Trang 2/4 ĐầuĐầu 1234 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 34

Chủ đề: Dân đen vãi hồn khi nghe tin...

  1. #11
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts

    Dân đen vãi hồn khi nghe tin...

    Lương Giám đốc Cty thoát nước 2,6 tỷ, Cty chiếu sáng 2,2 tỷ

    TP - Lương của giám đốc Cty Thoát nước Đô thị TPHCM (TNĐT) là 2,6 tỷ đồng/năm, Giám đốc Cty chiếu sáng Công cộng (CSCC) 2,2 tỷ đồng/năm… trong khi người lao động bị tước đoạt nhiều quyền lợi trong thời gian dài.
    Đó là kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà về việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, tiền lương và kiến nghị áp dụng mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương sản phẩm công ích năm 2012 của bốn công ty thuộc ngành giao thông công chính.


    Lương T8 của trên 30 sĩ quan CAND được thầy Thiều Ngọc Sơn lãnh về cũng chỉ bằng 1,5 tháng lương của GĐ Cty Thoát nước.

    Theo đó, tổng tiền phải thu hồi do chi tiền lương, thưởng sai quy định cho các viên chức quản lý tại Cty TNĐT, Cty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn (CTGTSG) và Cty CSCC là hơn 6,2 tỷ đồng.

    Kết luận về tiền lương cao bất thường và chế độ tiền lương bất bình đẳng cho thấy tại Cty TNĐT, lương của giám đốc (năm 2012) là 2,6 tỷ đồng/năm, chủ tịch hội đồng thành viên 1,6 tỷ đồng/năm (lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 25,6 triệu đồng/tháng, lao động mùa vụ 5,4 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý là hơn 111 triệu đồng/tháng).

    Tại Cty CSCC, lương chủ tịch hội đồng thành viên là 2,4 tỷ đồng/năm, lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 55,3 triệu đồng/tháng, mùa vụ 7,8 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý hơn 164 triệu đồng/tháng)…


    Lương của Giám đốc cao ngật ngưỡng trong khi bà con thì ngập ngụa bơi trên đường

    Trong khi đó, các đơn vị này vi phạm nghiêm trọng chế độ chính sách về tiền lương đối với người lao động. Cụ thể, Cty TNĐT ký hợp đồng mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng đối với 163 người lao động thường xuyên. 355 người đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn lại được ký hợp đồng có thời hạn.

    Tương tự, Cty CTGTSG ký hợp đồng mùa vụ dưới 3 tháng đối với 120 lao động thường xuyên và ký có thời hạn đối với 94 người lao động đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn.

    Huy Thịnh

    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  2. #12
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Làm 100 năm bằng 1 năm lương GĐ Cty thoát nước

    TPO–Sau khi đọc bài “lương Giám đốc Cty thoát nước 2,6 tỷ, Cty chiếu sáng 2,2 tỷ” bạn đọc không khỏi bức xúc khi lương của người lao động làm cả trăm năm mới bằng, khi đường vẫn ngập, đèn chiếu sáng vẫn thiếu.

    Người lao động bình thường phải làm cả trăm năm

    Bạn Nguyễn Văn Thiện tốt nghiệp đại học Sư Phạm, ra trường công tác gần 10 năm. Lương hiện nay đã trừ bảo hiểm và các khoản khác còn lại 2.670.000 đồng/tháng, con số này nhân với 166,6 năm thì mới bằng lương 1 năm của hai vị giám đốc Cty thoát nước và chiếu sáng.
    Bạn nói mình cảm thấy ngậm ngùi khi đọc thông tin trên.


    Đường phố Hà Nội ngập sau trận bão số 6 vừa qua.

    Bạn đọc Trần Anh Dũng mong rằng phải có cơ chế giám sát về cách chi trả lương ở các DNNN và các DNNN đã cổ phần hóa hầu như không có. Với phương châm "quyền tự chủ của GĐ và HĐQT" các ông này làm mưa làm gió trên "Thị trường trả công và tuyển dụng" và tự cho mình quyền được hưởng mức lương....trên trời
    Bạn đọc Nguyễn Trọng Thuần cho rằng lương GĐ, PGĐ càng cao thì thành phố càng ngập sâu, khi mà đường phố thủ đô cứ mưa là ngập hay chuyện người dân sống quen với cảnh nước ngập đường phố rồi.

    Không thể chấp nhận!

    Bạn đọc Nguyễn Minh Hồng lại đặt câu hỏi phải chăng đây mới chỉ là một số phần nổi thôi, còn những phần chìm khác thực sự dân thường còn lâu mới biết !!!!!!

    Bạn Tran Tu lại cho rằng, ai cũng thấy đó là mức lương khủng, bất hợp lý nhưng nó đã tồn tại từ lâu. Ở nhiều nơi, khi giao các công ty này cho tư nhân quản lý (dạng CP nhà nước 50%, tư nhân 50% hoặc tương tự) thì số tiền giót vào đây rất lớn, lớn hơn nhiều trước đây mặc dù những chuyển biến về cấp thoát nước, môi trường đô thị thì chuyển biến không nhiều.

    Tran Tu còn bức xúc chia sẻ, cần có các cơ quan chức năng cần thanh, kiểm tra triệt để tình trạng này trong cả nước, liệu có vi phạm pháp luật??? Đất nước đang trong giai đoạn khó khăn nhưng sự lãng phí, quan liêu, tham nhũng vẫn rất phổ biến, chỉ khổ dân phải ngày ngày nộp đủ các loại thuế, còn quan chức thì ăn chơi nghênh ngang không cần ý tứ chi hết!!!

    Một bạn đọc tự nhận là người lái xe ôm ở Quận 4 (TP.HCM) cho rằng, cần phải tư nhân hóa hết mấy Cty này, nhà nước còn thu được tiền từ thuế. Dân hưởng được dịch vụ chất lượng, mà không phải gồng lưng gánh vác thua lỗ của mấy ông độc quyền này.

    Thanh Hà tổng hợp
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  3. #13
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Quote Nguyên văn bởi fangzi Xem bài viết
    Lương Giám đốc Cty thoát nước 2,6 tỷ, Cty chiếu sáng 2,2 tỷ



    Đó là kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà về việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, tiền lương và kiến nghị áp dụng mức lương tối thiểu tính đơn giá tiền lương sản phẩm công ích năm 2012 của bốn công ty thuộc ngành giao thông công chính.


    Lương T8 của trên 30 sĩ quan CAND được thầy Thiều Ngọc Sơn lãnh về cũng chỉ bằng 1,5 tháng lương của GĐ Cty Thoát nước.

    Theo đó, tổng tiền phải thu hồi do chi tiền lương, thưởng sai quy định cho các viên chức quản lý tại Cty TNĐT, Cty TNHH một thành viên Công trình Giao thông Sài Gòn (CTGTSG) và Cty CSCC là hơn 6,2 tỷ đồng.

    Kết luận về tiền lương cao bất thường và chế độ tiền lương bất bình đẳng cho thấy tại Cty TNĐT, lương của giám đốc (năm 2012) là 2,6 tỷ đồng/năm, chủ tịch hội đồng thành viên 1,6 tỷ đồng/năm (lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 25,6 triệu đồng/tháng, lao động mùa vụ 5,4 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý là hơn 111 triệu đồng/tháng).

    Tại Cty CSCC, lương chủ tịch hội đồng thành viên là 2,4 tỷ đồng/năm, lương bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 55,3 triệu đồng/tháng, mùa vụ 7,8 triệu đồng/tháng, trong khi của viên chức quản lý hơn 164 triệu đồng/tháng)…


    Lương của Giám đốc cao ngật ngưỡng trong khi bà con thì ngập ngụa bơi trên đường

    Trong khi đó, các đơn vị này vi phạm nghiêm trọng chế độ chính sách về tiền lương đối với người lao động. Cụ thể, Cty TNĐT ký hợp đồng mùa vụ với thời hạn dưới 3 tháng đối với 163 người lao động thường xuyên. 355 người đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn lại được ký hợp đồng có thời hạn.

