Trang 1/2 12 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Có ai như bác của tôi không ?

  1. #1
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts

    Có ai như bác của tôi không ?

    Nhân ngày giỗ lần thứ 43 của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Thiều gia xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về Bác Hồ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt ta.



    Bác Hồ đang kéo lưới



    Bác Hồ với bữa cơm đạm bạc



    Bác Hồ đia cấy



    Bác Hồ trong chiến khu
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  2. #2
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts


    Bác với nông dân



    Bác Hồ thăm lúa



    Bác Hồ câu cá



    Bác Hồ thăm nhân dân
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  3. #3
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts


    Bác Hồ đọc báo



    Bác Hồ thăm trận địa



    Bác Hồ đang làm việc tại chiến khu



    Bác Hồ đang tham gia lao động
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  4. #4
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts


    Bác Hồ đang ghi lại báo cáo tại chiến khu



    Bác Hồ trên đường đi công tác tại Việt Bắc


    Bác đang nói chuyện với Trần Canh (Trung Quốc)



    Bác tự đánh máy các văn bản chỉ đạo nhân dân

    Hiện nay, ngay đến cái ông "quan xã" cũng quần là áo lượt, tuy vất vả tí đấy nhưng được cái lúc nào ngài cũng "tư thế chỉn chu". Ngài "huyện lịnh" thì thôi rồi, khỏi nói ! Ngay đến việc xuống xã ông cũng chẳng thèm đi chứ lại còn bảo ông ra thăm đồng, tát nước như Bác Hồ năm xưa. Mỗi bước ông đi có người hầu kẻ hạ, có kẻ đón người đưa. Mà ông đã đi thì ông đi xe máy lạnh, xe đời mới chớ nào có chuyện ông đi ô tô buýt bao giờ... Đấy là hàng "huyện", hàng cấp huyện mà còn như thế thì "cấp bộ" như thế nào nhỉ. Ở bộ, ở "cấp bộ" người ta chỉ đạo nhân dân, lãnh đạo quần chúng là bằng lời nói, bằng văn bản hay nói một cách huỵch toẹt ra là chỉ đạo bằng mồm (chữ viết chỉ là một hình thức diễn đạt của ngôn ngữ). Do lãnh đạo bằng "mồm" nên mồm của lãnh đạo thường thường to hơn mồm của thiên hạ. Điểm đặc trưng dễ nhận thấy nhất của việc lãnh đạo bằng mồm là nói nhiều, và vì nói nhiều nên môi của lãnh đạo thường dày, mặt thường chai... đấy là lý do vì sao nhân dân lại nói "miệng nhà quan có gang có thép". "Khẩu khí" của lãnh đạo nếu kết hợp với động tác của tay bằng cách mồm nói, tay chặt chặt thì đảm bảo mỗi lần phát ra cũng chẳng kém gì loại bom napan của Mỹ (bom napan là loại bom không những có sức công phá ghê gớm mà nó còn là thứ có tác dụng phát quang các cánh rừng mà quân đội Mỹ đã dải xuống Trung Việt khi xưa nhằm đốt rừng để cho Việt cộng không còn nơi trú ẩn) làm đám "thảo dân" khi nghe luôn luôn nổi... da gà.
    "An nhi tư nguy" tức là nhìn thấy sự nhàn nhã của cán bộ ngày nay, sự ung dung, vẻ đủng đỉnh và đặc biệt là điệu cười nhếch mép đầy ẩn ý, khiến cho người dân nhiều kẻ giật mình, và lòng lại nghĩ tới những trận chiến năm xưa... Chỉ với bốn chữ thôi, người xưa đã khiến cho hậu thế lắm kẻ bàng hoàng.
    Hôm nay, nhân ngày giỗ bác, nhìn thấy những hình ảnh kham khổ của người trước kia mà lòng càng thấy thương, nhớ Bác Hồ ...
    Mọi người thấy "Có ai như Bác của tôi" không ????

    Tp. HCM, ngày 02.09.2012
    Tác giả: Võ sư Thiều Ngọc Sơn
    Lần sửa cuối bởi thieugia; 03-09-2012 lúc 08:08 AM
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  5. #5
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts



    Chủ Tịch Hồ Chí Minh thật tuyệt vời.
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2012
    Bài gửi
    202
    Thanks
    71
    Thanked 13 Times in 12 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thieugia Xem bài viết


    Bác Hồ đang ghi lại báo cáo tại chiến khu



    Bác Hồ trên đường đi công tác tại Việt Bắc


    Bác đang nói chuyện với Trần Canh (Trung Quốc)



    Bác tự đánh máy các văn bản chỉ đạo nhân dân


    Tp. HCM, ngày 02.09.2012
    Tác giả: Võ sư Thiều Ngọc Sơn[/FONT]
    Nhìn hình ảnh của Bác hồ, em thấy Bác thật gần gũi và thân thương ạ. Cán bộ bây giờ không còn ai như Bác.

  7. #7
    Member
    Tham gia ngày
    Oct 2012
    Bài gửi
    53
    Thanks
    2
    Thanked 8 Times in 7 Posts

    thế này tên gì nhỉ

  8. #8
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Quote Nguyên văn bởi we00037890 Xem bài viết

    thế này tên gì nhỉ
    TRong Shaolin thế này được gọi là: Kỳ lân bộ đính trửu; trong võ hiệp của Kim Dung là Hổ cứ long bàn, còn trong dịch học lại gọi là Tiềm long vật dụng.
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  9. #9
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Hiện nay, ngay đến cái ông "quan xã" cũng quần là áo lượt, tuy vất vả tí đấy nhưng được cái lúc nào ngài cũng "tư thế chỉn chu". Ngài "huyện lịnh" thì thôi rồi, khỏi nói ! Ngay đến việc xuống xã ông cũng chẳng thèm đi chứ lại còn bảo ông ra thăm đồng, tát nước như Bác Hồ năm xưa. Mỗi bước ông đi có người hầu kẻ hạ, có kẻ đón người đưa. Mà ông đã đi thì ông đi xe máy lạnh, xe đời mới chớ nào có chuyện ông đi ô tô buýt bao giờ... Đấy là hàng "huyện", hàng cấp huyện mà còn như thế thì "cấp bộ" như thế nào nhỉ. Ở bộ, ở "cấp bộ" người ta chỉ đạo nhân dân, lãnh đạo quần chúng là bằng lời nói, bằng văn bản hay nói một cách huỵch toẹt ra là chỉ đạo bằng mồm (chữ viết chỉ là một hình thức diễn đạt của ngôn ngữ). Do lãnh đạo bằng "mồm" nên mồm của lãnh đạo thường thường to hơn mồm của thiên hạ. Điểm đặc trưng dễ nhận thấy nhất của việc lãnh đạo bằng mồm là nói nhiều, và vì nói nhiều nên môi của lãnh đạo thường dày, mặt thường chai... đấy là lý do vì sao nhân dân lại nói "miệng nhà quan có gang có thép". "Khẩu khí" của lãnh đạo nếu kết hợp với động tác của tay bằng cách mồm nói, tay chặt chặt thì đảm bảo mỗi lần phát ra cũng chẳng kém gì loại bom napan của Mỹ (bom napan là loại bom không những có sức công phá ghê gớm mà nó còn là thứ có tác dụng phát quang các cánh rừng mà quân đội Mỹ đã dải xuống Trung Việt khi xưa nhằm đốt rừng để cho Việt cộng không còn nơi trú ẩn) làm đám "thảo dân" khi nghe luôn luôn nổi... da gà.
    "An nhi tư nguy" tức là nhìn thấy sự nhàn nhã của cán bộ ngày nay, sự ung dung, vẻ đủng đỉnh và đặc biệt là điệu cười nhếch mép đầy ẩn ý, khiến cho người dân nhiều kẻ giật mình, và lòng lại nghĩ tới những trận chiến năm xưa... Chỉ với bốn chữ thôi, người xưa đã khiến cho hậu thế lắm kẻ bàng hoàng.
    Hôm nay, nhân ngày giỗ bác, nhìn thấy những hình ảnh kham khổ của người trước kia mà lòng càng thấy thương, nhớ Bác Hồ ...
    Mọi người thấy "Có ai như Bác của tôi" không ????
    Hồ Chủ Tịch, Hồ bá bá muôn năm !
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  10. #10
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    669
    Thanks
    16
    Thanked 91 Times in 76 Posts
    Nhớ Bác Hồ !

    一壶浊酒喜相逢
    古金多少事,都付笑谈中


    Một vò rượu đục vui gặp gỡ,
    Chuyện đời tan trong chén rượu nồng./.

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •