được bài viết này trên mạng hỏi đáp Yahoo. Không biết tác giả bài viết có cường điệu hóa quá lên không nhưng nếu đó là sự thật thì quả là đáng buồn cho người làng võ, buồn cho cái tinh thần "thượng võ" cái tính "Nhân văn" mà dân làng võ vẫn không ngớt mồm ca tụng. Rất ngạc nhiên trước cách hành xử của ông thầy và các bạn học viên của võ phái Judo ở trung tâm TDTT quận 12.
Không muốn tin nhưng xin hỏi: Có thật thư thế không ???


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Trung_quoc/08.jpg


Sự thật về một lớp võ Judo vô đạo đức ở trung tâm TDTT Q.12 !?

Văn Long đã hỏi 3 tháng trước

Ở đây dạy miễn phí,không lấy tiền,chỉ phải trả tiền mua võ phục. Nhưng các học trò và thầy Judo ở đây, đa số là rất tệ. Có 2 thầy, 1 thầy thì tốt. Còn thầy kia thì phải nói là không xứng đáng với tư cách làm 1 võ sư Judo. Tên gì tôi không biết, có người nói ổng tên Linh, không biết có phải không ?


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Trung_quoc/04.jpg

Tôi đã từng học ở đây và từng chứng kiến 1 số chuyện ông thầy này đánh những đứa nhỏ trong lớp khi nó tập sai, ổng nói là thương các em nên dạy miễn phí, nhưng thực ra luôn bắt đóng tiền ủng hộ này nọ ( mỗi người 50 ngàn chẳng hạn ). Nhưng nếu ai không đóng là ổng doạ đánh. Trong thời gian học, tôi bị rất nhiều đứa trong lớp này khinh thường. Nó cho tôi là mới vào, đai trắng, ngu đần chẳng biết gì. Nó lại biết tôi có học vovinam lẫn Judo nên lại càng ghét. Lâu lâu giờ giải lao, tôi có chơi đùa 1 chút, nó nói tôi phá lớp, rồi nó nói ông thầy ở đây, ổng cũng nghĩ như vậy. Có hôm giờ về học, tôi xuống sân đàng hoàng, thay đồ rồi tập cú đá 540 độ, tụi nó đi xuống nhìn thấy. Cái hôm sau lúc tôi đi học vovinam, ở trên đó (lớp Judo học cả tuần) nó nói xấu tôi với ông thầy. Hôm sau tôi vừa vào ổng chửi tôi thậm tệ. Ổng nói đai trắng đếch biết kỹ thuật gì mà cứ bày đặt chỉ người khác, người ta đô con người ta chưa dám chỉ nữa là. Thích vovinam biến qua vovinam mà học, tôi không muốn ông ở đây phá lớp Judo của tôi. Rồi lát nữa ổng nói thêm mấy câu : Bởi vậy tôi ghét mấy thằng học thiếu lâm với vovinam, nó tưng tửng cả lũ. Thằng thiếu lâm thì cứ ra vẻ ta đây siêu nhân lắm, bay từ núi này qua núi nọ,... riết rồi tưng tửng. Còn cái thằng vovinam việt võ đạo đó, đừng tưởng tôi không biết. Cái võ ăn cắp, tối ngày lấy tinh hoa của môn khác đưa vào rồi đối kháng đánh y như côn đồ ngoài chợ, khua tay múa chân lung tung chẳng ra cái thể thống gì cả. Ăn cắp, cái võ ăn cắp (ổng vừa lườm tôi vừa nói vậy).

Sau đó mấy đứa trong lớp Judo nó ra xì xầm với nhau, nó nói tưởng cái vovinam hay lắm hoá ra như con đếch. Rồi nó lườm lườm tôi khinh thường ra mặt. Sau đó tôi nghỉ và tạm thời cho qua. Thế rồi khi học vovinam, có thằng bạn nói "Mấy thằng đạt huy chương vàng quốc gia gì đó bên lớp Judo, nó nói mày đòi đánh nhau với ông thầy Judo hả ? Bạn nghĩ xem tôi nghỉ mà nó còn nói xấu tôi như vậy, thế nên tôi lên mạng vạch trần bộ mặt thật giả đạo đức của chúng cho các bạn biết.
Do ỷ có đông, chúng đã lên web Yahoo hỏi và đáp báo cáo vi phạm xoá nick của tôi, các bài viết của tôi đã bị xoá hết. Tôi đã bỏ qua một thời gian vì không muốn gây xích mích trên mạng, nhưng mới hôm qua khi lên trung tâm tập Vovinam, bọn chúng có chửi tôi khi tôi đi ngang qua đó. Nên giờ đây, tôi đăng lại những tin này cho các bạn biết,

Các bậc phụ huynh không nên đưa con em mình vào đăng ký học lớp Judo tại trung tâm thể dục thể thao Quận 12, nếu không muốn lương tâm con em mình bị đầu độc.

Nhan_voky
Nguồn: http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131106072641AAORauu