PDA

View Full Version : Thay cho giấy mời...



Shaolaojia
11-08-2012, 12:10 PM
Trưa mai, lúc 11g00 ngày 12/8 có một cuộc "nhậu vui nho nhỏ" nhân ngày sinh nhật của Bùi Tiên sinh. Lẽ ra buổi lễ sẽ được tổ chức long trọng và hoành tráng vào ngày 15/8 nhưng để đến ngày đó mới tổ chức thì e rằng sẽ không có nhà hàng nào đủ sức chứa... Nay nhân tiện các võ sinh đang nghỉ hè, Bùi tiên sinh và ban tổ chức quyết định tổ chức SN vào ngày chủ nhật (chủ yếu là để tránh tình trạng khó xử cho hệ thống nhà hàng tại Tp. HCM). Vậy BTC xin thông báo cho tất cả mọi người biết, thông cảm và xẻ chia nỗi đau "khó xử" cùng Bùi Tiên sinh và chúng tôi cũng nhấn mạnh rằng: Thông báo này có giá trị thay cho giấy mời, những ai đọc được thông báo này thì đến công viên Gia Định vào 17g30 chiều nay để ghi danh đăng ký tham dự và có quyền yếu cầu BTC phải sắp xếp chỗ ngồi thật hoành tráng cho mình. Những người nghe đồn hoặc nghe thông qua rỉ tai truyền miệng thì vẫn có thể đăng ký tham dự nhưng hạn chót để đăng ký vào sáng sớm ngày mai và phải chấp nhận ngồi ghế hạng 2 trong khi tham gia buổi lễ. Do qúa cập zập và trong khi chuẩn bị cũng sẽ không thể nào tránh được những lỡ lầm, sai sót vậy BTC và Bùi tiên sinh cúi xin mọi người hãy "Niệm tình tha thứ" ?! :).
Thay mặt cho ban tổ chức:
Shaolaojia

taothao
13-08-2012, 09:24 AM
Vậy là "cuộc nhậu nho nhỏ" của Bùi tiên sinh được tổ chức cạnh "nhà tang lễ" đã thành công tốt đẹp với sự tham gia nhiệt tình và thân ái của các quan khách cũng như khách mời.

Chúc Bùi tiên sinh tuổi mới thành công mới nhé.

Best wish.

bach_ho
13-08-2012, 04:48 PM
Trưa qua, lúc mới nghe hướng dẫn đến quán thôi... cũng mún nổi da gà ! Ai lại tổ chức nhậu mơngf sinh nhựt ngay bên nhà "tang lễ" cơ chứ... nghe mún sỉu nhưng vì ham quá nên cố... đến quán. Những tưởng mình cũ rùi, cũ quá rùi, mình thuộc vào hàng đã qua sử dụng, hàng tồn kho, hàng quá đát... nếu có bề gì thì... hê hê, chuyển sang lun bên nhà tang lễ. Rất tiện, chẳng cầu kỳ, chẳng mất công vận chuyển, đếch tốn kém. Nghĩ thế nên đếch sợ gì cả, mà sợ gì "đã liều thì năm bảy cũng liều" cứ như thế, mình hít một hơi "dịch thân công" thiệt dài rùi hiên ngang vào quán B-). Không nghờ... rất vui >:) Kết quả: Địch, chết gần hết; ta, không rụng một sợi lông (nhất mao bất bạt 一毛不拔) :>.


http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s480x480/428860_169019519900276_1237852577_n.jpg

Trên là tâm sự của Shaojiao zhuangzhu trên facebook. Nghe lờ tâm sự, tưởng tượng ra nhà Tang lễ Bộ Quốc Phòng... thấy mà ớn :p