Hiện kết quả từ 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Sam Rainsy "nịnh" Trung Quốc, "nói xằng" về Biển Đông

  1. #1
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts

    Arrow Sam Rainsy "nịnh" Trung Quốc, "nói xằng" về Biển Đông

    Lãnh đạo Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP) Sam Rainsy nịnh Trung Quốc và "nhắm mắt nói bừa" về Biển Đông, theo trang mạng của Hoa thương Thời báo ở Campuchia hôm 2/8.

    Theo Hoa thương Thời báo, đây là cuộc phỏng vấn độc quyền với Kênh truyền hình Phượng hoàng của Hong Kong diễn ra hôm 29/7.



    Sam Rainsy nói bậy về Biển Đông

    Sam Rainsy đã tìm cách gửi thông điệp đến chính phủ và nhân dân Trung Quốc, khi nói rằng đảng CNRP của ông sẽ xem Bắc Kinh là một đồng minh quan trọng. Sam Rainsy cho biết ông đã đến Trung Quốc nhiều lần và đã chứng kiến sự phát triển của nước này. Sam Rainsy nói Trung Quốc là “hình mẫu để Campuchia học hỏi”.

    Sam Rainsy nói: “Chúng tôi không chỉ xem Trung Quốc là một người bạn mà còn là một đồng minh. Đảng của chúng tôi ủng hộ chính sách một Trung Quốc”.

    Không những thế, Sam Rainsy cũng nói rất rõ rằng CNRP sẵn sàng ủng hộ Trung Quốc đối với tranh chấp trên Biển Đông. Sam Rainsy ngang nhiên nói: “Đảng của chúng tôi ủng hộ Trung Quốc trong việc bảo vệ toàn bộ lãnh thổ của các bạn. Tất cả mọi hòn đảo do Trung Quốc bảo vệ là lãnh thổ của Trung Quốc. Chúng tôi lên án bất cứ hành động xâm lược nào. Những hòn đảo ấy là của Trung Quốc và chỉ thuộc về Trung Quốc mà thôi”.

    Sam Rainsy cũng nhấn mạnh rằng các đảng phái khác ở Campuchia không thể ủng hộ Trung Quốc rõ ràng về Biển Đông giống như CNRP. Ông ta còn hỏi người phỏng vấn cách phát âm Biển Đông như thế nào trong tiếng Hoa.

    Viet Bao.vn ( Theo Kiến thức )
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  2. The Following User Says Thank You to ngochai For This Useful Post:

    bach_ho (07-08-2013)

  3. #2
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Lại thêm một thằng Ích Tắc mọc ra ở Campuchia. Đây là loại người làm chính trị theo kiểu "cõng rắn cắn gà nhà", "rước Voi về giầy mả tổ"... Nó bán nước Campô của nó không nói làm gì, đằng này nó còn tính đem bán cả Biển Đông nhà người khác. Láo khoét hết sức.

    Đề nghị các Nhân Sỹ yêu nước Trảm Phong "tên" Sam Rainsy thẳng cánh.
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  4. #3
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    271
    Thanks
    37
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Khổ lắm bác ngochai ạ, thăng này nó lại không biết tiếng Việt, mù tiếng Anh... đến tiếng Trung nó cũng ngọng (mặc dù nó rất yêu Trung Quốc) vậy bác bẩu trảm nó thì trảm vào chỗ mô ? Cái thăng vừa điếc lại vừa mù như thế bác bảo đập làm gì cho phí sức. Cứ để nó cho đám mọi bên đấy nó giáo huấn.

  5. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    375
    Thanks
    176
    Thanked 25 Times in 22 Posts
    Ừa nhỉ, thằng Rainsy nó ngu tiếng Việt thì trảm nó kiểu gì. Đến thằng Đại Ca nó là Tầu mà nó còn không biết rành một chữ để mà xu nịnh cơ mà.

    Đúng là pótay thật rồi.
    Hiền nhân cùng lý hợp hư vô,
    Đắc ngộ Kiền Khôn Tạo Hóa Lô.

    Hạ sĩ chỉ tranh danh dữ lợi,
    Giao nguyên khưu chủng thị Tiền Đồ.

Tags for this Thread

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •