PDA

View Full Version : *Éo Đâu Như Đất Nước Mình ?!



nhan_voky
12-10-2014, 08:54 AM
Đồng Tháp


Bắt được rắn hổ mang chúa nặng 6,3kg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/dong_thuc_vat/rn.jpg

Ngày 9/10, Công an xã Phú Đức (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) tiếp nhận một con rắn lạ, cân nặng khoảng 6,3kg, do người dân bắt được và giao nộp. Ông Nguyễn Thanh Bình là một trong những người tham gia bắt con rắn cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9/10, anh Mai Thiện Tâm chuẩn bị vác phân ra ruộng thì phát hiện con rắn nằm dưới những bao phân. Thấy vậy, anh Tâm tri hô cho mọi người đến tiếp cận vây bắt rắn.


http://media.tinmoi.vn/2014/03/12/ho-mang-chua.jpg
Bắt được rắn hổ mang chúa nặng 6,3kg - Ảnh 1

Khi người dân dùng gậy khống chế được con rắn, người dân lấy thước đo, xác định con rắn có chiều dài khoảng 3,1m, cân nặng khoảng 6,3kg.
Sau khi tiếp nhận con rắn, Công an xã Phú Đức đã thông báo cho cơ quan chức năng. Đến ngày 10/10, lực lượng chức năng kiểm tra và xác định ban đầu đây là rắn hổ mang chúa (còn gọi là rắn hổ mây), là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo vệ.

THEO DÂN TRÍ

thanh_long
12-10-2014, 10:09 AM
Con này đem ngâm rượu là bá cháy :)

thieugia
16-10-2014, 04:50 PM
Người Sài Gòn bắt cá hô khổng lồ bán gần 200 triệu đồng

Sáng 16/10, hàng trăm người vây nghẹt cầu Rạch Mương, quận 9, TP HCM để xem con cá hô nặng gần 130 kg vừa được ngư dân bắt ở nhánh sông Đồng Nai.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/16/ca-ho-14-6493-1413446441.jpg
Anh Trần Minh Dũng

Anh Trần Minh Dũng (35 tuổi) cho biết đã thả lưới ở nhánh sông Đồng Nai (phía quận 9, TP HCM) từ đêm qua. Đến 6h ngày 16/10, khi kéo lưới, anh thấy một chú cá lớn giãy giụa rất mạnh, rách cả lưới. "Lúc đó tôi rất run và hồi hộp nhưng ráng tìm cách để bắt được nó", anh Dũng kể. Với kinh nghiệm của người bắt cá nhiều năm, anh Dũng dùng dây đưa vào mang và luồn ra miệng, buộc con cá hô lại và nhờ người anh kéo vào chân cầu Rạch Mương (phường Long Phước, quận 9), cách chỗ bắt cá vài trăm mét.

Nghe anh Dũng bắt được con cá "khổng lồ", hàng trăm người dân tập trung để được tận mắt chứng kiến loài cá thuộc dạng hiếm thấy này. Nhiều thương lái cũng có mặt trả giá mua con cá hô.Đến 12h trưa, anh Dũng bán cho một thương lái ở Thủ Đức với giá 1,5 triệu đồng một kg (192 triệu đồng). Chú cá hô được đưa lên xe taxi chở đi trong vòng vây của hàng trăm người hiếu kỳ.

Cá hô dài khoảng 1,5 m, ngang hơn 0,5m. "Lúc đầu tôi không biết là loài cá gì. Nhưng khi vào bờ nhiều người cho biết đây là cá hô, rất quý hiếm và bán giá rất cao", anh Dũng nói. Đến 12h, anh Dũng quyết định bán con cá này cho một thương lái ở Thủ Đức với giá 1,5 triệu đồng/kg. Chú cá được 5-6 người khiêng lên bờ.


http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/10/16/ca-ho-18-5140-1413446441.jpg
Con cá đặt trên hai bàn cân loại 100 kg. Trọng lượng con cá được xác định 128 kg. Anh Dũng bán được giá 192 triệu đồng.

Cá hô là loài cá có kích thước lớn nhất trong họ cá chép, thường sinh sống ở những sông lớn như Mê Kông nhưng chúng cũng có thể bơi vào những kênh, rạch, sông nhỏ để kiếm thức ăn trong một số thời điểm. Loài cá này đang bên bờ tuyệt chủng vì bị đánh bắt. Giống cá hô có phần đầu khá to so với thân. Tuy thuộc họ Cá chép, nhưng cá hô không có râu. Người ta đã thấy có con cá hô dài tới 3 m, nặng khoảng 300 kg. Ở Việt Nam thỉnh thoảng đánh bắt được loại từ 100 - 200 kg.

Chủ nhân bắt được con cá hô cho biết đánh bắt cá lưu vực sông Đồng Nai đã được 5-6 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh có được con cá to. "Nhiều lần cũng nghe một số ngư dân bắt được cá to nhưng tôi không tin là vùng nước ngọt lại có cá to như vậy. Số tiền bán cá gần 200 triệu đồng tôi sẽ trang trải cuộc sống gia đình. Vui mừng nhưng ngày mai tôi tiếp tục công việc đánh bắt cá thường xuyên của mình", anh Dũng chia sẻ.

bach_djen
03-12-2014, 04:42 AM
Thanh Hóa:


Giết con trai để cứu cháu

Chiều ngày 1-12, ông Trịnh Văn Mạnh, Trưởng Công an xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng bố đánh chết con. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Đức Hải (SN 1991), bị chính bố ruột là Nguyễn Đức Tân (SN 1956) đánh chết.

Theo người thân của ông Tân cho biết vào khoảng 16 giờ ngày 28-11, anh Hải có đòi đi dự đám cưới một người bạn trong xã nên nhờ ông Tân chở đến đám cưới. Đến khoảng 22 giờ 30, ông Tân chưa thấy con trai về nên chạy xe đến đám cưới để đón con. Tuy nhiên, Hải không chịu về nên ông Tân bỏ về trước. Một lúc sau Hải trở về, có lời lẽ chửi bới ông Tân thậm tệ vì cho rằng ông Tân làm xấu mặt Hải ở đám cưới. Thấy con đã nhậu say, ông Tân không nói gì lên giường ngủ thì bất ngờ Hải hùng hổ lấy một thanh gỗ xông vào đánh ông. Thấy con trai láo xược với bố, bà Trịnh Thị Tân (mẹ của Hải), chạy ra can ngăn đã bị Hải đấm đá túi bụi vào lưng và mặt làm bà Tân thâm tím mặt mày. Trước sự việc trên, ông Tân liền gọi điện cho anh họ hàng tới khuyên ngăn và dạy bảo Hải. Khi mọi người đến thì Hải liền xông vào trong nhà túm cổ cháu N.Đ.L (4 tuổi, là con anh trai Hải), rồi gí dao vào cổ uy hiếp và dọa giết cả nhà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/ong%20hi.jpg
Ông Hải vả cháu nội

Ông Tân liền quỳ gối xuống xin Hải tha cho cháu L., tuy nhiên Hải không nghe mà còn bóp cổ, tát liên tiếp vào mặt đứa bé 4 tuổi rồi vung dao chém vào đầu cháu bé. Dù ông Tân đã nhanh tay đỡ lấy con dao, nhưng cháu L. vẫn bị thương vào đầu phải vá 7 mũi. Không chịu được đứa con trai bất hiếu, ông Tân đã nhảy vào giằng co và dùng khúc gỗ đánh chết Hải bằng nhiều cú đánh vào đầu. Sau khi gây án, ông Tân đã chạy ra ngoài đường thông báo Hải đã chết và gọi công an tới tự thú.

Theo Internet

admin
25-04-2015, 04:13 AM
Hà Nội: Cảnh sát bám cần gạt nước xe taxi


http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/dan%20tri%20logo.jpg
Thứ Sáu, 24/04/2015 - 20:48

Dân trí - Cho rằng xe mình không mắc lỗi, lái xe Dự cho xe thẳng tiến. Binh nhất Lê Quốc Bảo đang đứng trước đầu xe đã phải nhoài người bám vào cần gạt nước trên nắp ca-pô, đeo lủng lẳng trên đầu chiếc xe tiến tới vài mét.

Chiều 24/4, Công an phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng) cho biết đang làm rõ vụ một cảnh sát phải bám cần gạt nước trên nắp ca-pô xe taxi xảy ra sáng cùng ngày.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2015/Chuyen_la/l%20quc%20bo.jpg
Binh nhất Lê Quốc Bảo chặn đầu xe, yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 24/4, phát hiện xe taxi dừng đỗ trả khách tại cổng Bệnh viện Mắt Trung ương (phố Bà Triệu) là khu vực không được phép dừng đỗ, Binh nhất Lê Quốc Bảo (Phòng Cảnh sát bảo vệ - CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ hỗ trợ trật tự đã yêu cầu tài xế dừng xe, xuất trình giấy tờ kiểm tra.

Cho rằng mình không dừng đỗ sai nên tài xế đã không dừng lại mà nhấn ga cho xe đi tiếp. Lúc này, binh nhất Lê Quốc Bảo đã đứng trước đầu xe và ra hiệu cho xe táp vào lề đường. Chiếc xe tiếp tục di chuyển khiến binh nhất Bảo phải bám vào cần gạt nước trên nắp ca-pô.

