Trang 20/21 ĐầuĐầu ... 1018192021 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 191 tới 200 của 208

Chủ đề: Shaolaojia & chùm bài tào lao tán zdóc

  1. #191
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Thắng Rồi !


    Thắng mả mịa, nó rồi các bạn !
    Rõ ràng không phải hạn trông mưa
    Mà do lực nỗ sáng trưa
    Thầy trò cụ Park dây dưa... luyện rèn.


    Thắng cả nước, ngợi khen không ngớt
    Thua kiểu chi, chả "chớt"... thế thôi !
    Có điều chuyện đó xưa rồi
    Giờ ni cụ Bắc (Park) đương ngồi... dung trym :*

    Tp.HCM, tối 27.8.2018
    Tường thuật viên: Shaolaojia.

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

  2. #192
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Nhẽ nào bên trong đựng Bí kíp võ công "Lăng Không Kình" của Nam Huỳnh Đạo ?!


    Hôm qua đi uống rượu, lúc về có người nhét cái này vào cặp, hỏi thì bảo tặng...

    Đêm về vợ chồng bàn nhau tính mở mà chưa dám. Không biết bên trong là gì, đựng gì, rất hồi hộp hjhj :*

    Nãy có bạn nói "chắc là ám khí" mình nghĩ, chuyện đó thì không có và cũng có đoán bên trong có khả năng là bí quyết "Lăng không kình" của Huỳnh gia võ phái (Nam Huỳnh Đạo) vì hôm qua chính cái ông họ Huỳnh nhét vào .


    Ám khí hay kungfu "Lăng không kình" chỉ là võ đoán. Hồi hộp kinh !
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #193
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    MỖI BUỔI SÁNG (1)


    Mỗi buổi sáng, đem "phiền" trút bỏ
    Nạp vô vài, miếng võ Taiji*
    Chuyện đời, trong - đục kệ đi !
    Giàu - nghèo, quý - tiện, "quan" chi... mệt người !

    Tp.HCM, ngày 18.3.2019
    Shaolaojia
    --------------
    *. Taiji (tai chi - 太 极) tức môn võ Thái cực quyền (太 极 拳), một môn võ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ở môn võ này, ngoài chức năng rèn luyện thể chất như tăng cường sức khỏe, tự vệ giống các môn võ khác còn có thêm chức năng luyện khí chữa bệnh rất hiệu quả.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #194
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    1550 – CHUYỆN TRONG BÀN NHẬU ĐÊM QUA


    Tối qua nhậu với mấy thằng
    “Giang hồ tứ chiếng” cầm bằng rõ vui
    Cả đêm không một chữ “TUI”
    Chẳng chữ TIẾN – LÙI, kiểu nhậu… nhà quan.

    Cả đêm đàm dzặt phụng loan
    Chán qua Linh “nựng”, “sống còn”… thế thôi
    Mạnh Hùng còn tật khóa môi
    Trong cầu thang giống, bữa rồi nữa không ?

    Đàm chi chuyện tút Trung Đông
    Trumq sao, mặc xác, bảo không đáng bàn !
    Thế mà lại khoái I-Ran
    Khoái Nga y Hạ khoái làn, nồm nam.


    Chẳng đàm chi chuyện Đệ Tam
    Cộng hòa đế chế, ba sàm, ba que
    Sướng thời dụng chiếc đũa tre
    Sử như đao kiếm, lập lòe ánh quang.

    Tiếng ly va đập “choang choang”
    Dự rằng “tửu lực”, kinh hoàng phải nao
    Dụng thìa khoắng cá ào ào
    Tợ đao “chẳng trượt phát nào” mới kinh.

    Có đàm ba chuyện ngôn tình
    Toàn Chân, Cổ Mộ cũng bình sơ sơ
    Chuyện quê thời lượng… hai giờ
    Trăng tàn cuối phố, bất ngờ chia tay !

    Tp.HCM, ngày 14.5.2019
    Thiều Ngọc Sơn
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #195
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Hèn Gì !!!


