PDA

View Full Version : Hảo Kungfu !!!



thanh_long
12-12-2014, 07:54 AM
Hảo Kungfu !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/11111.jpg

Hôm qua đi nhậu trên đường Kỳ Đồng về, khi đến ngã ba Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai (thuộc quận 3, Tp.HCM) thấy có vị Thiếu niên ước đâu 17 - 18 tuổi chạy xe quẹt vào xe đạp của lão ông tuổi ước 58 -60. Cả 2 không ai việc gì nhưng vị Thiếu niên lại xuất khẩu đả người Hắn trình cho ông già coi đủ thứ rồi sau đó đù má, đù cha, mạ lỵ ông già...Đã thế, vị thiếu niên anh dũng này còn nói ông già "đi như cứt". Thấy vị Thanh niên thiếu chủ chỉ đáng tuổi con cháu mà ăn nói hào hùng, khí vụ hiên ngang nên ông già nổi hứng muốn "giáo huấn, giáo huấn" cho vị thiếu niên kia một phen.


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10468114_582108405254287_1855122522931825165_n.jpg ?oh=32bd1311623656fda45fd32e4b1ee735&oe=5542262F&__gda__=1427305971_536d583471b81e73ba1e8675f5844fc 9

Trước tiên, lão Ông chống xe sau đó nhảy vào tung ngay một chiêu gọi là "Chiêu hồn chưởng" phóng thẳng vào mặt vị thiếu niên anh hùng. Quan sát chưởng lực, nghe chưởng phong thì Thieugia thấy về cơ bản võ công của ông già cũng không đến nỗi tệ, có điều do sức khỏe yếu hay tại ông xuất chiêu chỉ cốt hù dọa vị thiếu niên chăng? Bởi vậy, công lực của "chiêu hồn chưởng" phóng ra không được mạnh mẽ lắm, chỉ chừng bảy phần công lực. Thanh niên nghe tiếng hàn phong lạnh buốt từ phía lão già rít lên, bay lại thì biết ngay đây là loại âm công thâm hiểm, lại âm công này theo như Kim Dung mô tả thì thất truyền có đến mấy trăm năm nay. Thời này, thời khủng hoảng kinh tế, đời sống khó khăn, cả ngày lăn ra làm lụng thế mà nhiều người còn chẳng có cơm đắp vào mồm, đã thế lại còn phải có tiền nuôi bọn tuần đinh, lũ thầy ký, thầy lại... lo chẳng kiếm được miếng ăn thì chết đói chứ nào có ai rảnh hơi đi luyện cái công phu tuyệt tích cả mấy trăm năm nay làm gì. Thiếu niên nhận định chắc chắn, lão già này không phải loại tầm thường. Rất thận trọng, vi thanh niên vội vàng dùng tay trái xuất chiêu "Bàng môn lan hổ" đồng thời tay phải thuận thủ xuất "Nhất tự xung quyền". Chỉ nghe "hự" một tiếng, vị lão bá ngã ngửa ra đường. May được mấy du khách đi ngang nhảy vào vực dậy, tuy thế mọi người vẫn không kịp ngăn được dòng máu tồng tộc từ mồm, mũi của ông lão tuôn ra. Mọi người đi đường, ai cũng bực tức nhưng không ai dám nhảy vào. Về phía ông lão, tuy mồm mũi vẫn còn bê bết máu nhưng miệng lão bá không ngừng lẩm bẩm kêu câu "Hảo kungfu", "Hảo Kungfu" (!).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Hoang_So_Dan_Da/v%20s%20thiu%20ngc%20sn%20abc.jpg

Chứng kiến cảnh thanh niên "cậy khỏe đả người già", thấy vị thanh niên thiếu chủ thực chẳng nể tình. Cực chẳng đã, Thieugia trang chủ bèn nhảy vào tung chân sút nguyên một cước, cũng chỉ nghe đến "hự" một tiếng, Thiếu niên anh hùng tung người ngã ngửa ra sau sau đó ôm bụng ngồi sát vỉa hè... chảy nước mắt, cười nói:
- Hảo kungfu ! Hảo kungfu !

Nhìn thấy mấy chú mặc đồ cứt ngựa từ xa chạy lại, hoảng quá mình lên xe vọt thẳng. Giờ bình tâm ngồi nhớ lại, chân vẫn còn đau.

Tp.HCM, ngày 11.12.2014
Thieugia