PDA

View Full Version : Về Vụ Thảm Sát 6 Người Ở Bình Phước



fangzi
10-07-2015, 04:57 AM
Thảm sát kinh hoàng ở Bình Phước: Sự trùng hợp kỳ lạ
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/bnh%20phc%202.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/vtc%20.jpg
Thứ Tư, 08/07/2015 | 18:45 GMT+7

(VTC News) – Lúc xảy ra vụ thảm sát khiến 6 người bị giết hại, trong căn biệt thự không có bất cứ bảo vệ nào canh gác. Đến chiều 8/7, vẫn còn nhiều người dân hiếu kỳ dừng xe trước cổng chính khu biệt thự nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng khiến 6 người bị giết chết ở Bình Phước.

Chị Trần Thị H. – công nhân trong xưởng sản xuất gỗ Quốc Anh cho biết, lúc xảy ra vụ án mạng không có bảo vệ nào có mặt. Nguyên nhân theo chị H. vừa đến tháng mới bà chủ lại thay bảo vệ, nên bảo vệ cũ cũng vừa nghỉ, công ty không có người trực gác cổng hay trông nhà.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/bnh%20phc.jpg
Chiều 8/7 vẫn còn đông người dân tập trung cổng trước công ty Quốc Anh xem vụ việc. Ảnh: Phan Cường

Theo chị H. công ty gỗ Quốc Anh cũng đã xảy ra một số vụ bị mất cắp. Cụ thể, khoảng đầu năm 2015, một chiếc xe tải nặng 11 tấn bị mất khi để trong công ty, có bảo vệ canh giữ. Trước đó, vợ chồng ông Mỹ, bà Ngọc đã bị mất trên 1 tỷ đồng nhưng vẫn chưa tìm ra kẻ gian.

"Trước khi xảy ra án mạng, một số thợ hồ đang xây dựng trong công ty cũng đã được chủ công ty cho nghỉ việc. Nhóm người này chưa được nhận lương do làm cẩu thả, không hài lòng chủ. Sau đó những người này cũng đã điện thoại cho bà Ngọc để đòi tiền lương" - chị H. cho biết thêm.

Nhận định ban đầu từ cơ quan CSĐT, nhóm hung thủ từ 3-5 người, có kẻ chủ mưu, tổ chức, nắm bắt được quy luật hoạt động của công ty, cũng như sinh hoạt của các nạn nhân. Nhóm sát thủ leo tường từ cổng chính vào nhà, sau đó tiến hành truy tìm chỗ ở nơi các nạn nhân ngủ để truy sát.

Thời điểm truy sát từ 3h – 4h rạng 7/7. Trong quá trình giằng co, chống cự, có người bỏ chạy đến gần cổng bị nhóm sát thủ phát hiện cắt cổ chết tại chỗ.

Riêng bé gái út 18 tháng tuổi con của ông Mỹ, bà Ngọc nằm ngủ yên nên may mắn thoát chết. Một số đồ đạc trong căn nhà bị lục lọi. Vụ án không loại trừ khả năng cướp tài sản, trả thù cá nhân. Điều đáng nói, do khu nhà đang sửa chữa nên hệ thống camera đã bị ngắt điện không hoạt động, không ghi hình lúc xảy ra vụ án mạng thương tâm. Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Công an, đã có mặt tại gia đình các nạn nhân để thăm viếng, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan công an từ cấp trung ương đến địa phương phối hợp điều tra, tăng cường lực lượng, truy bắt sớm nhóm hung thủ, trấn an dư luận.

Như VTC News đã đưa tin, sáng 7/7 tại ấp 2, xã Minh Hưng (Chơn Thành) một người làm công phát hiện 6 người đã bị sát hại dã man trong ngôi biệt thự của Công ty sản xuất chế biến gỗ Quốc Anh, nằm dọc QL13, tỉnh Bình Phước.

Danh tính 6 nạn nhân đã được xác định gồm ông Lê Văn Mỹ (tên thường gọi là Quốc, 48 tuổi), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga ( 42 tuổi, vợ ông Mỹ, tên thường gọi là Ánh), em Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ), em Lê Quốc Anh (15 tuổi, tên thường gọi là Bôn, con trai ông Mỹ), em Dư Thị Tố Như (18 tuổi), em Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cả hai là cháu bà Nga) bị giết chết với hình thức cắt cổ.

Hiện vụ thảm sát nói trên đã được Công an tỉnh Bình Phước lập Ban chuyên án, xem xét khởi tố.

fangzi
10-07-2015, 05:03 AM
Phác thảo về hung thủ vụ thảm sát ở Bình Phước

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/logo-tinnhanh.jpg
Thứ Năm, ngày 09/07/2015 09:46 AM (GMT+7)

Một số phác thảo về đặc điểm tội phạm ra tay dã man vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước được thạc sĩ - nghiên cứu sinh Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, giảng viên môn Tội phạm học ĐH Luật TP.HCM tiết lộ.

Qua vụ thảm sát ở Bình Phước, bước đầu tôi có vài nhận định về đặc điểm tâm lý đặc trưng của người phạm tội như sau:

Thứ nhất là tâm lý quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng. Hiện cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án nên chưa thể xác định có tội cướp tài sản hay tội phạm khác hay không nhưng tội phạm giết người thì đã rõ. Quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng thể hiện ở thủ đoạn, phương thức nguy hiểm nhằm tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Mục đích tước đoạt mạng sống của nạn nhân có thể xuất phát từ nhiều động cơ phạm tội khác nhau: Có thể nhằm chiếm đoạt tài sản, nhằm động cơ trả thù, nhằm động cơ vật chất, tinh thần khác (như thực hiện “hợp đồng” giết người, loại bỏ đối thủ cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh…).

Thứ hai là tâm lý che giấu tội phạm. Đây là tâm lý phổ biến của người phạm tội nói chung. Tuy nhiên, ở những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà người phạm tội ý thức được hành vi của họ có thể bị áp dụnghình phạt cao nhất là tử hình thì tâm lý này chi phối mạnh hơn. Để loại trừ khả năng bị phát hiện và bị áp dụng hình phạt tử hình, người phạm tội sử dụng mọi thủ đoạn để không bị phát hiện, kể cả việc giết chết tất cả những người có khả năng nhận diện, phát hiện người phạm tội. Đây có thể là đặc điểm tâm lý của người phạm tội trong các vụ giết tất cả thành viên trong gia đình. (Điều này cũng thể hiện tác dụng không mong muốn của hình phạt tử hình đối với tình hình tội phạm trên thực tế. Nghĩa là thay vì mang tính răn đe cao, hình phạt tử hình đã khiến cho kẻ phạm tội muốn giết cùng, diệt tận để che giấu tội phạm, để mình không bị phát hiện…).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/bnh%20phc%202.jpg

Thứ ba, để lý giải tâm lý của người phạm tội khi lựa chọn thủ đoạn tàn ác nhằm thực hiện hành vi phạm tội, khoa học tội phạm học có thể lý giải dựa vào các đặc điểm nhân thân của người phạm tội. Nó bao gồm ba hệ thống đặc điểm: Đặc điểm về sinh học (như độ tuổi, giới tính, khí chất), đặc điểm xã hội (nhưnghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, nơi cư trú, địa vị xã hội…) và đặc điểm tâm lý-ý thức (như nhu cầu, định hướng giá trị, hứng thú, ý thức đạo đức, ý thức pháp luật).

Như vậy, dựa trên hệ thống lý thuyết này có thể xác định ban đầu về người phạm tội như sau: Người phạm tội là nam giới, độ tuổi dao động ở nhóm có tình trạng thể lực sung sức nhất (từ 17 đến 30 tuổi và cần chú ý đến các đối tượng trong độ tuổi chưa thành niên, vì các đối tượng này biết rằng họ sẽ không bị áp dụng hình phạt chung thân, tử hình trong trường hợp bị phát hiện). Ngoài ra, người phạm tội có thể có nhu cầu lớn về vật chất nhưng có trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập thấp. Với phương thức, thủ đoạn phạm tội tàn ác này cần chú ý đến các đối tượng có nghề nghiệp hay từng làm việc có sử dụng bạo lực, các đối tượng có nhân thân xấu,các đối tượng có tiền án, tiền sự.

