PDA

View Full Version : Triều Tiên - Người "Tráng sĩ đống tử bất mại kiếm"



nhan_voky
21-04-2017, 10:27 AM
Triều Tiên - Người "Tráng sĩ đống tử bất mại kiếm"

http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Vo_lam/sammurai.gif

Nguyên văn câu thành ngữ là "Tráng sĩ đống tử bất mại kiếm, Tú tài ngạ tử bất mại thư" (壮士冻死不卖剑,秀才饿死不卖书)
Nghĩa là người tráng sĩ thà chết cóng, chết lạnh chứ nhất quyết không bán kiếm và kẻ học trò (thư sinh, tú tài), thà chết đói, chết khát nhất quyết không bán sách... để ăn.

Trong chế độ Phong kiến, với những người "Dĩ võ chi đạo", những người trượng nghĩa, người kiếm khách, những người hành hiệp giang hồ v.v. thì "kiếm" nói riêng hay đao, thương, côn, quải... nói chung là vật dụng không chỉ để phòng thân, hộ thể mà còn là vật dùng để "Cứu khốn phò nguy", giúp người cô quả và thậm chí, là dùng lấy lại... công bằng xã hội.
Giống như sách (thư), một vật không thể thiếu đối với kẻ thư sinh, người học trò, "kiếm" nói riêng hay các loại binh khí như đao, thương, côn, quải... là vật bất khả li thân đối với người tráng sĩ. Bởi thế, dù hành trình cuộc sống có gian khổ đến đâu, đói khát đến cỡ nào, người "tráng sĩ" cũng không bao giờ rời bỏ cây kiếm. Nói "Tráng sĩ đống tử bất mại kiếm" tức nói người tráng sĩ luôn giữ khí tiết, thà chết vì giá, rét, lạnh chứ nhất quyết không... bán kiếm để cầu sinh.

Đối với tôi, hành động của Đảng và nhân dân Triều Tiên trước các đe dọa vũ lực, dùng vũ lực của các quốc gia thù địch trong thời gian vừa mới đây chính là hành động của kẻ trượng phu, người anh hùng, của kẻ "Tráng sĩ đống tử bất mại kiếm".


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/trieu_tien/triu%20tin%20kim%20un.jpg

Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên, một quốc gia bé tí ti (với tổng dân số ước lượng 25.200.000 người - 2011) nhưng xuyên suốt hơn 70 năm kể từ ngày lập quốc, quốc gia bé nhỏ này luôn luôn chịu sự hăm he, đe dọa của lũ diều hâu khát máu, của Đế quốc Mỹ, kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Triều Tiên. Kẻ luôn luôn mở miệng nói chuyện nhân từ nhưng lại chính là cái thằng khốn nạn, đứa tiểu nhân hễ sểnh là rình đem cứt, vứt bom, đốt nhà hàng xóm.
Mỹ từng đem bom vãi xuống đầu người dân Việt vào những thập niên 6, 7 mươi của thế kỷ trước. Gieo rắc bao tang thương cho ngững người dân vô tội, hiền lương nước Việt.

Mỹ không chỉ chuyên đam bị thóc, chọc bị gạo, can thiệp thô bỉ vào công việc nội bộ, kích động bạo loạn gây mất ổn định chính trị của các nước:

- Hoạt động Phỉ Vàng Pao chống chính quyền cách mạng ở các tỉnh núi rừng Tây Bắc; cổ súy đám FULRO và kích động bạo loạn làm mất ANTT ở các tỉnh Tây Nguyên; vấn đề sắc tộc ở các tỉnh Tây Nam bộ của VN.

- Ở Trung Quốc, Mỹ kích động "bạo động Tây Tạng" chống đối chính quyền, đánh đuổi các dân tộc không phải là dân tộc Tạng vào năm 2008; kích động nhiều vụ bạo lực sắc tộc đổ máu, như Bạo động tại Ürümqi (ở Tân Cương), tháng 7 năm 2009 giữa người Duy Ngô Nhĩ với dân tộc Hán, Hồi khiến 184 người chết.

Không những thế, Mỹ còn trực tiếp tổ chức, đào tạo, huấn luyện các tổ chức khủng bố như: Taliban do Mullah Mohammed Omar lãnh đạo; tổ chức Al-Qaeda do thủ lĩnh Osama Bin Laden lãnh đạo; Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS...

Mỹ từng vu khống một quốc gia có độc lập, chủ quyền là Iraq, đổ vấy cho Tổng thống Saddam Hussein "tàng trữ vũ khí hủy diệt hàng loạt", nên tiến hành tàn phá đất nước của Saddam, treo cổ Saddam vào lúc 6h05' ngày 30 tháng 12 năm 2006 (giờ địa phương) tại Bagdad, Iraq. Mỹ cũng từng tiến hành lật đổ và giết chết Tổng thống Gaddafi của Libya, một quốc gia Bắc Phi vào ngày 20 tháng 10 năm 2011... Và gần đây nhất là vụ "Vu oan giá họa", "Gắp lửa bỏ vào tay Syria" vu cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad tấn công hoá học giết chết thường dân rồi đem 59 quả Tomahawk bắn vào một căn cứ không quân của Syria và nói rằng đấy là hành động trả đũa...

Mỹ cho rằng chỉ có Mỹ và một số nước lớn mới có, được cái quyền sản xuất vũ khí hạt nhân (VKHN), thử VKHN, đe dọa dùng... hạt nhân. Chuyện thực nực cười !

Tôi không tán thành chuyện chạy đua sản xuất VKHN vì như thế chính là hành vi hùa với kẻ ác, là cổ súy cho hành động "tự bóp dái mình", thế giới tự tìm đến chỗ tuyệt diệt... nhưng tôi không tán đồng chuyện Mỹ và một số quốc gia có quyền phát triển vũ khí hạt nhân rồi ỷ vào sức mạnh quân sự để nay hù nước này, mai đánh nước nọ khích động "Bạng duật tương tranh" để rồi Mỹ thành "Ngư ông đắc lợi". Mỹ không có cái quyền đặc biệt đó... chính vì thế, tôi ủng hộ Triều Tiên, tôi hoan nghênh Triều Tiên, ngưỡng mộ Triều Tiên, tôi cảm phục tinh thần và ý chí sắt đá của dân tộc Cao Ly trước sự bao vây, cấm vận của các nước đế quốc, diều hâu. Đồng thời tôi cũng ngưỡng mộ Nga, ngưỡng mộ gương mặt lạnh lùng của đồng chí Putin.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/Tat_ca/Chinh_Em/dona%20trump.jpg

Mỹ xưa nay vốn ngông nghênh, rất ngông nghênh, coi trời bằng vung, ngó đời bằng nửa con mắt. Bản chất của nó là thằng cao bồi, thằng đểu cáng, thằng lọc lừa, đứa mất dạy... Bản chất đểu cáng, lọc lừa này được thể hiện rất rõ trong 3 tháng qua dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Donal Trump, một thằng cáo già xuất thân từ chợ búa, con buôn, dân bất động sản. Bằng chứng về sự đểu cáng, lọc lừa này là sự đổ vấy rồi tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk vào Syria đêm hôm 6/4 rạng ngày 7/4 vùa qua. Tính láu cá của con buôn được thể hiện khi Trump đem các hợp đồng thương mại ra hứa hẹn với Trung Quốc, ép TQ kiềm chế quốc gia láng giềng và khi không được thì lại lên Twitter rằng chả "yêu" TQ nữa. Bản chất xỏ lá ba que, ươn hèn, nhút nhát được thể hiện khi lừa Hàn Quốc, trấn an Hàn Quốc rằng nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson đang trên đường đến bán đảo Triều Tiên mà sự thực thì đang neo đậu cách Triều Tiên gần 6000km và đang quay đầu trốn chạy về Ấn Độ khiến cho dân Hàn xẻng từ trạng thái hân hoan chuyển sang hụt hẫng và giận dữ khi bị Donal Trump nó lừa (!).

Tóm lại, tôi hoan nghênh Triều Tiên, ngưỡng mộ Triều Tiên, tôi cảm phục tinh thần và ý chí sắt đá của dân tộc Cao Ly.

Theo facebook của Vs Thiều Ngọc Sơn