    Hôm qua ra tập, thấy lớp vắng hoe, bực quá mới giở chiêu ngày xưa học được của quân đội là tiến hành... kỷ luật. Trước tiên là trảm một thằng "tướng" trong lớp, thằng này đẹp trai, nhà mặt phố nhưng chuyên trốn học ngủ vùi. Sáng nay, vừa ra đã thấy mọi người đang say sưa luyện tập. Nghĩ "chiêu" của quân đội quả thực rất hiệu nghiệm. Và chợt nhớ lại...

    Trước có đi bộ đội, phát hiện lớn nhất của mình trong thời gian quân ngũ: Quân đội ta, có sức mạnh là nhờ có "kỷ luật". Kỷ luật nghiêm minh đã khiến cho quân đội ta từ một đội quân với 34 người áo vải, vũ khí thô sơ... đã không ngừng lớn lên, đánh bại 2 tên thực dân đế quốc sừng sỏ nhất thế giới; đả bại 60 vạn quân của Tập đoàn Bá Hán bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn lãnh thổ và góp phần giữ vững an ninh tổ quốc... Bởi vậy, ta mới hay nghe câu "Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội".

    Vừa rồi, cụ "Tổng" kính yêu của chúng ta đã đề xướng việc xây cái "lò" để đốt tham quan. Không những chỉ xây mà ông "cụ" còn đồng thời kêu gọi các đồng chí, đồng bào của mình chung tay tiếp "nhiên liệu" cho cái lò... cũng chính là thực thi kỷ luật. "Cụ" muốn làm cho Đảng thực sự trong sạch vững mạnh; Nhân dân không phải tủi hổ với lá phiếu mình đã bỏ, với chính thể mà mình đã chọn và xưa nay vẫn lấy làm tự hào; "Cụ" làm thế là muốn thế "Nước" hưng khởi, hiên ngang ngẩng đầu trước "võ lâm quần hùng" quốc tế v.v. Chứ thực tình, ngay trong sâu thẳm tâm hồn người nông fu nước Việt, ai cũng muốn cái lò không bao giờ "cháy", ai cũng muốn nó lúc nào cũng nguội tanh nguội ngắt (lò nguội có nghĩa là nhân dân yên ấm, đất nước an vui, thái bình thịnh trị)... huống thả "cụ" nhà ta, một bậc Trí giả, Nhân giả, Thức giả lại... Rõ rằng, việc đốt lò là chuyện chẳng đừng chứ trong thâm tâm, hẳn là "cụ" rất khổ tâm, đau lòng.


    Quay trở lại vấn đề. Sáng thấy mọi người không chỉ ra đông, mà còn tập luyện rất hăng say. Hỏi hôm nay sao lại tập hung thế, một thằng bắt chước giọng của mình nói:
    - Dạ thầy ! Sư tuy đả thảo - Ngã dĩ xà kinh (师 虽打草,我已蛇惊). Dạ thầy tuy chém cỏ mà chúng con vãi hồn rắn rồi ạ.

    Không chỉ có thế, khi tập xong chúng còn mời mình đi ăn bún chả nữa chứ.

    Ý nghĩa rút ra:

    1. Giống như Quân đội, muốn mạnh thì phải duy trì nghiêm kỷ luật; Đảng muốn mạnh phải năng đốt lò; lớp võ cũng vậy, khác đếch.
    2. Muốn ăn bún chả, lâu lâu tiến hành "trảm" lính. Cơ mà trảm ít thôi, kẻo có bữa quân hết, lúc bấy giờ thì bún cũng chẳng có chứ nói chi đến chả
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  6. #196
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    BÁNH SOCOLA


    Năm ngoái, khi đi họp phụ huynh thấy con mình là một trong 43 đứa học sinh giỏi của lớp 5A3, trường tiểu học Sao Mai (quận Xàm Sự, Tp. Xàm Xư). Nghĩ lớp có 44 đứa nhưng có đến 43 đứa là học sinh giỏi, trong đó có con mình thì lấy làm tự hào, biết ơn thầy cô, nhà trường lắm lắm.

    Vào hè, nghĩ con vất vả cả, năm chúi mũi vào đèn sách mới bàn với vợ, thưởng cho cháu một chuyến về quê, vui chơi cho thỏa thích.

    Trưa vừa về đến nhà, cơm nước xong thì cháu lọ mọ ra đường chơi với mấy đứa con hàng xóm. Xế chiều, không thấy cháu về mới đứng dậy đi tìm thì thấy con áo hở ngực, mồ hôi nhễ nhãi vừa chạy vừa thở từ ngoài cổng vào nhà.

    Nhìn thấy mình, nó cầm tay kéo tuột ra sân giếng rồi nói:

    – Ba ! Ở ngoài kia có ai đánh rơi cái bánh socola to lắm.

    Vừa nói cháu vừa đưa hai tay lên vẽ một hình tròn to như cái rá vo gạo để minh họa.

    Nghĩ con “chém” gió (thằng này nhỏ nhưng giống tính mẹ, nhiều khi cũng biết giỡn ghê lắm), có ít xít ra to, phóng đại… Lại nghĩ, bánh mà to như cái rá, chắc hẳn là cái bánh đa (có nơi kêu là bánh tráng), vì bánh đa ở quê thường được tráng bằng gạo nguyên không qua xử lý nên bánh có màu thâm thâm nâu nâu, chắc cháu chưa phân biệt được mới nhầm bánh đa là bánh socola chăng. Bèn nói:

    – Chắc bánh đa, bánh đa vừng đấy con ạ.

    – Không phải ba ! Bánh đa con biết, bánh socola thật mà, to mà dày lắm.

    Nghe con cãi, tôi cũng hơi tò mò, nghĩ ở quê im ắng không có tiếng ồn ào của xe cộ. Phàm bánh to mà dày thì nhỡ có rơi, hẳn phải gây tiếng động và như vậy thì chủ nhân của chiếc bánh phải biết.

    Thấy tôi phân vân, cháu bèn túm tay tôi lôi tuột ra đường. Đi cách nhà chừng non 100m bỗng cháu dừng lại, lấy tay chỉ vào một vật ở giữa đường rồi bảo tôi:

    – Đây ba !

    Tôi nhìn theo tay con chỉ, mồm không ngậm được, chỉ biết vừa ôm con vừa cười, vừa… khóc !.

    Hu hu…

    22/5/2019
    Kể chuyện nhân: Shaolaojia.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  7. #197
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    "LẦY" LỘI NHẤT MÙA HẠ


    Danh hiệu lầy nhất trong mùa Hạ 2019 có lẽ đã thuộc về người thanh niên có tên V.T.M, quê quán Hà Nội 8.

    Lão T.M "lầy" đến độ vào siêu thị mua đúng một trái vải. Và dĩ nhiên, với phương châm "khách hàng là thượng đế", nhân viên thu ngân cũng phải vui vẻ tính tiền, ra hóa đơn (có cả thuế VAT) cho V.T.M một cách đàng hoàng, đĩnh đạc.




    Một quả vải với giá 1 nghìn đồng (chính xác là 1,030 đồng), nghĩ mọi người cũng không nên bắt trước T.M, vì nếu ai cũng làm thế thì thực chả hay ho gì phỏng ?.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  8. #198
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    HỌC MÃI THÔI !


    Thường thì mấy người sắp nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu á, tối ngày chỉ nghĩ đến chết rồi rúm ró hết mịa nó người lại..., mình khác, nghỉ hưu là mới bắt đầu, bắt đầu học nhảy kakaka :* :* :* .

    Thấy cái hành vi khác người, mụ vợ: "Già sắp chết rồi học nhảy chi nạ ?", có câu vậy á, mà bà hỏi miết. Bực quá, đáp nhát gừng:

    - Học để sau này xuống dưới còn có tư liệu dạy cho mấy lão lớn tuổi đi trước. Nếu xuống dưới mà mình có "tay nghề" lại đúng dịp âm phủ phát động phong trào thể dục thể thao... muốn có thành tích để này nọ, buộc các lão phải đến cửa mà cầu học, méo học ở dưới đó nó méo cấp bằng thì lấy lùn gì để các lão phát triển. Nếu xuống gặp trúng cái thời điểm ấy, bấy giờ mình lại làm thầy các lão há há... mụ nghĩ coi, "thoái vi sư" thế chẳng phải chết mà vẫn được thanh nhàn ư ?


    Bực nói vậy á, vậy mà mụ tưởng thật, khoái, động viên: "Vậy ba mày cố mà học, xuống dưới đứa nào hỗn, nói không nghe đập bỏ mịa nó cho tôi !". Nghe vợ nói, đến lượt mình tưởng thật, tự dưng thấy có động lực học ghê !
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #199
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    KHÔNG ĐÂU HƠN


    Dẫu còn gần 10 ngày nữa mới hết tháng nhưng tính đến thời điểm hiện tại (21.9.2019), phụ nữ trong cả nước không đâu lại dzữ dội hơn 2 ả "Ở hai đầu nỗi nhớ" của VN là Hà Nội và Tp.HCM. Đấy là theo bình loạn của đài VOA, theo đài nầy:

    Ở Hà Nội

    Chỉ là con bán giày nhưng Xàm Thị Lếu dám đánh cô bé sinh viên vì can tội dám đến đòi tiền lương. Đánh xong, thị còn thẳng tay hạ Hà Nội, thủ đô của cả nước xuống chỉ còn là cấp "tỉnh" và tuyên bố: "Chủ tịch tỉnh Hà Nội còn không dám đứng nói chuyện ngang cơ với tao !".

    Ở Sài Gòn:

    Bà Lãng Thị Hồng (47 tuổi) đang ngồi nhậu với chồng ở trong nhà, thấy công an xuống mời hàng xóm lên làm việc, bà giận nên lao ra xuất chiêu "hắc hổ thâu đào" bóp ngay dái khiến anh công an ngượng tái cả mặt và dùng chiêu "không lăng kình", một chiêu võ bí truyền của Nam Huỳnh Đạo nhưng theo một số người chứng kiến, anh giẫy mãi không ra. Cuối cùng vì tính bức thiết nên buộc anh công an phải dùng chiêu "mãnh long tróc phụng", đây là chiêu võ của võ phái MMA và cũng phải nhờ sự trợ giúp của mấy người hàng xóm mới thoát khỏi đòn hiểm của thị Hồng.

    Theo số người tận mắt sở mục, sau khi thoát hiểm, anh công an chỉ buông mỗi câu "Rõ là tử địa phùng sinh", ý nói tưởng chết rồi mà lại còn sống. Nói xong thì miệng cười toe toét. KKK
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #200
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Có Gì Từ Từ Nói...


    Người đàn bà đoạt danh hiệu "bậy bạ" nhất trong tháng Trung Thu này là bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, ngụ Q.8, Tp,.HCM).

    Theo đó, khoảng 12 giờ 45 ngày 20.9, tổ công tác của Công an P.15 (Q.8, TP.HCM) tới địa chỉ nhà 149/11/4 Lưu Hữu Phước (P.15, Q.8), để mời một người vừa mới ra tù ở nhà này lên trụ sở làm việc.

    Lúc đó, bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi) cùng chồng Trần Quốc Tú (38 tuổi, cùng ngụ địa chỉ 149/11/5B Lưu Hữu Phước, P.15, Q.8) đang nhậu trong nhà. Hai vợ chồng đã uống cạn 1 lít rượu trắng cùng... 40 lon bia. Nghe nhà bên cạnh (nhà có người vừa ở tù trở ra) có lời qua tiếng lại, bà Hồng bước ra và khi thấy lực lượng công an, bà tưởng công an đến bắt chồng bà nên chửi:

    - Bắt gì mà bắt, người ta nhậu trong nhà mà cũng bắt nữa hả?

    Nói xong, bà Hồng lao vào bóp dái cán bộ công an. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để... nhắc nhở thị Hồng (vì thực ra hậu quả cũng chưa nghiêm trọng, chưa đến độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự), cảnh cáo y thị từ nay về sau không được hỗn láo, nhất là không được rượu chè vào rồi bóp dái cán bộ, thế thôi.

    Ghi chú:
    ----------
    Có 1 số báo đưa tin nói thị Hồng bóp "hạ bộ" cán bộ là không chính xác. Theo mình, từ "hạ bộ" (下部)là từ Hán, không phải từ Việt nên dùng "hạ bộ" để phản ánh sự việc thuần quận 8 này thì không hay. Và cái quan trọng nữa là mình cũng không ưa Hán mấy nên ở đây, mình dùng từ thuần Việt để diễn tả, mục đích để pà con dễ hiểu hơn thôi. Kkk.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •