Shaolaojia
20-08-2015, 10:38 AM
Uất Ức Quá !
Sáng nay vừa bảnh mắt có thằng ép cho mình cái tít này: "Vịnh xuân quyền không đánh thì thôi, đã đánh là thắng. Nó là môn phái sinh ra để hạ gục những thế võ khác, khiến đối thủ thua mà uất ức cực độ vì không thể xuất chiêu !".
Đúng là uất ức thật. Nhưng nói thật với các bạn một câu thế này "Các bạn chỉ biết một mà chưa biết mười", võ không phải thế. Võ giỏi như Quan Vân Trường, Trương Phi, Ngụy Diên mà vẫn bị mấy anh bạch diện thư sinh như Lữ Mông, Lục Tốn, tay không đủ mạnh để trói con gà vậy mà vẫn đủ sức chém đứt cổ các vị hảo hán kia; ngay như ông giáo làng Võ Nguyên Giáp, người trông nhỏ thó, quắt queo nhưng đủ sức để đánh tan mấy vạn quân viễn chinh Pháp, đủ sức bắt 58.000 chiến binh Mỹ phải vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường Việt Nam... Võ đấy mới chính là thứ Võ Công các bạn ạ ! Cái thứ võ mà chỉ hau háu đấm đá, chỉ cậy sức hiếp người, thứ cậy đông hiếp yếu là thứ võ biền, võ phu, võ dõng vô mưu... thứ đầu bò chỉ để thiên hạ người ta sai khiến thôi. Chả hiển hách gì !
Lại chợt nghĩ đến chuyện mấy cái thông cáo, quyết định cưỡng chế đục gỡ bảng tên của võ phái Vịnh Xuân Nam Anh áp dụng với Vịnh Xuân Nam Chinh mà chợt buồn, chợt vãi linh hồn...
Thế là... "uất ức" quá không còn hứng thú để kết bạn với các bạn Vịnh Xuân nữa, vì sợ bị kết bạn rồi lại... "uất ức" thêm.
Mình thật lòng xin lỗi các bạn Vịnh Xuân nhé. Mình vẫn tôn trọng các bạn nhưng không kết bạn vì sợ các bạn vào nhà mình nhả "lời châu tiếng ngọc" khiến cho lão già này buồn não thêm chứ hoàn toàn không có ý gì.
Bài viết trên facebook Shaolaojia
Sáng nay vừa bảnh mắt có thằng ép cho mình cái tít này: "Vịnh xuân quyền không đánh thì thôi, đã đánh là thắng. Nó là môn phái sinh ra để hạ gục những thế võ khác, khiến đối thủ thua mà uất ức cực độ vì không thể xuất chiêu !".
Đúng là uất ức thật. Nhưng nói thật với các bạn một câu thế này "Các bạn chỉ biết một mà chưa biết mười", võ không phải thế. Võ giỏi như Quan Vân Trường, Trương Phi, Ngụy Diên mà vẫn bị mấy anh bạch diện thư sinh như Lữ Mông, Lục Tốn, tay không đủ mạnh để trói con gà vậy mà vẫn đủ sức chém đứt cổ các vị hảo hán kia; ngay như ông giáo làng Võ Nguyên Giáp, người trông nhỏ thó, quắt queo nhưng đủ sức để đánh tan mấy vạn quân viễn chinh Pháp, đủ sức bắt 58.000 chiến binh Mỹ phải vĩnh viễn nằm lại trên chiến trường Việt Nam... Võ đấy mới chính là thứ Võ Công các bạn ạ ! Cái thứ võ mà chỉ hau háu đấm đá, chỉ cậy sức hiếp người, thứ cậy đông hiếp yếu là thứ võ biền, võ phu, võ dõng vô mưu... thứ đầu bò chỉ để thiên hạ người ta sai khiến thôi. Chả hiển hách gì !
Lại chợt nghĩ đến chuyện mấy cái thông cáo, quyết định cưỡng chế đục gỡ bảng tên của võ phái Vịnh Xuân Nam Anh áp dụng với Vịnh Xuân Nam Chinh mà chợt buồn, chợt vãi linh hồn...
Thế là... "uất ức" quá không còn hứng thú để kết bạn với các bạn Vịnh Xuân nữa, vì sợ bị kết bạn rồi lại... "uất ức" thêm.
Mình thật lòng xin lỗi các bạn Vịnh Xuân nhé. Mình vẫn tôn trọng các bạn nhưng không kết bạn vì sợ các bạn vào nhà mình nhả "lời châu tiếng ngọc" khiến cho lão già này buồn não thêm chứ hoàn toàn không có ý gì.
Bài viết trên facebook Shaolaojia