Chạy được vài mét, tài xế cho xe dừng lại và xuống xuất trình giấy tờ, nhưng không có bằng lái.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Công an phường Nguyễn Du tiếp tục làm rõ.

Khánh Linh

thieugia
30-11-2015, 11:16 AM
Giang Hồ Hải Phòng dự định mở Đại Tiệc chào mừng "đại ca" ra tù !?

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20kh%20tin.jpg
Thứ hai, 30/11/2015 | 08:44 GMT+7

Để đón "đại ca" ra tù, giới giang hồ dự định tổ chức tiệc quy tụ hàng trăm "anh em" tại một khu nghỉ dưỡng ven biển, thuê ca sĩ nổi tiếng cùng nhóm nhảy, DJ hàng đầu tham gia.

Tại Hội nghị giao ban cảnh sát hình sự cả nước năm 2015 ở TP HCM diễn ra cuối tháng 11, đại tá Lê Hồng Thắng (Trưởng phòng PC45 Công an Hải Phòng) cho biết đơn vị đã ngăn chặn được buổi “đại tiệc” dự kiến quy tụ khoảng 500 giang hồ khét tiếng cả nước.

Theo PC45 Công an Hải Phòng, đầu tháng 9, các trinh sát nắm được thông tin một dân "anh chị" cộm cán trên địa bàn đứng ra tổ chức buổi đại tiệc quy tụ giang hồ khắp nước, chủ yếu là giang hồ có tiếng tại Hải Phòng, Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh…

Tiệc sẽ được tổ chức ngoài trời ở khu vực sân gần bãi biển tại Khu du lịch Hòn Dáu Resort, quận Đồ Sơn, từ 17h ngày 6/9 đến 3h ngày 7/9. Khách dự kiến khoảng 300-500 người, mời nhiều ca sĩ hạng A, các DJ, nhóm nhảy nổi tiếng của Việt Nam về phục vụ. Hệ thống âm thanh, ánh sáng khủng được huy động phục vụ bữa tiệc. “Rượu mạnh, ma túy tổng hợp sẽ do những đối tượng hình sự cộm cán của đất cảng mang đến, tiềm ẩn rất nhiều bất ổn an ninh trật tự trong khu vực”, báo cáo của PC45 Hải Phòng cho biết.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/cp%20vit.jpg

PC45 Hải Phòng sau đó đã tiếp cận các tay "anh chị", sử dụng biện pháp thuyết phục; làm việc với người có trách nhiệm ở Khu du lịch Hòn Dáu Resort giải thích về những bất cập và những hậu quả khôn lường có thể đến nếu bữa tiệc diễn ra. Quản lý của Hòn Dáu Resort đã “chùn bước” khi biết bữa tiệc quá phức tạp như vậy.

Một trong 6 đàn anh “nhóm trên” giới giang hồ đất cảng tiết lộ, từ tháng 8, khi nghe thông tin một đại ca sẽ ra trại trong đợt xét ân giảm 2/9, họ đã bàn về bữa tiệc này. “Đây là việc nội bộ. Các anh em có việc nên chúng tôi định tổ chức một buổi gặp mặt để bàn bạc, kết hợp với chuyện đón một người anh em được hưởng khoan hồng. Tuy nhiên, anh này không được ra trại cộng với nhiều yếu tố nên buổi họp mặt đã bị hủy”, người này nói.

Một đại gia làm trong lĩnh vực xây dựng, cát ở Hải Phòng cho biết thêm, quy mô ban đầu chỉ ước chừng 100 khách mời. Tuy nhiên, khi nghe tin là đại ca được ra trại, lượng người muốn tham gia bữa tiệc tăng lên. "Chúng tôi nghĩ việc này chỉ là cuộc gặp gỡ nội bộ", vị đại gia nói.

Người đàn ông được tổ chức tiệc để đón tiếp là một trong những đại ca giang hồ đất cảng. Tháng 8/2013, anh ta chạy chiếc Lexus 350 với tốc độ 100 km/giờ trên đoạn đường chỉ cho phép đến 50 km/giờ, tông chết hai người, làm hai người khác bị thương nặng nên bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Người này có nhiều tiền án, tiền sự, ngoài hoạt động bảo kê khai thác than lậu ở tỉnh Quảng Ninh, tổ chức đòi nợ thuê ở nhiều địa phương còn cầm đầu một nhóm chuyên lấn chiếm đất nông nghiệp ở quận Dương Kinh, xây nhà bán.

Theo Pháp luật TP HCM

nosay
05-12-2015, 10:23 AM
Trong hình thấy mấy đại ca này "hiền" quá, chả rượu bia gì chả chỉ nước ngọt thôi kaka