PDA

View Full Version : Tri ân thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20.11



han_chungly
20-11-2015, 11:31 AM
Hôm nay 20/11 là ngày hiến chương nhà giáo VN, và nó ko chỉ là ngày của những người thầy bảng đen phấn trắng giống như xưa, nó đã trở thành ngày mà tất cả những ai đã, đang là học trò...hướng về tri ân thầy mình: đó có thể là thầy dạy văn, toán,...dạy sửa xe..v..v...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Taiji_qigong/1%202.jpg
Trần Hà Sơn (đứng sau) cùng em trai Trần Trung Đông đang biểu diễn TCQ

Con may mắn được học võ với thầy, từ một đứa yếu đuối-võ thuật đã biến con thành một người hoàn toàn khác: có ý chí hơn, có nghị lực hơn giúp con đứng thẳng lưng trước giông bão cuộc đời....

Thầy ko chỉ dạy con võ, mà còn cả văn chương, đạo đức...tất cả những điều đó trang bị tốt hơn cho con trên bước đường sư phạm và nghiên cứu. Giúp con nhận ra ko chỉ biết có võ hay toán học, mà còn phải toàn diện hơn để ko bị coi là..võ biền....
Nhân ngày 20/11, con xin được tri ân Thầy và kính chúc thầy và gia đình dồi dào sức khỏe, an khang...
Chúc lớp võ Thiều Gia đoàn kết và phát triển !!!

Bài viết của võ sinh Trần Hà Sơn đăng trên facebook Taiji Thiều Gia Phái

taothao
20-11-2015, 01:44 PM
http://www.hoacuoihcm.net/res/product/hoa-tuoi-hh-003-21.gif

Nhân dịp ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, kính chúc Thầy Ngọc Sơn và gia đình an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

minhnhat
21-11-2015, 11:10 AM
Tiểu Long Vương

Stt cuối ngày, có lẽ cũng là stt trễ nhất gửi đến thầy Ngọc Sơn Thiều nhân ngày 20/11.

Nó biết thầy từ cách đây gần 10 năm. Năm đó, nó đang ôn thi ĐH, hay ra công viên học bài. Nó đã thấy thầy ở đó, tập và dạy Thái Cực Quyền cho các cô, chú lớn tuổi. với nó lúc đó, TCQ là môn võ của ng già, chính xác hơn là môn thể dục dưỡng sinh của ng lớn tuổi. nó vẫn còn mơ mộng tới một kiểu võ thuật "Cách sơn đả ngưu", "cách không điểm huyệt", "thủy thượng phiêu", "bích hổ du tường",... như trong tiểu thuyết kiếm hiệp mà nó hay đọc. do đó, nó biết thầy, nhưng rồi cũng để đó, chứ ko theo học. (đây cũng là điều làm nó tiếc hùi hụi trong quãng thời gian sau này).


http://thaicucthieugia.com/images/stories/anh_HLV/vit.jpg

Gần 10 năm sau, nó lại vác thân xuống TP, bắt đầu lại kiếp sinh viên. có điều, lần này nó chín chắn hơn, biết suy nghĩ hơn nhiều - cũng phải thôi, gần 30 tuổi đầu rồi còn gì. nó lại quay lại công viên năm xưa, có khác là, nó đã biết đến gặp thầy, xin học - dù muộn còn hơn ko.

Thầy, dạy nó từ những điều khởi đầu, cơ bản nhất của TCQ. nó biết, nhiều lúc thầy cũng bực nó lắm.vì...
+ nó đi học ko đc chuyên cần như ngta, bữa đi bữa nghỉ, lại đi trễ thường xuyên.
+ nó tiếp thu chậm lắm, học trước lại quên sau.
+ nó, mang danh là HLV cấp 15, lại ko biết những điều cơ bản nhất. những điều đó tưởng như nó phải rõ ràng lắm rồi, nhưng hóa ra nó lại ko biết gì cả, làm thầy phải dạy lại từ đầu.
......
Và còn nhiều điều khác nữa. nó biết nó còn dở, còn tệ lắm.

Nó như 1 tòa nhà xây cao ngất, nhưng lại chẳng có nền, chẳng có móng. và thầy, như ng thợ cần mẫn, sửa chữa, thay mới, lấp chô sai, gạn chỗ tốt,... để giúp cho nó, dạy dỗ nó.
học với thầy, nó đã biết, "Võ" ko chỉ dùng để đánh, còn có võ đức, võ thuật,...
học với thầy, nó biết nhiều hơn, hiểu rõ hơn về nhiều thứ, về xã hội, về cuộc sống, về nhân sinh,... chứ ko chỉ là học Võ.
và còn nhiều, nhiều điều nữa, nó đc học từ thầy.
Hôm nay, ngày 20/11, ngày dành riêng cho những người thầy, nó-con xin gửi đến thầy lời tri ân sâu sắc.
Con xin cảm ơn thầy vì tất cả những gì thầy đã dạy con.
Con xin cảm ơn thầy rất nhiều!

Theo facebook Taiji Thiều Gia Phái

P/s: Bài viết của HLV môn Thiếu Lâm Chánh Tông (Bảo Lộc-Lâm Đồng) Lê Văn Việt.