Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Văn minh, nước Mỹ éo bằng ta !!!!

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts

    Văn minh, nước Mỹ éo bằng ta !!!!

    Hôm nay lang thang trên mạng thấy bài này, đọc xong chợt giật mình và nhớ lại bài viết "Văn Minh éo gì nước Mỹ" của Thiều sư phụ!

    Cảm nhận của mình khi nhìn thấy hình ảnh các nhân viên công lực Mỹ đối xử đối với người biểu tình là "éo chấp nhận được". Và mình cũng đồng ý với cách nhìn của Thiều sư phụ khi ông cho rằng người Mỹ cũng chẳng hơn gì người dân ở các nước khác, rằng nước Mỹ thì cũng chẳng văn minh văn miếc gì, và tôi thấy ông dùng "Văn minh éo gì nước Mỹ" là hoàn toàn chính xác.

    Dưới đây backieuphong sẽ sưu tầm một số hình ảnh phản ánh văn minh của nước Mỹ, về tự do dân chủ, nhân quyền, về sự nổi trội vượt bậc của đất nước được coi là "thiên đường" này.

    Xin được ăn theo bài viết của thầy để đặt cho tên của toppic này là: Văn minh, nước Mỹ éo bằng ta !?


    1. Phản ảnh của báo chí


    Diễn đàn VIET GIAITRI đưa tin về việc đàn áp người biểu tình ở Mỹ:

    Cảnh sát Mỹ xịt hơi cay vào SV biểu tình ôn hòa

    Ngày 21-11-2011

    Một nhóm sinh viên biểu tình tại ĐH California, Davis (Mỹ) bị bắt ngồi bệt xuống đất và bị cảnh sát bảo vệ trường xịt hơi cay vào mặt. Hiệu trưởng nhận trách nhiệm về sự việc, nhưng không từ chức.

    Phản ứng sau khi xem đoạn video clip ghi lại sự việc trên, hiệu trưởng Linda Katehi cho biết đây là hành động “đáng buồn và không thể chấp nhận được” nhưng bà vẫn khẳng định không hề có ý định từ chức. Chỉ có 2 cảnh sát đã thực hiện hành vi trên bị tạm thời đình chỉ.

    “Chúng tôi sẽ hành động để sự việc như thế này không tiếp tục xảy ra”, bà tuyên bố.


    Cảnh sát dùng bình xịt hơi cay tấn công những người biểu tình bị bắt ngồi bệt dưới đất và không thể kháng cự.


    Bà Katehi cho biết mình không hề vi phạm bất kỳ chính sách nào của trường và đã làm tất cả để duy trì an ninh trật tự trong khuôn viên trường.

    Cuộc biểu tình này được tổ chức nhằm ủng hộ cho hoạt động “Chiếm phố Wall” đang diễn ra tại Mỹ đồng thời phản đối việc cảnh sát tấn công các sinh viên biểu tình tại trường ĐH Berkeley của Carlifornia bằng dùi cui hôm 9/11.

    Tập thể giảng viên trong trường yêu cầu hiệu trưởng Katehi phải từ chức vì cho rằng việc bà “bật đèn xanh” cho cảnh sát hành hung sinh viên của mình thể hiện sự “thất bại nặng nề trong công tác quản lý”.

    Trước sức ép của dư luận, bà Katehi hứa sẽ mở một cuộc điều tra về những cảnh quay được chính bà miêu tả là “đáng sợ”.

    Đoạn video clip được phát trên Youtube và nhanh chóng phát tán rộng rãi. Các hình ảnh cho thấy cảnh sát dùng dùi cui uy hiếp sinh viên bắt họ phải ngồi bệt dưới đất rồi xịt thẳng hơi cay vào mặt, trong khi những người này không hề chống cự.


    Cảnh sát dùng vũ lực để đàn áp những người biểu tình vừa bị xịt hơi cay

    Trước đó, cảnh sát ập tới những lều tạm của người biểu tình trong khuôn viên trường đại học rồi bắt 10 người, trong đó 9 người là sinh viên. Một số người chứng kiến đã hét lên và bật khóc. Đám đông sau đó hô vang: “Thật đáng xấu hổ” khi những người biểu tình bị bắt và lôi đi. Trước phản ứng gắt của đám đông, cảnh sát phải rút đi.

    Đại diện cảnh sát cho biết họ chỉ sử dụng bình hơi cay sau khi họ bị đám đông bao vây. Những người biểu tình đã được cảnh báo nhiều lần trước đó nhưng họ không hề rút lui.

    Các lều của người biểu tình được dựng lên vào ngày thứ Năm tuần trước và họ đã được cảnh báo phải dọn đi trước 3 giờ chiều ngày thứ Sáu, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

    Theo Bee.net.vn
    --------------------------------------------
    Sốc với video lính Mỹ 'tè bậy' lên thi thể quân Taliban
    (LĐ) - Thứ năm 12/01/2012 10:02
    Lầu Năm Góc vừa cho tiến hành điều tra một đoạn video trên mạng Internet trong đó 4 lính thủy đánh bộ Mỹ tiểu tiện lên thi thể chiến binh Taliban. Trong đoạn băng trên Youtube và website TMZ, 4 người đàn ông trong quân phục chiến đấu cười đùa khi họ cố tình đi tiểu thẳng vào 3 thi thể nằm dưới đất.


    Hình ảnh lính Mỹ đái lên thi thể tù nhân.

    Sau khi kiểm tra để chắc chắn không có ai theo dõi, 4 binh sĩ trên cởi cúc quần và tiểu tiện lên những thi thể đẫm máu. Một trong số họ còn nói với người đã chết: "Chúc có một ngày tuyệt vời, bạn thân mến".

    Người thứ 5 cầm máy ảnh quay lại cảnh trên từ cách đó vài mét, thỉnh thoảng lại thay đổi vị trí để nhìn rõ hơn khuôn mặt của những người đã chết.

    Đoạn băng có độ dài 39 giây được tung lên mạng Internet hôm 10.1 bởi một nick có tên là 'semperfiLoneVoice'. Tờ Telegraph cho hay, người tung đoạn video này có thể là một người 'chuyên thổi còi' trong nội bộ Thủy quân lục chiến.

    Theo chú thích của semperfiLoneVoice, những người đàn ông trong video là thành viên của nhóm trinh sát bắn tỉa thuộc Tiểu đoàn Ba, Trung đoàn Thủy quân lục chiến Hai - đơn vị gồm khoảng 800 quân, có căn cứ ở Trại Lejeune, Bắc Carolina.

    Quân phục của họ giống hệt quân phục của lính thủy quân lục chiến. Ngoài ra, một người còn cầm khẩu súng trường bắn tỉa.

    Trong cùng chú thích, người tung video lên mạng Internet viết: "Tôi nghĩ họ cho rằng có quyền làm điều đúng đắn khi không bị ai quan sát".

    Người phát ngôn Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết chưa xác minh được tính chân thực của đoạn băng, nhưng nói rằng hành động đó không phù hợp với giá trị đạo đức và không đại diện cho hành vi của binh sĩ Thủy quân lục chiến. Người phát ngôn cũng tuyên bố sẽ điều tra toàn diện và đưa ra ánh sáng những người chịu trách nhiệm.

    Người phát ngôn khẳng định đơn vị trên được triển khai tới Afghanistan nhưng không cho biết chi tiết thời gian và địa điểm.

    Đoạn video lập tức gây nên làn sóng chỉ trích phẫn nộ trong thế giới Hồi giáo và yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Afghanistan ngay lập tức.

    Còn nhớ, những bức ảnh chụp binh sĩ Mỹ tra tấn người Iraq ở nhà tù Abu Ghraib, Baghdad đã dẫn tới làn sóng bạo lực vào năm 2004 và gây sức ép khiến Bộ trưởng Quốc phòng hồi đó là Donald Rumsfeld từ chức.

    Theo Công ước Geneva, thi thể của kẻ thù phải được "an táng tử tế, nếu có thể phải tuân theo nghi thức tôn giáo của họ".

    Ngọc Vân (Theo Telegraph)

    2. Một số hình ảnh phản ánh chỉ số "văn minh" giữa người Nam và người Mỹ

    - Đái đường:

    Mời xem tiếp...
    Lần sửa cuối bởi backieuphong; 02-07-2013 lúc 01:51 PM
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  2. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Văn minh, nước Mỹ éo bằng ta !!!!


    Tiếp theo...
    a. - Đái đường:
    Vẫn biết "Bí thượng thì phì hạ", và vẫn biết:

    Trăm năm trong cõi người ta
    Người nào cũng phải hít ra thở vào.
    Trăm năm trong cõi người nào,
    Người nào cũng phải: uống vào - đái ra !

    Trên thế giới, đái đường là hiện tượng tự nhiên nước nào cũng có. "Đái đường" là "bệnh" và là "bệnh" chưa có thuốc chữa. Vẫn biết "Đái đường" là hành vi không đẹp mắt nhưng khắp thế giới, đâu đâu cũng có "đái đường". "Đái đường là tình trạng chung của tất cả các quốc gia dân tộc. "Đái đường" là tồn tại của lịch sử !!!!

    Phàm là người thì từ bé đến lớn mấy ai không một vài bận "đái đường ?!. Có điều...