    Tương tự, Cty CTGTSG ký hợp đồng mùa vụ dưới 3 tháng đối với 120 lao động thường xuyên và ký có thời hạn đối với 94 người lao động đủ điều kiện ký hợp đồng không xác định thời hạn.

    Huy Thịnh

    Đúng là vãi hồn thiệt,

  4. #14
    Senior Member
    Tham gia ngày
    May 2012
    Bài gửi
    270
    Thanks
    32
    Thanked 22 Times in 20 Posts
    Chúng nó ăn hết phần của dân rồi. Thảo nào dân nghèo và khốn khó thế....









  5. #15
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Tin vui

    Tp. HCM: Đình chỉ chức vụ đối với 8 lãnh đạo hưởng lương “khủng”
    VOV.VN-Thời gian tạm đình chỉ các chức vụ về Đảng và chính quyền để tiến hành kiểm điểm của các lãnh đạo từ 4/9- 4/11/2013.

    Ngày 3/9, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP HCM đã có quyết định đình chỉ tất cả chức vụ về Đảng và chính quyền đối với 8 lãnh đạo các công ty nhà nước hoạt động công ích hưởng lương “khủng” sai qui định để tiến hành kiểm điểm.


    Kẻ ăn không hết...

    Người lần không ra !

    Đó là các ông: Nguyễn Trọng Luyện, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị; Lê Thanh Sơn, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước đô thị; Trần Trọng Huệ, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông Vận Tải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng; Trần Minh Hùng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng công cộng; Nguyễn Nhật Tấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn; Phạm Văn Vĩnh, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công trình giao thông Sài Gòn; Phạm Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh; Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh.


    Bữa ăn của các sinh viên đã bị một bộ phận cán bộ nhà nước bớt xén

    Thời gian tạm đình chỉ các chức vụ về Đảng và chính quyền để tiến hành kiểm điểm của các lãnh đạo trên từ 4/9 đến 4/11/2013. Riêng ông Trần Thiện Hà, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh bị đình chỉ chức vụ từ 4/9 đến 15/10/2013.

    Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM yêu cầu ngoài việc tiến hành kiểm điểm nghiêm minh trách nhiệm cá nhân sai phạm còn tiến hành thu hồi ngay khoản tiền chi sai qui định nộp vào ngân sách Nhà nước. Số tiền chi sai thu hồi được dùng để thực hiện quyền lợi cho người lao động ở các công ty theo qui định.

    Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cũng chỉ đạo tiến hành kiểm điểm tập thể Đảng ủy các công ty vi phạm và những viên chức quản lý liên quan gồm: các Phó Giám đốc, kiểm soát viên, kế toán trưởng và Chủ tịch Công đoàn. Việc kiểm điểm xong trước ngày 12/9/2013. Đồng thời với đó, tiến hành thanh tra toàn diện các công ty sai phạm; chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy thuộc TP HCM ngay trong tháng 9/2013 thanh tra các doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuộc địa phương quản lý./.

    Lê Huy Nam/VOV
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

  6. #16
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jun 2012
    Bài gửi
    260
    Thanks
    32
    Thanked 36 Times in 35 Posts
    Vãi hồn Khi Nghe: Chánh thanh tra Sở Y tế dùng cuốc bổ đầu một phụ nữ


    Chiều 29/10, lãnh đạo Sở Y tế Kon Tum cho biết bước đầu nắm được sự việc ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum dùng cuốc đánh một người dân.

    Cùng ngày, bà Phan Kim Uyên Trâm (41 tuổi) đã được gia đình đưa vào TP.HCM tiếp tục điều trị vết thương trên vùng đầu.

    Trước đó, 8h30 sáng 25/10, đoàn cưỡng chế TP Kon Tum đến tháo dỡ bờ rào bằng lưới B40 do gia đình ông Phan Tân Tiến (45 tuổi, ngụ số 26 đường Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất, TP Kon Tum) rào nhằm phản đối việc gia đình bà Phạm Thị Quýt (67 tuổi) đang chuẩn bị xây cất căn nhà tại số 24 Nguyễn Huệ, P.Thống Nhất.


    Người cầm cuốc (đội mũ đỏ) được cho là ông Hoàng - chánh Thanh tra Sở Y tế.

    Sau khi đoàn cưỡng chế ra về, một số người nhà bà Quýt đã xô xát với gia đình ông Tiến. Bất ngờ ông Nguyễn Đức Hoàng, Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum (con rể bà Quýt) có mặt tại buổi cưỡng chế lấy cuốc bổ vào đầu bà Trâm làm bà Trâm ngất xỉu ngay tại chỗ, máu chảy đầy mặt, được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

    Theo lãnh đạo Bệnh viện, bà Trâm bị vết thương dài khoảng 4cm phía trên lông mày bên trái.


    Mặt bà Trâm đầy máu sau cú xuống tay của ông Hoàng.
    Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường lập biên bản. Biên bản làm việc ghi rõ: “Sau khi đoàn cưỡng chế xong, gia đình bà Quýt có mang theo cuốc xẻng, trong lúc xô xát ông Hoàng có dùng cuốc đánh vào đầu bà Trâm gây thương tích ở trán phía bên trái”.

    Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (59 tuổi), một nhân chứng kể lại: sau khi xảy ra xô xát, đẩy qua đẩy lại giữa các bên thì thấy ông Hoàng dùng cuốc đánh vào đầu bà Trâm làm chảy máu rất nhiều…

    Ông Nguyễn Đức Hoàng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Kon Tum cho biết, thời điểm xảy ra xô xát ông có mặt tại hiện trường với tư cách là người nhà của bà Quýt. Lúc này hai bên xô xát qua lại, bà Trâm có những lời lẽ nặng nề và xô xát với nhiều người. Thấy vậy ông cũng lao vào. “Trong lúc xô xát tôi có cầm một cây cuốc, sự việc lúc đó rất phức tạp nên xô qua đẩy lại làm chiếc cuốc trúng chị Trâm chứ tôi không chủ đích”, ông Hoàng nói.

    Trong khi đó, một đoạn clip do người dân dùng điện thoại ghi lại cho thấy, lúc xô xát bà Trâm có cầm một hòn gạch giữa đám đông. Lúc này ông Hoàng cầm một cán cuốc dài khoảng 1,5m rượt và bổ vào đầu bà Trâm dù rất nhiều người tìm cách can ngăn. Theo ông Hoàng, hiện tại ông vẫn công tác bình thường, ông và người nhà cũng chưa tới thăm hỏi bà Trâm sau khi xảy ra vụ việc. “Đúng sai thế nào có cơ quan pháp luật làm rõ, tôi không nói được nhiều lúc này” - ông Hoàng nói.

    Theo giấy tờ mua bán nhà ghi ngày 7/10/1975 và được khu phố và UBND phường xác nhận, bà Nguyễn Thị Kim Vinh (người nhà của bà Trâm) có bán nhà cho bà Quýt với giá 60.000 đồng. Trong giấy bán nhà này có ghi: “Sau này bà Quýt không ở, dỡ nhà phải hoàn trả lại đất cho bà Vinh”.

    Theo ông Tiến (con trai bà Vinh), mẹ ông chỉ bán nhà, chứ không bán đất, nên không ở nữa thì phải trả lại lô đất này. Tuy nhiên hiện lô đất đã cấp sổ đỏ cho gia đình bà Quýt.

    Biết sự việc, gia đình ông Tiến đã có đơn thư của các cấp có thẩm quyền của tỉnh Kon Tum, khiếu nại quyết định cấp đất. UBND tỉnh Kon Tum đã giao Thanh tra tỉnh Kon Tum kiểm tra, kết luận đề nghị của ông Tiến và báo cáo về UBND tỉnh để trả lời cho ông Tiến theo quy định của pháp luật.

    Theo Tuổi Trẻ

  7. #17
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jul 2013
    Bài gửi
    281
    Thanks
    18
    Thanked 46 Times in 39 Posts
    Liên Quan Đến Quan Truyền, Cựu Tổng Thanh Tra Chính Phủ

    Ngày 21/2, báo Người Cao Tuổi thông tin: Trang THƯ GIÃN CUỐI TUẦN kì này trân trọng kính mời bạn đọc “chiêm ngưỡng” một số hình ảnh về “của nổi” là những dinh thự, biệt thự, nhà đất, một phần trong khối tài sản của ông Trần Văn Truyền, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP).

    Ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre.

    Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng (ảnh 1) và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ (ảnh 3), nghe nói có cả tốp thợ Nam Hà thi công nhiều tháng qua. Những căn nhà gỗ thuộc nhóm gỗ đặc biệt không dùng đến một cái đinh sắt.


    Hình ảnh được cho là dinh thự của ông Trần Văn Truyền (Ảnh: báo Người cao tuổi)

    CẬN CẢNH BIỆT THỰ CỦA ÔNG TRẦN VĂN TRUYỀN Ở BẾN TRE


    Theo báo Người Cao Tuổi, ông Truyền còn có 3 cơ ngơi ở TP Hồ Chí Minh là phường Thảo Điền (Quận 2), ở Quận 5, ở khu đô thị “5 sao” Phú Mỹ Hưng do người thân đang quản lí, sử dụng. Người ta còn đồn rằng cái giường “đặc biệt” của vợ chồng ông có giá trị khoảng nhiều tỉ đồng, v.v…
    Ông Kim Quốc Hoa.


    Ông Kim Quốc Hoa.

    Trao đổi nhanh với chúng tôi trong sáng 22/2, ông Kim Quốc Hoa, Tổng biên tập báo Người Cao Tuổi cho biết, tòa soạn có đủ cơ sở về những vấn đề đã nêu.

    "Chúng tôi có đủ cơ sở về vấn đề này và trong bài báo chúng tôi cũng đã nói rõ là thông tin thì nhiều, có thể chưa đầy đủ hoặc có chi tiết chưa chính xác, song những tấm ảnh mà độc giả mục sở thị trong trang này là hiện thực nhãn tiền, không thể bịa ra được.

    Báo Người Cao Tuổi hiện vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi của ông Truyền. Còn ông Truyền có ý kiến phản hồi về việc này thì cần gửi văn bản chính thức đến báo Người Cao Tuổi, lúc đó, chúng tôi sẽ cho điều tra, xác minh lại nếu chưa chính xác chúng tôi sẵn sàng cải chính...", ông Hoa nói.

    Ông Hoa cũng cho biết, sau khi đăng tải thông tin liên quan đến tài sản của ông Truyền, ông đã nhận được một số ý kiến từ một số nơi...

    Trước đó, trao đổi với PV, ông Truyền cho rằng: “Tôi có thể khẳng định rằng phần lớn nội dung mà tờ báo đó đã đưa là không chính xác, không đúng sự thật.

    Việc đưa những thông tin đó lên mặt báo có thể sẽ gây kích động và khiến người dân ở nơi đây mất niềm tin vào cán bộ nhất là một cán bộ như tôi đã từng làm Bí thư Tỉnh ủy tại đây. Người đưa những thông tin về tôi như vậy là không hiểu rõ, hiểu hết.

    Tôi không hiểu anh em đưa tin cho hứng khởi hay có mục đích gì. Tuy nhiên, khi đưa những thông tin về tôi như vậy thì cũng phải thận trọng, phải nói chính xác. Chuyện không có mà nói là có thì tức là với dụng ý xấu”.
    ...
    ------------------------------------
    Sự thật về căn biệt thự “khủng” của ông Trần Văn Truyền



    13:30 PM, 25-02-2014

    (ĐSPL) – Chuyện ông Trần Văn Truyền, một quan chức cấp cao đã về hưu sở hữu nhiều căn biệt thự khủng đang gây xôn xao dư luận những ngày qua.

    Theo nội dung mô tả của báo Người cao tuổi, ngoài một số biệt thự, lô đất sở hữu trước đây, ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ đang triển khai một “dự án gia đình” trên lô đất khoảng 30.000m2 (3 héc-ta) tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre. Trong khuôn viên đó, ông Truyền đã và đang xây dựng một biệt dinh hoành tráng và 4 căn nhà gỗ lợp ngói đỏ, gỗ thuộc nhóm gỗ đặc biệt không dùng đến một cái đinh sắt.

    Bài báo cũng cho hay, theo nguồn tin từ một số cán bộ Thanh tra Chính phủ và cán bộ ở Bến Tre, ông Truyền còn có 3 cơ ngơi ở TP Hồ Chí Minh là phường Thảo Điền (Quận 2), ở Quận 5, ở khu đô thị “5 sao” Phú Mỹ Hưng do người thân đang quản lý, sử dụng.


    Hình ảnh được cho là dinh thự của ông Trần Văn Truyền - (Ảnh: Báo Người cao tuổi).

    Phản ứng trước thông tin trên, ông Trần Văn Truyền đã lên tiếng khẳng định phần lớn nội dung của bài báo là không chính xác, không đúng sự thật.

    Trước thông tin cho rằng căn biệt thự ở xã Sơn Đông của ông Truyền được xây dựng vô cùng đồ sộ, nguy nga, chiếc giường ngủ của vợ chồng ông trị giá nhiều tỉ đồng, ông Truyền nói với PV báo Trí Thức Trẻ: “Về căn nhà của tôi thì cũng bình thường, nếu có so với những người dân ở quanh đây thì đúng là có rộng rãi hơn chút. Tôi có thằng cháu ở ĐH Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh nó về thiết kế cho theo kiểu cũng mới mẻ nên trông bề ngoài có vẻ trang trọng. Còn bên trong, những người vào cũng bảo là bình thường chứ chẳng có vấn đề gì. Còn đồ đạc trong nhà là do tôi tích góp rất nhiều năm nay, cộng thêm các anh chị em mỗi người cho một chút, giờ làm nhà rồi thì tôi mang đồ đạc đến. Cái giường ngủ của vợ chồng tôi cũng bình thường chứ lấy đâu ra vài tỉ đồng”, ông Truyền nói tiếp.


    Cổng một ngôi biệt thự của ông Truyền

    Ông Truyền phủ nhận thông tin Báo Người cao tuổi đưa, rằng mảnh đất nơi ông Truyền xây dựng dinh thự “khủng” rộng tới 30.000m2. Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết, diện tích đất nhà ông chỉ khoảng hơn 1 hecta. Khu đất này do ngày trước người ta để hoang hóa, con trai ông mua được với giá rẻ rồi gia đình cải tạo xây dựng sân vườn mới được như ngày hôm nay.

    Chị Trần Thị Ngọc Huệ, con gái ông Truyền cũng chia sẻ với Trí Thức Trẻ rằng: “Ba đắn đo lắm mới quyết định xây nhà… Ông cực khổ mười mấy năm rồi, trước khi làm nhà ông đắn đó lắm. Ngay như bản thân tôi làm việc trên Sài Gòn cũng được mấy chú bên hàng không muốn xin về mà ông không cho. Ông nhạy cảm và suy nghĩ kỹ như vậy đó. Giờ ông về hưu rồi từ hôm báo chí đưa thông tin lên làm ông rất phiền lòng. Huyết áp tăng cao nên gia đình không cho ông gặp người lạ”.

    “Ba tôi có người em kết nghĩa ở quận 9, người này có xây cho ba một ngôi nhà nhưng ba không ở sau đó cô xuống dưới này thấy cuộc sống vất vả nên biếu ba một số tiền để ba làm nhà đó. Ông cũng đang cất nhà thiệt, nhìn bề ngoài thì cũng đẹp. Lúc đầu mọi người khuyên ông làm cổng bằng cột và lát đá nhưng ông quyết định làm bằng sắt cho tiết kiệm. Nhìn bên ngoài ngôi nhà thì nó vậy thôi chứ giá trị thì cũng bình thường thôi”, chị Huệ giải thích thêm về căn biệt thự “khủng” của gia đình.