Bên cạnh đó, không loại trừ người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội nhằm thỏa mãn nhu cầu, động cơ trả thù. Với động cơ phạm tội này, việc xác định cácmối quan hệ của nạn nhân là yêu cầu rất quan trọng, bao gồm các mối quan hệ trong gia đình, huyết thống, mối quan hệ công việc… Với động cơ trả thù, tính tàn ác trong việc thực hiện hành vi phạm tộiđã thể hiện tâm lý hứng thú trong việc thực hiện tội phạm, tức là người phạm tội cảm thấy thỏa mãn khi chứng kiến hay biết cái chết đau đớn của nạn nhân. Hứng thú này của người phạm tội thể hiện rõ trong các vụ giết người hàng loạt.

Điều quan trọng trong các vụ ánnày là chú ýmối quan hệ giữa nạn nhân và người phạm tội, nhất là tình tiết người phạm tội bịt mắt, nhét giẻ vào miệngnạn nhân nhằm mục đích để nạn nhân không nhận diện hoặc kêu tên người phạm tội. Như vậy, rất có thể nạn nhân và người phạm tội có khả năng có mối quan hệ nhất định như quan hệ gia đình, huyết thống; quan hệ lệ thuộc (lệ thuộc về vật chất và tinh thần, ví dụ như mối quan hệ giữa ông chủ và người làm thuê); mối quan hệ bạn bè, hàng xóm láng giềng, mối quan hệ trong công việc kinh doanh.Tập trung vào các mối quan hệ này cũng là cách giúp các cơ quan chức năng khoanh vùng, xác định các đối tượng có khả năng là người phạm tội.

Theo Ths. NCS Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh (Pháp luật TPHCM)

fangzi
10-07-2015, 05:09 AM
Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Có khả năng hung thủ dựng giả hiện trường cướp

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/tin%20tc%20tng%20hp.png
09/07/2015 08:00

“Có thể các đối tượng dàn cảnh như một vụ giết người cướp tài sản để che giấu động cơ mục đích phạm tội, bởi không có dấu hiệu phá két sắt và có một số tiền lớn để trong phòng vợ chồng nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn”, một điều tra viên cao cấp của Bộ công an nhận định.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/bnh%20phc%202.jpg
Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ thảm sát - Ảnh: Phước Hiệp

Trao đổi với Thanh Niên Online về vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước, một điều tra viên cao cấp của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an cho rằng, phải có ít nhất 4 đối tượng trở lên, bởi khi đó chúng mới thực hiện vụ thảm sát 6 người nhanh chóng như vậy.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, số lượng người trong nhà nạn nhân đông (trong đó có 3 người nam ở tầng dưới có khả năng chống trả) nên chúng ra tay đồng loạt, nhanh chóng để không bị phát hiện. Mặt khác, để nắm vững được thông tin về hoạt động của xưởng sản xuất gỗ, quy luật hoạt động của công ty Quốc Anh và các cá nhân trong gia đình nạn nhân, hung thủ cần có nhiều đối tượng liên kết với nhau để làm những việc như tiếp xúc với những người làm việc tại công ty, tại nhà của bị hại; nắm rõ về bố trí căn nhà trong đó có hệ thống điện và camera… Từ đó, chúng mới chọn thời điểm công nhân không có mặt ở nhà xưởng, nhà xưởng đang sửa chữa,... để ra tay.

Công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi cho thấy các vết cắt rất ngọt, dấu vết tại hiện trường thể hiện nạn nhân không kịp chống trả và phản ứng. Điều này thể hiện bọn tội phạm chuẩn bị tâm lý rất kỹ trước khi ra tay, hung thủ không hề run sợ trước khi tước đoạt mạng sống của người khác, chúng quyết tâm giết người đến cùng. Đây chỉ có thể là tâm lý của người đang căm tức và thù hằn nạn nhân hoặc của những kẻ "máu lạnh" có tiền án tiền sự về các tội xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác. “Trong vụ án này, hung thủ 'xuống tay' vào chỗ hiểm gây ra cái chết tức thời cho nạn nhân, chứng tỏ các đối tượng hoặc chỉ huy cầm đầu rất có kinh nghiệm trong việc thực hiện hành vi này; kể cả việc xóa dấu vết”, vị điều tra viên phân tích.

Về việc sau khi hung thủ ra tay giết các nạn nhân có lục soát đồ đạc trong gia đình, tuy nhiên không có dấu hiệu phá két sắt và số tiền lớn để trong phòng vợ chồng anh Mỹ vẫn còn nguyên vẹn. Đặc biệt, không có nhiều dấu hiệu lục soát đồ đạc trong nhà, chứng tỏ có thể các đối tượng dàn cảnh như một vụ giết người cướp tài sản để che giấu động cơ mục đích phạm tội. Theo điều tra viên, dù hung thủ có chuẩn bị tâm lý kỹ đến đâu, có liều lĩnh đến mức độ nào thì sau khi giết người cũng lo lắng, suy nghĩ lại hành vi giết người của mình nên sẽ có những biểu hiện khác thường về tâm lý, thái độ, cách sinh hoạt… Thủ phạm sau khi gây án còn nghe ngóng tình hình, thăm dò dư luận, tin tức, lẫn trốn, có những bất bình về hành tung của mình.

Về điều kiện hoàn cảnh phạm tội, điều tra viên cho rằng, tư tưởng bạo lực ngày càng nhiều trong xã hội, chúng bị ảnh hưởng bởi phim ảnh, internet, các trang mạng xã hội kích động bạo lực, lối sống hơn thua, cạnh tranh, ghen ghét nhau trong làm ăn kinh doanh… trong cuộc sống ngày càng phổ biến và trở thành một xu hướng tất yếu theo sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Bên cạnh đó, việc giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp ở nhà trường, gia đình và xã hội ngày càng mất dần hiệu quả, lối nghĩ lối sống chỉ vì mình, không quan tâm đến người khác, xem thường tính mạng của người khác ngày càng phổ biến.

Mức độ răn đe phòng ngừa xã hội còn chưa cao, có vụ án mất thời gian dài vẫn chưa xét xử được, hình phạt chưa tương xứng với mức độ nghiêm trọng và dã man của hành vi như trường hợp sát thủ Lê Văn Luyện (giết 3 người trong một gia đình để cướp tiệm vàng)…, vì vậy loại tội phạm này xảy ra ngày càng nhiều.

Ngọc Lê

Shaolaojia
11-07-2015, 04:47 AM
Kẻ thảm sát 6 người trong biệt thự là tình cũ của nạn nhân
http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/bnh%20phc%202.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/thng%20co%20bo%20ch.png
Thứ bảy, 11/7/2015 | 00:09 GMT+7

Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an - cho hay, hai nghi can gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) tại căn biệt thự sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành) là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến (cùng 24 tuổi). Khai với cơ quan điều tra, Dương cho biết có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Mỹ) trong nhiều năm. Vài tháng trước vì xảy ra mâu thuẫn nên hai người chia tay.

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/dng.jpg

Dương lúc bị bắt. Ảnh: Dũng Mai

Thời gian gần đây, Dương nảy sinh ý định cướp tài sản của gia đình người yêu cũ vì biết họ rất giàu có. Do từng nhiều lần đến căn biệt thự nhà của ông Mỹ, hắn biết mọi ngõ ngách và thói quen sinh hoạt của mọi người. "Dương khai đã rủ Tiến, bàn kế hoạch chuẩn bị hung khí, đột nhập vào nhà ông Mỹ để lấy tài sản. Bước đầu chúng tôi cho rằng động cơ của chúng là muốn giết người, cướp tài sản", một cán bộ điều tra cho hay.

Tối 10/7, hay tin cảnh sát bắt được các hung thủ, hàng trăm người dân xã Minh Hưng và hàng xóm thân quen với gia đình ông Mỹ nhốn nháo. Mọi người túm tụm bàn tán, bày tỏ thán phục với lực lượng công an. Biết hung thủ là Dương, họ khá bất ngờ bởi chiều 8/7 anh ta đến đám tang và còn ngủ lại. Dương luôn tỏ thái độ thương xót người yêu cũ và gia đình Linh khiến không ai nghi ngờ. Với ngoại hình ưa nhìn và tỏ ra hiền lành, Dương từng được vợ chồng ông Mỹ thương mến. Anh ta được đại gia ngành gỗ giao ôtô trị giá nhiều tỷ đồng để đưa đón Linh đi học tại Bình Dương vào mỗi dịp cuối tuần. "Mấy ngày qua thật quá kinh khủng, tôi chưa từng thấy xóm mình lại hoang mang đến thế. Giờ biết mấy đứa giết người bị bắt, chúng tôi thấy nhẹ nhõm, vui mừng vô cùng", bà Nguyễn Thị An - sống gần hiện trường - cho biết.

Từ Sài Gòn xuống chia sẻ nỗi đau với gia đình ông Mỹ, cũng là người trong dòng họ, bà Nguyễn Thị Uyên (53 tuổi) không giấu được niềm vui trên gương mặt hốc hác. Bà rưng rưng, nói: "Tôi và gia đình sẽ thức trắng đêm để sưởi ấm vong linh các em, các cháu. Những ngày qua, tôi luôn cầu nguyện, khấn vái để mọi người hiển linh, phù hộ cơ quan chức năng tìm ra hung thủ".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/tin.jpg
Vũ Văn Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (38 tuổi), giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thì thấy cửa sau khóa, cửa trước khép hờ. Vào trong, bà phát hiện nhiều vết máu. Ông chủ và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi) cùng cậu con trai đã chết trên nền nhà. Chạy lên lầu, bà Loan thấy Linh và cô em họ 18 tuổi chết ở phòng ngủ. Công an đến hiện trường phát hiện thêm thi thể cháu ông Mỹ (14 tuổi) nằm ở cổng nhà. Tất cả đều bị thương nghiêm trọng ở phần cổ. Chỉ duy nhất bé Na - 18 tháng tuổi - con út của vợ chồng nạn nhân được người giúp việc tìm thấy khi đang ngủ trong phòng và thoát nạn.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra vụ án.

Nhóm phóng viên

Shaolaojia
11-07-2015, 04:59 AM
Khám xét nhà nghi can thảm sát 6 người trong biệt thự

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lo_go_baochi/ngh%20bo.png
Thứ sáu, 10/7/2015 | 21:56 GMT+7

Đêm 10/7, 3 ôtô của Công an Bình Phước đã đến khu trọ gần cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM, chở theo nghi can gây ra vụ thảm sát 6 người trong biệt thự.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/v%20vn%20tin.jpg
Vũ Văn Tiến bị bắt giữ Ảnh: Duy Thắng

Nam thanh niên chừng 25 tuổi mặc áo thun trắng, dáng gầy, được cho là một trong hai kẻ sát hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) tại căn biệt thự sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành).

Có khoảng 20 cảnh sát hình sự mặc thường phục, CSGT... đưa nghi can vào dãy nhà trọ tồi tàn gần cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Họ lục soát toàn bộ căn phòng có gác lửng. Hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến xem, đứng chật đoạn đường sình lầy vì vừa mưa lớn. Rất nhiều công an xã được huy động bảo vệ xung quanh khu vực.

Gần nửa tiếng sau nam thanh niên được hai cảnh sát mặc thường phục và lực lượng trinh sát dày đặc kè lên ôtô, đưa về trụ sở công an xã Nhị Bình cách đó chừng 500 m. Lực lượng chức năng thu giữ một số đồ vật được cho là liên quan đến vụ thảm sát. "Cha mẹ nó sống ở đây, thỉnh thoảng nó mới về. Ở nhà thấy gọi nó là Bé nhưng khi đi làm thì xưng tên là Tiến. Mấy hôm rồi không thấy mặt đâu, nó vừa về thì bị công an bắt", một người dân cho biết. 22h, hay tin công an bắt được hung thủ gây ra vụ trọng án ở Bình Phước gây rúng động dư luận mấy ngày qua, gần 100 người dân bu kín trụ sở công an xã Nhị Bình. "Tôi phải chờ xem cho được mặt ngang mũi dọc tên đó thế nào mà gây án man rợ đến vậy", bà Vân (55 tuổi) ngụ địa phương, nói.

Trước đó, khoảng 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (38 tuổi), giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thì thấy cửa sau khóa, cửa trước khép hờ. Vào trong, bà phát hiện nhiều vết máu. Ông chủ và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi) cùng cậu con trai đã chết trên nền nhà. Chạy lên lầu, bà Loan thấy con gái ông Mỹ (22 tuổi) và cô cháu 18 tuổi chết ở phòng ngủ. Công an đến hiện trường phát hiện thêm thi thể cháu ông Mỹ (14 tuổi) nằm ở cổng nhà. Tất cả đều bị thương nghiêm trọng ở phần cổ. Chỉ duy nhất bé Na - 18 tháng tuổi - con út của vợ chồng nạn nhân được người giúp việc tìm thấy khi đang ngủ trong phòng và thoát nạn.

Nhóm phóng viên

thieugia
12-07-2015, 04:43 AM
Kế hoạch trả thù của nghi phạm thảm sát 6 người

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/thm%20st%20bnh%20phc%205.jpg

http://thaicucthieugia.com/images/stories/lô_gỗ_baochi/logo_vne.png
Thứ bảy, 11/7/2015 | 13:05 GMT+7

Khai với cơ quan điều tra, Dương cho biết đã mang lòng thù tức gia đình ông Mỹ vì bị ngăn cản tình yêu. Nam thanh niên thông đồng với cậu em họ của cô gái để đột nhập vào biệt thự gây ra vụ thảm sát.

Nam thanh niên 24 tuổi quê ở An Giang quen với Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ) khi cả hai học chung đại học tại TP HCM. Sau khi tốt nghiệp, anh ta cùng cha lên Sài Gòn làm công tại xưởng gỗ của người chú ở xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/l%20vn%20m.jpg
Anh Mỹ cùng con gái Ánh Linh

Thời gian yêu nhau, Dương được yêu quý, thường về sống tại căn biệt thự của gia đình Linh ở quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước). Thỉnh thoảng Linh còn mua quà đắt tiền mang đến xưởng gỗ biếu cha Dương.

Khoảng 5 tháng trước, vợ chồng ông Mỹ cho rằng Dương không tương xứng với gia đình mình nên ngăn cấm mối quan hệ này. Mẹ Linh - bà Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi) - buộc con gái cắt đứt tình cảm với Dương. Khi hay tin Linh có bạn trai mới, Dương nảy sinh ý định trả thù tình và cướp tài sản.

Khai với cơ quan điều tra, Dương cho biết từng sống ở nhà Linh một thời gian dài nên khá thân với cháu Dư Minh Vỹ (14 tuổi, gọi bà Nga là dì ruột). Biết cậu bé thích chơi gà chọi và game, Dương gọi điện hứa sẽ cho con gà và 2 triệu đồng để Vỹ mở cửa cho hắn vào nhà trộm tiền. Khi Vỹ nói sợ vợ chồng bà Nga biết, Dương đã chỉ cách cho cậu bé leo trên lầu phía sau xuống, rồi mở cổng cho chúng. Để thực hiện mưu đồ, Dương rủ Vũ Văn Tiến (bạn làm chung tại xưởng gỗ) tham gia. Anh ta cũng chuẩn bị dao, dây trói, súng điện và súng bắn bi...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/bnh%20phc%20tang%20vt.jpg
Tang vật thu được tại nhà Vũ Văn Tiến

Sau khi bàn thảo phân công nhiệm vụ, nửa đêm ngày 7/7, Dương chở Tiến bằng xe máy từ TP HCM xuống biệt thự nhà ông Mỹ. Khi Vỹ vừa mở cửa liền bị Tiến khống chế, bịt miệng để Dương sát hại. Cả hai đeo khẩu trang, đi ra phía sau nhà trèo ghế lên ban công lầu một, vào trong khống chế hai cô gái. Dương và Tiến mang theo hung khí xuống tầng một, vào phòng ngủ vợ chồng ông Mỹ và hai con nhỏ là Quốc Anh (15 tuổi) cùng bé Na (18 tháng tuổi). Chúng khống chế vợ chồng ông Mỹ, yêu cầu bà Nga mở két sắt nhưng không có tiền. Tiếp tục buộc nạn nhân mở tủ quần áo và tủ đựng giỏ xách, chúng lấy được hơn 4 triệu đồng cùng 100 USD rồi trói tay bà Nga, bắt ngồi xuống giường. Lúc này Dương dẫn bé Quốc Anh sang phòng kế bên tra hỏi "cha mẹ cất tiền ở đâu" nhưng cậu bé nói "không biết" nên bị sát hại. Kẻ thủ ác quay lên lầu thì phát hiện các cô gái đã lén gọi điện thoại cho anh Nguyễn Lê Hưng (33 tuổi, sống ngay sát căn biệt thự) - em trai bà Nga. Khi anh Hưng gọi lại, Dương ép các cô trả lời với giọng bình thường rồi khóa máy. Đoán anh Hưng sẽ gọi cho bà Nga, cả hai quay xuống buộc bà này phải trả lời em trai: "Không có gì, ngủ đi". Khi bà Nga bảo "4h tài xế đến lấy củi, các anh đi đi", Dương buộc bà gọi cho tài xế nói: "cứ ngủ, 7h hãy tới". Chúng tiếp tục dùng khăn bịt mặt bà Nga, dẫn vào căn phòng vừa giết Quốc Anh và ra tay hạ sát.

Nghi ngờ tiền của bà Nga để trong tủ đầu giường, hung thủ tìm cách mở nhưng bất thành. Tiếp tục tra khảo ông Mỹ về nơi cất giấu tiền nhưng không được đáp ứng, cả hai lập tức giết nạn nhân. Cũng với cách thức tương tự, Dương tiếp tục ra tay sát hại Như. Cuối cùng tra khảo Linh không được, Dương nói: "Tất cả những gì hôm nay là do anh bị đối xử tệ" và xuống tay với người yêu cũ. Do quần áo dính nhiều máu, cả hai đi xuống phòng ông Mỹ, lấy 2 quần jeans của gia chủ thay, lấy áo khoác đã chuẩn bị sẵn mặc vào. Thời điểm này, bé Na tỉnh giấc khóc, Dương lại gần dỗ bé ngủ mà không sát hại vì "thấy thương".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Hinh_phap/An_Hinh_Su/thm%20st%20bnh%20phc.jpg

Gần 4h, khi có tiếng xe chạy ngoài quốc lộ, chúng sợ có người phát hiện nên tẩu thoát cùng 5 điện thoại và iPad của các nạn nhân. Hai nghi can chạy về nhà xã Nhị Bình (Hóc Môn, TP HCM) giấu tang vật. Sau đó, Tiến vẫn đi làm bình thường còn Dương quay lại nhà nạn nhân nghe ngóng thông tin và giả vờ thương tiếc, nhằm đánh lạc hướng mọi người. "Các dấu vết trên cổng biệt thự có vẻ như không liên quan vụ án. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai bước đầu của hai nghi can, vẫn còn nhiều điểm mâu thuẫn, chúng tôi sẽ tích cực làm rõ", một cán bộ điều tra cho biết. Trước đó, cảnh sát thu được nhiều dấu vân tay trên tường rào cổng khu biệt thự.

Nhóm phóng viên