Nguyên văn bởi
Bói Dạo Vỉa Hè
Luận Lục Hào
Phần trước, chúng ta thấy rằng, minh triết bảo thân của Cù Hà Huy Vũ (HV) nằm trong câu: “việc nhỏ, tốt” … “người hiền thuận lý mà làm việc bằng cách yên phận, người khôn thì biết cơ mà giữ cho bền.”
Trong phần này, chúng ta cùng nhau phân tích trường hợp của HV dưới góc độ Lục Hào của Dịch Lý. HV được quẻ Đại Hữu, động hào 3, biến quẻ Khuê.
Đại Hữu
Quan Quỷ – Tỵ hỏa (ứng)
Phụ Mẫu – Mùi thổ
Huynh Đệ - Dậu kim
Phụ Mẫu – Thìn thổ (Thế) x
Thê Tài – Dần mộc
Tử Tôn – Tý thủy
Khuê
Quan Quỷ - Tỵ hỏa
Phụ Mẫu – Mùi thổ
Huynh Đệ - Dậu kim
Phụ Mẫu – Sửu thổ
Thê Tài – Mão mộc
Quan Quỷ - Tỵ Hỏa
Nhìn vào quẻ Đại Hữu của HV, ta thấy Phụ Mẫu Thìn Thổ trì Thế là tượng nhờ thân thế của cha mẹ mà được thế vững mạnh, trong cuộc sống - con đường công danh tiền tài có nhiều thuận lợi và chủ yếu đến từ lợi thế của thế hệ trước để lại. (HV là con trai của cố Nhà Thơ, Bộ Trưởng Cù Huy Cận). Trong quẻ xuất hiện hai Hào Phụ Mẫu càng tăng cường sự mạnh mẽ và trợ giúp cho Hào Thế, thể hiện thân thế của HV rất cường mạnh.
Tuy nhiên, Hào Thế lại động, thể hiện sự bất trắc, giao động và thiếu tính bền vững trong cuộc sống của HV. Nếu không cẩn trọng, những sự biến động này sẽ ảnh hưởng nặng nề tới bản thân và sự nghiệp. Nặng thì không biết tu thân, lượng sức mình mà dẫn đến trắng tay, sự nghiệp tan tành thành mây khói; nhẹ thì biết Thời biết Thế mà thoái lui ở ẩn, vui thú điền viên, hưởng phước thanh nhàn. Trong cuộc sống, bản thân càng thực hiện những hành vi “cường động, bạo loạn” thì càng kích khởi sự “biến” của Thế, càng mang lại những hậu quả nặng nề.
Hào ứng Quan Quỷ Tỵ Hỏa sinh Hào Thế là tượng: công việc chuyên môn có thế mạnh phát triển liên quan tới ngành nghề luật pháp, kiện tụng, cửa quan. Nếu làm các công việc liên đới tới các yếu tố “cửa Quan” là hợp cách và sẽ phát triển rất tốt. Trong tình huống “phá cách” thì Quan sẽ hóa Quỷ sẽ có hại đến bản thân, bị hình ngục đầy đọa hoặc bệnh tật thảm thương.
Hào Tử Tôn Tý Thủy bị hào Thế Thìn Thổ khắc chế, thể hiện sự bất lợi cho con cái. Sự khắc chế nhiều hay ít sẽ đều do “Nhân” mà HV gieo trong cuộc sống để rồi dẫn đến “Quả” cho đời sau con cái phải nhận.
Hào Thê Tài được hào Tử Tôn Tý Thủy sinh nên mạnh mẽ, tuy nhiên hào Thê Tài càng mạnh mẽ bao nhiêu thì sẽ càng khắc chế và có hại cho Hào Thế của HV bấy nhiêu. Đây là tượng: người vợ là nguyên nhân gây ra và thúc đẩy các yếu tố có hại, gây rắc rối cho cuộc sống cũng như công danh địa vị xã hội của HV; còn có ý nghĩa vì công danh địa vị và tiền tài mà HV phải mang họa vào thân. Vấn đề tiền tài và Vợ như là liều thuốc độc ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự “bại” của HV, sự ủng hộ của Vợ hoặc tiền bạc bên ngoài đổ vào càng mạnh mẽ bao nhiêu thì càng đổ thêm “dầu vào lửa” bấy nhiêu, làm quá trình “tự châm lửa đốt mình” của HV càng mạnh mẽ và chóng vánh bấy nhiêu, càng làm cho HV lún sâu vào đầm lầy hình ngục bấy nhiêu. (bản chất của Đầm Lầy – trạch Đoài - là khi người ta sa chân xuống đó thì càng vùng vẫy trong tuyệt vọng bao nhiêu thì càng bị lún sâu bấy nhiêu, càng “đi” nhanh bấy nhiêu)
Quẻ Đại Hữu động hào 3 biến Khuê. Nhìn vào quẻ Khuê ta thấy: xuất hiện hai hào Quan Quỷ Tỵ Hỏa chủ về quan tụng và hình ngục khắc chế bản thân - trong khi quẻ Đại Hữu chỉ có một; hào Tử Tôn chủ về phúc đức giải cứu nguy hiểm bị biến mất – thay vào đó là hào Quan Quỷ. Sự hình khắc quan ngục tăng lên trong khi phúc khí giải cứu lại không còn: phải chăng đã rơi vào đất chết mà không có đường thoát?
Quẻ Khuê đã dạy: việc nhỏ tốt! Vả chăng làm việc lớn – quá sức mình, sẽ không tốt? Khi không tự lượng sức mình xem có đủ Tâm Tài Đức để làm việc lớn thì sẽ hóa Hung? Quẻ Khuê có nội quái Đoài Trạch đó là tượng Đầm Lầy trì trệ và hung hiểm. Đặc biệt hung hiểm với hạng tiểu nhân bất đắc chí, loại người không biết thời biết thế và không biết tự lượng sức mình.
Thay cho lời kết
Các bậc Tiên Hiền đã dạy: đạo lập thân mà không biết đường “tịnh khẩu, tu thân, tề gia” cho tốt mà lại học đòi tham gia vào “trị quốc, bình thiên hạ”, vả chăng họa từ đó mà ra? Kẻ trí mà không biết Thời biết Thế để hành động thì sẽ mang họa vào thân? Lúc đó không thể trách Trời, trách Đất, trách Người mà chỉ có thể trách Bản Thân “tài sơ trí mỏng” mà thôi.