PDA

View Full Version : Xin Được Tri Ân Đến Ông Thầy, Bà Cô... Dạy Nghề !



Shaolaojia
20-11-2017, 05:10 PM
Xin Được Tri Ân Đến Ông Thầy, Bà Cô... Dạy Nghề !

http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/tong_hop/minh_hoa/20.11.jpg

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, ngoài việc gửi lời chúc mừng đến quý thầy cô, những người đã kinh qua, đang hoạt động và sắp hoạt động trong lĩnh vực trồng nắn, đào tạo con người. Tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc nhất đến những người cũng hành nghề trồng, nắn, đào tạo con người như các quý thầy cô trên kia nhưng không được Nhà nước công nhận, tỉ như:

- Thầy dạy nghề sửa xe
- Bà dạy nghề làm bún
- Thầy dạy buôn chổi đót
- Cô dạy nghề nấu phở
- Thầy dạy nghề trộn hồ


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/tong_hop/minh_hoa/H-4.jpg
Thầy dạy nghề hồ


- Thầy dạy nghề làm đá
- Cô dạy vá áo quần
- Thầy dạy nghề cắt tóc
- Bác dạy làm bánh canh
- Ông dạy nghề thợ hàn v.v.


http://thaicucthieugia.com/images/stories/2017/tong_hop/minh_hoa/Hc-sa-xe.JPG
Thầy dạy sửa xe

Đây là những ông thầy, bà cô tuy không được nhà nước công nhận và cho vào biên chế, không được hưởng các chế độ chính sách... nhưng thiển nghĩ, công lao của những bậc thầy này là hết sức thiết thực và vô cùng to lớn.

Những ông bà thầy này, thường ngày vẫn âm thầm, lặng lẽ cống hiến sức lực, trí tuệ của mình làm đầy nồi cơm thiên hạ. Làm cho bức tranh "Nước mạnh dân giàu" ngày càng lung linh mà chẳng màng chi tới lợi lộc... bản thân. Chẳng màng xem, có ai đó có nhớ đến mình... trong ngày lễ tôn vinh 20/11.

Xin được đặc biệt trân trọng và dành bó hoa tươi thắm nhất để kính tặng các ông thầy, bà cô này.

Xin Trân Trọng Tri Ân & Nhiệt Liệt Chúc Mừng !