PDA

View Full Version : Thủ tướng: “Tôi Xin Lỗi Doanh Nghiệp, Người Dân”...



nhan_voky
29-04-2014, 12:03 PM
Hoan Hô Thủ Tướng !!!

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/tham_quan/nguyn%20tn%20dng%2001.jpg
Nguyễn thủ tướng với ngón chỏ chỉ thiên

Hôm qua báo chí phe ta đồng loạt đưa tin Thủ tướng Hàn, ông Chung Hong-won đệ đơn xin từ chức vì cảm thấy mình có trách nhiệm trước sự ra đi của thầy hiệu phó Kang Min Kyu, ông Chung cũng bắt chước thầy Kang khi nghĩ mình nên có trách nhiệm trong vụ “chìm phà”*…

Sáng nay (29/4/2014) thấy trên trang nhất báo Thanh Niên thấy đăng trang trọng hình thủ tướng đứng chém gió với bàn tay trái xòe trong tư thế “án đầu long chưởng”(nhận cổ rồng) kèm lời nói : “Tôi xin lỗi doanh nghiệp, xin lỗi người dân”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/tham_quan/nguyn%20tn%20dng%20.jpg
Thủ tướng với chiêu "án đầu long chưởng" !

Ôi xúc động quá, xúc động quá !

Vậy là, cuối cùng thủ tướng của chúng ta cũng đã nhận thức rất rõ trách nhiệm của mình trước toàn đảng, toàn dân (bởi thế đã cất lời xin lỗi). Ngài tuy không nhận trách nhiệm về các vụ to tát như Vinshin, Vinalines, vụ để cho anh thanh niên người dân tộc Hoa Thanh Quế xuýt chết đói ở thủ đô, vụ chị Huyền ở thẩm mỹ viện Cát Tường, vụ 108 thiếu niên anh hùng chết tức tưởi vì bịnh sởi nhưng chỉ câu nói ấy cũng khiến nhiều kẻ như tui đây thấy ấm lòng. Tôi không muốn thủ tướng của ta bắt chước ông Chung của Hàn Quốc, càng không muốn ngài học tập gương sáng của thầy Kang… nhưng chỉ bi nhiêu ấy thôi, tôi đã thấy muốn hoan hô ngài rồi.

Hoan Hô Thủ tướng !
Hy vọng thủ tướng có trách nhiệm "hơn nữa" với người dân. Nói ít thôi và nên bắt trước các bạn bên Hàn: hãy hành động đi !
---------------------------------------
* Tuần trước báo Thanh Niên đăng tin thầy hiệu phó Kang Min Kyu (giáo viên dạy môn giáo dục công dân, trường trung học Danwon của Hàn Quốc) đã thắt cổ tự tử vì nỗi rằn vặt trước sự ra đi của mấy trăm sinh mạng học sinh của trường… Trước khi ra đi, thầy Kang Min Kyu viết: “Tôi không thể sống mà không biết các em còn sống hay đã chết”.
Câu di ngôn của thầy Kang để lại, khiến hàng triệu triệu con tim trên đất nước Hàn và thế giới phải giựt mình nhỏ lệ… tiếc thương trước sự ra đi vô cùng hữu trách của người thầy… Thế nhưng, tôi không sao hiểu nổi vì sao người ở cái xứ ấy lại rất dễ mủi lòng. Tuy cũng vo gạo thổi cơm giống người Việt nhưng sao lòng dạ họ lại khác với dòng dõi người mình? Phải chăng là do họ ăn “cỏ” Mỹ nên hơi tí xúc động, hơi tí là tự vơ trách nhiệm về mình rồi thay nhau viết đơn chịu trách nhiệm, xin từ chức, xin tự tử chăng ?…