Hiện kết quả từ 1 tới 5 của 5

Chủ đề: Võ sư nguyễn hồng đỏ của võ lâm tân khánh bà trà bị giang hồ ném đá...

  1. #1
    bach_djen
    Guest

    Võ sư nguyễn hồng đỏ của võ lâm tân khánh bà trà bị giang hồ ném đá...

    Chuyện lùm xùm quanh vụ án "con gà cúng tổ" của võ lâm Tân Khánh Bà Trà còn chưa lắng xuống thì hai ngày nay, cộng đồng mạng tiếp tục xôn xao bởi chuyện Võ sư Nguyễn Hồng Đỏ (người có nick Hồng Hạc) đã bị giang hồ quay qua đánh hội đồng. Nguyên Do, theo nhận định có lẽ là do Võ sư Đỏ đổi logo từ võ đường thành logo võ phái.



    logo của võ lâm Tân Khánh bà Trà xưa.


    Nick Nhanvoky Nhanvoky:Nhắn Vô sư Nguyễn Hồng Đỏ tức vỏ xu Hồng Hạc:

    Thày trò chúng mày đã thấy như thế nào là chết vì miếng ăn chưa? Mày mất dạy cũng vừa vừa thôi, mới hôm qua còn để tên võ đường Hồng Hạc, thế mà hôm nay đã đổi tên là môn phái Tân Khánh Hồng Hạc sớm thế ? Mồm mày như cái đít con vịt xiêm, cứ phun ra không biết kiềm chế !?
    Mày vừa chửi mấy đứa "ăn gà chặn", mấy đứa "phản đồ", mấy đứa vong ơn bội nghĩa.... mực còn chưa ráo thế mà mày đã làm cái chuyện "thương sư bại phái", "vong ơn bội nghĩa" ngay, như thế mà coi được à? Mày có còn là con người nữa không?...
    Con chó khi cắn người nó cũng biết hóng xem thái độ của chủ như thế nào? Thày mày lú thì có người khác nó khôn. Phải biết ngóng, nghe xem tình hình ra sao, dư luận thế nào... đằng này, mày không bằng con chó.
    Con chó nó còn biết thương chủ, đã nghe câu "Như chó nhà có tang chưa" ? Chưa à, con chó nhà có tang nó cũng buồn, dù rằng nó không giúp gì được cho chủ nhưng nó cũng xơ xác y như chủ nó vậy... đằng này, mày không được như con chó. Thày mày đang mắc "vạ miệng" nếu nói như đám tử vi thuật số ấy chính là đã gặp phải họa "Hóa kỵ" đấy. Lẽ ra phải biết tranh thủ sáng tối bên thày, động viên, an ủi thày... đằng này, nhân thày đang đau khổ mày lại "Đục nước thả câu", nhân thày đang thất thế để tự lập môn phái ... Mày đúng là không hơn con chó được. Võ sư gì mày, mày là thằng vô sư thì có. Đồ mất dạy !?...
    Tao gửi cho mày bài viết, đây là tâm trạng, là sự trăn trở của các bạn sinh viên, những người đã từng là học trò của thày mày, từng nghe thày mày thuyết về "đạo làm người". Họ đang băn khoăn, không biết thày mày là ai ?

    [[ Judas Trần
    Mấy ngày hôm nay có 1 vụ việc rất hot. Thì ai cũng biết là vụ gì rồi đấy.
    Phần nhiều là kẻ chê người chửi, nhưng thú thật là tui không biết rõ ràng cái việc đó như thế nào, có đúng như số đông đang phản bác, hay là số đông đang hiểu sai?
    Tui thì vốn không muốn nhắc đến các vấn đề nhạy cảm, nhưng là vì có một số bạn bè trong friendlist đang quan tâm vấn đề này, nên tui cũng chỉ muốn nói lên ý kiến của mình:
    Người Việt có tật nghe môt nữa hiểu một phần tư và kể gấp đôi, thế nên phải tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi nhận xét, hay "tệ" hơn là lên án một người, một tổ chức nào đó, nếu nói đúng thì cũng chả được gì, còn nói sai thì như tự vả vô miệng vậy.
    Đây cũng chỉ là trang web, đừng hiện thực hóa cuộc sống ảo, than thở trên đây hầu như cũng không làm gì được, thật còn không thay đổi được thì dựa vào cái ảo để làm gì?
    Rừng nào, cọp đó, chấp nhận nếu không thể thay đổi được gì.]].

  2. #2
    bach_djen
    Guest
    Võ sư nguyễn hồng đỏ của võ lâm tân khánh bà trà bị giang hồ ném đá...



