PDA

View Full Version : Thăm học trò là lính trinh sát...



Shaolaojia
20-02-2017, 10:18 AM
Thăm học trò là lính trinh sát của lữ đoàn pháo Phòng không

http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Bo_Doi/img_0324.jpg
Võ sinh, Lê Tiến Dũng

Sáng chủ nhật (19.2.2017), ngay từ sáng sớm mấy thầy trò đã lục tục ra công viên sau đó thuê xe kéo nhau xuống Bà Rịa - Vũng Tàu thăm võ sinh Lê Tiến Dũng. Lê Tiến Dũng nguyên là sinh viên ĐH Công nghiệp Tp.HCM và đồng thời cũng là võ sinh của Võ thuật Thiều gia.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Bo_Doi/img_0321.jpg

Khi vừa tốt nghiệp ra trường, giống bao thanh niên khác Dũng "vinh dự" được kêu đi nhập ngũ. Bản thân Dũng cho biết, lúc đầu cảm thấy rất khó chịu vì theo Dũng, học xong lẽ phải đi làm kiếm đồng tiền phụ giúp Cha Mẹ, nhằm gỡ lại mấy chục triệu đồng mà Cha Mẹ còng lưng đóng học phí cho Dũng ăn học mấy năm qua.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Bo_Doi/dsc00209.jpg

Dũng sợ sau 2 năm phục vụ quân ngũ, kiến thức mà các thầy cô cùng nhà trường khổ công truyền thụ giống bãi phân trâu rơi vãi xuống đường dọc theo bước... quân hành. Dũng sợ sau khi rời quân ngũ không xin được việc làm...


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Bo_Doi/img_0311.jpg

Thế nhưng, khi được các anh chị trong BCH Quân sự động viên, giải thích, lại được gia đình nhắc nhở về nghĩa vụ của Hảo Việt Tử với nước non, ... Dũng hồ hởi tạm biệt thầy, tạm biệt các huynh đệ, tỉ muội đồng môn, tạm biệt người con gái chân dài mét mốt vừa quen được mấy bữa, tạm biệt quê hương..., Dũng phấn khích lên đường tòng quân hộ quốc.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/vo_sinh_thieugia/Bo_Doi/dsc00213.jpg

Nhằm khích lệ các thế hệ học trò nâng cao trách nhiệm với quê hương dấu yêu, với nước Việt thương mến. Học tập và noi gương những người lính nên hôm qua, mấy thầy trò kéo nhau đến Lữ đoàn pháo phòng không thăm Lê Tiến Dũng.

Một năm xa cách, tình cảm dạt dào, thầy trò gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, cuối buổi phân ly, tý quà thành thị, chẳng biết nói gì, thôi thì... gắng héng !!!.