Hiện kết quả từ 1 tới 6 của 6

Chủ đề: Bồ Tát xuất hiện trên sân tập của Thiều Gia !

  1. #1
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts

    Bồ Tát xuất hiện trên sân tập của Thiều Gia !

    Ô hô ! Chúc mừng. Chúc mừng sân tập của thieugia gia có Phật đà giáng thế:

    Việc sân tập của Thiều gia thường xuyên hay đón những vị "khách quí", những sự ghé thăm của một số người hình như là "ngoài hành tinh" cũng nhiều nhưng đón Bồ Tát thì xưa nay nay mới thấy.


    Sáng nay có vị nam Bồ Tát đột ngột xuất hiện tại sân tập của thieugia.




    Bồ tát xuất hiện thường là điềm lành, cực lành đối với công viên gia định nhưng do xuất hiện bất ngờ nên lớp thái cực của thiều gia không kịp nghênh đón thành thử Bồ Tát phải ngồi ở lối đi niệm phật. Do xuất hiện bất ngờ nên khiến dân tình nhốn nhào, nhiều người giẫm đạp, chen chúc , xô đẩy lẫn nhau để giành quyền chiêm ngưỡng Bồ tát, thậm chí có kẻ còn leo cả lên lưng nhau để vái bồ tát làm cho cảnh tượng hết sức náo nhiệt. Ban giám độc công viên buộc phải huy động cả đám nhân viên bãi giữ xe phối hợp với lực lượng bảo vệ công viên để giữ gìn trật tự và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho "ngài" nhất là khi ngài đang Tĩnh Tâm nhập thiền.

  2. The Following User Says Thank You to minhnhat For This Useful Post:

    ngochai (19-08-2013)

  3. #2
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    207
    Thanks
    2
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    tư thế xấu hoắc, thế mà mà lão gia cũng kêu đẹp

  4. #3
    Moderator
    Tham gia ngày
    Jan 2012
    Đến từ
    ngochai.tcq@gmail.com
    Bài gửi
    1.037
    Thanks
    336
    Thanked 115 Times in 113 Posts
    Uầy, sao dạo này nhiều Rị Nhăn xuất hiện thế nhẩy. Ông Trời già cứ muốn trêu người chăng?
    Trời sinh, trời ắt đã dành phần / Tu hãy cho hiền, dạ có nhân
    Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ / Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần
    Bạo hung chỉn đã gươm mài đá / Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân
    Chớ có hại nhân mà ích kỷ / Giấu người, khôn giấu được linh thần.
    Nguyễn Bỉnh Khiêm
    ngochai.tcq@gmail.com

  5. #4
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Dec 2012
    Bài gửi
    200
    Thanks
    91
    Thanked 23 Times in 19 Posts
    chắc đất lành chim xuất hiện

  6. #5
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Stephany Nguyen Xem bài viết
    tư thế xấu hoắc, thế mà mà lão gia cũng kêu đẹp
    Tư thế ngồi như vậy là chuẩn đấy chứ! Đẹp thiệt chứ bộ.

  7. #6
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Bạn này tuy ngồi thiền nhưng tâm có vẻ như đang bấn loạn.
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •