PDA

View Full Version : Nghĩ Lại Thấy Mắc Cười...



thieugia
18-10-2014, 09:44 AM
Hôm qua, ngày 17.10.2014 có một bạn bên Lân Mạnh Nghĩa Đường đưa trên facebook một tấm hình đang biểu diễn "nội công" với màn công phá gỗ, gậy. Mình chọt nhớ lại câu chuyện xảy ra cách nay vừa đúng 13 năm ấy là vào năm 2001, khi mình và một số đồng nghiệp được tăng cường lên Tây Nguyên chống bạo loạn. Dưới đây là đoạn mình có commen trên face ngày hôm qua nhân nhìn thấy màn trình diễn nội công.

Nhớ Năm Xưa !


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/lao_khoet/ni%20cng%20vit.jpg

Shao Lao Jia Nhớ năm xưa, khi đi công tác trên Tây Nguyên (vụ chống bạo động trên Tây Nguyên xảy ra năm 2001), thấy một đám võ sĩ cũng biểu diễn nội công như vậy. Mình cùng mấy anh em Cơ động nhào vào coi, cậu Lân (bấy giờ là thượng sĩ) sẵn đang cầm cây gậy gậy"dân phòng" (loại gậy rất chắc được sơn khoang khoang trắng đỏ và thường được trang bị cho lực lượng dân phòng, hoặc lực lượng liên ngành đi tuần tra đêm) liền nhào vào phang luôn một phát, chỉ thấy tay của ông thày gãy ngang còn cây gậy thì chẳng ăn nhập gì.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/lao_khoet/gy%20dn%20phng%202.jpg
Gậy dân phòng

Hôm ấy, không những không phải đền tiền thuốc men mà đám võ sĩ Sơn Đông còn lạy thiếu chết lun. Bây giờ không biết trình độ võ công phát triển như thế nào, không biết các thầy có chịu nổi một cây gậy "dân phòng" không. Lâu rồi, chưa có dịp thử


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/lao_khoet/gy%20dn%20phng.jpg

Tp. HCM, ngày 18.10.2014
Shaolaojia
<><><><><><>

trai_xu_doai
20-10-2014, 02:36 PM
Ui giời ơi, cái cây gậy ấy phang mà không gãy tay mới lạ ạ.

nhan_voky
30-10-2014, 09:41 PM
Nghe đồn CA còn có cái cây matrack, cây đó mới khiếp. Võ sư nào chịu được cây đó mới tài.