thieugia
26-07-2014, 09:16 PM
Còn Thời Cỡi Ngựa Bắn Cung !!!
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/bn%20cung%2012.jpg
Còn thời cỡi ngựa bắn cung...
Tôi đang lang thang trên mạng thì bỗng gặp tấm hình một người đàn ông cầm cây ná (Hoa Thanh Quế quê em gọi là cây nỏ, loại bọn trẻ trâu dùng để bắn chym xưa) trong tay và đang giương căng thung lên để bắn... ruồi .
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/t%20bn%20ng%20vit%20thnh.jpg
Trông ông rất quen, hình như tôi có gặp ở đâu rồi. Và chợt nhận ra, ông chính là tướng Nguyễn Việt Thành, một ông Tướng rất nổi danh trong vụ án Trương Văn Cam & Đồng bọn khi xưa. Trước kia, khi ông còn tại chức, anh em trong cơ quan tôi vẫn thường gặp và cùng ăn cơm trưa trong căng tin với ông. Sau vụ án Năm Cam, ông được nhà nước cho "Nghỉ ngơi" bởi thế chúng tôi cũng lâu lắm không được biết về ông.
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/viet-thanh.jpg
Ông Tư Bốn tức tướng Nguyễn Việt Thành khi còn tại chức
Tôi không biết tấm hình trên là do ông đang giương ná bắn "ruồi" thật hay chỉ là trò đùa của mấy kẻ ghen ghét ông, của mấy thằng ba láp nào chúng "chơi đểu" ông hay vì nhớ nghề mà ông.... Nhưng dù gì đi nữa... nói thật nhìn hình của ông tôi thấy rất mắc cười, ấn tượng và ông làm tôi chợt nhớ đến câu thơ do người bạn đọc cho tôi nghe trước kia:
Còn Thời Cỡi Ngựa Bắn Cung
Hết Thời Xuống Ngựa Lượm Thung Bắn... Ruồi !?
http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/dsc03741.jpg
Thẻ tham dự phiên tòa trong vụ án Năm Cam
Âu cũng là sự sắp đặt có thể là trớ trêu của tạo hóa, chỉ có điều xin ông bắn ít thôi kẻo đến lúc tôi về lại chẳng còn gì để bắn nữa chăng ?
Shaolaojia
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/bn%20cung%2012.jpg
Còn thời cỡi ngựa bắn cung...
Tôi đang lang thang trên mạng thì bỗng gặp tấm hình một người đàn ông cầm cây ná (Hoa Thanh Quế quê em gọi là cây nỏ, loại bọn trẻ trâu dùng để bắn chym xưa) trong tay và đang giương căng thung lên để bắn... ruồi .
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/t%20bn%20ng%20vit%20thnh.jpg
Trông ông rất quen, hình như tôi có gặp ở đâu rồi. Và chợt nhận ra, ông chính là tướng Nguyễn Việt Thành, một ông Tướng rất nổi danh trong vụ án Trương Văn Cam & Đồng bọn khi xưa. Trước kia, khi ông còn tại chức, anh em trong cơ quan tôi vẫn thường gặp và cùng ăn cơm trưa trong căng tin với ông. Sau vụ án Năm Cam, ông được nhà nước cho "Nghỉ ngơi" bởi thế chúng tôi cũng lâu lắm không được biết về ông.
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tao_lao/Rieng_Ta/viet-thanh.jpg
Ông Tư Bốn tức tướng Nguyễn Việt Thành khi còn tại chức
Tôi không biết tấm hình trên là do ông đang giương ná bắn "ruồi" thật hay chỉ là trò đùa của mấy kẻ ghen ghét ông, của mấy thằng ba láp nào chúng "chơi đểu" ông hay vì nhớ nghề mà ông.... Nhưng dù gì đi nữa... nói thật nhìn hình của ông tôi thấy rất mắc cười, ấn tượng và ông làm tôi chợt nhớ đến câu thơ do người bạn đọc cho tôi nghe trước kia:
Còn Thời Cỡi Ngựa Bắn Cung
Hết Thời Xuống Ngựa Lượm Thung Bắn... Ruồi !?
http://thaicucthieugia.com/images/stories/tns/dsc03741.jpg
Thẻ tham dự phiên tòa trong vụ án Năm Cam
Âu cũng là sự sắp đặt có thể là trớ trêu của tạo hóa, chỉ có điều xin ông bắn ít thôi kẻo đến lúc tôi về lại chẳng còn gì để bắn nữa chăng ?
Shaolaojia