PDA

View Full Version : Vĩnh Biệt Tuyển Thủ Bóng Đá Phạm Huỳnh Tam Lang



fangzi
04-06-2014, 05:02 AM
Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/The_thao/phm%20hunh%20tam%20lang%201966.jpg
Tuyển Thủ Phạm Huỳnh Tam Lang năm 1966

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_tto.png
THỨ 2, 02/06/2014 09:55:31 (GMT+7)

Chị Hồng (vợ HLV Tam Lang) cho biết, sáng 2-6 trong khi vệ sinh cá nhân thì cựu danh thủ Tam Lang nói rằng cảm thấy khó chịu trong người, rất mệt. Nói xong không được bao lâu, ông qụy xuống đất. Ngay lập tức, người nhà đã gọi xe cấp cứu đưa ông vào bệnh viện Chợ Rẫy. Khi ấy, bác sĩ cho biết bệnh nhân đã mất trên đường đến bệnh viện. Ông mất vì đột quỵ.

Được biết, cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang đã chống chọi với nhiều bệnh tật trong một thời gian dài như bệnh thấp khớp, tim mạch...

Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang sinh ngày 14-2-1942 tại Gò Công trong gia đình có đông anh em trai nhưng chỉ có ông theo nghiệp đá bóng. Ông trưởng thành từ bóng đá học đường và trở nên nổi tiếng với vị trí trung vệ trong màu áo trường Petrus Ký (nay là trường THPT Lê Hồng Phong).

Năm 1965, ông được gọi vào đội tuyển bóng đá miền nam VN. Tài năng và đức độ của ông đã thật sự chinh phục các thế hệ đàn anh cùng thời, và cũng chính vì lẽ đó mà ông được bầu làm thủ quân đội tuyển miền nam VN đoạt chức vô địch giải bóng đá Merdeka vào năm 1966 tại Malaysia. Ông cũng là cầu thủ VN đầu tiên được chọn vào đội hình Các ngôi sao châu Á năm 1967.

Sau ngày thống nhất đất nước, ông khoác áo Cảng Sài Gòn (từ năm 1975). Chơi được vài năm thì ông giải nghệ và theo học các lớp HLV từ thấp đến cao trước lúc đi tu nghiệp bóng đá tại CHDC Đức vào đầu thập niên 80 (cùng học với HLV Lưu Mộng Hùng và Trần Minh Đức).

Trở về nước, ông đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội Cảng Sài Gòn, một đội bóng nổi tiếng với lối đá kỹ thuật nhỏ nhuyễn, chinh phục trọn vẹn tình cảm của người hâm mộ từ Bắc chí Nam. Dưới sự dẫn dắt của ông, Cảng Sài Gòn đoạt chức quốc gia vào năm 1986, 1993-1994, 1997 và 2002. Sau chức vô địch quốc gia 2002, Cảng Sài Gòn rớt hạng. HLV Tam Lang góp công đưa CLB này đoạt chức vô địch Giải hạng nhất vào năm 2003 để quay trở lại hạng chuyên nghiệp rồi tuyên bố giải nghệ.


http://static.thethao.tuoitre.vn/i/s498/2014/06/WSofKtcl.jpg
Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang (giữa) nhận giải thưởng "Vinh danh Fair Play" 2012 của báo Pháp Luật TPHCM. Ảnh: N.K

Với những đóng góp xuất sắc cho bóng đá thành phố, ông được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thuở còn dẫn dắt Cảng Sài Gòn (năm 1993).
--------------------------------------------------------

Đồng đội và học trò cũ quây quần bên linh cữu HLV Tam Lang

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo_vne.png
Thứ ba, 3/6/2014 | 23:30 GMT+7

Tối nay 3/6 lễ viếng cựu cầu thủ và huấn luyện viên đội Cảng Sài Gòn Phạm Huỳnh Tam Lang chính thức bắt đầu tại nhà tang lễ TP HCM.
Cầu thủ 'thế hệ vàng' tiếc thương Tam Lang / Cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/The_thao/hunh%20tam%20lang.jpg
Các đồng đội, học trò kính cẩn cúi mình trước linh cữu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Ảnh: Đức Đồng.

Phạm Huỳnh Tam Lang qua đời sau một con đột quỵ sáng 2/6, hưởng thọ 72 tuổi. Vẫn biết sống chết là vô thường, nhất là khi sức khoẻ của ông những năm qua sụt giảm nhiều vì bệnh tim. Nhưng sự ra đi của tượng đài một thời của bóng đá Việt Nam vẫn để lại nhiều tiếc thương. Vì thế, các đồng đội, học trò cũ và người hâm mộ rất chờ đợi giây phút được đến thắp hương cho ông.

"Tôi xem thầy Tam Lang như người cha thứ hai của mình. Ngày tôi đi thi bóng đá ở trường Năng khiếu nghiệp vụ bị rớt nhưng vào xin ở đội Cảng Sài Gòn là được thầy gật đầu ngay vì thầy cảm nhận được tố chất của tôi. Thầy đã dìu dắt tôi từ nhỏ, dạy tôi cả về bóng đá lẫn cách sống", ​HLV Lư Đình Tuấn, một học trò xuất sắc của Phạm Huỳnh Tam Lang, xúc động chia sẻ với VnExpress tại lễ viếng.

"Tôi học được nhiều ở thầy, một con người mẫu mực, một huấn luyện viên luôn gần gũi, chia sẻ động viên cầu thủ mọi lúc, mọi nơi. Sau khi giải nghệ, tôi may mắn được làm trợ lý cho thầy ở đội Cảng Sài Gòn. Tôi học được quá nhiều kinh nghiệm, cách sống để nghiệp huấn luyện của mình thành công như hôm nay. Mong thầy an nghỉ nơi chín suối".


http://m.f1.img.vnecdn.net/2014/06/03/dong-1-2258-1401811818.jpg
Hội cựu cầu thủ TP HCM với những nén hương kính dâng lên linh cữu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Ảnh: Đức Đồng.

Trong số những người đến viếng ông Tam Lang, có cả nghệ sỹ Việt Anh. Ông là người hâm mộ đội Cảng Sài Gòn ngày xưa và rất thần tượng tài năng cũng như đức độ của cố HLV. "Anh Tam Lang là một huấn luyện viên tài ba, một con người kiệt xuất. Tôi rất đau buồn và thương tiếc anh, một người cống hiến cả đời mình cho bóng đá Việt Nam", người nghệ sỹ già nói.

Các cựu tuyển thủ Cảng Sài Gòn như Hồ Văn Lợi, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Võ Hoàng Bửu và các ngoại binh từng thi đấu dưới thời ông Tam Lang cũng có mặt tại nhà tang lễ để viếng người thầy cũ.

Những lứa học trò sau này của cựu danh thủ Tam Lang là tiền đạo Văn Khải đưa cả gia đình đến viếng thầy. "Tôi đang đi công tác tại Bình Thuận thì bàng hoàng khi biết tin thầy mất. Khi thầy còn sống, tôi cũng thường xuyên đến nhà thăm hỏi sức khỏe thầy. Thầy chính là người thầy đầu tiên dạy bóng đá cho tôi khi tôi rời quê hương Quảng Ngãi vào TP HCM xin theo bóng đá. Mong thầy an nghỉ nơi vĩnh hằng", Văn Khải chia sẻ cùng VnExpress.


http://m.f1.img.vnecdn.net/2014/06/03/tuan-nhim-6075-1401813347.jpg
HLV Lư Đình Tuấn viết vào sổ tang, tiễn biệt người thầy đáng kính. Ảnh: Đức Đồng.

Con gái của cựu danh thủ Tam Lang, chị Phạm Huỳnh Anh Thư đang định cư tại Australia cũng bay về chịu tang cha. Chị cho biết: "Tôi đi du học từ năm lớp chín, sau đó định cư lập nghiệp luôn tại Australia và ít khi về Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi khi hai cha con ngồi với nhau là lại lôi chủ đề bóng đá ra bàn không ngớt. Bây giờ thì cha không còn nữa để kể về những kỷ niệm thời oanh liệt của ông nữa rồi".

Chỉ trong vài giờ viếng linh cữu danh thủ, đã có hàng trăm người đến từ các cơ quan, đoàn thể, các hội cổ động viên, các đội bóng, người thân, người hâm mộ… đến viếng ông.

Lễ viếng cựu danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang kéo dài đến hết ngày 5/6 tại nhà tang lễ TP HCM (số 25 Lê Quí Đôn). Sáng 6/6 ông sẽ được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Đa Phước.

Đức Đồng