PDA

View Full Version : Vụ cha giết con ở quận Đống Đa, Hà Nội !



thieugia
13-06-2012, 01:28 PM
Đứa con bất hiếu và người cha đau khổ
Vết thương trên đỉnh đầu ông Dũng rồi cũng sẽ lành nhưng vết thương lòng sẽ mãi còn ám ảnh ông hết quãng đời còn lại.
Xin tiền bố không được, người con trai đã hỗn láo chửi bới rồi lao vào hành hung cha. Trong lúc nóng giận, người cha đã vô tình sát hại đứa con ruột của mình…
Gọi cha là “mày”
Khoảng 22 giờ ngày 31/5, người dân trong ngõ 39 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, giật mình bởi tiếng kêu cứu phát ra từ phía gia đình ông Võ Tuấn Dũng (sinh năm 1949). Nhiều người vội chạy sang thì phát hiện con trai ông Dũng là Võ Tuấn Cường (sinh năm 1978) nằm chết người nền nhà. Lúc này, Công an cũng có mặt và nhanh chóng phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân Cường. Hung thủ nhanh chóng được xác định chính là ông Võ Tuấn Dũng.
Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 31/5, ông Dũng đang nằm ở tầng 1 thì Cường về gọi cửa. Vừa vào đến nhà, Cường đã hỗn láo hỏi ông Dũng: “Mày đưa tiền ngay cho tao”. Nghe ông Dũng nói không có tiền, Cường nạt: “Mày muốn chết à?”.
Như con thú hoang, Cường với chiếc khóa cửa để trên nóc bể cá, lao về phía ông Dũng đập liên tiếp vào đầu người cha tội nghiệp. Cố tránh những cú đập như trời giáng, ông Dũng đã đẩy được thằng “nghịch tử” ngã xuống chân cầu thang. Trong lúc vật lộn, ông Dũng đã giằng được khóa rồi đập liên tiếp vào đầu Cường. Do tuổi già sức yếu, ông Dũng đã bị Cường đẩy bật ra. Cường lao vào túm tóc đập đầu cha mình xuống đất.

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/55461319-1-cha1-2f969.jpeg
Ông Dũng tại Công an quận Đống Đa.
Đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, ông Dũng đã dùng hết sức bình sinh, đẩy được Cường ngã nằm xuống đất. Ông dùng hai tay bóp cổ thằng con đốn mạt. Khi ông Dũng định thần cũng là lúc Cường nằm bất động, quá hoảng sợ, người cha bất hạnh này vội lấy điện thoại ra gọi cho cán bộ cảnh sát khu vực tự thú.
Tại CQĐT ông Dũng nức nở: “Lúc bị con trai tấn công, tôi chỉ hành động theo bản năng sinh tồn để tránh những cú đánh của Cường, ai ngờ tôi lại lỡ tay sát hại con. Thực tình tôi không cố ý, tôi mong người thân của tôi sẽ tha thứ cho một phút nóng nảy, không kìm chế của tôi, để gây ra hậu quả đau lòng này”.
Ngày 1/6, sau gần một ngày tại phòng tạm giữ của Công an quận Đống Đa, ông Dũng tỏ ra rất mệt mỏi. Trên gương mặt của người cha bất hạnh hằn sâu sự đau khổ. Chỉ vào những vết thâm tím trên đỉnh đầu, ông Dũng nói đó là những vết thương cho con trai gây ra. Ông Dũng bảo rằng, vết thương trên đỉnh đầu ông rồi cũng sẽ lành nhưng vết thương lòng sẽ mãi còn ám ảnh ông cho đến hết quãng đời còn lại. “Sau bao năm lăn lộn với đời, tưởng về hưu an nhàn, không ngờ tôi lại vướng vào vòng lao lý vì lỡ tay sát hại con. Cường hư đốn thế này có lẽ là do tôi đã không khắt khe với con ngay từ đầu, nên giờ đây phải gánh chịu hậu quả đau lòng…”ông Dũng nức nở.
Đứa con bất hiếu
Được biết, trước khi về hưu ông Dũng công tác tại Xí nghiệp toa xe Hà Nội, với chức vụ Giám đốc. Trong cuộc sống, ông Dũng khá hòa đồng, vui vẻ, được nhiều người dân địa phương và đồng nghiệp quý mến. Gia đình ông Dũng sinh được hai người con trai, Cường là con đầu lòng. Trái với Cường - nghịch ngợm từ nhỏ, đứa con trai út của ông Dũng thì ngoan ngoãn, học giỏi và đang đi du học ở nước ngoài.
Theo ông Dũng, sau khi học hết phổ thông, Cường lên đường nhập ngũ và được đơn vị cho đi học một trường Cao đẳng về ngành điện. Tuy nhiên, khi học xong Cường không phục vụ trong quân đội mà xin ra khỏi ngành. Thời điểm này, ông Dũng vẫn đang làm lãnh đạo của Xí nghiệp nên đã sắp xếp cho Cường về làm kỹ thuật tại cơ quan của ông. Dù được tạo điều kiện thuận lợi nhưng Cường vẫn không chí thú công tác mà thường xuyên la cà, tụ tập với một số bạn xấu. Nhiều lần Cường ăn trộm tiền, thậm chí là vật dụng của gia đình mang bán.
Trước những biểu hiện bất minh của Cường, ông Dũng đã cất công tìm hiểu và phát hiện con mình nghiện ma túy. Thương con, ông Dũng nhiều lần động viên và đưa Cường đi cai nghiện ở các trung tâm cai nghiện tại huyện Ba Vì và huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Thế nhưng, sau mỗi lần cai nghiện về Cường vẫn như con thiêu thân lao vào cái “chết trắng” và đối xử tệ bạc với bố mẹ.
Đầu năm 2010, Cường bị bắt và bị xét xử về tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, bị TAND quận Đống Đa (Hà Nội) xử phạt 28 tháng tù giam. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Cường được đưa đi cải tạo tại trại giam Thanh Lâm (Thanh Hóa). Khi ấy, mặc dù già cả nhưng hàng tháng vợ chồng ông Dũng đều khệ nệ mang quà, bánh vào tiếp tế, động viên Cường cải tạo tốt để sớm được giảm án trở về nhà.
Ngày 8/5, Cường được ra trại trong niềm vui vô bờ bến của vợ chồng ông Dũng. Thế nhưng, về được ngày hôm trước, hôm sau Cường đã bỏ nhà đi chơi theo lũ bạn. Dù cảm nhận con trai mình sẽ rất khó hoàn lương nhưng ông Dũng vẫn cố gắng khuyên nhủ con. Nhưng đáp lại sự chăm bẵm đó, Cường tỏ ra rất hung hãn, sẵn sàng dùng những lời lẽ hỗn xược với bố mẹ.

Trước ngày vụ án xảy ra, Cường từng xin tiền ông Dũng nhưng ông không cho, vậy là hắn đã túm cổ áo cha hành hung. Và ngày 31/5, điều tồi tệ nhất đã xảy ra – người cha và đứa con đã ở hai bên “chiến tuyến”, một người phút chốc thành hung thủ giết người, kẻ thành nạn nhân mãi mãi xa lìa cuộc sống.
“Tôi rất ân hận về hành vi của mình, có thể tôi đã dạy bảo con chưa đúng cách để giờ đây sự việc ra nông nỗi này” - Ông Dũng nghẹn ngào. Câu nói của người cha đau khổ khiến chúng tôi day dứt mãi không thôi.
Viet Bao (Theo GĐ&XH).