PDA

View Full Version : Dân Làng Võ...



Shaolaojia
22-07-2015, 05:03 PM
Tắt Tiếng...


Shaolaojia_Hôm qua nhậu với mấy người làm bên Dzái rụt đầu teo, khi vui chuyện có người bẩu: “Không biết thế điếu nầu… tôi thấy mấy thằng nhóc con lúc chưa có võ thì đi ngay đứng ngắn, lễ mạo đàng hoàng vậy mà học võ rồi thì thằng nào cũng có dáng đi ngông nga ngông nghênh, mặt vênh ving váo váo trông cứ như đi đánh nhau ý ông ợ”. “À, ấy là do mấy đứa sau khi học võ thì cảm thấy tự tin nên ra đường mới có cái kiểu đi hơi quá thái như thế” - mình vớt vát.

Tưởng thế là thôi, ai ngờ mấy lão đọc luôn mấy câu nghe cực sốc, cú nên đốp chát với các lão dzưng cuối cùng… đành tịt, tắt tiếng. Biết là “sốc” đấy nhưng ngẫm lại thấy đúng gớm !


DÂN LÀNG VÕ…

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Nhau_Say/tu%20quyn.jpg

Dân làng võ thường nghênh ngang phệnh phạng
Đi như thằng mẻ khớp háng lệch bi
Phải chăng mục đích… Thị Uy
Cho nên mới có dáng đi … dọa đời.

Mình bảo Bác chớ vẽ vời lắm chuyện
Đi nghênh ngang chắc đang luyện kungfu.
Cướp giờ như lá mùa thu
Bởi chưng mới luyện kungfu để phòng. Hờ… hờ…

Có nhất thiết kiểu “luyện công” như làng võ
Bước nghênh ngang trông rõ oai phong !?
Dân “văn” em chẳng “võ công”
Thế mà ngay Bắc Kiều Phong cũng chờn.

Đừng vọng tưởng võ công hơn thiên hạ
Đừng hênh hoang ra vẻ chả sợ ai
Trương Vô Kỵ dẫu có tài
Thấy Chu Chỉ Nhược vái dài từ xa.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_Vui/111.jpg

Đừng có nghĩ chỉ mình ta có võ
Bắt chước Đông Tà rõ thói vênh vang
Dọa ai chân bước hai hàng
Vinh vang lếu láo… dân làng sợ chăng ?!


Nghe đến đấy hai hàm răng lập cập
Tắt tiếng luôn rồi đứng chấp hai tay
Nói tui xin lạy mấy thầy
Các "ngài" chấp nhặt thế này... chết em./.


Quả thật là tắt tiếng lun, đếck dám cãi :)

Tp.HCM, ngày 22.7.2015
Shaolaojia

bach_ho
17-10-2015, 11:09 AM
Bài thơ rất triết lý, bổ ích đối với người làng võ :)