    Theo những người dân ở ấp 3, xã Sơn Đông nơi có ngôi biệt thự “khủng” của ông Truyền tọa lạc thì đất tại đây hiện đang được bán với giá khoảng 1,5 triệu/m2.

    Hà Anh (Tổng hợp)

  8. #18
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    308
    Thanks
    19
    Thanked 36 Times in 33 Posts
    Năm ngoái dân đen chúng em đã vãi hồn khi nghe cái tin lương giám đốc 2,5 tỉ; còn chưa kịp xốc lại tinh thần lại nghe đến cái vụ quí Ngọ ăn Triệu rưỡi đô la tiền chạy án... nói thật, sau cái vụ ông Ngọ, dân đen chúng em thằng nào cũng bị dò rỉ đường tiết niệu, tối không sao kiềm hãm nổi, gọi vãi đái ra là thế đấy. Nay đến vụ lão Truyền, thấy nhà của lão như thế đúng là sợ lũ tham quan đến vãi cứt ra luôn.

  9. #19
    Administrator
    Tham gia ngày
    Dec 2011
    Bài gửi
    2.162
    Thanks
    156
    Thanked 334 Times in 280 Posts
    Phát Ngôn Bất Cẩn - Cục trưởng Đường sắt bị "Rớt" Chức !


    Thứ sáu, 25/4/2014 | 20:31 GMT+7

    Ngày 25/4, Bộ trưởng Đinh La Thăng quyết định đình chỉ chức vụ Cục trưởng Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng vì lý do phát ngôn thiếu trách nhiệm liên quan đến dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Trước đó ông Thắng đã có những phát ngôn được cho là không đúng về dự án này gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giao thông vận tải.

    Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu ông Thắng kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong việc phát ngôn và nguyên nhân tăng tổng mức đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án, báo cáo Bộ trưởng Bộ Đinh La Thăng trước ngày 7/5.


    Tuyến Cát Linh- Hà Đông chậm tiến độ 2 năm. Ảnh: Bá Đô.

    Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng giao Phó cục trưởng Trần Phi Thường phụ trách Cục Đường sắt trong thời gian ông Nguyễn Hữu Thắng bị tạm đình chỉ chức vụ.

    Liên quan đến dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Động phải điều chỉnh tổng mức đầu tư thêm 339 triệu USD, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá, đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở Việt Nam có quy mô lớn và tính chất kỹ thuật phức tạp, được nghiên cứu từ năm 2004. Cục Đường sắt Việt Nam và Tư vấn lập dự án (TEDI) đều chưa có kinh nghiệm. Do vậy, một số nội dung trong nghiên cứu thiết kế cơ sở phải thay đổi trong quá trình thiết kế kỹ thuật và thi công sau này để phù hợp thực tế.

    Trước đó, trả lời Tiền Phong về việc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đội giá hơn 300 triệu USD, Cục trưởng Đường sắt Nguyễn Hữu Thắng nói: "Mình đã làm hết mức rồi, nhìn các dự án như tuyến số 3 Nhổn - Ga Hà Nội 2 lần khởi công đến giờ phút này đã làm được gì đâu. Chúng tôi làm được nhiều cũng không ai khen ngợi hết, điều chỉnh một tý đã rùm beng cả lên".

    Đề cập tới trách nhiệm của mình, ông Thắng chia sẻ, sự việc này Bộ có kỷ luật, cảnh cáo cá nhân ông, ông cũng đồng ý.
    Đoàn Loan
    Shaojiazhuangzhu 韶家庄主 — 韶玉山

  10. #20
    Senior Member
    Tham gia ngày
    Nov 2011
    Bài gửi
    762
    Thanks
    28
    Thanked 113 Times in 88 Posts
    Cảnh sát bao vây, khống chế nhiều kiểm lâm tại trụ sở

    Chiều tối 1/8, cảnh sát hình sự hóa trang bất ngờ xuất hiện, rút súng thị uy khiến nhiều kiểm lâm viên Đội kiểm lâm cơ động 1 (Thanh Hóa) nháo nhác bỏ chạy.