    "Biết" không phải chỉ để "biết", mà "biết" để nhìn nhận cho chu tất, biết để cảm thông, biết để chia xẻ. Và "biết" để mà... ... ... cười đểu lẫn nhau.


    Kiểu đái đường của người Mỹ...


    và kiểu của người Nam !


    Người Mỹ không những rất bậy mà lại còn có hướng "quay ra" (!?)...


    ... trong khi đó đại đa người Nam lại có xu hướng giấu mặt và "quay vào" !

    Kết luận: Người An Nam... "kín đáo" hơn người Mỹ


    Còn tiếp...
    Lần sửa cuối bởi backieuphong; 02-07-2013 lúc 03:33 PM
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  3. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    b. - Đứng đường

    Cũng là "đứng đường" nhưng phong thổ mỗi nước mỗi khác, hoặc là do trình độ "Hà Bá" mỗi nước có sự linh thiêng khác nhau mà hình thành những kiểu "đứng", "thế đứng" khác nhau. Có kiểu đứng như mời chào thiên hạ và cũng có kiểu đứng trông rất lạnh lẽo, cô đơn; có kiểu đứng khiến "ba vạn anh hùng" lăn đùng ra chết**; cũng có kiểu làm mất hết khách... làng "chài".


    Đứng đường kiểu Mỹ...


    ... đứng đường kiểu An Nam.


    Kiểu của Mỹ... cô đơn và lạnh lẽo !


    Kiểu An Nam lại mát mẻ đến lạ lùng ... hi hi.

    Kết luận: Kiểu đứng Mỹ, không hoành tráng như dáng đứng... của ta ! Hô Hô.

    Còn nữa...
    ----------------------------------
    ** "Ba vạn anh hùng giai thử xuất" là thành ngữ tương truyền của bà Đoàn Thị Điểm đối đáp với sứ Tàu.
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  4. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Bài gửi
    311
    Thanks
    54
    Thanked 48 Times in 40 Posts
    Văn minh, nước Mỹ éo bằng ta !!!

    Tiếp theo...

    c. - Xin đường (cái bang).

    Sau "đái đường" và "đứng đường", "xin đường" được coi là những cấp độ quan trọng trong rất nhiều cấp độ dùng để đánh giá chỉ số văn minh của một quốc gia dân tộc. Giống như các quốc gia khác, ở Việt Nam cũng như ở Mỹ "xin đường" hiện là mốt đang thịnh hành, đặc biệt mấy năm gần đây do khủng hoảng kinh tế nên ở Mỹ, "xin đường" đang được rất nhiều giai tầng xã hội yêu chuộng.

    Dưới đây là một số hình ảnh mang màu sắc tượng trưng và mang tính đại diện cho... văn minh Lưỡng Quốc !?


    Cái bang Mỹ


    Cái bang Việt


    Cái bang mỹ được nhiều người nước ngoài đánh giá là "lịch sự" nhưng... hơi đông !?


    Trong khi đó, cái bang Việt lại được cho là nhếch nhácrơ ráy...

    Kết luận: Riêng lĩnh vực "xin đường" (cái bang) Mỹ lịch sự và... nhiều hơn ta !.


    Còn nữa...
    Lần sửa cuối bởi backieuphong; 03-07-2013 lúc 10:27 AM
    独步傲游忘世俗
    Độc bộ ngao du vong thế tục
    看遍人间百事奸
    Khán biến nhân gian bách sự gian

  5. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Văn minh, nước Mỹ éo bằng ta !!!


    Ô hô !
    Lý thú, lý thú lắm.


    Cái Bang trong tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung
    Nhìn mấy cái hình đại diện (theo giải thích của backieuphong) em thấy có mấy nhận xét như sau:
    - Cái bang là thuật ngữ dùng để chỉ các tổ chức, bang hội trong giới giang hồ Á Đông. Cái bang là cụm từ chỉ cái đám ăn mày ! Có điều, ăn mày ở đây là ăn mày có bang có hội, có tổ chức và được tổ chức một cách chặt chẽ có lớp có lang, có trên có dưới; có tôn ti trật tự; sự đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo, chi phối, điều khiển từ trung ương xuống tới địa phương. Trên thì có bang chủ, dưới có các Tổng đà chia nhau cát cứ, lãnh đạo bang hội. Lại có các phẩm ngạch như trưởng lão, trưởng lão ngũ đại, lục đại... (năm túi, sáu túi) cùng các bang qui, bang luật, giàng buộc và quản lý tín đồ. Và để nhận biết, thường người ta căn cứ vào các đặc điểm như tác phong, tư thức (trong khi tác nghiệp hoặc hành hiệp), phương tiện và công cụ hành nghề của họ để phân biệt đệ tử Cái bang với các bang hội khác.


    Cái bang Tàu...

    Như vậy, ta có thể thấy bang hội "ăn mày" trên toàn cõi đâu đâu cũng rứa, cũng đều có những đặc điểm rất dễ nhận biết đó là có tác phong rất "nhếch nhác" khi hành nghề; có phương tiện, công cụ hành nghề thống nhất trên toàn cõi ấy là: khi hành nghề thì phương tiện di chuyển chủ yếu là Cước bộ; có “đả cẩu bổng” để phòng thân (đây là loại binh khí huyền thoại, đây ma lực, là biểu tượng quyền uy của bang hội cái bang); có y bát (xiêm y thường là rách rưới và bát đôi khi được thay thế bằng ca nhựa); có tay bị (túi) để phân biệt thâm niên hành hiệp và đẳng cấp trong bang hội...


    Cái bang Mỹ cũng giống các khất sĩ Việt ấy là khi hành nghề cũng có đủ Y - Bát - Bị và một vật bất khả ly thân, đó là cây "đảu cẩu bổng", vật không thể thiếu trong khi hành nghề.

    Và hòa cùng với khí thế của bang hội, Cái bang Việt cũng luôn tuân thủ qui chế của "tổ truyền" do vậy, dù kinh tế khó khăn nhưng các "cái sĩ" vẫn cố gắng sắm sửa, trang bị thật đầy đủ các y cụ, phương tiện thật sự cần thiết trong khi hành nghề.


    "Cái bang" Việt trong sự quan tâm, thương yêu, chia sẻ của cộng đồng... !?.

    Tóm lại: Nhìn toàn bộ các hình ảnh của "Lưỡng quốc khất sĩ" chúng ta có thể đi đến kết luận.

    - Cái bang trên toàn thế giới có phương thức hoạt động, tác phong hành hiệp, phương tiện và công cụ hành hiệp giống nhau và là bang hội lớn nhất thế giới, có tổ chức chặt chẽ và phân bố dàn trải trên toàn thế giới (chưa biết ai là bang chủ thực sự vì không có kinh phí, không có ai tài trợ kinh phí để đi điều tra).

    - Nhìn vào Y, ta thấy "khất sĩ" Mỹ sạch sẽ hơn khất sĩ Việt

    - Nhìn vào "bát", ta thấy khất Mỹ quốc mưu sinh trong cô đơn và vất vả điều này chứng tỏ nước Mỹ tuy giàu, người Mỹ luôn tự hào là thế nọ thế kia nhưng thờ ơ, vô cảm trước những phận người khốn khó. Trong khi đó, cũng thân phận "khất sĩ" nhung khất sĩ của ta nhận được rất nhiều tiền. Điều này thể hiện, nước Việt Nam ta, dân ta tuy nghèo nhưng khất sĩ lại luôn nhận được đồng cảm, sự thương yêu, sự quan tâm, chia sẻ của mọi người.

    Tiểu kết: Riêng lĩnh vực này, nước Việt Nam ta “Nhân văn hơn… nước Mỹ”.

    Lần sửa cuối bởi thanh_long; 24-07-2013 lúc 10:51 AM

  6. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Không biết còn nữa không vậy?
    Qua một số hình ảnh và phân tiích trên, em có thơ như sau:

    - Đái đường Mỹ đái bạo hơn ta.
    - Gái gú, mát xa dân ta hơn Mỹ
    - Từ bi hiếu hỉ, Mỹ éo bằng ta
    - Bô lô ba la... dân ta hơn Mỹ .


    Kết luận: Em đồng ý giữ nguyên tiêu đề trên .

  7. #7
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    323
    Thanks
    37
    Thanked 36 Times in 29 Posts
    Hôm nay thấy trên face có một số bạn đăng một số hình của các chú Công an VN rồi có những bình luận rất phản cảm, nhìn chung đéo coi các chú ra gì, chửi và chê đủ thứ. Nhưng thật tình, nếu so hành vi thối tha của một số cán bộ công an Việt Nam biến chất với bọn công an Mỹ trên kia thì bọn Mỹ thối và khốn nạn hơn nhiều. Thối hơn cứt :

    Cả nhà xem hình ảnh này mới thấy chúng thối và khốn nạn hơn nhiều:http://thaicucthieugia.com/index.php...-qeoq-gi-nc-m-

  8. #8
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Mar 2014
    Bài gửi
    150
    Thanks
    24
    Thanked 18 Times in 16 Posts
    Quả thực, nước Mỹ văn minh đéo bằng ta... cụ thể, hôm qua có lão Kim người Hàn Quốc ghì đầu Đại sứ quán Mỹ để cắt tiết đấy thôi. Nếu sống đoàng hoàng, có đâu ai lại thế.


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •