PDA

View Full Version : Những câu chuyện nhức nhối và đắng lòng...



backieuphong
22-05-2012, 09:10 AM
1. VỤ TRUNG ÚY CÔNG AN BỊ CÁN CHẾT Ở QUẬN THỦ ĐỨC TP.HCM

KHUẤT TẤT TRONG ĐIỀU TRA !?

Báo Người Lao Động, Thứ ba ngày 22/05/2012

Công an quận Thủ Đức - TPHCM không khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng lỗi hoàn toàn do nạn nhân. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác định lỗi do xe ben đi sai phần đường gây ra tai nạn chết người
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRViBmsLL31jDtMdj5z2XCGtE96k6MGc pqsjZcXQvYM2xVo2WHX
Đám tang trung úy Nguyễn Thành Trung
Theo kế hoạch, ngày 24-5, TAND quận Thủ Đức - TPHCM sẽ đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ đối với tài xế xe ben cán chết trung úy cảnh sát Nguyễn Thành Trung trên xa lộ Hà Nội vào năm 2009. Vậy là 34 tháng sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, vụ án mới có cơ hội được làm sáng tỏ.
Không khởi tố vụ án
Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8-8-2009, trung úy Nguyễn Thành Trung (Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) từ cơ quan về nhà trên chiếc xe máy Attila. Đến đoạn cầu Rạch Chiếc trên xa lộ Hà Nội, bất ngờ anh Trung bị xe ben do tài xế Đỗ Hữu Tuấn (SN 1982, quê quán Tuyên Quang) điều khiển tông từ phía sau, cán và kéo lê gần 20 m, làm đứt lìa hoàn toàn cơ thể ở đoạn hông bụng.
Mặc dù vậy, thông qua clip có thể thấy nạn nhân vẫn tỏ ra tỉnh táo, nói chuyện với những người chung quanh và còn dùng tay liên tục sờ xuống kiểm tra phần thân thể bên dưới đã bị cán đứt. Trong khi đó, tài xế xe ben bỏ trốn khỏi hiện trường, những người dân chứng kiến bàn tán mà không có một động thái can thiệp nào. Mãi nhiều phút sau, một chiến sĩ CSGT tên Chiến trên đường đi làm về ngang qua chứng kiến cảnh đau lòng đã đón một chiếc taxi chở anh Trung đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chỉ khoảng 30 phút sau, nạn nhân trút hơi thở cuối cùng.
Ngày 5-2-2010, 6 tháng sau cái chết đau lòng của trung úy Trung, Công an quận Thủ Đức gửi thông báo đến gia đình nạn nhân với nội dung: “CSĐT Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 24 ngày 27-1-2010 với lý do như sau: Lỗi chính do nạn nhân Nguyễn Thành Trung điều khiển mô tô mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, lưu thông không làm chủ tốc độ và tay lái, để xe tự ngã xảy ra tai nạn giao thông (vi phạm điều 8 và 12 Luật Giao thông Đường bộ)”. Quá sốc với thông báo này, ông Nguyễn Thành Phú (cựu chiến binh, cha của anh Trung) đề nghị CQĐT cho xem biên bản khám nghiệm hiện trường và kết luận giám định mẫu máu nhưng không được đáp ứng.
Ông Phú khiếu nại quyết liệt, đến tháng 3 và tháng 4-2010, Công an quận Thủ Đức gửi thêm 2 bản thông báo tiếp tục khẳng định lỗi thuộc về nạn nhân, không nhắc đến bất cứ chi tiết vi phạm nào của tài xế xe ben. Tiếp đó, VKSND quận Thủ Đức cũng có công văn bác đơn khiếu nại của ông Phú và cho rằng “việc xử lý của Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức là có cơ sở”.
Tài xế xe ben có lỗi
Bức xúc, ông Phú gửi đơn cùng với video clip vụ tai nạn khiếu nại đến các cơ quan cấp TP và Trung ương. Từ đây, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, thực nghiệm lại hiện trường và khẳng định nguyên nhân vụ tai nạn ngày 8-8-2009 làm chết trung úy cảnh sát Nguyễn Thành Trung tại quận Thủ Đức là do lái xe Đỗ Hữu Tuấn điều khiển xe ben chở quá tải, đi sai phần đường. Đây là hành vi vi phạm pháp luật quy định tại điều 202 Bộ Luật Hình sự, cần phải được điều tra, khởi tố và xử lý trước pháp luật.
Tháng 3-2011, dựa trên đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, VKSND TP đã ra quyết định hủy quyết định của VKSND quận Thủ Đức bác đơn khiếu nại và quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức; đồng thời yêu cầu công an địa phương này phải điều tra lại vụ tai nạn giao thông nói trên.
Đến tháng 9-2011, Công an quận Thủ Đức mới gửi đến ông Phú thông báo kết quả điều tra và cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe Tuấn.
Tiếp phóng viên Báo Người Lao Động trong căn nhà riêng tại phường Bình Trưng Tây, quận 2 - TPHCM, vợ chồng ông Phú nhiều lần phải dừng câu chuyện lại để tự trấn tĩnh, nuốt nỗi uất nghẹn và lau nước mắt. Ông Phú cho biết bản thân đã trải qua nhiều trận đánh ở những chiến trường khốc liệt nhất trong chiến tranh, từng chứng kiến nhiều cái chết của đồng đội nhưng vụ tai nạn xảy ra với người con trai khủng khiếp đến mức khiến ông mất ngủ triền miên và luôn bật khóc mỗi khi nghĩ đến. Sự ra đi của người con trai duy nhất khiến gia đình ông sụp đổ hoàn toàn. Anh Trung chết đi để lại đứa con nhỏ và người vợ chưa có việc làm.
“Không thể cứu được mạng sống của Trung, tôi phải tìm ra công bằng cho con tôi. Nó mới tan sở, trên đường về nhà còn mặc bộ cảnh phục, đội mũ công an, vậy thời gian đâu mà nhậu để có nồng độ cồn vượt quy định? Tôi quá bất ngờ và rất buồn về cách làm việc của những đồng đội Trung tại Công an quận Thủ Đức!” - ông Phú bức xúc.
Vụ án cũng sẽ được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, từ những nội dung trái ngược nhau giữa kết quả điều tra của Công an quận Thủ Đức và sự thẩm định lại của Công an TPHCM cho thấy có quá nhiều bất thường trong việc điều tra vụ án này.
Bài và ảnh: Quý Lâm
Backieuphong sưu tầm và giới thiệu.

ngochai
22-05-2012, 10:10 AM
Đọc bài này mình lại nhớ đến phần luận rất hay của Trang Tử Nam Hoa Kinh - chương Ngư Phủ.

ngochai

--------------------------------

"...Luật tự nhiên trong vũ trụ là “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương tòng”. Nếu thiên tử, chư hầu, đại phu và dân chúng, bốn hạng người đó cùng làm trọn phận sự của mình thì xã hội cực trị rồi; trái lại, nếu không làm tròn phận sự của mình thì không gì loạn bằng. Cho nên quan lại phải làm cho hết chức vụ của mình, dân phải lo công việc của mình, không vượt cái phận của mình (thì mới hết loạn)."

"Bốn điều đáng lo là: thích kinh doanh việc lớn, để cầu công danh, như vậy là quá Lạm; tự cho mình là thông minh mà chuyên quyền, xâm lấn người ta, chỉ theo ý mình, như vậy là Tham; biết lỗi mà không sửa, người can mà không nghe, lại còn làm điều ác hơn nữa, như vậy là Lì; đồng ý với mình thì khen, trái ý mình thì chê, như vậy là Kiêu căng."

fangzi
22-05-2012, 01:53 PM
Ngày 5-2-2010, 6 tháng sau cái chết đau lòng của trung úy Trung, Công an quận Thủ Đức gửi thông báo đến gia đình nạn nhân với nội dung: “CSĐT Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 24 ngày 27-1-2010 với lý do như sau: Lỗi chính do nạn nhân Nguyễn Thành Trung điều khiển mô tô mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, lưu thông không làm chủ tốc độ và tay lái, để xe tự ngã xảy ra tai nạn giao thông (vi phạm điều 8 và 12 Luật Giao thông Đường bộ)”. Quá sốc với thông báo này, ông Nguyễn Thành Phú (cựu chiến binh, cha của anh Trung) đề nghị CQĐT cho xem biên bản khám nghiệm hiện trường và kết luận giám định mẫu máu nhưng không được đáp ứng.
Ông Phú khiếu nại quyết liệt, đến tháng 3 và tháng 4-2010, Công an quận Thủ Đức gửi thêm 2 bản thông báo tiếp tục khẳng định lỗi thuộc về nạn nhân, không nhắc đến bất cứ chi tiết vi phạm nào của tài xế xe ben. Tiếp đó, VKSND quận Thủ Đức cũng có công văn bác đơn khiếu nại của ông Phú và cho rằng “việc xử lý của Cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức là có cơ sở”. Và hơn 2 năm sau (ngày sảy ra tai nạn là ngày 8.8.2009), những người mà ông Nguyễn Thành Phú gọi là "đồng đội" của anh Trung đã "hành động":
Đến tháng 9-2011, Công an quận Thủ Đức mới gửi đến ông Phú thông báo kết quả điều tra và cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với lái xe Tuấn.
“Không thể cứu được mạng sống của Trung, tôi phải tìm ra công bằng cho con tôi. Nó mới tan sở, trên đường về nhà còn mặc bộ cảnh phục, đội mũ công an, vậy thời gian đâu mà nhậu để có nồng độ cồn vượt quy định? Tôi quá bất ngờ và rất buồn về cách làm việc của những đồng đội Trung tại Công an quận Thủ Đức!” - ông Phú bức xúc.
Thật là bi hài !
Nếu không có người cha khốn khổ nhưng hết mực thương yêu con kia!
Nếu không có lòng dũng cảm và nghị lực phi thường của người lính cụ Hồ, người cựu chiến binh xưa kia thì sự thật có được phơi bày, nỗi oan ức có được giải tỏa... và cũng phải có một chút ghi nhận cái công xét lại (tuy muộn nhưng có cũng hơn không) của lãnh đạo CA Tp. HCM...

Đây là vụ TNGT khủng khiếp nhất được ghi lại bằng hình ảnh mà fangzi được chứng kiến. Nói thiệt chớ cho đến bây giờ, khi mà fangzi đang đánh máy ghi lại mấy dòng này, tui vẫn còn không ngớt rùng mình vì sự ám ảnh từ vụ tai nạn giao thông này. Thực lòng mà nói, tui cũng không ưa gì CA nhưng khi được xem đoạn clip vụ tai nạn (tui không dám coi hết vì quá khiếp đảm) tui rất thương và khâm phục người CA đó. Hôm nay, đọc lại bài báo đưa tin về vụ án trên, tui lại càng thương cảm với người chiến sĩ Nguyễn Thành Trung, vô cùng thương cảm với nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn của gia đình người chiến sĩ đó. Và tui cũng vô cùng phẫn nộ với sự vô trách nhiệm của cơ quan CA quận Thủ Đức (vừa là đồng đội, vừa là cơ quan chủ quản của người chiến sĩ Nguyễn Thành Trung). Tôi không hiểu vì sao, vì cái gì mà cơ quan CA quận Thủ Đức lại có thể thờ ơ, vô trách nhiệm với cái chết oan uổng, chết tức tửi của đồng đội mình ? Thờ ơ với nỗi đau của người cha người mẹ, của người vợ mất chồng và của cháu bé ngây thơ, núm ruột của người đồng chí, đồng đội của mình.
Đớn đau thay cho cái chết của Nguyễn Thành Trung !
Vì sao? Vì sao như thế ???!!!
Vì lẽ gì mà sự thật lại chẳng được phơi bày? Vì lẽ gì mà ngòi bút lại bị bẻ cong?

Thôi ! Thế cũng là may mắn cho Nguyễn Thành Trung và gia đình Bác Thành Phú. Xin chép lại vài dòng suy nghĩ thay nén nhang thắp cho linh hồn anh Nguyễn Thành Trung.

fangzi thành tâm đảnh lễ!

ngochai
22-05-2012, 06:14 PM
Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt,

Toát hơi may lạnh buốt xương khô

Não người thay buổi chiều thu,

Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng…

Đường bạch dương bóng chiều man mác,

Dịp đường lê lác đác mưa sa

Lòng nào lòng chẳng thiết tha

Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.

...

Còn chi ai khá ai hèn

Còn chi mà nói ai hèn ai ngu!

Tiết đầu thu lập đàn giải thoát

Nước tĩnh đàn sái hạt dương chi

Muôn nhờ đức Phật từ bi

Giải oan cứu khổ độ về tây phương.

Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh

Chí những lăm cất gánh non sông

Nói chi những buổi tranh hùng

Tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau!

Bỗng phút đâu mưa sa ngói lở

Khôn đem mình làm đứa thất phu

Giàu sang càng nặng oán thù

Máu tươi lai láng xương khô rụng rời
...

bach_ho
30-05-2012, 01:17 PM
Vì bố không cho tiền, tức chuyện bố có "bạn gái", đứa con trai đang học lớp 12 đã vác dao chém chết bố rồi chặt xác phi tang.

http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2010/8/3/VietGiaiTri.Com-b58dc5f9.jpg
Nghiêm Viết Thành, đứa con trai máu lạnh của nạn nhân.

Sau khi được người dân phát hiện nhiều phần thân thể trên sông, nạn nhân được phát hiện là ông Nghiêm Viết Yên (51 tuổi) ở đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, TP Hải Dương.

Sau khi nhận được tin báo Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị tiến hành điều tra, xác minh. Với những dấu vết để lại tại ngôi nhà, cơ quan điều tra xác định ngôi nhà của nạn nhân chính là nơi hung thủ ra tay và người ra tay với nạn nhân không ai khác chính là cậu con trai “quý tử”. Hung thủ không phải ai khác, là chính cậu con trai Nghiêm Viết Thành, sinh năm 1991, đang là học sinh lớp 12.

Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận, mâu thuẫn giữa mình và bố bắt đầu lên cao từ ngày 20/4 là ngày sinh nhật của mình, Thành xin bố tiền để tổ chức sinh nhật nhưng bố không cho, lại còn “lớn tiếng”.

Đến dịp nghỉ lễ 30/4, Thành lại xin bố vài triệu thì bị ông Yên từ chối. Cậu con trai không còn tiền liền lấy trộm chiếc điện thoại của bố mang đi bán. Người cha biết được đã "chửi mắng". Tiếp tục đến sáng ngày 7/5, Thành nghỉ học và tếp tục xin bố tiền để trả nợ vì thua cá độ bóng đá nhưng ông Yên không cho. Tức vì không xin được tiền, lại cho rằng bố có "bạn gái" nên cậu con trai rất tức giận với bố.


Đêm ngày 7/5, chỉ có 2 bố con trong nhà, thấy bố đang mải xem tivi, Thành đã cầm dao phay to chém một nhát vào đầu khiến ông bố chết ngay tại chỗ. Hung thủ nghĩ “nếu vác cả xác đi thì sẽ bị phát hiện” nên nghĩ ngay đến chuyện sẽ chặt nhỏ cho dễ “vận chuyển”. Thành chặt bố mình thành 4 mảnh. Đến đêm khuya, tên sát nhân đã bỏ nhiều phần khác nhau vào tải rồi vận chuyển đi.

Xong việc,Thành lục ví lấy 8,5 triệu đồng rồi đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Hai ngày hôm sau, cậu ta vẫn đi học bình thường, cho đến khi công an phát hiện và xác định được danh tính của bố, Thành mới bỏ trốn.


Sau hơn 2 ngày truy bắt, các trinh sát đã tóm gọn đối tượng khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở TP Nam Định. Công an Hải Dương đã ra quyết định khởi tố Thành về tội giết người.
Phương Mai
Theo Bưu điện Việt Nam

P/s: bach_ho thấy cái chuyện này cũng kinh khủng nên up lên cho moi người để biết mà tự răn mình vậy.

thanh_long
12-06-2012, 12:09 PM
Không biết công an túm được cái đám này còn hỏi với chả han cái gì không biết? Theo tui á, cái đám này tui mà túm được là tui trảm hết dzáo, để chi cái lũ khốn này ấy không biết?