cái này rất là kinh...hihi
cái này rất là kinh...hihi
Mấy ông làm phim "dóc tổ" một cách quá đáng. Lý Tiểu Long dính Gối vào Thái Dương và Cùi Trỏ vào Gáy - bật ra xa mấy mét - mà vẫn không sao. Xạo. dính phát này chỉ có mà về trời.
Làm phim về một nhân vật có thật thời hiện đại thì "phét" vừa vừa thôi chứ.
Lần sửa cuối bởi ngochai; 12-06-2013 lúc 12:21 PM
Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.Nguyễn Bỉnh Khiêmngochai.tcq@gmail.com
Cái quan trọng là lúc đầu quay rất rõ đánh trong tình trạng đất xình bùn mà chẳng chẳng có miếng bùn nào được vẩy lên khi thực hiện các kỹ thuật đá. Đứng trong xình nhưng không có dấu bùn đất trên người.
Bá đạo hết sức.
Shaojiazhuangzhu — 韶家庄主 — 韶玉山
Mấy phim Trung Quốc làm lại này thật nhảm nhí. Thời trẻ Lý Tiểu Long, Diệp Vấn sống ở Hongkong, là nơi bắt đầu lai căng kiểu Mĩ. Đáng lý các nhân vật phải ăn mặc hiện đại; thì trong phim này lại cứ tưởng Lý Tiểu Long, Diệp Vấn đang sống ở một thành phố nào đó của Trung Quốc... Phim này, em xem được 4 tập là dẹp ngay, bác ạ.
fangzi (13-06-2013)