    Logo do Võ sư Nguyễn Hồng Đỏ tức Hồng Hạc dùng khi trước.




    và sóng nổi lên là do Võ sư Nguyễn hồng Đỏ sử dụng logo này

    Thư gửi võ sư Nguyễn Hồng Đỏ tức nick Hồng Hạc và nick Võ Thuật Cổ Truyền:

    Không biết thằng Võ Thuật Cổ Truyền là thằng nào ? Nhưng chắc chắn có trong đây vì nó rất thích trưng cái hình này, và nó cũng xưng nó là thầy.
    Cái thằng óc phẳng n
    gu như con heo, cái thằng vào hùa với thằng võ sư Hồng Hạc Nguyễn Hồng Đỏ để chửi bới võ lâm, nói mấy ông Đạt, ông Dũng không ra gì... rồi cuối cùng, chúng lại lại lộ cái mặt "phản" ông thày Tường ra, lòi cái mặt mất dạy ra. Hôm qua tao bảo mày với thằng thày Nguyễn Hồng Đỏ nhà mày nên nhảy xuống sông Nhà Bè chết quách đi sao không nhảy mà còn lên đây, trưng hình của mấy thầy bên võ ra để hù dọa thiên hạ nữa hả con. Mày định khoe mày đi tập huấn lớp cao cấp à ?
    Cái loại người như mày, như thằng Hồng Hạc, không lo mà về học bổ túc lại văn hóa, mướn thầy về dạy lại chữ, đóng cửa luyện lại ngữ pháp, trau dồi nhân phẩm thì may ra còn có cơ làm lại cuộc đời chứ học cái thứ võ biền ấy để làm gì. Người luyện võ, không những phải giỏi về võ mà phải tinh cả về văn. Hai thằng chúng mày viết đều sai chính tả, nói thì ngọng lại thối mồm thì dạy được ai mà dạy ! Nay người ta vì ngộ nhận nên chưa nhận ra chân tướng của mày, người ta mới theo học. Không được mấy bữa đâu nghe con !.
    Mọi người đừng bảo tôi sao lắm mồm ? Tôi không lắm mồm sao được, nó bảo tôi là nghỉ học (nghỉ chỗ ông thày Đạt, đây là do nó suy luận), lại chỗ nó nó dạy võ cho !. Vậy tôi mới biết nó là thầy. Thầy mà khi tranh luận, nó tranh không lại, nó nhắn tin nó chửi tôi thế này:

    Võ Thuật Cổ Truyền:

    "tao đụ má mầy sanh ra mầy đó sao mày còn đụ má mầy nửa?"

    Và còn nhiều câu tục tỉu khác…

    Mọi người thử nghĩ coi? Nó viết vừa sai lỗ chính tả vừa thô tục vô văn hóa. Cái loại người như thế có đáng để tôi tôn trọng không? Loại thầy mà như nó thì dạy được ai ? Võ Việt Nam sẽ đi về đâu khi có những ông thày như nó ?

    Hãy thong cảm và hãy hiểu vì sao tôi lắm mồm.

  3. #3
    bach_djen
    Guest
    Võ sư nguyễn hồng đỏ của võ lâm tân khánh bà trà bị giang hồ ném đá...

    Trong vụ ném đá, không biết đúng sai như thế nào nhưng có cái Nick Võ Thuật Cổ truyền cũng dính chấu nặng do bênh vực Nguyễn Hồng Đỏ:



    Hình đại diện của nick Võ Thuật Cổ Truyền
    Võ Thuật Cổ Truyền · Bạn bè của Keno Ma và 1 other

    cả đời mấy chú cũng ko làm được như HỒNG HẠC mà cười người ta à?

    Hôm qua lúc 10:15 · Thích · 1

    Nhanvoky Nhanvoky

    Người ta cười là cười cái thằng mất dạy, thằng ngu như con bò Nguyễn Hồng Đỏ và con chó điên Võ Thuật Cổ Truyền kìa... chúng mày vừa chửi ai đó phản thầy lừa bạn ? Mày bảo thằng chó nguyễn Hồng Đỏ là anh hùng, dám làm dám nói, làng võ Việt may mắn có được người như thế là hiếm ... làng võ Việt có cái thằng khốn nạn như thế thì là điều bất hạnh, là điều xấu hổ, là nỗi sỉ nhục chứ vẻ vang gì mà mày cho là vinh dự hả ? Sao mày ngu như con heo thế con ? Thằng Đỏ nó là con bò con bê đã đành, mày lại còn không bằng nó. Lẽ ra mày thấy nó đòi đánh anh hùng (tao kêu mấy người ăn chặn "gà cúng tổ" của thầy trò mày là anh hùng), nó định chỉ ba ngày là khiến cho thiên hạ "danh bại thân liệt", mày lẽ ra phải bảo nó rằng chuyện đó là chuyện không tưởng, đánh thế chó nào được, theo tao biết cái đám ăn chặn gà còn là sư huynh của thằng Đỏ kia mà? Mà mày nhìn cái thằng Hồng Hạc xem, trông nó như con mèo đi kiết ấy thì đánh được ai ? Mày thấy cái hình nó chụp không, đứng như con chó gher đứng đái thế mà bày đặt kêu là "Thiếu lâm phật gia" à... mà thôi, tao hỏi mày, chúng mày là người hay chó ? Mày vừa chửi người thế mà bây giờ chúng mày lại phản lại thày mày thế là thế nào ? Tao thấy mày ghi "công cha, nghĩa mẹ ơn thày..." tưởng mày khá ai ngờ mày lại như thế hả con... không biết đứa nào dạy mày. Thằng Hồng Hạc tức thằng Nguyễn Hồng Đỏ làm cái chuyện "thương gia bại tộc" như thế mà mày lại tư hào à ? Tao nói cho mày biết nhé, mày nên bảo nó là từ bỏ cái chuyện háo danh ấy đi chứ không lên SG là cả làng võ nó ném cho chết cha tụi bây đó. Đừng tưởng, còn như muốn xưng danh thì cứ xưng nhưng xưng xong rồi thì đâm đầu nhảy xuống sông Nhà Bè mà chết đi chứ lên SG, giang hồ họ ném đá cho chết chẳng có chỗ mà chôn đâu. Mà người SG họ cũng sòng phẳng lắm, cái loại người "phản thầy lừa bạn" như hai thằng chúng mày thì có chết dân SG người ta cũng chẳng thèm chôn, loại người lừa thầy thì chỉ có đem nghiền nát ra sau đó trộn với phân bò sữa rồi đem bón cao su thôi. Còn tự hào nữa không con? Sắp đến giỗ tổ rồi, năm nay có cúng gà nữa không? Về bảo thằng Đỏ là năm nay nên cúng thịt chó, chứ gà thì tao chắc là mấy hôm nay ăn muốn ói ra rồi... mà thôi, mày nói nó năm nay cúng bò cho nó chắc, vừa đổi món cho ngon miệng, vừa thể hiện được cái lòng thành với tổ lại chả có thằng nào có thể vác "con bò cúng tổ" đem đi nhậu được.
    15 giờ trước · Đã được chỉnh sửa · Thích · 1

    Võ Thuật Cổ Truyền ·
    Bạn bè của Keno Ma và 1 other

    tao ko hiểu mày nói chuyện ở đây ai nghe nhiều? ko đến TTTDTT BÌNH THẠNH gập nhau? bây vào lớp vct cứ hỏi THANH TÙNG.như thôi chấm dứt nhé. ko ai khen đâu các bạn à đây là trò trẽ con lắm
    15 giờ trước · Thích

    Keno Ma

    hay thiệt không muốn tham gia nữa như đọc thấy ngứa miệng we đi .Võ Thuật Cổ Truyền sao mà mày tối ngày chỉ biết kêu ng ta tới chỗ mày vậy hả ? cái miệng mày to lắm mà sao nhát thế, tao ghét nhất mấy thằng như mày thách ng ta thì giỏi tới chỗ ng ta chừ đừng có mà kêu ng ta tới chỗ mình. Tao mà có học võ cổ truyển thì cần đếch gì hỏi thằng chó thanh tùng là ai vì mày chỉ là con chó chỉ biết sủa gâu gâu cho lớn chứ làm đéo gì được ai.
    Mới sáng sớm cmt hơi bậy tội lỗi tội lỗi
    5 giờ trước · Thích · 1

  4. #4
    Member
    Tham gia ngày
    Oct 2012
    Bài gửi
    53
    Thanks
    2
    Thanked 8 Times in 7 Posts
    sao lại đăng mấy thứ này ở Thái Cực Thiều Gia ????

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Chúng tôi xin thông báo:

    Đề tài đã bị khóa vì có những hành vi, lời nói dung tục, thô lỗ mang tính kích bác, chửi bới lẫn nhau, vi phạm đến thuần phong mỹ tục, thiếu tính xây dựng và làm thương hại đến ngôi nhà võ thuật Việt, đến tình đoàn kết hữu hảo của võ lâm đồng đạo.

    Vậy thay mặt diễn đàn, xin kính báo cùng võ lâm đồng đạo.

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •