PDA

View Full Version : Cung Le thất bại trong trận tái xuất ở Ma Cau Trung Quốc hôm 23.8



bach_djen
26-08-2014, 05:08 PM
Cung Le thất bại trong trận tái xuất ở Ma Cau Trung Quốc hôm 23.8
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/tu_do/cung%20l%202.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/viet%20nam.jpg
Chủ nhật, 24/8/2014 | 09:22 GMT+7

Võ sĩ gốc Việt nổi tiếng để thua đối thủ người Anh Michael Bisping trong trận đấu diễn ra tại Macau tối 23/8. Cung Le để thua ở hiệp thứ tư bởi knock-out kỹ thuật sau khi Bisping tung hàng loạt cú đấm khiến anh đổ gục xuống sàn, buộc trọng tài phải dừng trận đấu. Đây là lần thượng đài môn võ tự do (MMA) đầu tiên của Cung Le sau gần hai năm rời xa sàn đấu.

Võ sĩ 42 tuổi có hiệp một thi đấu ngang ngửa với Bisping, người trẻ hơn 7 tuổi và sở hữu hình thể vượt trội. Tuy nhiên một cú đấm hiểm vào mắt phải của Bisping trong hiệp hai khiến Cung Le gặp khó khăn bởi tầm nhìn hạn chế.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/tu_do/cung%20l.jpg

Những nỗ lực của Cung Le được thể hiện trong hiệp ba khi anh cố gắng tấn công Bisping với những cú đá tầm thấp sở trường. Tuy nhiên võ sĩ người Anh đã giữ cự ly tốt, hạn chế được các pha tấn công của Cung Le. Vết thương ở mắt cũng khiến Cung Le không có được những pha ra đòn chuẩn xác và anh bị trọng tài cảnh cáo lần thứ hai khi đá nhầm vào vùng cấm của đối thủ.

Bước sang hiệp thứ tư, thể lực của Bisping phát huy hiệu quả khi dồn dập tấn công buộc Cung Le phòng ngự bị động. Khi hiệp thứ tư trôi qua gần một phút, Bisping tung đòn liên hoàn gồm những cú đấm tầm ngắn và một cú lên đầu gối khiến Cung Le gục ngã.


Cung Lê

Ngày sinh 25 tháng 5, 1972

Nơi sinh Sài Gòn, Việt Nam

Quốc tịch Flag of the United States Hoa Kỳ

Cao 5 ft 10 in (178 cm)

Nặng 185 lb (84 kg)

Kiểu đánh Tán Thủ, Taekwondo, Muay Thai, Đô vật, Brazilian Jiu-Jitsu

Đến từ San Jose, California

Thành Tích Kickboxing

Thắng 17 Bại 0

Thành Tích Võ Tự Do MMA: Thắng 9 Bại 2

Cung Lê (sinh ngày 25 tháng Năm, 1972) hay là Lê Cung, là diễn viên điện ảnh và cũng là võ sĩ quyền cước Kickboxing và Võ Tự Do Mixed Martial Arts chuyên nghiệp người Mỹ gốc Việt. Cung Lê bất khả chiến bại trên võ đài San Shou Kickboxing với thành tích 17-0, là Vô Địch International Kickboxing Federation ở cân hạng Light Heavyweight trước khi chuyển qua thi đấu Mixed Martial Arts. Cung Lê đánh bại Frank Shamrock và trở thành vô địch hạng trung của Strikeforce trước khi từ chức để theo đuổi sự nghiệp điện ảnh và tham gia giải UFC, giải đấu võ tự do lớn nhất thế giới.