    Gần 18h ngày 1/8, Tổ công tác đặc biệt của Cục phòng chống tham nhũng (C48, Bộ Công an) ập vào trụ sở Đội kiểm lâm cơ động 1 (thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa) ở số 305A đường Bà Triệu, TP Thanh Hóa.

    Nhiều cảnh sát mặc thường phục bước xuống từ hai chiếc ôtô biển trắng, rút súng khống chế người bên trong. “Ban đầu chúng tôi chưa hiểu chuyện gì, nhưng nhìn kỹ thấy họ đeo băng đỏ, rút thẻ thì nhận ra đó là công an mật…”, một nhân chứng kể với VnExpress. Người này nói đã trông thấy một kiểm lâm lao từ tầng một lên lan can tầng hai vẻ sợ hãi, lén lút giấu thứ gì đó dưới bồn cây cảnh trước sảnh.


    18h ngày 1/8, cảnh sát khống chế một số kiểm lâm viên vì tình nghi liên quan nhận hối lộ. Ảnh: Lê Hoàng.

    Ít phút sau, hàng chục Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113 của Công an Thanh Hóa cũng được điều động đến phối hợp bảo vệ hiện trường. Khu nhà làm việc ba tầng của Đội Kiểm lâm cơ động số 1 sau đó đóng kín cửa. Phía ngoài phố Bà Triệu, hàng trăm người dân hiếu kỳ vây kín theo dõi vụ việc.

    Một nguồn tin cho hay, cảnh sát đã khống chế những người có mặt, chủ yếu là những thành viên thuộc tổ kiểm lâm cơ động vừa đi làm nhiệm vụ về. Một số kiểm lâm mặc sắc phục bị còng tay vào ghế trong phòng tiếp công dân. Việc khám xét khu nhà được tiến hành.


    Cảnh sát cơ động, 113 bao vây phía ngoài khu nhà làm việc của Đội kiểm lâm cơ động số 1 Thanh Hóa suốt nhiều giờ. Ảnh: Lê Hoàng.

    Một số người đi trên ôtô khách biển Cần Thơ cho biết, hơn 16h cùng ngày, trên hành trình từ Cần Thơ đi Quảng Ninh, xe đang chạy qua địa phận tỉnh Thanh Hóa thì bị Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội kiểm lâm cơ động số 1 ách giữ vì nghi vấn trên xe có vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép.

    Lực lượng kiểm lâm áp giải chiếc xe khách trên về trụ sở để giải quyết. Xe vừa về đến cổng Đội kiểm lâm cơ động số 1 thì cảnh sát hình sự xuất hiện.

    Hiện nhà chức trách chưa công bố thông tin liên quan đến vụ việc. Nguồn tin của VnExpress tiết lộ, lực lượng cảnh sát Bộ Công an đã bắt quả tang cán bộ Đội kiểm lâm cơ động số 1 nhận tiền hối lộ của một chủ hàng buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

    Sau nhiều giờ làm việc, rạng sáng 2/8, cảnh sát kết thúc việc lấy lời khai, lập biên bản vụ việc, một số người đã được đưa lên xe chuyên dụng dẫn giải khỏi trụ sở.


    Hàng trăm người dân theo dõi việc bao vây của cảnh sát. Ảnh: Lê Hoàng.
    Ông Lê Thế Long, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thanh Hóa xác nhận, việc cảnh sát kiểm tra, khám xét trụ sở của Đội kiểm lâm cơ động số 1 là có thực song ông chưa nắm được nguyên nhân do "chưa nhận được báo cáo tường trình".

    Lê Hoàng
    Lần sửa cuối bởi fangzi; 02-08-2014 lúc 12:30 PM
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
    Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
    "Ai bảo chăn trâu là khổ'' ?
    Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao...

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •