backieuphong
23-05-2012, 03:16 PM
Chiều nay (23.5.2012) thấy cư dân mạng bàn tán xôn xao về việc võ sinh Thieugia bị đánh toét mồm nên tò mò lên mạng và phát hiện đúng là có nội dung như thế trên facebook thiệt Dưới đây là nội dung bản tin:
Chiều hôm qua có một huynh đệ trong bản môn dụng khẩu hình công với lũ cô hồn các đảng ở KTX. Kết quả là Vị huynh đệ này bị lũ côn đồ kia chém xứt một bên mép và sau đó bị bọn chúng hè nhau khênh vứt ra bờ rào bên ngoài KTX. Rất may, tuy mồm miệng có bị tổn thương chút đỉnh nhưng cái lưỡi vẫn còn nên lão còn hô được và sau khi nghe tiếng kêu, người dân đi đường phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau 2 h đồng hồ được đội ngũ giáo sư, Bs bệnh viện 175 tận tình cứu chữa, đến 19h30 vị huynh đệ kia đã được xuất viện và có ghé vào lớp võ Thieugia kêu khổ và nhờ... hợp sức.
Theo điều tra của bổn zhuang zhu thì vị huynh đệ này thuộc dạng "mồm rộng đến mang tai", lão từng khoe công lực của lão suốt 12 năm học phổ thông luôn luôn là "Thiên hạ đệ nhất"... việc đó thật hư thế nào có lẽ phải chờ có dịp zhuangzhu sẽ ra tận quê hắn để xác minh (!?)... có điều, từ ngày lên facebook đến nay, zhuangzhu thấy kungfu trảm phong của lão ta quả là quá sắc bén....
Vậy vấn đề đặt ra là tại sao lão ấy bị thua? Phải chăng kungfu "khẩu hình công" mà ta trang bị cho các người có vấn đề?
Tại sao ? Và Tại sao?...
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/45294_148761615255637_100003653997211_197998_73792 1368_n.jpg
Thiều sư phụ đang xám hối chăng?
Lòng ta thực sự bối rối.... !!!!.
Mình cũng hay truy cập vào web của Thieugia nên cũng rất thắc mắc không biết vị huyenh đệ nào trong Thiều gia bị trảm, thương tích như thế nào? Và không biết Thiều sư phụ có phản ứng gì về vụ việc này ???.
Chiều hôm qua có một huynh đệ trong bản môn dụng khẩu hình công với lũ cô hồn các đảng ở KTX. Kết quả là Vị huynh đệ này bị lũ côn đồ kia chém xứt một bên mép và sau đó bị bọn chúng hè nhau khênh vứt ra bờ rào bên ngoài KTX. Rất may, tuy mồm miệng có bị tổn thương chút đỉnh nhưng cái lưỡi vẫn còn nên lão còn hô được và sau khi nghe tiếng kêu, người dân đi đường phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Sau 2 h đồng hồ được đội ngũ giáo sư, Bs bệnh viện 175 tận tình cứu chữa, đến 19h30 vị huynh đệ kia đã được xuất viện và có ghé vào lớp võ Thieugia kêu khổ và nhờ... hợp sức.
Theo điều tra của bổn zhuang zhu thì vị huynh đệ này thuộc dạng "mồm rộng đến mang tai", lão từng khoe công lực của lão suốt 12 năm học phổ thông luôn luôn là "Thiên hạ đệ nhất"... việc đó thật hư thế nào có lẽ phải chờ có dịp zhuangzhu sẽ ra tận quê hắn để xác minh (!?)... có điều, từ ngày lên facebook đến nay, zhuangzhu thấy kungfu trảm phong của lão ta quả là quá sắc bén....
Vậy vấn đề đặt ra là tại sao lão ấy bị thua? Phải chăng kungfu "khẩu hình công" mà ta trang bị cho các người có vấn đề?
Tại sao ? Và Tại sao?...
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s320x320/45294_148761615255637_100003653997211_197998_73792 1368_n.jpg
Thiều sư phụ đang xám hối chăng?
Lòng ta thực sự bối rối.... !!!!.
Mình cũng hay truy cập vào web của Thieugia nên cũng rất thắc mắc không biết vị huyenh đệ nào trong Thiều gia bị trảm, thương tích như thế nào? Và không biết Thiều sư phụ có phản ứng gì về vụ việc này ???.