Cung Lê sinh tại Sài Gòn, Việt Nam. Năm 1975, vỏn vẹn ba ngày trước khi Sài Gòn thất thủ, cậu bé Cung Lê cùng mẹ rời quê hương khi chưa đầy 3 tuổi bằng máy bay trực thăng. Họ trải qua những ngày tháng cực khổ tại một trại tỵ nạn Philippines trước khi được bảo lãnh sang định cư tại thành phố San Jose, thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 1976. Là một đứa bé Việt Nam vóc dáng nhỏ bé, Cung Lê luôn bị các đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Năm lên 10 tuổi, mẹ của Cung Lê cho phép anh luyện tập Taekwondo để tự vệ. Bắt đầu từ lớp học võ đầu tiên đó, Cung Lê không ngừng tiếp thu các môn võ thuật khác nhau như Đô vật, Brazilian Jiu-Jitsu, Tán Thủ, Muay Thai, và trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp với hơn 35 giải thưởng võ thuật, ba lần đoạt chức vô địch thế giới. Với những thành tích vang dội đó, Cung Lê đã được lên bìa những tạp chí võ thuật nổi tiếng như Inside Kungfu, Black Belt Magazine, và Martial Arts Illustrated.

Tuy lớn lên tại Hoa Kỳ, Cung Lê không bao giờ quên nguồn gốc của mình. Các bộ võ phục mà anh mặc khi tập luyện cũng như là khi thượng đài tỷ võ luôn có thêu hình ảnh lá cờ Việt Nam vì "nghĩ rằng mình không phải đấu cho riêng Lê Cung mà còn cho cộng đồng Việt Nam".

Cung Le phát biểu sau trận đấu: "Tôi đã không còn nhìn rõ và rất khó khăn trong việc tấn công. Tôi đã làm tất cả nhưng anh ta là người đấu tốt hơn tối nay".

Trước trận đấu với Bisping, Cung Le có hai chiến thắng liên tiếp ở giải UFC trước Patrick Cote và cựu vô địch hạng trung Rick Franklin. Trước khi tham gia giải UFC, Cung Le là nhà vô địch hạng trung giải Strikeforce.

Cung Le sinh ngày 25/5/1972 tại Sài Gòn và cùng gia đình di cư tới Mỹ năm 1975. Anh là võ sĩ môn Tán Thủ hàng đầu tại Mỹ, từng là đội trưởng tuyển Mỹ tham dự giải vô địch Wushu thế giới năm 1997 và 1999. Cung Le sau đó chuyển sang thi đấu võ tự do chuyên nghiệp và vô địch giải Strikeforce. Hiện anh thi đấu tại giải UFC, sân chơi võ tự do lớn nhất thế giới.

Bảo Lam

backieuphong
26-08-2014, 09:42 PM
Cung Lê bị Bisping châm chọc trước đại chiến

Màn so tài diễn ra tối 23/8 giữa huyền thoại võ thuật người Mỹ gốc Việt – Cung Lê và Michael Bisping ở Macao, Trung Quốc đang tiêu tốn khá nhiều giấy mực của báo giới cũng như thu hút sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ.

Theo FoxSport, Bisping đã yêu cầu thử nghiệm tăng cường chống doping cho cuộc chiến sắp tới với Cung Lê. Được sự đồng thuận của đối thủ và cũng là ngôi sao Hollywood, võ sĩ xếp thứ 8 hạng trung thế giới có lý do để khiến trận đấu được chờ đợi ở Macao, Trung Quốc trở thành màn so tài được kiểm tra chất cấm nghiêm ngặt nhất. Cụ thể việc xét nghiệm máu và nước tiểu của Cung Lê và Bisping sẽ được tiến hành và tất nhiên mọi chi phí này sẽ do UFC gánh. Ban tổ chức tại Macao không được "chia hoa hồng” trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát các trận đấu của UFC tổ chức tại đây. Chính vì vậy, UFC chịu trách nhiệm tất cả công tác liên quan tới phần tổ chức, như phân công trọng tài, xử phạt và tiến hành kiểm tra doping các võ sĩ tham dự. Tuy nhiên, chi phí xét nghiệm chất cấm trong nước máu và cả nước tiểu, dù luôn cho kết quả chuẩn xác nhất nhưng lại là khoản phụ phí tăng vọt và nhiều hơn đáng kể so với chi phí “hoa hồng” mà thông thường UFC thường bàn giao cho đơn vị và địa điểm tổ chức trận đấu.


http://img-hcm.24hstatic.com/upload/3-2014/images/2014-08-22/1408700740-1408013173-12.jpg
Trong buổi giao lưu tại TP.HCM võ sĩ Cung Lê được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Ảnh Chanh Nguyễn

Một ngày trước thời điểm thượng đài quan trọng cùng Cung Lê, Bisping đã phá tan không khí hoà bình giữa 2 võ sĩ như trong buổi họp báo trước đây khi cho rằng đối thủ gốc Việt của mình đang “dựa hơi” UFC để cố đánh bóng tên tuổi đang trên đà sa sút của mình ở Hollywood, cũng như chỉ là kẻ đạo đức giả, chuyên nói xấu sau lung, dù vẻ ngoài luôn cười nói thân mật.

“Hãy nghe tôi, mục đích duy nhất mà Cung Lê thượng đài trở lại chỉ để mọi người nhớ đến sự tồn tại của anh ta, kể cả trên màn ảnh nhỏ. Anh ta đã không thi đấu một vài năm qua và tôi đoán danh tiếng và sự nghiệp điện ảnh của Cung Lê cũng đang sa sút thảm hại. Cung Lê đã không còn nhận được những hợp đồng béo bở từ Hollywood cho những vai võ thuật kém cỏi mà anh ấy thể hiện. Tồi tệ nhất với anh ta có lẽ là Channing Tatum cũng không còn nhớ anh ta là bạn bè trên Twitter nữa”, Bisping mỉa mai đối thủ của mình trước thềm trận đấu.

Ngôi sao Hollywood Channing Tatum và Cung Lê từng là bạn rất thân sau khi cả 2 hợp tác diễn xuất trong bộ phim “Fighting” vào năm 2009. Tuy nhiên, không rõ điều gì xảy ra nhưng hai người đã huỷ mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội Twitter và theo Bisping, tất cả chỉ vì lối sống mà anh này gọi là “đạo đức giả” của ngôi sao võ thuật người Mỹ gốc Việt. “Tôi hiểu vì sao Channing Tatum không muốn duy trì mối quan hệ bè bạn cùng Cung Lê. Bản thân tôi cũng trải qua tất cả cảm giác tương tự. Anh ấy muốn thượng đài cùng tôi, chúng tôi cười nói vui vẻ, chụp ảnh cùng và bắt tay nhau đầy thân mật. Thế nhưng chỉ sau đó ít ngày, khi tôi lên UFC.com đã thấy 1 chủ đề hỏi đáp mà Cung Lê tạo ra cùng những lời bêu xấu và hạ thấp tôi. Thật đáng xấu hổ và đạo đức giả. Nếu anh ấy cảm thấy có vấn đề gì với tôi, hãy nói trực tiếp thay vì nói xấu sau lưng tôi như vậy. Tôi nghĩ Channing Tatum cũng phải nhận điều tương tự bởi đó là tính cách của Cung Lê”, võ sĩ 35 tuổi khẳng định.

Bisping cho rằng ở tuổi 42, Cung Lê không thể duy trì thể lực tốt nhất cho màn đại chiến kéo dài 5 hiệp sắp tới ở Macao, Trung Quốc. Theo võ sĩ xếp thứ 8 thế giới hạng trung, huyền thoại võ thuật người Mỹ gốc Việt chỉ có thể chịu đòn trong khoảng 4 phút thay vì trong cả trận đấu kéo dài 25 phút.

Theo 24H

admin
01-09-2014, 10:30 AM
Cung Lê sau những cú knock-out: Giữa ngã 3 đường


Không ai có thể làm tốt hai việc cùng một lúc, ngay cả với một ngôi sao võ thuật như Cung Lê.

Một trận thua nói lên nhiều điều

Trận đấu với Bishop vừa qua là lần tái xuất của Cung Lê trên sàn đấu UFC (http://www.24h.com.vn/ufc-giai-vo-thuat-lon-nhat-the-gioi-c101e2441.html). Võ sĩ người Mỹ gốc Việt đã thắng 2 trận thượng đài gần nhất trước các đối thủ mạnh là Patrick Cote và Rick Franklin (cựu vô địch quyền anh hạng trung). Dù vậy thời điểm đó diễn ra đã được 2 năm trước khi anh quyết định tập trung cho sự nghiệp điện ảnh.
Về phía đối thủ của Cung Lê, trước trận đấu ở Macao tối 23/8, Michael Bisping (trẻ hơn 7 tuổi) đã không có được phong độ tốt nhất. Anh vừa để thua trước Tim Kenedy vào tháng 4, anh cũng chưa thắng được 2 trận liên tiếp kể từ năm 2011, nhưng trước một “ông già” vừa mới quay trở lại sàn đấu, không khó khăn để Bishop áp đảo.

http://img-hcm.24hstatic.com/upload/3-2014/images/2014-08-27/1409133558-cung-le-3.jpg
Cung Lê thua tâm phục khẩu phục trong ngày trở lại sàn đấu


Sau hiệp 1 ngang ngửa, Cung Lê bất ngờ dính phải cú móc trái của Bisping khiến mắt phải anh bị đổ máu. Từ đó Michael Bisping triệt để khai thác vào vết thương khiến võ sĩ gốc Việt bất ngờ. Điều gì đến cũng phải đến, Cung Lê bị xuống sức rõ rệt sau loạt đấm “combo”, một đòn lên gối trái trúng đích. Cuối cùng là màn đấm liên hoàn thứ hai khiến Cung Lê đổ gục ở giây thứ 57 của hiệp 4. Chứng kiến gương mặt sưng húp của Cung Lê tối hôm đó, những người hâm mộ anh không khỏi xót xa. Cung Lê hoàn toàn tự tin trước trận đấu nhưng giới chuyên môn đều nhận định rằng võ sĩ gốc Việt khó có cửa thắng vì những bất lợi rõ rệt. Già hơn 7 tuổi, sải tay ngắn hơn, trên hết là cảm giác võ đài suy giảm nghiêm trọng sau một thời gian dài xa cách.

Cung Lê sau đó đã phải thừa nhận một cách tâm phục khẩu phục: “Sau hiệp đấu đầu tiên, tôi gần như không thể quan sát và điều này ảnh hưởng rất lớn tới khả năng tấn công. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng anh ấy là người hay hơn tối nay.”

Điện ảnh hay võ thuật ?

Sau cuộc so tài của Cung Lê với Michael Bisping, các bình luận viên trên FoxSports đã đặt câu hỏi cho anh: Cung Lê sẽ làm gì tiếp theo? Cung Lê từng thổ lộ sau trận đấu, anh vẫn muốn tiếp tục thi đấu ở UFC ở tuổi 42 để được tìm lại cảm giác chiến đấu và chiến thắng các địch thủ "không đội trời chung", trong đó đương nhiên có cả Bisping. Nhưng bên cạnh đó, ngôi sao võ thuật UFC này đang sở hữu sự nghiệp điện ảnh khá thành công. Trong năm nay, Cung Lê có thêm hai dự án phim gây tiếng vang, gồm Puncture Wounds (đóng cùng diễn viên – cựu võ sĩ Dolph Lundgren) và The Ultimate Fighter: China với vai trò chỉ đạo võ thuật. Bên cạnh đó, khán giả yêu điện ảnh đã từng quen mặt Cung Lê qua nhiều bộ phim võ thuật nổi tiếng như Thập nguyệt vi hành (cùng Chung Tử Đơn), Fighting, andorum (đóng cùng Dennis Quaid và Ben Foster), Dragon Eyes ( cùng Jean Claude Van Damme), The Man with the Iron Fists(cùng Russell Crowe, Lucy Liu).

Diễn viên nổi tiếng Chung Tử Đơn đã gọi Cung Lê là “đối thủ mạnh nhất từng đối đầu”. Thậm chí, trường đoạn giao chiến giữa nhân vật của Cung Lê với Diệp Vấn (Lương Triều Vĩ) trong Nhất đại tông sư còn được giới chuyên môn coi như chuẩn mực mới của dòng phim võ thuật.


http://img-hcm.24hstatic.com/upload/3-2014/images/2014-08-26/1409026617-the-thao-cung-le2.jpg
Cung Lê cần có lựa chọn dứt khoát về sự nghiệp của mình.


Nhưng tất cả những mỹ từ ấy chỉ dành cho Cung Lê – diễn viên. Thực tế, Cung Lê – võ sĩ giờ đây chỉ còn là một huyền thoại của quá khứ, chậm chạp hơn, nặng nề hơn và gần như bắt đầu tạo dựng lại danh tiếng. Liệu Cung Lê có thể toàn tâm toàn ý cho sàn đấu UFC là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Trên thế giới, trường hợp võ sĩ thành công khi đá chéo sân sang điện ảnh không hiếm, có thể kể ra một vài cái tên như Dwayne “The Rock” Johnson, Dave Bautista, Jean Claude Van Damme,… Nhưng rất hiếm người thành công khi quay lạị sàn đấu võ thuật, hoặc không còn mặn mà với chốn khốc liệt ấy nữa. Họ bị mê hoặc bởi sự hào nhoáng của ống kính Hollywood, những khoản cát-xê kếch sù trong một thời gian mà không phải đổ xương máu trong một trận đấu mà biết rằng, tỉ lệ thắng thua chỉ 50-50. Với Cung Lê, thất bại trước Bisping không làm bảng thành tích 9 thắng – 3 bại ở UFC của anh mờ nhạt đi, anh vẫn còn cơ hội tìm lại cảm giác chiến thắng trước những đối thủ khác. Nhưng nếu một ngày nào đó huyền thoại võ thuật lại xiêu lòng trước hàng loạt đề nghị đóng phim hấp dẫn thì sao? Anh có thể lại nghỉ ngơi trong 2 năm nữa và cơ hội để tạo dấu ấn ở sàn UFC trong tương lai là cực kỳ khó khăn.



https://www.youtube.com/watch?v=Zzrcl2Cn0yo



Thể thao đối kháng rất khắc nghiệt, nó không chờ một người với cái tuổi gần chạm ngũ tuần tìm lại phong độ, Cung Lê quá hiểu về thực trạng này.
Điện ảnh hay võ thuật, Cung Lê chỉ có thể lựa chọn một trong hai mà thôi.

admin
01-09-2014, 11:19 AM
Hàng ngàn fans xót vì chấn thương của Cung Lê!


Xin nói thẳng, sàn đấu khốc liệt UFC không có chỗ cho tình thương và cảm xúc. Nhưng tối qua, những người hâm mộ võ thuật Việt Nam chắc chắn đã không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến thất bại của võ sĩ Cung Lê…

Về mặt chuyên môn, Cung Lê xứng đáng chấp nhận trận thua này, như cách anh thừa nhận sau trận đấu:“Micheal Bisping là võ sĩ giỏi hơn tôi tối nay nhiều. Anh ta có những cú đấm uy lực và mắt tôi không mở nổi. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tôi xin lỗi người hâm mộ, tôi đã cố hết sức”. Thống kê cả trận cũng minh chứng đây là trận thua tâm phục khẩu phục của võ sĩ Cung Lê: Anh chỉ có 44 lần tấn công vào đối thủ trong khi con số dành cho Bisping là 115 (thông số của ESPN).

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_viet/Vo_Dai/cung%20l.jpg

Có lẽ cảm xúc của tất cả những người Việt đam mê võ thuật dành cho anh là sự khâm phục và lòng thương cảm. Hẳn bạn còn nhớ, giữa hiệp hai, trọng tài chính đã cho tạm dừng trận đấu để trọng tài y tế vào xem vết thương nơi mắt trái (máu chảy ròng ròng) của anh. Chúng ta có thể nghe rõ giọng nói của vị trọng tài y tế với Cung Lê qua truyền hình rằng: “You can see, you can see?” (anh có nhìn rõ không?). Cung Lê khó khăn lắm mới đáp trả “I am OK” và vẫn quyết tâm trở lại sàn đấu. Từ khoảnh khắc đó, người lạc quan lắm cũng chỉ dám hy vọng Cung Lê cầm cự đủ 5 hiệp để chấp nhận một trận thua ngẩng cao đầu. Và thực tế là, anh đã bị hạ K.O bằng động tác câu gối ngoạn mục của đối thủ khi hiệp 4 còn 57 giây.

Vì nhiều lý do khách quan mà đến tối ngày 23/8/2014, khán giả hâm mộ võ thuật tại VN mới có cơ hội theo dõi trực tiếp trận đấu của Cung Lê trên sàn UFC. Trước 21 giờ, điện thoại của tôi liên tục nhận được tin nhắn của các bạn bè và đồng nghiệp. Kẻ thì hỏi xem ở đâu, mấy giờ, người thì chủ động báo tin thời điểm phát sóng trên kênh Fox Sports để tôi tiện theo dõi. Có lẽ, đây là trận đấu UFC đầu tiên mà người hâm mộ võ thuật Việt Nam trực tiếp dõi theo với sự hồi hộp và đầy xúc cảm như thế. Chỉ cần garaphic truyền hình hiện lên nơi sinh (born) Cung Lê với hình cờ đỏ sao vàng, cũng đã nghe con tim loạn nhịp. Mọi thông số thống kê đều bất lợi cho anh, từ tuổi tác (42 so với 35 của Bisping) đến chiều cao (1m78 – 1m88), tấm đá (1m75 – 1m82)…

Trận đấu càng trôi dần thì niềm tin chiến thắng dành cho Lê càng giảm đi nhưng trái lại, tình cảm và sự ngưỡng mộ của các fan với anh càng tăng lên. Những đòn đấm của Bisping vào vết thương hở trên mí mắt của Cung Lê càng khiến chúng ta chạnh lòng. Giữa hiệp hai, Cung Lê đã phải chiến đấu như một chiến binh quả cảm trên một cơ thể đầy máu và hai mắt không thể mở ra. Anh chỉ còn biết chống đỡ đối thủ bằng cảm giác chứ không bằng những tình huống chủ động trả đòn cụ thể như của Bisping nữa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_viet/Vo_Dai/cung-le-c.jpg
(http://vothuat.info/wp-content/uploads/2014/08/len-goi-cung-le.jpg)Cú lên gối đem lại chiến thắng cho võ sĩ người Anh Bisping


Nhiều người tiếc rẻ, nếu Cung Lê không bị dính cú đấm uy lực của Bisping vào mắt từ sớm thì có lẽ tình thế đã khác. Nhưng võ đài tàn khốc UFC không có chỗ cho chữ “nếu”. Đừng quên rằng, Bisping là tay đấm đến từ Manchester United, Anh, xứ sở khai sinh môn boxing đầy nghệ thuật và độ sát thương cao (nếu không dùng bao tay như UFC). Bisping thắng xứng đáng và sau trận đấu, võ sĩ 35 tuổi này đã dành cho Cung Lê những lời ngợi khen tốt đẹp: “Cung Lê là đối thủ khó khăn của tôi. Anh xuất sắc ở nhiều môn võ chiến đấu như kickboxing, wrestling, judo, Brazilian Jujitsu… Tôi luôn cảnh giác với Cung Lê và cảm phục tinh thần chiến đấu của anh trong trận thắng này. Tôi hạnh phúc vì chiến thắng tối nay”.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/Vo_viet/Vo_Dai/cung-lea.jpg


Trên các diễn đàn, người hâm mộ VN dành cho Cung Lê những tình cảm tốt đẹp: “Thắng thua là chuyện binh gia, thua keo này ta bày keo khác,về nhà nghỉ ngơi, huấn luyện lại, thách đấu lại với niềm tin tất thắng. Cố lên anh” (Ntl Nguyen (https://www.facebook.com/tienlam.nguyen.397?fref=ufi)); “Buồn quá ! Cung Le vẫn tuyệt vời. Thằng Bisping nó trẻ hơn lại có thời gian luyện tập dài hơn” (Hennessy Ntp (https://www.facebook.com/sky.royan?fref=ufi)); Cung Lê thua tiếc quá, tuổi tác không thắng được sức trẻ, nhưng hoan hô tinh thần thi đấu bất khuất kiên cường của anh (Tien Nguyen (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005102080894&fref=ufi) ).

Vâng, Cung Lê đã nhận trận thua thứ ba trong lịch sử chiến đấu UFC của mình. Anh thất bại nhưng vẫn dành chiến thắng trong trái tim người hâm mộ Việt Nam, một chiến thắng của tinh thần chiến đấu và lòng quả cảm.

Hiếu Dân